1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng/Vợ hoặc cặp bồ hoặc là ng đồng tính, các bác sợ cái nào hơn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gotbutchi, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ahhhhh :"> em thích nhìn zai đẹp xxx nhau nên là...



    threesome \:D/
  2. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D][:D][:D] bác tính làm gì em[:D][:D][:D][:D]
  3. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giải thích dựa trên quan điểm tâm linh và quan điểm chém gió ^^, rất nhiều trường hợp đồng tính bẩm sinh là do lỗi về phần linh hồn. Các linh hồn vốn phải tuân theo 1 quy trình nghiêm ngặt để được sống, rồi chết, rồi sống ở cõi chết, rồi phải tuân theo 1 quy trình nghiêm ngặt để được đầu thai nếu muốn, thường thì ai cũng muốn đầu thai sau vài trăm năm sống ở cõi chết, chán cả cõi chết rồi ^^ . Các linh hồn này muốn đầu thai đều phải tuân theo 1 quy trình nghiêm ngặt và có trật tự, phải chờ đợi, phải làm rất nhiều "thủ tục" khó khăn, vất vả, để đảm bảo khi đầu thai sẽ là 1 đứa trẻ hoàn toàn mới nguyên và ko gây hại gì cho cõi sống. Quy trình này được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo cõi sống vẫn diễn ra bình thường và ko gây hại gì cho cõi sống, tuy nhiên, nhiều linh hồn nóng ruột, vô tổ chức, "lách luật", tìm cách nhoi lên cõi sống quá nhanh chóng, ko tuân thủ theo đúng quy trình, vì vậy đôi khi xảy ra sự cố, ví dụ như sự cố đầu thai nhầm thân thể, thân thể đứa trẻ vốn là nam, nhưng vì lách luật, 1 linh hồn nữ đầu thai nhầm vào, khi đó cơ thể người đó rõ ràng là cơ thể của nam giới, nhưng bên trong, về tâm tính, con người, tất cả mọi cái đều là con gái, vì vậy, người đó thường thích con trai hoặc những người có cơ thể bề ngoài là con trai (những người cũng đồng tính như họ, những người này cũng khó có thể tìm được hạnh phúc vì bên trong cả 2 đều là nữ, họ chỉ có thể thỏa mãn được về mặt cơ thể bề ngoài và về mặt tình cảm giữa những người cùng cảnh) ... Kết cục là người đó suốt đời phải chịu kiếp sống gay hay còn gọi là pê đê, đồng tính nam, ... Cũng tương tự đối với trường hợp linh hồn là nam, nhưng đầu thai nhầm vào cơ thể 1 đứa trẻ là nữ, người đó lớn lên cũng sẽ mang cơ thể của người nữ rõ ràng, nhưng bên trong, về tâm tính, con người thì lại hoàn toàn là nam giới, vì vậy, người đó thường thích con gái, hoặc những người có cơ thể bề ngoài là con gái (những người cũng đồng tính như họ, những người này cũng khó có thể tìm được hạnh phúc vì bên trong cả 2 đều là nam, họ chỉ có thể thỏa mãn về mặt cơ thể bề ngoài và về mặt tình cảm giữa những người cùng cảnh) người đó cũng sẽ phải chịu kiếp sống les hay còn gọi là đồng tính nữ ... gọi gì nữa thì ko biết ^^ .
    Với những người này thì cái lỗi "lách luật" để đi đầu thai của họ khi ở cõi dưới thì đã quá rõ rồi, tuy nhiên, trong cuộc sống sau khi đã đầu thai của họ, họ là những người phải chịu khổ nhất mà ko biết vì sao phải chịu khổ ^^, tuy nhiên, sau này, sau khi đã chịu trọn 1 kiếp sống khốn khổ và chết đi, lúc về lại với cõi chết, nhiều khả năng họ sẽ chừa hẳn cái tội "lách luật", dù có phải sống mấy trăm năm ở cõi chết, dù có phải tuân theo những quy trình và "thủ tục" nghiêm ngặt để được đầu thai "hợp pháp", họ đã có cả 1 kiếp sống dở dở ương ương, ko giống ai, ko thể tìm được hạnh phúc lứa đôi để nhớ đời ^^
  4. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    1. Sao bạn biết kiếp sống của họ là dở dở ương ương? Bạn có chắc là không có người đồng tính nào có hạnh phúc như straight không? Bạn có chắc là mọi straight đều có kiếp sống không dở dở ương ương không?
    2. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất 1 người đồng tính nam, 1 người đồng tính nữ hay sao mà bạn bảo là họ không giống ai?
    3. Homo*** ko thể tìm được hạnh phúc lứa đôi để nhớ đời? Sao bạn biết? Bạn biết bao nhiêu mối tình trong cộng đồng người đồng tính rồi? Và trong cộng đồng straight, có bao nhiêu cặp sống với nhau tới khi lìa đời mà ko có hạnh phúc, đã bao giờ bạn thấy chưa?
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp người đàn ông biết vợ bị les xem ra sẽ ít đau khổ hơn việc vợ ngoại tình với thằng khác
  6. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    dạ, báo cáo, người chém gió ko thể tránh khỏi sai sót, ko thể vừa lòng tất cả mọi người được, có gì sai sót, mong được lượng thứ ^^
  7. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nếu giả như mình trong TH ấy, mình sẽ đau lòng hơn nếu chồng mình là người đồng tính. Vì hoá ra ngay từ đầu anh ấy đã lừa dối, không yêu mình.
    Mình không phản đối hay kỳ thị gì các bạn đồng tính, nhưng không nên lôi thêm người phụ nữ khác vào chịu khổ cùng mình. Nếu cần tìm bình phong sao không hợp đồng với 1 bạn les nữ. Chứ lừa dối, cưa cẩm rồi lập gia đình với 1 người phụ nữ bình thường là làm khổ người vợ, rồi con cái mình sau này.
    P/S tránh ném đá. Comment của mình dựa trên giả định của chủ topic là người chồng đã biết rõ mình là người đồng tính nam từ trước khi lập gia đình nhé!
  8. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    OK, chấp nhận. Chém gió thì ko để bụng làm gì. [r23)]
  9. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Trong Brokeback mountain 2 ng đàn ông đấy là lưỡng tính đấy chứ, họ bị hấp dẫn bởi cả 2 phái, nhưng tình yêu đích thực trọn đời chỉ có 1, là tình yêu với ng bạn trai thôi. Hồi xưa xem fim đấy cái cảnh 1 ng nhìn theo bạn trai với ánh mắt chan chưa yêu thương, lấp lánh hạnh phúc mà mình thấy tim như kiểu rớt khỏi ***g ngực vì diễn viên đóng đạt quá. 1 người chủ động cắt đứt quan hệ, để làm tròn trách nhiệm với gia đình, tớ thấy ng đó rất đáng quý trọng, còn 1 ng, chọn cách sống buông thả quan hệ với nhiều ng nhưng vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân giả tạo, mà thời ý, đồng tính bị kỳ thị lắm, nên anh đó bị hành hung đến chết. Đoạn kết mà nhân vật đến thăm nhà bạn trai cũ rồi khóc í, đúng là rung động lòng mình:”>. Đấy là bộ fim đầu tiên về đề tài đồng tính mình xem, mà sao mình thấy nó nên thơ, lãng mạn và đậm chất nhân văn thế. Sau này anh diễn viên fim í tự tử mình cứ buồn mãi.
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Đúng là khi xem film này rất dễ nhầm lẫn hai bạn Jack và Ennis "bị" lưỡng tính. Họ yêu nhau nhưng vẫn lấy vợ, have.*** và có con cơ mà ;))
    Nhưng phải để ý đến ý nghĩa của tác phẩm thì mới thấy được hai bạn này là 100% gay :P Tác phẩm nói lên những xung đột đấu tranh của hai bạn gay yêu nhau. Hai bạn sống trong một xã hội mà người ta sẵn sàng đánh chết nhau chỉ vì gay ~X thế nên hai bạn ấy mới phải lấy vợ. Như thế thì sẽ hay hơn hẳn ý tưởng hai bạn bi***ual yêu nhau và yêu cả vợ nữa \:D/

Chia sẻ trang này