1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Cũng không thiếu những nẻo đường vất vả, cheo leo. Cũng không thiếu những cung đường cam go, nhức nhối.... Nhưng có lẽ Di sẽ nhắc nhiều nhất đến những nẻo đường thân thương mà Di đã đi qua....

    Nên bắt đầu nói từ đâu, trong trăm ngàn nẻo đường như thế?

    Có lẽ là từ đây, từ con đường nhỏ này của quê hương chăng?[r24)]

    [​IMG]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Bây giờ mỗi lần về quê, Di không quên lên tầng thượng và chĩa máy ảnh khắp 4 phía để ghi lại hình ảnh của quê hương. Lần nào cũng hiện lên những con đường Mơ Ước thưở trước....
    Ngày trước đi chăn trâu, mỗi chiều lại ngước lên trời mơ một ngày mai mình sẽ làm phi công hoặc là thủy thủ. Bây giờ, không được làm phi công cũng như thủy thủ, nhưng vẫn thường được di chuyển cùng những phi công và thủy thủ....
    Đây, mùa vàng của Miền Tây Nam Bộ. Cũng sắc vàng tươi y như cánh đồng quê hương, cũng những con đường nhỏ như ở quê mình, vươn mãi đến chân trời, cũng những chòm xóm hiền lành....[r24)]

    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Quê hương tưoi đẹp biết bao (nhìn về phía nam)[:D]
    [/QUOTE][​IMG]


    2- ...nhìn về phía đông- nam (xa xa là đỉnh Trà Sơn, dãy Lạn Kha, Bát Vạn....[:D])

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3- ...còn đây là khi nhìn về hướng đông, nơi có ngôi trường của Di hồi nhỏ, có con đường lượn vòng mà Di đã nhiều năm đi bộ đến trường.... Ôi, nhưng trưa hè, bụng đói xôn xao, tan học cùng chúng bạn về nhà....[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    4- ... và đây là khi nhìn về hướng tây- nam....[:D]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    5- ...phía bắc là đây, là phía nhìn về một dòng sông xanh, có những bờ xanh...[:D]

    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    6- Nhìn về hướng tây, nhìn về đô thành quen thuộc bây giờ với những tòa tháp hàng trăm mét.... Nhưng dành để dịp khác vậy, lúc chụp bộ ảnh này thì đang là giữa chiều, nên Di ko muốn chụp ngược sáng![:D]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nhất định lần này về nhà, phải bảo hai bà chị dâu cho mấy đứa nhỏ về Ông Nội chơi mà dạy chúng mấy chữ "cánh đồng", "mênh mông, ***g lộng", "mùa vàng".... Ai lại, có mỗi cái câu trong sách Tiếng Việt "...dòng sông quê em vào những đêm trăng hè cứ ánh lên như dòng sông trăng lấp loáng..." mà các bà ấy cũng phải "bó tay". Chúng không rõ 'dòng sông trăng' là ra làm sao, trăng thu như "cái lưỡi liềm vàng trên cánh đồng sao" là như thế nào....[:D]
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Quê bác ở đâu thế? cảnh đẹp quá.... mà bác này chắc cũng già rồi nhỉ [:D]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - Bờ Nờ[:D]
    - Đất quê ngàn năm của Di còn vô số cảnh đẹp hơn thế cơ đấy.
    - Già ư? Ừ...nhưng cũng còn tùy....[:D]


    =========================================



    Hôm nay, chúng mình từ Hà nội ngược lên Xứ lạng đã nhé....[:D]

    Lưu ý: Phải xuất phát sớm thì mới mong thấy tiên cảnh ở Chi Lăng (đi muộn, sương nó tan hết đấy![:D])


    7-

    [​IMG]




    8-
    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - Bờ Nờ[:D]
    - Đất quê ngàn năm của Di còn vô số cảnh đẹp hơn thế cơ đấy.
    - Già ư? Ừ...nhưng cũng còn tùy....[:D]


    =========================================



    Hôm nay, chúng mình từ Hà nội ngược lên Xứ lạng đã nhé....[:D]

    Lưu ý: Phải xuất phát sớm thì mới mong thấy tiên cảnh ở Chi Lăng (đi muộn, sương nó tan hết đấy![:D])


    7-

    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Lạ nhỉ? Sao lại "chưa phù hợp" ?:P
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trước khi hỏi mà không chịu tìm hiểu và suy nghĩ gì cả. Cứ hỏi là hỏi thôi \:D/

    Quê Bắc Ninh của bác chủ top thật là đẹp.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)

Chia sẻ trang này