1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đôi khi mục đích không chỉ là hỏi đâu nhé =))
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Cho điểm 10/10 về phán đoán ![:D] Nhiều khi cứ phải bày biện ra 1 chút thì chuyện mới vui.... Chứ hỏi gọn quá, đáp nhanh quá có khi cũng nhanh chán, nhỉ?[:D]



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -- Cảm ơm em! Chả hiểu mạng ttvnol lúc ấy ra sao.... Di cứ tưởng mình pót bài có dung lượng lớn quá.... Nhưng chắc là ko phải thế....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế còn những mục đích gì nữa nào? Nói rõ ra thì mới có chuyện để 'buôn" chớ?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đây tiên cảnh của Chi L ă ng từ một góc nhìn nè....[:D]
    8-

    [​IMG]
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ko phải là mình phán đoán từ chữ bờ nờ đâu nhé.
    Bác đã nhắc đến một số địa danh ở đất BN mà. Nói gì cũng phải có căn cứ chứ ko thể đoán bừa được :P
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Bạn giỏi lắm! Những địa danh ấy, bạn có hỏi ngưòi dân tại đó thì nhiều người cũng không biết mà! Đó là những địa danh cổ, chỉ được ghi trong các tài liệu Hán Nôm thôi và từ lâu rồi, chúng đã có các tên gọi khác hẳn!
    Cho nên, Di gửi bạn mấy ảnh về núi Lạn Kha nhé.Tại đây có ngôi chùa cổ vào loại bậc nhất VN ta. Vào dịp xuân, lễ hội tưng bừng....[:D]

    9-
    [​IMG]


    10- Có rừng thông xanh ngắt, rì rào .... và rất nhiều những trai thanh , gái lịch rủ nhau về du xuân....[:D]

    [​IMG]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    11- Dưới ấy, nhìn về hướng ấy là làng quê thân thiết của Di- nơi đã cho Di biết rằng, nhiều khi nỗi nhớ nhung về một nơi nào đó sẽ không phụ thuộc vào nhan sắc mà là những gì rất đỗi bình thường, giản dị đến không ngờ....[:D]

    [​IMG]
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    thân yêu nhất là nẻo đưởng lên tầng 30 khi mất điện và thang máy hỏng
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Tại sao, bạn?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    12-

    Chúng mình lại đi tiếp trên đất trời Xứ Lạng nhé. Nhưng lần này là theo đường qua Võ Nhai- Đình Cả (Thái Nguyên) đi sang đất Bắc Sơn (đi từ tây sang đông, thay vì từ nam lên bắc như hôm trước). Đây là khúc cua sau khi vượt dèo Bò Đái. Bỗng Di nhớ câu thơ được học năm nào "...Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái nguyên.... Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên...". Con đường lịch sử đã vào thi ca ấy chính là đây....[:D]
    [​IMG]



  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Nhớ hôm lên Tràng Định, đúng dịp công an đã truy tìm Lê Văn Luyện- sát thủ ở tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang). Mấy bà mế người Tày bảo, dám đang tâm giết cả nhà ngưòi ta như thế thì đúng là ác như loài cầm thú; hay là cái vía của cầm thú nó nhập vào ngưòi thằng Luyện nhỉ?
    Lại nhớ cái dạo nghe vụ án vợ đổ xăng đốt chồng, bà ngoại (nay đã 87 tuổi) chẹp miệng bảo, chắc con mẹ ấy bị ma làm![:D]
    ...

    Xem ra các bà mẹ già toàn tìm cách đổ tội cho ma quỷ và cầm thú thôi! [:D]



  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Phải nói là dã quỷ đội lốt người mới đúng.

    Người không có học hoặc là học cũng như không thì không phân biệt được đúng sai trái phải. Hành động có thể tàn ác hơn loài ác quỷ.

    Đừng gán những điều tàn ác cho loài cầm thú. Bạn đã đọc bài về chú chó nằm lỳ bên mộ chủ 7 ngày liền chưa? Loài người có phải ai cũng tình nghĩa, thuỷ chung được thế không?
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Đúng là nói thế có khi cũng oan cho cầm thú, nhỉ?[:D]

    Di chưa đọc cái bài về chú chó nằm bên mộ chủ 7 ngày kia, nhưng hình như cũng đã nghe ai đó nhắc về nó. Ngay như hai con mèo của nhà Di cũng thế . Một tên là Xinh Chăm, một tên là Văn Nhanh. Cứ chủ về đến nhà, động vào cửa là Xinh Chăm đã ngoan ngiãn ngồi cách xa cửa 2-3 m, nghển cổ , mở mắt to ngõng chờ; còn Văn Nhanh thì ra rận cửa, quấn ngay vào chân chủ, cọ cọ cái đầu (chả biết nên gọi là âu yếm hay nũng nịu[:D] vì nó là 'zai").

    Di đã đọc kinh Phật, Kinh Thánh, kinh Co- ran và mơ hồ thấy có lẽ trong nhiều trường hợp cũng sẽ chẳng có kinh nào đủ cải tạo con người....

    Và luật pháp cũng vậy thôi! Cũng không thể răn đe, ngăn chặn nổi những giã quỷ như bạn đã gọi.

    Hay là dùng hình thức ném đá như vùng Trung Á? Vừa ghê rợn, vừa rõ ràng, nhỡn tiền ?[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    13- Đây là Xinh Chăm [:D]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    14- Còn đây là Văn Nhanh ( Nhất định hôm nào sẽ làm riêng những phóng sự riêng về cái nghịc, cái yêu của Xinh Chăm và Văn Nhanh )[:D]
    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    15-


    Còn đây là đất huyện Bình Gia. Tại thị trấn huyện, mới 21h mà ra đường đã rất thưa người....[:D]
    Có mỗi 3 khách mà chủ nhà cũng đè một lợn ra mổ....[:D]

    [​IMG]


    16- Nhất định là chú sẽ gửi những ảnh đẹp cho các cháu nhé....[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này