1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    61- Nơi biên viễn này, Hoa Đào vẫn thắm. Cái màu trắng đục của bầu trời và cái màu đỏ thắm bền bỉ này vẫn đang là hai màu chủ đạo của trời đất xứ này.[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    62- Cái co ro của lạnh giá miền sơn cước vẫn còn.... Mặt tiền của chợ vẫn bạt ngàn quần áo mùa đông....[:D][​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    62- Cái giá lạnh miền sơn cước vẫn trong co ro nơi phố chợ....[:D]
    [​IMG]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    62- Hôm nay, về KS sớm hơn mọi ngày, ra ngắm chợ.... Vẫn còn những Co Ro trong gió lạnh biên thùy....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    62- [:D][:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ơi con sông hiền hoà… chở đầy nước ngọt phù sa ..a..a …
    Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở ….
    Sông mấy ngàn năm tuổi, mà sao chảy mãi không thôi?
    Chuyện bao đời, sông biết cả mà sao sông trẻ mãi không… già ?
    Chảy đi sông ơi ….
    Chảy đi sông ơi ….
    Ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ
    Nhắn dùm ta về nơi góc biển rằng, phía đầu nguồn… ta vẫn ngóng trông ….

    Chảy đi sông ơi ….
    Chảy đi sông ơi ….

    Ơi con sông- tiếng hát muôn đời, hãy cho ta nói lời cay đắng ….
    Nhắn về ai ở nơi góc biển rằng, nơi đầu nguồn ta

    ngày đêm trăn trở
    Ơi con sông hiền hòa, dịu dàng an ủi lòng ta ….
    Ơi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng….
    Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi ….
    Sông hiến mình tất cả ….
    Đời sông không hề tiếc… vơi đầy ….
    Chảy đi sông ơi….
    Chảy đi sông ơi ….
    Ơi con sông trôi suốt muôn đời ….

    Rằng nơi đầu nguồn ta ngày đêm trăn trở
    Này đếm những chiếc lá
    Này đếm những nụ hôn xa
    Này đếm những chiếc lá
    Hãy trôi đi về nơi xa ấy ….
    Chảy đi sông ơi….
    Chảy đi sông ơi….[:D]


    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    64-Ước gì gửi về góc bể ấy trọn vẹn cái hương nồng nàn, ẩm ướt của Rừng Xuân nơi đầu nguồn này. Hôm qua, cắt ngang một cánh rừng màu trắng, ngào ngạt và ước một ngày nào đó, ta rú ga với gió rít bên tai để đưa bạn ta thăm những cánh rừng này....[:D]
    [​IMG]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    65- Một cô giáo vùng cao.[:D]
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    66- Thế là đã ra đến thị trấn vui tươi rồi....[:D] Lại nhìn thấy nhiều ô tô+ xe máy. Lại thấy nhiều những cô gái dân tộc xinh xắn.Góc bên kia của quán là một tốp gái xinh đang ...uống rượu ầm ĩ....[:D]
    Hôm nay, tụi Di cũng sẽ uống Rượu Chuối đặc sản của núi rừng thôi.[:D] ...[r2)]

    [​IMG]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    67- Cuối cùng thì tối nay mới biết, dù túi bụi ra sao thì cũng phải đến ngày mai mới có thể về nhà....[:D]
    Vẫn sợ trận rượu chuối tối hôm qua! Tưởng nó nhẹ độ, ai dè... ngả nghiêng gần hết![:D]

    Đã thế, mấy gái xinh lại còn sang "gây sự"....[:D]
    Đây, mấy gái xinh uống rượu như...điên đây (Ảnh do em Áo Đỏ chụp giúp)[:P]



    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    maybeU viết lúc 01:27 - 09/03/2012 [​IMG]
    Có một cơn mưa

    Có một cơn mưa tên là bất chợt
    Đi qua đời em
    Để đi qua bao ngày nắng lửa
    Em mải miết tìm chỗ trú cho tâm hồn mình.

    Anh như cơn mưa lạ
    Tí tách bên trời từng nhịp phiêu du
    Em chẳng ngờ nơi lạnh hoang của đá
    Bỗng một ngày mưa
    Mềm ướt nỗi vô tình...

    Có một cơn mưa tên là rất lạ
    Dâng đầy trong mắt em
    Mưa thấm ướt khoảng trời anh vừa ngỏ
    Một bầu trời cho em trú nỗi bình yên.

    (Đêm mưa Hà Nội)
    =============================================================


    Về Hn và chiều cuối tuần, được chép 1 bài thơ cũng về ....HN.[:D]

    Xin được... đọc lại bài thơ khá hay này....




    Có một cơn mưa

    Có một cơn mưa tên là Bất Chợt
    Đã đi qua đời em....
    Đã cùng em đi qua mấy mùa nắng lửa
    Mải miết tìm nơi bình yên ....

    Anh đã như cơn mưa lạ
    Ào ào, xối xả....
    Em chẳng ngờ nơi lạnh hoang của đá
    Bỗng chỉ một ngày mưa như thế
    Mà nỗi vô tình tan chảy vào mưa....

    Đúng là đã có một cơn mưa mang tên Rất Lạ
    Đang dâng đầy trong mắt em....

    (Đêm mưa Hà Nội)

    [:D]

  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    68- Mùa Xuân 2012 trước cửa phòng làm việc của một người bạn....[:D]
    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Cuộc sống như những gì phía trước sân mà chúng ta chỉ là thủ môn thôi! Tưởng đã vãn rồi những cú dứt điểm , ai dè vừa nhao sang góc trái cầu môn, lại phải nhao ngay về góc phải cầu môn....[:D]


    Gửi bạn yêu hai ảnh về "cọ xòe ô che nắng' những ngày cuối xuân này....[:D]


    69-
    [​IMG]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    70-

    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    71- Chiều qua, dừng chân trên dốc núi, bỗng nhớ lối cũ, đồi nắng năm nao....[:D]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Xưa, đồi nắng...ta chung đường (đến lớp), tay cầm lá đội (che đầu),
    Tim ngây thơ mấy lần nín thở….
    Bây giờ đây, ta chưa biết bao giờ gặp lại người em xưa….
    Lòng ta như bất chợt buồn thiu…

    Chuyện thuở thơ bé tưởng đã nhiều năm xa lắc;
    Mà nay như bỗng tràn đầy trong mắt….
    Kìa, gió xào xác như đưa những chiếc lá bay xa,
    Chỉ biết ngồi trên lưng núi đây mà... nhớ người ta….


    [:P][:D]




    [​IMG]

Chia sẻ trang này