1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    maybeU viết lúc 01:57 - 15/03/2012 [​IMG]
    Xong được một việc. Áp lực tạm được nhấc ra.

    Em rất khác, ngày hôm nay rất khác
    Nếu từng yêu, anh còn nhớ em?
    Nếu từng say, gió có hát nỗi khát thèm?
    Đến vô cùng thuở xa xưa mắt biếc?

    Em khác rồi, hôm nay, đã khác
    Từng giấc mơ nhuộm từng giọt thời gian
    Dòng xanh hỡi đừng bỏ ta chuyến cuối!
    Chở sang sông lời nguyện mãi không tàn...



    -----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Xin đọc lại cho quý bạn bè 'ngoan ngoãn, kiệm lời" lâu nay của Di bài thơ có hình ảnh, có tâm trạng này như sau....[:D]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}



    Hình như thế, hôm nay em đã khác….

    Thưở từng yêu, anh còn nhớ nhiều không?
    Thưở từng say, có để lại nỗi lòng,

    Trong anh
    vùng ký ức ngày xưa mắt biếc?

    Với em
    thì cái thưở ấy,
    hôm qua vẫn như còn nguyên vẹn….
    Tinh khôi trong gió đầu mùa….

    Chỉ bây giờ,
    Khi em đang đứng trước một dòng xanh, trời mây bát ngát....

    Kỷ niệm ào về
    và em tự miên man....


    Có chở sang sông lời nguyện mãi không tàn?
    Có chở sang sông
    những giấc mơ
    những giấc mơ đã nhuộm từng giọt thời gian?
    Và cả những khúc ca khát thèm ngọt ngào của gió?





    Chỉ còn chuyến cuối này thôi
    Em thổn thức
    hỡi dòng trôi,

    hỡi bến bờ xanh mát....


    [:D][:D]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    72-

    Này đây, những chiếc lá ta thả trôi sông
    Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng....

    Này đây, những chiếc lá- những nụ hôn xa[:D]
    Hãy trôi đi , trôi về về nơi xa ấy ….

    Sông ơi…sông ơi… chảy đi kìa…sông ơi....[:D]


    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    73- Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mùa xuân này, về lại quê hương,
    Anh đã qua làng xưa em đó,
    Anh đã qua dòng sông thương nhớ....
    Thấy không em, những mái lá bên đường,
    Bóng cau xưa ra đón anh về....
    Hồn thênh thang cơn gió chiều quê....[r24)]











    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những nẻo đường thân yêu 3/2012
    [:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    74- Một sắc tím đỏ khó phai của núi rừng Tây Bắc [r2)][:D]
    [​IMG]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    À bạn Dina à, mình có cô em không thích thơ, thường bảo "Thơ với thẩn, rõ là hâm nặng!", vậy mà em ấy lại khen thơ bạn hay, nói "Hay hơn thơ chị (là mình)" đấy! :) (nói đọc thơ mình chẳng hiểu gì cả! =(().
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ờ...[:D] Không thích thơ cũng ko phải là xấu , ko phải là kém cỏi gì và cũng ko phải chắc chắn là người "tỉnh táo, khôn ngoan, biết sống"[:D]
    Còn thơ Di có hay hơn thơ Mây hay ko thì chưa thể khẳng định! Tại là vì cái sự "hay" cũng tùy thuộc vào cái chủ quan nhiều lắm. Cho nên, ko vì cô em nhận xét thế mà đã vội...buồn 'tan nát ' thế, nha....[:D]

    Có điều là khi làm "thơ" thì Di luôn cố gắng viết sao cho ng khác có thể hiểu đúng, đủ ý của mình, chứ ko ám ảnh, bí ẩn mí cả trừu tượng... như thơ của Mây....[:D]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ồ nghe gọi Mây thấy gần gũi thế! :D
    Ừ đúng rồi, thích thơ hay không thích thơ chỉ là sở thích riêng của mỗi người thôi mà. Mình quen nhiều người không thích thơ lắm, toàn người đáng yêu cả và thật sự là sự bù trừ cho mình (có những thứ mình không có)! ;)) Nhưng thật tình cờ, người yêu của mình thì ai cũng biết làm thơ, kể cả người khô khan nhất cũng từng làm 1 bài dài 2 trang tặng mình. =))
    Thơ của mình thực ra chỉ làm để giải tỏa nỗi lòng. Thật may mắn nếu ai tìm được ở đó điểm chung hoặc đồng cảm, còn nếu không ai hiểu được thì cũng đành chấp nhận thôi mà. :)
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ờ.... đúng rồi....
    Nói chung, ai chả đã từng tự rì rầm. lẩm bẩm ít nhất đôi câu thơ trong đời, nhỉ?[:D]

    Mà Mây à, theo Mây thì thế nào là 1 bài thơ , 1 câu thơ được gọi là hay? [:D]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hehe, câu hỏi khó thế! Có lẽ bài thơ hay, với Mây, trước hết phải có cảm xúc, phải đi vào lòng người, phải làm Mây thấy rung động, hoặc Mây tìm thấy mình ở đó. Kế đến là nghệ thuật, nhưng nghệ thuật mà không tạo cảm xúc thì cũng vứt đi. Cuối cùng là sự mới mẻ. Những bài thơ không theo lối mòn cũ thật sự đáng chú ý. Các nhà thơ tài năng luôn theo đuổi điều này. Nhưng sự tìm tòi, sáng tạo với sự lố lăng, kệch cỡm, vớ vẩn đôi khi có ranh giới rất mong manh.
    Như Xuân Quỳnh, tác giả nữ yêu thích của Mây, Mây tìm thấy mình trong rất nhiều bài nào của bà, có thể (nghĩ là) hiểu từng ý tứ sâu xa trong các con chữ của bà. Một nỗi đồng cảm lớn! Và vì thế, đã rung động, càng rung động!
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hi..hi....[:D]

    Câu hỏi tuy hơi khó, cơ mà cũng nhận được câu trả nhời tàm tạm.... Nếu chấm điểm như 1 bài làm thì có thể tặng cho điểm 6/10 ![:D]
    Đừng buồn vì điểm số ấy , nha! Khoảng 86-90% người được hỏi chỉ đạt điểm 0/10! Khoảng 6-8% đật từ 5/10 đến 6/10 thôi![:D]
    Hai chữ "rung động" ( thực ra, nên dùng 2 chữ xúc động- xúc động thẩm mỹ) đã giúp đật 5/10 đấy. Điểm còn lại thuộc về những diễn giải dài dòng sau đó![:D]

    Phải hiểu rõ thế nào là thơ hay thì mới hiểu đúng lời khen/ chê của ng khác đấy! Ngược lại, có khi người ta khen thì lại tưởng là chê....[:D]

    À, Mây à... Mây thích những nhà thơ nữ VN nào nữa ko? Các nhà thơ nam của VN thì sao, Mây?[:D]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối Di ơi, Mây lại nghĩ Di hơi sai lầm khi chấm điểm cho Mây rồi! Vì Mây trả lời theo quan niệm và cảm nhận của Mây, cái Tjlàm Mây thấy 1 bài thơ hay, chứ không phải cái làm nên 1 bài thơ hay nói chung. Vì mỗi người sẽ có quan niệm và "rung động thẩm mỹ" riêng Di à! :) Mây nói khó là vì nó bắt Mây phải suy nghĩ nghiêm túc xem các yếu tố nào làm Mây thấy 1 bài thơ hay, chứ Mây không để ý quan niệm người khác thế nào đâu. Mây tôn trọng các ý kiến khác và có ý kiến của riêng mình.

    Đối với thơ nữ VN, để thích hẳn một nhà thơ thì chỉ có Xuân Quỳnh thôi, Di à, nếu phải tìm thêm thì có Hồ Xuân Hương. Còn đa số là thích từng bài 1. Thơ thời hiện đại thì ví dụ như "Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" (Khương Hà), "Biển bờ" (Đinh Thu Hiền - trước cứ đinh ninh của Xuân Quỳnh). Cũng thích 1 vài nhà thơ nữ bên Thi ca - thích theo kiểu cảm mến hồn thơ của họ thôi, chứ chưa lên đến mức "tượng đài" như với XQ.
    Đối với nhà thơ nam thì có dễ tìm và nhiều hơn (do vấn đề giới tính chăng? :))). Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Bùi Giáng, Nguyễn Bính là 4 cái tên đến ngay trong đầu. Có thể còn nữa, nhưng giờ lười suy nghĩ quá! :D Các bài thơ lẻ thì vô số kể!:x Nói chung là với các nhà Thơ Mới thì đa số đều thích, không ít thì nhiều. À, nếu tính bài lẻ thì không thể khống nói đến Khúc mùa thu của Hồng Thanh Quang và Một dại khờ, một tôi của Nguyễn Trọng Tạo - thấy mình trong đó.
    He, mải nói chuyện thơ thẩn, quên mất cả buồn! Cảm ơn Di nhé!:D

Chia sẻ trang này