1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    75- Đổ đèo Cao Lao Chải 20/3/2012
    :D**==
    (Ảnh này là riêng gửi tặng bạn Mây[:D])
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Ko sao...chấm bài sai cũng ko buồn đâu![:D]

    Pót lên bài "Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai" cho Di cùng biết xem nào?[:D] Nhất định có lời bình để cùng vui....

    Ôi,Mây nói chuyện cùng Di về thơ thân mà thấy quên mất cả cái buồn thì Di cũng thấy vui lây nhiều lắm đấy![:D]



  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn Di nhé! Cứ được "riêng gửi tặng" là thích lắm lắm!:x [:P]
    Mà bạn hình như đi liên tục thì phải? Hôm nay cũng vừa đi à? :o Vẫn online được sao? Bạn là dân phượt hay làm công việc gì đòi hỏi phải đi nhiều à? Thấy hơi ghen tị đấy! ;))
    Khi nào bạn Di đến một nơi có bầu trời thật xanh và mặt đất cũng toàn màu xanh cây cỏ thì lại chụp tặng mình nhé! Mình cảm ơn trước!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai

    - Khương Hà -

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã viết bao nhiêu lá thư tình
    Gửi xuống lòng sông
    Chờ đợi?
    Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
    Mong manh - như tình yêu của em.

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt ?
    (Nỗi đau thật ra có hình hài)
    Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt
    Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả
    Và im lặng - như anh.

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mải miết dang rộng vòng tay
    Rợp mát khúc sông này
    Để nhận về chút hững hờ gió thổi
    Chút hững hờ đủ làm run rẩy
    Đủ làm trái tim đau
    Em vẫn hiểu từ lâu
    Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi
    Khi tình yêu cần ích kỷ cho mình!

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa
    Mặc mùa thu những lá thư vàng úa
    Giọt nước mắt theo mùa đông cằn cỗi
    Vẫn âm thầm khắc khoải
    Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh
    Đợi mùa xuân để bừng cháy trên cành
    Như tình yêu em dành cho anh
    Đâu chỉ vài ngày...

    Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Đồng Nai?
    Mà dòng sông cứ xuôi về biển cả
    Không hiểu nổi một điều nghiệt ngã:
    Phía xa khơi sẽ tan mất chính mình.

    (theo mình biết thì tác giả bài thơ cũng có nick trên ttvn - Duong_chieu_la_rung).
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    [:D] Bây giờ mới có sóng, vào ol được đấy, bạn à.

    1- Di khởi hành từ đầu tuần. Di thường xuyên di chuyển mà. Vì công việc thôi. Nhất định Di sẽ chụp và giới thiệu với Mây ảnh của những vùng trời xanh ngăn ngắt, xanh thiệt là xanh, những vùng đất cũng xanh, xanh tươi, xanh mỡ màng... và xanh thăm thẳm nữa của đất Việt chúng ta.... [:D]

    2- Bài thơ trên thuộc loại thơ hay đấy. Di sẽ bình luận sau. Trước hết, xin đặt bên bài thơ 1 bông hoa này....[rose]....

    Nếu có thể, Di muốn được đọc thêm tại đây những bài thơ khác nữa mà Mây yêu thích.[:D]

  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Mây chờ ảnh của Di đấy! :x
    2. Hic, ai lại nói "thuộc loại thơ hay đấy"! :( Quá hay chứ! [r32)] Rất vui vì hành động đặt hoa! :x
    Vậy ah? Mây thích nhiều bài lắm! Vậy thỉnh thoảng cùng đọc nhé![rose]
    Chúc những chuyến đi của Di luôn an toàn, đáng nhớ và thật nhiều niềm vui!
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Hi...[:D] đây, đêm qua Di ở Thung Lũng Xanh nè....
    2- Di vừa đọc lại xong bài thơ hôm qua nè....[:D]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cây bàng Đồng Nai


    Anh có biết một cây bàng bên sông Đồng Nai
    đã gửi bao nhiêu lá của mình

    những lá thư tình
    xuống lòng sông
    và chờ đợi hay không?


    Nước thì như cứ chỉ muốn cuốn trôi
    những lá thư xanh-
    những niềm hy vọng….

    Anh có biết Cây đã bao nhiêu nước mắt

    rơi hoài cho ngày tháng phôi phai?


    Biết không Anh,
    hóa ra, với Cây, nỗi nhớ Sông cũng có hình hài?
    Khi mỗi trái bàng rơi là khi thêm một lần mong nhớ….


    Cây thì thầm ….
    Sông chẳng vô tâm mà nhận chìm tất cả
    Vì là Sông, nên thường lặng lẽ thế thôi….

    Vì là Sông, nên mãi mãi chảy trôi
    Ra biển cả , nhưng sẽ có ngày trở lại….


    Ngày nối ngày, giữa bao nhiêu hoang dại
    Cây âm thầm rợp mát bến quen xưa…
    Và Cây chờ đợi….
    Cũng đôi khi chỉ nhận về chút hững hờ gió thổi
    Chút hững hờ của trưa vắng, chiều mưa….
    Cây vẫn hiểu Sông nghĩa là trôi

    Là bến bờ là khó lòng giữ nổi
    Khi tình yêu cần ích kỷ cho mình!

    Và tình yêu cũng cần cả những hy sinh!

    Và cứ thế vào mỗi bình minh

    Khi mùa hạ, Cây lại ghim nghìn mũi tên xanh
    xuống dòng mải miết
    Khi mùa thu, Cây lại gửi những lá thư vàng ánh

    trong nỗi nhớ Sông xa….
    Cả khi giữa mùa đông lạnh giá
    Cây vẫn âm thầm nuôi dưỡng những ngọn lửa xanh
    Đợi sang xuân để bừng cháy trên cành

    Cùng những cánh chim xanh nhỏ xinh, rập rờn trong nắng ấm….
    Âm thầm ơi, nhớ mong ơi…
    Đâu chỉ tính bằng ngày!

    Anh có biết cây bàng bên sông Đồng Nai

    Luôn yên lòng đứng lại
    Làm bến bờ cho sông
    Với niềm tin sắt đá trong lòng,
    Một ban mai, Sông sẽ trở về
    Sau những chuyến đi
    Chứ không tan biến mất mình như một điều nghiệt ngã?


    [:D][:D]


    3- Mây pót tiếp những bài thơ hay khác đi nào? Thực sự là Di rất thích đọc thơ hay mà [:D]


    4- Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Mây![:D]


    Di chuẩn bị trả phòng rồi! BB nha....[:D]

  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Thung lũng Xanh ở đâu hả Di?
    2. Di thật có tài "đọc lại" thơ nhỉ! Đi suốt mà vẫn có thời gian lãng đãng thế!
    Nhưng thật lòng mà nói, với những bài thơ hay , Mây thích đọc và cảm nhận về nó, chứ không muốn phân tích, chẻ nó ra. Giống như cảm thụ âm nhạc vậy. À đấy là với Mây thôi nhé!
    Trong bài này, Mây thích nhất mấy câu: "Nỗi đau thật ra có hình hài" và:
    "Em cũng hiểu từ lâu
    Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi
    Khi tình yêu cần ích kỷ cho mình"... :)
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.[:D]

    2- Càng bận rộn vì đi lại thì lại càng có nhu cầu ...đọc thơ hay, tán thơ hay. Hi..hi....[:D]

    Đọc rồi thì phải bình "loạn" , rồi tán ra tán vào...nó mới xôm chứ.... Mỗi bài chỉ cần 'gặt" được 1 hoặc vài chi tiết , hình ảnh thú vị là ng đọc ko bị 'lỗ" rồi. Ví dụ, bài "Cây bàng...' ở trên ấy, nó cũng còn ối chỗ mà Di thấy chưa thích lắm. Di nêu ý kiến vắn tắt thôi nhé....[:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cây bàng bên dòng sông Đồng Nai

    - Khương Hà -


    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai

    Đã viết bao nhiêu lá thư tình
    Gửi xuống lòng sông

    Chờ đợi?
    ===============> Thụ động![:D]
    Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
    Mong manh - như tình yêu của em.
    =============è Mong manh nên dễ vỡ, dễ buồn đây mà!

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt ?
    ==========è Sao phải tự khổ thế!
    (Nỗi đau thật ra có hình hài)
    Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt
    ==========> Lại tự làm khổ nữa![:D]
    Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả
    Và im lặng - như anh.
    ======> Có khi đã nói “oan” cho “ng . ta “ rồi!

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mải miết dang rộng vòng tay
    ========> Sao lại “dang rộng vòng tay” mà cần phải “mải miết” ?
    Rợp mát khúc sông này
    =========> Gớm, là cây bàng thôi mà đòi rợp bóng cả “một khúc sông” ư?
    Để nhận về chút hững hờ gió thổi

    Chút hững hờ đủ làm run rẩy
    ======> Lại cái tật “tự làm đâu” !
    Đủ làm trái tim đau
    ========> nt [:D]
    Em vẫn hiểu từ lâu
    Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi
    Khi tình yêu cần ích kỷ cho mình!

    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa
    ===========è Tối nghĩa! Mũi tên “mưa” là gì vậy?
    Mặc mùa thu những lá thư vàng úa
    =========> Úa á? Một màu bầu thảm!
    Giọt nước mắt theo mùa đông cằn cỗi
    ======> Càn cỗi á? Ẹc….[:P]
    Vẫn âm thầm khắc khoải
    Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh
    Đợi mùa xuân để bừng cháy trên cành
    Như tình yêu em dành cho anh
    Đâu chỉ vài ngày...

    Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Đồng Nai?
    =======> Đã gọi là “yêu” mà chỉ thế thôi á? Vẫn là cô gái thụ động lắm thay!
    Mà dòng sông cứ xuôi về biển cả
    Không hiểu nổi một điều nghiệt ngã:
    Phía xa khơi sẽ tan mất chính mình
    . ============> Yêu mà để “ng. ta” bị như thế á? Ý này mà đứng riêng ra thì là ý hàm xúc đấy, nhưng đặt vào chỗ này thì quả là chưa ổn![:D]




    Tóm lại, về bài thơ này, Di muốn nêu mấy nhận xét ngắn như sau:
    [FONT=&quot]*)- [/FONT]Cô gái trong bài thơ yêu rất thụ động, cứ ‘đứng im” một chỗ thôi! Yêu thế , theo Di, là chưa…đạt! Việc bày tỏ tình cảm của bản thân là hơi phô và võ đoán! Nếu viết lại những câu như:

    …” Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
    Mong manh - như tình yêu của em.”


    “Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Đồng Nai? “

    theo hướng khác, ít phô hơn thì độ “hay” của toàn bài sẽ được nâng lên nhiều.….

    *)- Ngôi kể chuyện của bài thơ còn hơi lộn xộn. Chỉ nên kể ở ngôi “em” cho “anh” nghe về một cây bàng thôi, không cần nói rõ ra tình cảm của “em” với “anh” như thế! [:D]


    *)- Di cũng thích những câu được tô đậm trong bài.




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    76- Nhà nghỉ Thung Lũng Xanh trong thung lũng xanh [:D]

    (@ Mây: Nhà nghỉ nằm gọn trong 1 thung lũng, xung quanh là núi. Cây cối nơi đây xanh tốt + rì rào quanh năm. Toàn bộ thung lũng 13,5 ha của thung lũng thuộc sở hữu của chủ nhà nghỉ. Suối chảy, đường mòn, cây cối, chim muông.... tất cả đều là tự nhiên, chứ ko mang vẻ nhân tạo như dưới HN [:D])



    [​IMG]



    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Eo thích nhở! Khi nào mình mới được đi như thế không biết! :(
    2. =)) Chết cười! Di hài hước ghê! =)) Kiểu này mà có thời gian là cãi nhau, à, tranh luận sôi nổi ra phết! =))
    76. Hic, lại thích nhở (lần 2)!:x Nhưng ảnh toàn chụp nhà nghỉ!:-w
    Thung lũng Xanh chưa thấy đâu!=((
    Xin phép cho chữ Di bé lại để bài quote đỡ dài và Mây cũng ko phải di chuột nhiều!
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Sẽ chụp ảnh khác, bù sau!
    2- Sao chưa thấy pót thêm bài thơ nào nữa?[:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    77- Bông Hoa Xanh

    (@Mây Ảnh này là ảnh chụp bù nợ>:))

    [​IMG]

Chia sẻ trang này