1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9




    Ví dụ: cạn đêm, điên, trà, soi gương, nghe nhạc... :D Còn nếu có thứ nào nữa thì không nói ra đâu. :"> ===========> Sợ nhất là cái chữ đỏ ấy! [:P]>:)


    Di cũng thích những câu thơ sau:

    "Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa,
    Lá rừng thu đổ, trong nắng tà.
    Chên vênh quán rượu mờ sương khói,
    Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.


    "Chiều nay .... thương nhớ nhất chiều nay,

    Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy.
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!"

    Hỏi Mây: 'Quan tái" ở đây là nghĩa thế nào?[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------





    1- Chịu, ko ngĩ ra!
    2- Ảnh đẹp ( trừ vài lỗi nhỏ)[:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    82- Một em bé ngoan của núi rừng Tây Bắc.[r24)]


    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao Di lại phải sợ chữ đỏ? ;)) Có ảnh hưởng gì đến cuộc đời ai (ngoài Mây) đâu. ;))
    He, vui vì Di cũng cùng có điểm thích chung! :x
    Mà sao hỏi Mây "quan tái" là gì? Giống thầy giáo kiểm tra kiến thức của học sinh quá! :D Mây hiểu quan tái là miền biên ải xa, không biết Di còn có gì bổ sung cho Mây không?
    2. Ảnh đẹp vậy mà, sao lại nói có lỗi? Mây thấy Di cũng có chụp đẹp hơn bạn Thành đâu? X_X
    82. Thích những tấm ảnh ấy quá! Chân thực, mộc mạc và thật là nhiều màu xanh! :x Cả chiếc hoa tai của em bé cũng màu xanh nữa. Hoa tai hình sao màu xanh, nhìn hay quá! [r32)]
    Đọc thơ với Mây nhé: :)
    EM SẼ ĐẾN

    - Nguyễn Lam Điền -

    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân anh lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh./.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Đâu phải cứ ảnh hưởng đến bản thân thì mình mới phát biểu, bình luận đâu, đúng ko nào? Ví dụ, Mây có sợ một số hành động trong một số vụ án hoặc một số sự kiện xung quanh mình ko?[:D] Còn ở trường hợp của chúng ta, chữ 'sợ" của Di có thể đổi ra chữ "ái ngại", 'vui nhỉ".v.v... cơ mà[:D]

    2- Qua mấy bài thơ Mây chọn + giới thiệu, Di thấy có tới 80-90% là những bài Di rất thích mà....[:D]
    Chuyện chữ "quan tái" : Là cách đây mấy năm, có 1 cô bạn khá thân của Di (vì cũng biết Di thích đọc thơ hay) cũng đã hỏi Di như thế mà Di ko biết trả lời thế nào. Vừa rồi , Di mới tìm hiểu và cũng đã hiểu như Mây giải thích ở trên ấy; nhưng cô bạn ấy thì đã ở phương trời xa rồi. Vẫn đang định bao giờ gặp mặt thì sẽ trả lời cô bạn ấy cho xong "nợ" đấy, Mây à. Cho nên, hỏi Mây về chữ ấy cũng chỉ là để "chuẩn bị kỹ hơn" cho câu trả lời của mình thôi, chứ làm gì mà dám chơi trò "thày gióa- học trò" đâu....[:D]

    3- Về ảnh: Nói qua thôi nhé.... Trong 3 ảnh ấy, có 2 lỗi chính- về ánh sáng và về khuôn hình. Ảnh đầu chụp ngược sáng. Hai ảnh sau : khuôn hinhf hơi "tệ". [:D]

    4-Gương mặt em bé ấy, ko hiểu sao, làm Di ám ảnh .... Có lẽ, khi có dịp, Di sẽ ghé thăm em+ gia đình....[r24)]

    5- Sau kỳ nghỉ 3 ngày này, Di sẽ có chuyến di miền tây Quảng Nam. Di sẽ chụp những ảnh về sông Thu Bồn, về đất Quảng cho Mây và các bạn xem nhé....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    6- Đọ lại thơ[:D]:


    Có lẽ từ đầu đến giờ, Di thấy đây là bài hoàn chỉnh hơn cả. Hoàn chỉnh về nội dung + hình thức nghệ thuật (chỉ có vài lỗi nhỏ thôi)....




    EM SẼ ĐẾN


    - Nguyễn Lam Điền -


    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn

    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa....

    Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn!

    Em không thể theo bước chân anh lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố....
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười!
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc

    Chỉ khi nào
    Người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến
    để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh....
    [rose]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    7- Chép lại bài thơ mới của Kiều Mây[:D]:

    Đêm bình yên trong thành phố.
    Chợt thấy nâng niu cả những ngốc nghếch, dại khờ...
    Tháng ngày dài bão giông như còn vương nợ
    Và vẫn thương, vẫn nhớ tình thơ....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    maybeU viết lúc 02:13 - 29/03/2012 [​IMG]
    Đêm thả mình bình yên trên thành phố.
    Chợt nâng niu... nỗi ngốc nghếch, dại khờ...
    Tháng ngày dài bão giông còn vương nợ
    Vẫn mơ và thương nhớ mối tình thơ...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Ừa, chỉ là vì Mây thấy hơi lạ. Chỉ có người thân quen, quan tâm đến nhau lắm mới dùng chữ "sợ" ấy. Thôi có lẽ Mây cứ nhận vơ, tự cho là đang được Di quan tâm như 1 người quen nào đó của Mây để mà vui nhở![:P] :x
    3. Ảnh: eo, chuyên nghiệp nhở! Mây không biết gì về chụp ảnh đâu. Nhưng sao Mây thấy ảnh Di chụp cũng chẳng đẹp hơn ảnh bạn ấy thế?X_X
    4,5. Toàn những dự định đẹp cả!:x
    7. Đọc lại thơ Mây: Mây thích cách sắp xếp lại nhịp điệu đó! :x Câu từ thì không nói nhé!
    Ol đt nên không pót thơ được. Khất Di hôm khác nhé!
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Hì...hì...[:D] dạo này, tại đây, có lẽ Mây là người trò chuyện với Di nhiều nhất đấy thôi. Ko cảm thấy có gì chung, ko cảm thấy xó thể mang niềm vui cho nhau... sao làm được điều ấy?[:D] Thì ra , Kiều Mây cũng mang 1 cố tật phụ nữ như bao phụ nữ khác....>:) hãy tin vào lời thì thầm sau đây nè : "Điều đó có thể lắm chứ và nhất định mình sẽ thử..."[:D]

    2- Ảnh đẹp đòi hỏi một vài yếu tố chính: Ánh sáng/ góc chụp; khuôn hình/ bố cục; ý tưởng/ chủ đề, nội dung.... Mây à. Cũng như một bài thơ, một bức ảnh cũng có những tiêu chí nhất định để được gọi là đẹp, trong đó có thể là cái khả năng tạo được những sự ám ảnh thẩm mỹ cho ng xem....[:D]

    3- Tuy ngắn, nhưng bài thơ trên của Mây có những nét "được" hơn mấy bài trước đấy....[:D] Nhớ pót tiếp thơ hay cho Di cùng biết nhé....
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Sao lại nói "cố tật"? :-w Mà "cố tật" gì thế Di?
    2. Về mặt lý thuyết thì Mây cũng biết thế. =)) Nhưng nhìn nhiều ảnh thì Mây cũng chẳng phát hiện ra cái nào "cao tay" về nghệ thuật hơn cái nào. Riêng ảnh chụp mình thì cứ thấy mình xinh, mặt mình rõ thì đều đẹp tuốt! =))
    3. Vậy ah? Di quá khen rồi! :"> Mây thì thấy bài ấy rất bình thường ấy. Định viết tâm "xự", nhưng tự dưng mấy vần nó cứ nảy ra, chép lại thế thôi. Thế mà lại được khen. Hehe. Cũng thú vị phết! Người ta bảo là không ai sống nổi quá 2 tháng mà không có 1 lời khen nào. Vậy là mình ít ra cũng sống tiếp được thêm 2 tháng rồi. ;)):x

    Đọc thơ với Mây nhé:

    DÒNG SÔNG MỘT BỜ

    - Nguyễn Khắc Thạch -

    Có một dòng sông mang tên em,
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.


    Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất?


    Có một dòng sông chỉ có một bờ,
    Phía bờ kia quay mặt.
    Dòng sông anh không qua được bao giờ…/.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Cố tật là cái "tật" đã có từ lâu mà vẫn ko muốn/ ko chịu sửa....[:D] . Cố tật ấy có tên là "Đa Mộng Kiều Nghi" và "Tôn Nữ Nhút Thị Nhát"....>:)
    2- Chép lại thơ hay[:D]:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} DÒNG SÔNG MỘT BỜ

    Có một dòng sông mang tên em,
    Từ một chiều nhớ em, anh tự đặt
    Và xin mùa thu những chiếc lá làm thuyền….


    Có một dòng sông như đã vào lãng quên,

    Nước trong êm đềm….
    Êm đềm trôi trong nhạt nhòa, sắp rời xa nỗi nhớ?


    Có một dòng sông chỉ có một bờ,

    Bờ kia không thấy mặt….
    Dòng sông không muốn anh sang bên nớ bây giờ?



    [:D]


  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Ra là vậy! Cũng không đến nỗi thế đâu. Chỉ là thận trọng và tránh cho mình nhận vơ thôi.;))
    2. Lần này Di đọc nhanh nhỉ!:x
    Ngày nghỉ ko đi chơi đâu hả Di?
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Thấy nhiều ng lên tiếng khuyên phụ nữ ngày nay rằng, hãy mặc kệ một số lề thói cũ đi![:D] Rằng "Đừng bao giờ gọi cho đàn ông!"; "Đừng nói quá nhiều!"; "Đừng chủ động trước!"; "Không mời đàn ông tới nhà!"; "Đừng hẹn hò với những người hay đùa!"... đã không còn là những quy tắc cần chấp hành nghiêm ngặt nữa rồi![:D] Rằng, nhiều khi áp dụng mãi những quy tắc đã từng tham gia vào những quyết định của bạn trong quá khứ (thường là có kết quả không như ý) là bạn đã đầu độc giây phút của hiện tại và khép lại những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Rằng, làm như thế, bạn có thể sẽ làm hỏng câu chuyện của ngày mai; vì mỗi thời khắc hiện tại đều mang những vẻ mới mẻ và tuyệt diệu độc nhất đấy....[:D]

    Cho nên, cái "cố tật" mà Di đã nói đến ấy còn có một tên khác là Chưa Dám Từ Bỏ Lề Thói đấy, Mây à....>:)

    2- Đi nhiều rồi, chỉ mong được ngồi 1 chỗ thôi, Mây à....[:D] Bây giờ Di bận tý việc, lát quay lại , nha....

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Muốn là vậy trong mấy ng nghỉ, nhưng cũng có được thế đâu, Mây à. Về quê+ mấy việc nữa... =====> VẪN ĐI SUỐT....[:D]


    83- GỬI CHO mÂY XEM CÁI ẢNH MỚI CHỤP MỘT GÓC VƯỜN NHÀ dI ( CŨNG CÓ ĐẾN MẤY MẦU SẮC ĐẸP) NÈ....[:D]

    [​IMG]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. "Lề thói" à? Nếu cố áp vào cho Mây thì cũng có thể đấy. Nhưng thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng đâu.
    Một điều vui vui là có lẽ Di có lúc cũng quan sát Mây nhiều nên mới nói được những lời những lời nhận xét đầy ý tốt như vậy... :)
    Thật ra ít ai nhìn được toàn diện con người M lắm, chỉ thấy 1 góc, 1 phía nào đó thôi. Có người nghĩ M mạnh mẽ lắm. Có người thì lại bảo M dịu dàng như hoa sưa, đẹp đấy, nhưng muốn M hãy cháy như hoa phượng... Còn M, đôi khi thấy mình như 1 thùng thuốc nổ, ai đụng đến coi chừng...=)) À, nói vậy giờ mới hiểu, ai đó đã từng nói Mây phức tạp chắc cũng vì lí do này chăng?

    Dù sao thì cái ý quan trọng nhất vẫn là thời khắc tuyệt đẹp của hiện tại.:x Mây sẽ suy nghĩ đến việc áp dụng nó trong thực tế thế nào. :D

    2. Ừ, thiếu gì thèm cái đó nhỉ. Như M giờ chỉ muốn nằm nghỉ và rong chơi cả tháng trời.
    Tò mò chút không biết có được không, quê Di ở đâu vậy?

    83. Một bức ảnh bình yên và gợi cảm giác sống!:x Cảm ơn Di nhé!:x

Chia sẻ trang này