1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao ghé vô đây thấy con đường nhiều nẻo, nẻo nào cũng thấy có đôi bạn ghẹo nhau nhỉ.[:D]
    Bất giác đi vào, rồi đi ra, bi bô phát biểu đôi lời, ko chủ nhà kêu rằng thất lễ :D
    Thấy Mây vui trở lại rồi, mừng ghê ^^
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- [:D] Muốn viết lại câu màu đỏ như sau. " Có người thì lại bảo M như hoa sưa, dịu dàng và đẹp đấy; nhưng muốn M hãy cháy lên như hoa phượng cơ... "[:D]

    2- Quê của Di à? Di đã giới thiệu bằng ảnh ở đầu topic này rồi đấy.[:D] Quê Di đẹp thơ mộng và gần trung tâm Hà Nội thôi mà. Thế còn Mây, có quê là đâu? Quê Mây có những món ăn gì riêng có và có tập quán gì thú vị ?[:D]

    3- Lại gửi các bạn 1 ảnh về hoa mà Di chụp trên đường hôm nay....[:D]

    84- Cuộc Sống Tươi Vui[:D]
    [​IMG]




    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [:P] Không có ng để ghẹo thì có khi cũng buồn lắm a....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    4h sáng mai , Di khởi hành.... Lại là đường lấp loáng vắng, gió mạnh ngoài khung cửa ....[:D]
  3. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Cá chọi nhìn gương vẫn tự xù - vè - bụp - tát đấy thôi. Thành ra chưa hẳn "không có" thì đã "buồn" ^^

  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác này cũng chơi cá chọi à - hay nhỉ :-bd
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. À, nguyên văn câu ấy là thế này: "Em đẹp và dịu dàng như hoa sưa vậy. Nhưng đã đến lúc không nên dịu dàng như hoa sưa mãi thế, muốn được thấy em cháy đỏ như hoa phượng từ bây giờ...". :)
    Căn bản có đoạn khen đẹp, nên mình phải hạ nó xuống sau cho nó bớt phô, cho đỡ ngượng, không người nghe cứ tưởng thật, cứ nghĩ mình đẹp thật mà không biết vì người kia ưu ái nên mới nói vậy thôi. :"> Hạ "đẹp" đằng sau sẽ tạo cảm giác cho người nghe nghĩ rằng lời khen "đẹp" ấy là dành cho vẻ dịu dàng, Di ạ. ;)
    2. Vừa xem lại. Thực ra vẫn nhớ mang máng là quê Di ở BN nhưng lại sợ nhầm với người khác. :"> M sinh ra và lớn lên ở HN, quê ở đâu thì xin phép không tiết lộ, vì lí do cá nhân thôi. :) M yêu cả 2 - "nơi tôi sinh - Hà Nội" và cả quê cha đất tổ, dù cảm nhận và trải nghiệm về quê cha không nhiều, nhưng cũng có duyên nợ với con người ở nơi ấy lắm. :)
    3. Tên bức ảnh ý nghĩa lắm!
    Chúc Di chân cứng đá mềm, gặt hái nhiều yêu thương và thành công nhé!
    Đêm nay M bận, tâm trí không dành cho thơ được, lại khất Di nhé!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Aki ah! Bạn Di ví nơi này như quán nước. Ai ghé chân cũng góp vào dăm ba câu chuyện cho thêm vui mà!
    Cảm ơn Aki vì đã mừng nhé! Vui quá và cảm động vì có người mừng như vậy! [r32)] Mây vẫn luôn vui và thỉnh thoảng buồn mà. :D Có các bạn chia sẻ và khích lệ thì cực kỳ vui![r32)]
    Chúc Aki cũng luôn vui, may mắn và toại nguyện nhé!:x
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Ờ... xem ra nghe cũng có lý nhỉ....[:D] Dịu dàng là nét đẹp phụ nữ được nhiều ng ưa chuộng lắm[:D]

    2- Cứ nói về món ăn+ một vài tập quán là Di có thể đoán ra ....[:D]

    3- Cảm ơn lời chúc dịu dàng của Mây.[:D]

    4- Gửi Mây+ các bạn ảnh về những nẻo đường sáng sớm hôm nay của Di....[:D] Chúng cũng vẫn như vốn thế- giống những nẻo đường trên mặt đất: Có đoạn mây mù, có đoạn sáng trong....[:D]


    84- Đường Mây


    ....mờ mịt, chênh chao...[:D]
    [​IMG]

    ...và sáng trong, hy vọng....[:D]
    [​IMG]
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    2. Ừa, nhưng vì M không tiện nói ra mà Di. :)
    84. Tên Đường Mây làm mình tự nhiên liên tưởng đến cuốn "Con đường mây trắng" quá! ;)) Ảnh Mây trắng [:D] của Di đẹp lắm nhưng nếu xanh thăm thẳm thế này thì Mây sẽ thích cực kỳ: :x

    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    @Mây Cảm ơn đã pót ảnh. Nhưng Di không thích lắm những ảnh phong cảnh dùng thủ thuật, ko tự nhiên như cái ảnh mà Mây giới thiệu ở trên. [:D] Pót tiếp thơ đi nào, Mây?

    Dưới đây là ảnh về cây cầu dài lắm, vươn qua hạ nguồn sông Thu Bồn.[:D] dòng sông miền Trung này rất rộng. Mùa này, nó phân thành những chi lưu , xen kẽ là những bài bồi; nhưng mùa nưa thì nó là mênh mông bể sở là nước. Nó là con sông có bề rộng cửa ra biển lớn nhất miền Trung....[:D]



    86a- Cầu Câu Lâu ....
    [​IMG]


    86b- Cửa sông mênh mông...

    [​IMG]


    86c- Một chi lưu (nhìn về phía thượng nguồn)[:D]
    [​IMG]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Di à, Mây không phải là dân nhiếp ảnh, cũng không biết photoshop. Bức ảnh Mây pót là bầu trời Đà Nẵng Mây chụp qua cửa sổ máy bay bằng máy ảnh du lịch đấy. Ngày tháng vẫn còn ghi kìa! Di chưa từng thấy bầu trời đẹp như vậy sao? :)
    Thú thật là mấy hôm nay bận rộn quá không có thời gian và tâm trạng thơ. Khất Di nhé! :)
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Vậy à, Mây....[:D] Nhìn qua tưởng thế, nên mới nói thế.... Giờ nhìn lại mói nhận ra, ảnh được chụp từ chuyến ra phía bắc, khi vừa rời sân bay, ngoài biển....[:D]

    2- Ờ.... bận thì thôi...Lúc nào có hứng thì pót tiếp thơ nhé....[:D]


    3- Ảnh trên đường đi thượng nguồn sông Thu Bồn nè....

    87-






    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Là đây...

    Đất Quảng nam chưa mưa đã nắng

    Rượu Hồng Đào như nhấm đã say ....
    [:D]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này