1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    88- Thung lũng có dài, rộng lắm thì cũng đến lúc phải gặp núi chắn ngang. Và đường đi thì cứ nhỏ dần, xấu dần và cứ vươn mãi về phía tây hun hút....[:D]








    [​IMG]
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    87, 88: ảnh Di chụp dạo này đẹp và nét hơn trước nhở! Có phải vì bị Mây chê nhiều quá hem? ;;)
    Hôm nay vẫn bận, nhưng có đỡ căng thẳng hơn một chút, đầu óc thư thả hơn, muốn chia sẻ với Di và mọi người bài thơ rất duyên dáng này: :)

    RẤT HUẾ

    - Huỳnh Văn Dung -

    Giữ chút gì rất Huế đi em
    Nét duyên là trời đất giao hòa
    Dẫu xa một thời anh gặp lại
    Vẫn được nhìn em say lá hoa

    Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
    Thề nguyện ai có cắt tóc dài
    Làm sao gió thổi cho bay tóc
    Và suốt mùa đông lạnh se vai

    Giữ chút gì rất Huế mặn mà
    Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
    Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
    Và hơi thở mềm sương khói bay

    Giữ chút gì rất Huế trang đài
    Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
    Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống
    Cho anh trông mắt ngọc mày ngài

    Giữ chút gì rất Huế dịu dàng
    Áo trắng hai tà chắp cánh thơ
    Em như lụa mỏng bay trong phố
    Một chiều sương trắng ngỡ như mơ

    Dẫu em rất Huế tự bao giờ
    Đừng để lòng như cung điện xưa
    Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
    Trước cấm thành gọi chẳng ai thưa./.
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    89- Và đây là đỉnh đèo Le ! Đèo Le chỉ có mấy cái nhỏ, thưa vắng như khách ghé qua? Tụi Di đặt cơm trưa "đặc sản" ở đây. [:D] Cơm nấu bằng x ông nhôm , hơi nhão; nhưng được món Gà Tre bù lại! Gà Tre là loài gà nhỏ con, nhưng thịt rất thơm và là đặc sản lâu đời tại đây. Tụi Di đặt bữa và chủ quán tóm gà ra thịt tại trận (xem ảnh...[:D]); sau đó chặt miếng rồi nấu như món sáo với ớt tươi. [:D] Rau ở đây là món xa xỉ thực sự! Bữa ăn ko thấy có cọng rau nào, ngoài món gà như vậy! Đang đói bụng + phong cảnh dẹp, sách, yên tĩnh trên đỉnh đèo... nên tụi Di vẫn thấy ngon miệng lắm....Tuy có nhiều khó khăn, nhưng tự nhủ, sắp đến thượng nguồn của dòng sông nổi tiếng rồi; sắp đến chiến khu xưa với những trận đánh dữ dội của bộ đội năm xưa rồi... nên tụi Di vui+ háo hức lắm....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    90- "Suối mát trong như tiếng hát xa" tại đỉnh đèo Le nè...[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    [:D][:D]
    Hì... hay lắm![:D]
    Nhưng giờ phải đi ăn tối rồi; kéo tụi nó kêu la....[:D] Sẽ đọc lại sau vậy....
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- @M[

    [FONT=&quot]Giữ chút gì là Huế, em nha
    Vì nét duyên chính là trời đất giao hòa
    Dẫu xa một thưở, khi gặp lại
    Vẫn thấy người em của quê nhà….


    2- Bên kia đèo Le:[/FONT]

    91- Cua xuống đèo
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    93- Thượng nguồn sông Thu Bồn là đây (1)
    (Đêm qua, mưa khá lớn, sông như trăn trở hơn, chảy nhanh hơn....[:D])

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    94- Bến đò đau thương năm xưa là đây!


    ( Gần chục năm trước, nơi đây xảy ra vụ đắm đò làm 14 em học sinh trên đường đến trường học bị chết đuối. Sáng nay, tiện đường, ghé viếng các em mà thấy thương các em quá. Trên mộ mỗi em, đều có tên bố, mẹ+ anh chị em của các em[r24)]. Đứng trên cây cầu mới xây dựng, nhìn xuống bên đò xưa, hôm nay ta chỉ còn thấy một cái miếu nhỏ/ xem ảnh, nắm sát mép nước để ghi nhớ chuyện này).
    [​IMG]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Di ơi, đừng đọc lại thơ nữa! =((
    Đọc thơ với M không Di?

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ


    - Bùi Sim Sim -

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời


    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này – em biết, một mình em…/.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    1- Ôi... thơ càng hay, di càng thích 'đọc lại" ....[:D]

    2- Di đã nói là Di luôn thích đọc thơ hay mà [:D]

    3- Nếu ko đc "đọc lại' thì Di "đẽo lại' thơ hay vậy.... Những câu tô đậm là những câu hay nhất. Bài này chỉ "gọt" mấy chữ thôi....[:D]



    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ



    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi / trong vô định cánh chim trời


    Em ngược thời gian, em ngược không gian

    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


    Mang bao điều em muốn nói cùng anh

    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh em không em anh?


    Em trở về im lặng của đêm

    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này – em biết, một mình em…
    . [rose]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh em không em anh? =============>
    Toàn bài là tự sự, là mình thủ thỉ với mình; thế là lại quay ra uỵch một cái câu hỏi như là đang đối mặt nhau sao?[:P]>:)
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Cả chiều đã mệt với mấy trò nghịch (vui) ở thị trấn rồi. Nhưng vẫn muốn đem đoạn thơ trên ra ...nghịch 1 tý nữa....>:)

    ...Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?



    Nếu chỉ tự hỏi "Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa?" thì nghe còn tạm ổn! Đằng này, em í là lẩn thẩn mà bung ra 1 câu hỏi rất chi là...[:D] chủ quan: "Và sẽ thế nào khi trong anh không em?"[:D]. Biết mình đã ở trong ng ta chưa mà đã ?=))


    2- Ảnh của hôm nay:


    9... - Sừng sững với mây bay[:D]

    ( Đó là đỉnh núi của ngày mai đối với tụi Di. Hai khối đá trên cao ấy sẽ là nới ăn trưa ngày mai của tụi Di. Nghe nói, cặp nào yêu nhau mà lôi nhau lên được đó thì tình yêu sẽ bền chặt suốt đời. Không biết, khi vắng 1 ng và chỉ có 1 ng lên được đó và sẽ gọi tên ng kia thì nơi ấy có linh cho không đây?[:D][:D] )
    [​IMG]
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bực mềnh nhở![r23)] Đang định khen thì lại có cái phát biểu cảm tưởng này! Phải hiểu là thế này này: anh yêu em trước, nên em mới chịu "ngược" nọ "ngược" kia. Thường là thế! Ví dụ kiểu như anh có vợ rồi í, nhưng em vẫn cứ "ngược" để yêu. Đấy là ví dụ cho một trong những cái "ngược" mà em "vượt" thôi nhé! Chứ còn cuộc sống muôn màu, có hàng trăm ngàn thứ có thể là "ngược" với mỗi người để họ phải vượt qua.

    Mà giả dụ như mình chưa có trong người ta thì đặt câu hỏi như vậy không có gì là bất ổn. Lại giả dụ nhé: ví dụ như một ngày, em vô tình va vào anh, vô tình thấy anh, rồi sét đánh, rồi bất chấp tất cả để yêu anh với tình cảm thuần khiết, trong sáng, hồn nhiên nhất, không nghĩ suy gì - một tình yêu rất mãnh liệt của một người hết sức tự tin vào bản thân mình và tình yêu của mình. Để rồi, lại một ngày khác, tự nhiên giật mình nhận ra: mình tự tin quá, mình hình như đã sai, mình chỉ nghĩ là mình yêu, chỉ cần mình yêu và thấy hạnh phúc với tình yêu (có thể là đơn phương) của mình là đủ, mà không nghĩ xem người ta cảm giác thế nào về mình. Họ không yêu mình không sao, nhưng họ thấy phiền vì mình và tình cảm của mình thì rất chi là... Và trong một khoảnh khắc giật mình như thế, "em" đã thẫn thờ tự hỏi: "Và sẽ thế nào khi trong anh không em?".
    Đại loại là ví dụ thế, thêm mắm thêm muối, nhưng chủ yếu là để khẳng định rằng: hỏi thế chả làm sao cả. Khi đã yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt câu hỏi như thế.

    Cái này hay nè! (Định khen lúc mới đọc)
    Mây cũng thích cách đặt vấn đề đó. Khi mới đọc lướt bài thơ, Mây đã nghĩ theo lô gic ấy: "Và sẽ thế nào khi trong em không anh?", nhưng sau nhận ra là không phải.
    Nhưng thật ra, nếu không theo lô gic ấy cũng không sao (như đã nói ở đoạn trên).
    Tuy nhiên, nếu mà đảo "anh" thành "em" thì bài thơ này sẽ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Bài thơ, với "thế nào khi trong anh không em" đã rất hay rồi, nhưng nếu như đặt ngược lại như trên ("trong em không anh") thì với Mây, sẽ lên một... tầm cao mới. [:P]
    Hỏi "trong anh có em không" thì bình thường như bao câu hỏi của những người đang yêu! Nhưng nếu "trong em không anh" thì tứ thơ chắc chắn sẽ mới, lạ và trăn trở hơn nhiều.
    Đó có thể là suy ngẫm ngay cả lúc đang yêu=> làm cho người ta thấy được "em" yêu anh lắm và không thể hình dung nổi cảm giác thiếu vắng tình yêu ấy.
    Đó có thể là nỗi hụt hẫng và tan vỡ, khi linh cảm điều bất ổn => đau đáu, đỉnh điểm của nỗi buồn và tuyệt vọng.
    Khi ta không được yêu, đó là nỗi đau. Nhưng khi ta đánh mất tình yêu trong chính ta, là ta đánh mất lẽ sống, mất cả tâm hồn, mất cả những gì ta tha thiết nhất với cuộc đời này (là mình nói với những người đã từng yêu và biết yêu như "em" trong bài thơ nhé, những người không biết yêu không chấp :)) ). Lúc đó thì Trái Đất không chỉ không còn màu xanh, mà có lẽ sẽ thành hoang mạc, chẳng còn sự sống. Theo Mây mường tượng thì lúc đó Trái đất sẽ có một màu xám khô khốc, không niềm vui, không nụ cười, không hi vọng, trống rỗng và vô định... Bởi vì khi tình yêu, niềm tin và tất cả những gì yêu thương trong lòng đã mất thì mọi thứ sẽ chỉ còn là vô nghĩa.
    Tất nhiên là sau đó, sẽ lại phải đi tìm lẽ sống mới, niềm vui mới, kiểu "em sẽ quên anh bằng người đàn ông khác", =)) nhưng vào thời hiện tại, "em" không thể nghĩ được gì nhiều, ngoài việc "Trái Đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa" mà thôi.
    Hôm nay tự nhiên có hứng, viết nhiều quá! :">
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    ĐÍNH CHÍNH...ĐÍNH CHÍNH ....[:D] ( Ko hiểu sao, còn nhiều lỗi viết thế! Có lẽ vì can tội ko đọc lại! [:D])

    1-- Toàn bài là tự sự, là mình thủ thỉ với mình; thế lại quay ra uỵch một cái câu hỏi như là đang đối mặt nhau sao?[:P]>:)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    2--- Nếu chỉ tự hỏi "Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa?" thì nghe còn tạm ổn! Đằng này, em í LẠI lẩn thẩn mà bung ra 1 câu hỏi rất chi là...[:D] chủ quan: "Và sẽ thế nào khi trong anh không em?"[:D]. Biết mình đã ở trong ng ta chưa mà đã ?=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3-- Và đây là đỉnh đèo Le ! Đèo Le chỉ có mấy cái QUÁN nhỏ, thưa vắng như khách ghé qua? Tụi Di đặt cơm trưa "đặc sản" ở đây. [:D] Cơm nấu bằng x ông XOONG nhôm , hơi nhão; nhưng được món Gà Tre bù lại! Gà Tre là loài gà nhỏ con, nhưng thịt rất thơm và là đặc sản lâu đời tại đây. Tụi Di đặt bữa và chủ quán tóm gà ra thịt tại trận (xem ảnh...[:D]); sau đó chặt miếng rồi nấu như món sáo với ớt tươi. [:D] Rau ở đây là món xa xỉ thực sự! Bữa ăn ko thấy có cọng rau nào, ngoài món gà như vậy! Đang đói bụng + phong cảnh dẹp ĐẸP, sách SẠCH , yên tĩnh trên đỉnh đèo... nên tụi Di vẫn thấy ngon miệng lắm....Tuy có nhiều khó khăn, nhưng tự nhủ, sắp đến thượng nguồn của dòng sông nổi tiếng rồi; sắp đến chiến khu xưa với những trận đánh dữ dội của bộ đội năm xưa rồi... nên tụi Di vui+ háo hức lắm....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thì thơ "yêu" nó hay mắc tật như kiểu thế lắm mà....Đã bảo rồi, với ng đang yêu thì thế giới sẽ còn là ...thế giới nữa! Hị hị....>:)>:)

    Thôi, Di và đồng nghiệp chuẩn bị xuất phát lên đỉnh Tình Yêu đây.... BB[:D]

Chia sẻ trang này