1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Trời đất Phương Nam lại gọi Di rồi....
    Thế là chỉ có một đêm qua ở HN thôi.....


    Sao lâu rồi ko thấy bạn Mây gửi thơ cho cùng đọc? Thấy nhơ nhớ như nhớ về một nơi nao....[:D]
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi Mây ít lên mạng và ít vào ttvn. Hẹn khi nào thư thả lại cùng đọc thơ, Di nhé!
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ừ, thơ càng hay càng tốt....[:D] Gửi càng sớm càng tốt....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm nay, nơi đây tĩnh lặng một miền núi non xa lắc....
    Chỉ còn tiếng uỳnh oàng của những trái vả rơi xuống mái tôn.
    Sau mỗi tiếng gõ uỳnh oàng, lại là yên lặng núi non
    Thằng bạn đã ngáy giường bên, sau chuyến bay + một chặng ô tô....

    Sẽ nhớ in ảnh của hai cô bé lớp 10C4 và 10C6 của thôn Trung Thượng, xã Q. Trung....
    Em Ngô Thị Thịnh và em Nguyễn Thị Thanh Ngân....[r24)]

  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    128- Vài "thủ phạm" gõ lên mái tôn khu nhà nghỉ đêm qua là đây! Chúng buông mình từ trên những lùm cành lá bí ẩn, cổ thụ (xem ảnh 129)[:D]. Mới hay cái câu 'lòng vả cũng như ....lòng sung"![:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    129- Khu "biệt thự" dưới bóng vả cổ thụ của chuyến đi này[:D]
    [​IMG]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Gửi thơ kẻo bạn Di ngóng! :)

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} VỚI THỜI GIAN
    - Thụy Thảo -


    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá thời gian ơi !


    Tất cả vẫn là những điều rất cũ !
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương !


    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc-để-quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào: chúng ta – tôi?


    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã qua và gặp lại – bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang?


    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi?


    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!
    ./.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Cảm ơn bạn Mây! Lâu rồi mới được đọc thơ của Mây cho ....[:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá thời gian ơi !


    Mùa hạ năm nay có một vầng mây rất mới
    Luôn xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Sáng nay gặp một người bạn mới
    Mà sao như đã quen thế, người ơi….[:D]


    Tất cả vẫn là những điều rất cũ !
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương !

    Cuộc sống luôn chứa nhiều điều mới

    Mỗi mùa qua và cả giữa ngày thường
    Lá có thể kém xanh và hoa khó nở
    Khi trong lòng chẳng còn biết nhớ, thương….


    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc-để-quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào: chúng ta – tôi?


    Bức thư cũ ngày ấy không dám gửi
    Giờ như cho người lạ mất rồi
    Thời gian phủ bụi mờ lên tất cả
    Chỉ còn nuối tiếc, xót xa….


    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã qua và gặp lại – bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang?


    Tất cả vẫn là những điều cũ- mới
    Ta đã qua và sẽ gặp đấy thôi
    Như quy luật muôn năm vẫn thế
    Thời gian trôi, vật đổi sao dời….


    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng rằng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi?



    Cây phượng cũ không còn nơi cũ….
    Quán ngày xưa trong nắng đâu rồi?
    Có những điều ngỡ là đã thuộc
    Mà vẫn trở về trong những dáng mới tinh khôi?



    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!


    Mùa hạ năm nay có một vầng mây rất mới
    Luôn xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời….[:D]

  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    130- Bai My Khe luc dang trua....[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vay la trong vong 3 tuan, Di phai di chuyen lien tuc den 4 noi : Cat Ba tuan truoc; dau tuan nay- Trung Trung Bo; tuan sau: Tuyen Quang + Nghe An!:-??[r24)]....[:D] Sep sap ve huu co khac!
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    131- Trên nẻo ngao du, bất chợt gặp những chùm
    Đỏ Nôn Nao....[:D]....[r24)]

    [​IMG]
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ờ... đáng đến lắm thay, bạn à. Ở đấy có nhiều chàng trai hào sảng, nhiều cô gái dịu hiền....[:D]



    ----------------------------



    132- Cũng từ trên máy bay, chuyến đi tuần trước của Di vào Miền Trung đã ghi được cảnh này.... Sự lưỡng lự của một dòng sông trước của biển....[:D]

    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ba ngày đi Tuyên Quang tất bật+ vui vẻ cũng đã xong....[:D]
    Hôm đi lên đã gặp 1 chuyện cười dọc đường.... Mấy đứa chí chóe tranh cãi, ko rõ những vạt xanh mướt dưới đây là cây mía hay là cây cỏ nuôi bò sữa....=))

    133- Màu xanh gây tranh cãi của xứ Tuyên....[:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    134- Những đứa trẻ dễ thương....[:D] Có mỗi chuyện chụp hình mà chúng cũng ngượng ngùng....[:D]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này