1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Di là phóng viên ah? Mấy người bạn mình làm báo cũng đi suốt ngày. :)
    Hôm nay mát trời, đọc thơ Bùi Giáng hay quá:

    MẮT BUỒN

    - Bùi Giáng -

    Dặm khuya ngất tạnh mù khơi
    Nguyễn Du


    Bóng mây trời cũ hao mòn
    Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
    Tấm thân với mảnh hình hài
    Tấm thân thể với canh dài bão giông
    Cá khe nước cõng lên đồng
    Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một Giêng
    Tạ từ tháng Chạp quay nghiêng
    ấn trang sử lịch thu triền miên trôi


    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con.
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Di ko phải là phóng viên làm báo mà chỉ là hay đi lại đây đó như phóng viên làm báo thôi....[:D]
    Nghề của Di là khảo sát- thiết kế xây dựng thôi. Được mỗi cái là thường được sống với thiên nhiên với cả những con người hồn hậu; chứ xê dịch nhiều có lúc cũng thấy mệt, bạn Mây à....
    Di ko hiểu thơ Bùi Giáng nhiều; chỉ biết Bùi Giáng là một nhà thơ lập dị thì phải....[:D]

    135- Hoa Sau Nhà Sáng Nay.[:D]
    [​IMG]


  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Ôi vậy à? Bạn Mây cũng 1 số người làm nghề thiết kế xây dựng mà không đi nhiều như Di đâu. Đi cũng có cái hay. Nhưng đi nhiều quá thì cũng mệt nhỉ! :(
    2. Mây cũng thế! :"> Chỉ thích 1 vài bài, vài câu của BG thôi, chứ nhiều bài của BG, Mây cũng không hợp. Nhưng cũng vì vài câu, vài bài ấy mà cảm mến cả 1 nhà thơ luôn đấy. :">
    Uh, nói lập dị là hơi nhẹ, BG được gọi là "thi sĩ điên" mà. Nhưng 1 nghệ sĩ được gọi là điên thì cũng phải có tầm đấy:)) dù ông có điên thật.
    Còn bài thơ ở trên, Mây thấy cũng dễ hiểu đấy chứ. :x
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Ừ...cũng có lúc thấy mệt; nhưng nghĩ là cái nghiệp rồi...biết làm sao....[:D] Nếu chỉ làm thiết kế thôi thì đi ko nhiều lắm; nhưng Di lại "nghiêng" về phần khảo sát nhiều mà.... Khảo sát kỹ thì mới ra đề bài cho "tụi thiết kế" tốt được....[:D]
    Đi nhiều được mỗi cái là thấy yêu thêm đất nước mình, bà con mình thôi; mới cả thêm khả năng chia sẻ với người khác....[:D]

    2- Nghe nói đã có 1 nữ "đại danh" nào đấy đã sống gần gũi BG một thời gian, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đi vì ko chịu được cái sự "khùng" của ông ? Nghe nói, ông ấy lôi thôi, luộm thuộm lắm?[:D]

    3- Nhớ 1 lần Mây đã giới thiệu cho xem 1 bức ảnh bờ biển Đà Nẵng trong nắng sớm mà hôm nay Di muốn gửi lại cho Mây 1 bức ảnh tương tự dưới đây nè....[:D]



    136- Bên cửa sổ máy bay, nhớ về câu thơ Xuân Diệu và ảnh của bạn Mây....[:D]

    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    =D>=D>
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ, tên mà tôi đã mang,
    Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
    Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời,
    Được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cuội nguồn của tôi

    Và qua phim Coppola, lòng thấy xót thương quê hương.
    Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé.
    Ước mong về thăm chốn thiêng,
    Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
    Mong ước đến ngày trở về,
    Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.

    Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé,
    Và màu da đang ngày đêm cùng tôi lớn lên.
    Và mong sao đôi chân sẽ bước lên,
    Từ những nơi tôi chưa từng đến.
    [FONT=&quot]Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông[/FONT].....[r24)]
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    =================>>>


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Và mãi tôi mới biết, về đất nước tôi qua phim.
    Người dân quê hương tôi cày cấy, vui trong lời hát.
    Ước mong về thăm đất nước tôi.
    Quê hương bao năm tôi đã cách xa.
    Mong ước đến ngày trở về,
    Lòng tôi yêu mến, Việt Nam.



    Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê, tổ tiên.
    Theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa.
    Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi.
    Như cây có gốc, tôi yêu, đất nước tôi!


    Ước mong về thăm đất nước tôi,
    Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
    Tôi sẽ thăm những dòng sông,
    Đồng quê xanh mát Việt Nam.

    Ước mong về thăm chốn thiêng,
    Mong sao quê hương dang tay đón tôi.
    Mong ước đến ngày trở về.
    Lòng tôi yêu mến Việt Nam.
    Lòng tôi vang tiếng Việt Nam.
    Lòng tôi xin chào Việt Nam.

    =D>

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    137- Đình làng quê Di trong ngày hội đón bằng di tích văn hóa- nghệ thuật quốc gia
    [​IMG][​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    138- Ngây Thơ 01/6/2012) (trong tám cái khung ảnh mà chú đang cho làm, thế nào cũng dành cho cháu yêu 1 cái.....[:D])
    [​IMG]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thích ảnh 137 của bạn Di. Mình rất yêu văn hóa Kinh Bắc. Mong được biết nhiều hơn về các lễ hội cũng như lịch sử, văn hóa nơi đây! :x
    Hôm trước họp lớp, có bạn đọc bài thơ này, thấy xúc động quá! Chia sẻ lên đây cùng Di và các bạn:

    Chiếc lá đầu tiên

    Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm


    Em thấy không, tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

    Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
    Bài ca đầu xin hát về trường cũ
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

    “Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
    Với lại bảy chú lùn rất quấy!”
    Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
    (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

    Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
    Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
    Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

    Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
    Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
    Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

    Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Nếu vậy, nhất định Di sẽ gửi thêm những hình ảnh về quê hương của Di cho bạn Mây xem nhé.[:D]

    2- Bài thơ rất hay! Rải khắp toàn bài là những ý thơ thú vị và thiệt là gợi cảm, hàm xúc. Cảm ơn bạn Mây nhiều![:D]
    Cơ mà Di thấy có cái câu màu đỏ như là bị chép chưa được chính xác?:-w


    3- Cũng cùng cảm xúc về "mái trường xưa", Di vừa chụp được bức ảnh dưới đây. Nó gợi nhớ bài hát "Nỗi buồn hoa phượng" lắm thay....[:D]


    139- Trường cũ còn đây, bạn hữu đâu rồi?

    [​IMG]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Ừ. Nhất là mấy di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng nhé, có thuyết minh kèm theo nhé! :x
    2. Chắc là thế! :)) Có mấy chỗ mình thấy có vấn đề nhưng chưa có thời gian tìm hiểu lại. Nếu Di có thể thì xem giúp hộ mình nhé!

Chia sẻ trang này