1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9




    173-
    Thu miền Xích Đạo[:D] . Sẽ có ngày in ảnh này, cho vào khung 40x 28, tặng ng hay nức nở....[:D]

    [​IMG]
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    174-
    Sắc đỏ chiều thu trên đường về.
    [:D]
    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đi... đi...và....đi... suốt cả cả ngày. Hơi mệt Nằm võng nghỉ 1 hồi.... Và lẩm bẩm thơ tình....[:D]

    THƠ TÌNH THU 2012 .............................................................................................................[:D]

    Ta sẽ xa nhau suốt cả đời thôi....

    Vào phút ấy thì em nên gần nhé
    Đừng ở vòng ngoài nói cười khe khẽ
    Như một ng dưng....


    Anh vẫn nhận ra em


    Ta đã không nhau, tất cả mọi ngày đêm
    Vào phút ấy thì em nên có nhé
    Dù bận thế nào, em cũng nên lặng lẽ
    Đi theo anh... chỉ một đoạn đường thôi


    Ta đã quên nhau, trong tất cả mọi buồn vui
    Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé....

















    [:D]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Chép lại bài thơ của nhà bạn Thanh[:D]

    Cho em về tìm lại
    Những dại khờ ngày xưa
    Giữa hai bờ hoang hoải
    Phố ướt đầm cơn mưa

    Mưa rũ tung mái tóc

    Trải dài tựa giấc mơ
    Đôi lời thơ vụng dại
    Ngượng ngịu nép đôi bờ

    Ở nơi ấy có anh

    Bầu trời xanh chim hót
    Nắng Thu rơi từng giọt
    Trêu đùa hàng mi xanh

    Ở nơi ấy có anh

    Đông còn đang ngái ngủ
    Chú mèo bông ủ rũ
    Vểnh đôi tai thật xinh


    Chuyện ngày xưa chúng mình

    Qua hai mùa mưa nắng
    Qua đôi bờ xanh xám
    Rối bời trong lặng thinh

    Ở nơi chẳng có anh

    Mùa đi qua thật vội
    Em dang tay chới với
    Níu ngọn Bấc chòng chành

    Ở nơi chẳng có anh

    Mùa Đông buồn lắm lắm
    Đóa hồng hoa đỏ thắm
    Héo rũ tự bao giờ

    Em ngồi xó nhẩn nha

    Thả đôi lời tình tự
    Rung bờ mi bối rối
    Gửi vào đâu bây giờ?

    Em tìm lại ngày xưa

    Em tìm lại ngày mưa
    Chút xíu thôi anh nhé
    Gửi vào đôi câu thơ...



    -----------

    ... và lẩm bẩm .... [:D]

    Cho em về tìm lại
    Những dại khờ ngày xưa
    Giữa hai bờ hoang hoải
    Phố ướt đầm cơn
    trong mưa


    Di lại phải đi rồi.... Lát quay về, Di slẩm bẩm tiếp....[:D]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đưa 2 ng bạn ra đường, chờ xe Tuần Giáo xuống....
    Thế là chỉ sáng mai chúng đã được ở nhà rồi.... Còn mình, mình lẩm bẩm thơ tiếp ....[:D]

    ...


    Mưa
    Gió rũ tung mái tóc [:D]
    Trải
    Như nối dài tựa giấc mơ
    Đôi lời thơ vụng dại
    Ngượng ngịu nép đôi bờ....

    Ở nơi ấy có anh

    Bầu trời xanh, chim hót
    Nắng Thu rơi từng
    rắc giọt giọt
    Trêu
    Như đùa hàng mi ô cửa xanh

    Ở nơi ấy có anh

    Đông còn đang ngái ngủ
    Có một mùa đông cũ
    Chú mèo bông ủ rũ,
    Vểnh đôi tai thật xinh....


    Chuyện ngày xưa, chúng mình....

    Qua hai
    mấy mùa mưa nắng
    Qua đôi bờ xanh xám
    mấy lần đêm trắng[:D]
    Rối bời trong lặng thinh....

    ***

    Ở nơi chẳng có anh

    Mùa đi qua thật vội
    Em dang tay chới với
    Níu ngọn Bấc chòng chành

    Ở nơi chẳng có anh

    Mùa Đông buồn lắm lắm
    Đóa hồng hoa đỏ thắm
    Héo rũ tự bao giờ
    Muốn héo hoài, anh ơi....[:D]

    Em ngồi xó nhẩn nha

    Thả
    Ghi đôi lời tình tự
    Rung bờ mi bối rối
    Mà lòng như lưỡng lự,
    Gửi vào đâu bây giờ?

    Em tìm
    nh lại ngày xưa....
    Em tìm
    nh lại ngày mưa mùa xưa....
    Chút xíu thôi anh nhé

    Gửi vào đôi câu thơ...
    Cho một chiều thu mưa.... [:D]





    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây cũng là một bài khác của bạn Thanh. Xin chép lại và để dành sau sẽ đọc. Được đọc 2 bài liền của bạn ấy, nên muốn cảm ơn bạn ấy lắm[:D].

    Có con mèo hiền tức tưởi khóc trong mơ
    Nó đâu biết rằng em đang nhớ anh nhiêu đến vậy
    Mảnh đồng hoang và bạt ngàn cỏ cháy
    Em tìm anh giữa những rong ruổi đời người
    Cánh vạc bay về phía mãi chân trời
    Chiêm bao về một bình minh màu hồng mà em chưa từng thấy
    Những mảnh vụn vỡ ra từ tia nắng mặt trời giục giã trái tim em đi về phía ấy
    Có không anh mong đợi một ánh nhìn?
    Em về
    Nhặt nhạnh chút niềm tin
    Đốt hồng lên, em tự sưởi cho mình ấm qua mùa Đông giá
    Anh ạ,
    Trông giấc ngủ mệt nhoài, em mơ mình là Alice, còn con mèo hiền là thỏ trắng tinh khôi
    Kỳ lạ chưa, ở nơi ấy không một bóng người
    Cũng không thấy bánh, nấm, diêm cùng bộ bài đáng sợ
    Thỏ trắng chỉ mang về anh - hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa
    Ru em nồng nàn qua suốt tuổi ấu thơ
    Và em biết điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực
    Hiện thực chơi vơi với cồn cào day dứt
    về một người ở xa
    Giấc mơ màu hồng chỉ là chút ám thị thoảng qua
    Như liều thuốc giảm đau làm dịu lại những vết bầm nơi trái tim em vụn vỡ

    Ngoài kia nắng Thu vẫn vô tình vàng ươm tưới ướt bậu cửa

    Hay là nắng cố tình giấu anh đi đâu?
    Như cách chúng mình chơi trò trốn tìm mà em vẫn bật khóc mỗi lần không thể tìm thấy anh đấy thôi
    Nắng tệ lắm!
    Em sẽ không khóc đâu, cũng chẳng hoài công tìm anh nữa
    Bởi em biết chỉ ngày mai thôi khi Đông về nắng nhé
    Nắng sẽ trả anh về với nguyên vẹn những tinh khôi




    -----



    Và mình muốn gửi cho bạn Thanh xem cái ảnh này (Vì mình đang định đặt tên cho nó là "Vườn Vui" ; chả biết có hợp ko nữa?[:D]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cả bài thơ hay này nữa. Để dành, đọc dần....[:D] Tối nay, được mùa thơ hay sao ấy![:D] Thôi, phải đi rồi.... Cảm ơn các bạn đã cho mình đc đọc thơ hay![r2)]

  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Cảm ơn Di đã dừng chân nơi xó xỉnh của em. Mà này Di nhé, em đã nhắn rồi, cái xó của em tồn tại ngoài tư duy, cả thơ cũng thế, ai bảo Di lấy tư duy mà đè ngửa thơ em ra cắt gọt :-ss.
    Thôi thì thỏa thuận thế này, bài chép lại bằng navy và yellow là của em, còn bài navy + dark Green là của Di nhé ;))
    Em không phải người làm thơ, chỉ là người cần mẫn ghi chép cảm xúc của mình, cảm xúc thì không có lý lẽ, cảm sao thi ghi vậy. Em cố gắng nhớ lại cái cơn cảm ấy để giãi bày Di tham khảo xem nhé [:D]





    "Em" tìm lại trong ký ức của mình cái ngày xưa ấy, thứ đầu tiên "em" tìm thấy là phố mưa, "phố ướt đầm cơn mưa" ấy là cách cảm không ranh giới, không nhận định rõ ràng là mưa làm ướt phố hay phố làm ướt mưa bởi cái hồn của phố, Di ạ. Thế nên Di sửa của em làm câu thơ mất đi 1 chiều nhé :((




    Mưa có tóc đấy Di ạ, nhìn mưa xiên dọc rồi xiên ngang, "em" ngỡ mưa đang tự rũ tung mái tóc của mình, chứ hem phải mưa rũ tóc "em". Ở đây "em" thấy gió vô can, còn thơ Di nghĩa là gió rũ tóc "em", gió tệ thật :P. Tóc mưa cứ dài mãi dài mãi, "em" tưởng như không dứt, không nhìn xuyên được, như giấc mơ vô tận...


    Ở nơi có "anh" thì gì cũng đẹp lắm á, sinh động lắm á, gì cũng như có hồn, cả mùa Đông cũng như sinh vật sống, mà lười biếng ngủ vùi.
    "Em" có đôi mắt nhạy cảm lắm Di, mong manh lắm Di. Thế nên nắng tươi đẹp cũng cố tình trêu đùa, nắng Thu làm mắt "em" nheo lại, chớp chớp hoài :x



    Chuyện tình yêu không lời của "em" chỉ qua hai mùa thôi Di, và xanh=hi vọng, xám=thất vọng, cứ quẩn quanh như thế rồi im lặng mãi mãi Di à. Nhẹ nhàng chứ không đến thức trắng Di à :-"

    ***

    Ở nơi chẳng có anh

    Mùa đi qua thật vội
    Em dang tay chới với
    Níu ngọn Bấc chòng chành

    "Em" có thói quen cắm hoa trong phòng mình, giờ không có anh em buồn không chăm hoa nữa, bình hoa từ ngày cũ đã héo rũ mà giờ em mới hay, có hoa mới đâu mà muôn héo hả Di? =((

    Thả ban đầu em nghĩ là "thở" sau type nhầm rồi thấy hay hay cứ để thế thôi, thả từ tâm hồn mình ra í Di, chi có bấy nhiêu thôi, chứ khòng nhiều để phải ghi =((

    Thả xong em lại chớp chớp mắt, trực long lanh ướt, "em" lại nhạy cảm bằng mắt rùi ;)).



    Di thì chỉ nhớ là thấy cái ngày xưa ấy, chứ còn "em" thì không nhớ, "em" quên rồi, phải lục lại, tìm lại cái rung động nhẹ nhàng của thuở ban đầu ấy, chỉ để gửi vào đôi câu em đang thả ra đây này. Xong là em gói ghém nó lại như cũ rồi trả về miền hoài cổ Di nhé [-X

    Thế đấy, em viết bài này mất có 4-5 phút gì đó, kiểu như bị thôi miên í, sau cũng không sửa từ nào, thậm chí còn không kịp đặt tên. Cảm ơn Di cho em có dịp giãi bày nhé. Thế nhé, thơ em vớ vẩn vẩn vơ thế, khòng cần lý lẽ đâu Di. ;))
    Mà Di sửa hình như cũng hay hơn đấy, nhưng là của Di, hem phải của em [-X


    Với lại, ảnh của Di đẹp lắm, Di tặng "vườn vui" sang nhà em đi, hôm nào rảnh em sẽ lại bị thôi miên bởi vườn của Di thì sao =))
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đọc tiếp bài thơ thứ hai từ bạn Thanh[:D]



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Trong giấc mơ của em, anh ạ….
    Có con mèo hiền tức tưởi khóc trong mơ cứ nũng nịu i a….
    Nó đâu biết rằng, em đang nhớ anh nhiều đến vậy….
    Những cánh mảnh đồng hoang và bạt ngàn cỏ cháy,
    Em
    đi tìm anh giữa những rong ruổi đời người , anh ơi….
    Như cánh vạc bay về mãi phía mãi chân trời
    Nơi ấy có Chiêm bao về một bình minh màu hồng mà em chưa từng thấy
    Hình như những mảnh vụn vỡ ra từ tia nắng mặt trời giục giã trái tim em đi về phía ấy….
    Có không anh mong đợi một ánh nhìn?
    Em về
    Nhặt nhạnh chút niềm tin
    Đốt hồng lên, em tự sưởi cho mình ấm qua mùa Đông giá
    Anh ạ,
    Trông giấc
    ngủ mệt nhoài, em mơ mình là Alice, còn con mèo hiền kia là Thỏ Trắng tinh khôi xinh tươi
    Kỳ lạ chưa, ở nơi ấy không một bóng người
    Cũng không thấy bánh, nấm, diêm cùng bộ bài đáng sợ
    Thỏ Trắng chỉ mang về
    anh thôi….

    Anh như chàng hoàng tử đã bước ra từ những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa
    Những câu chuyện đã ru em nồng nàn qua suốt những năm tháng tuổi ấu thơ, trưa chiều- sáng tối
    Và em
    bây giờ biết những điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực
    Khi em đang Hiện thực chơi vơi với cồn cào, day dứt
    về
    chỉ một người ở xa….

    Vâng, lạ chưa, chỉ một người ở xa, anh ạ ….
    Giấc mơ màu hồng chỉ là chút ám thị thoảng qua
    Như liều thuốc giảm đau, làm dịu lại những vết bầm
    cồn cào, day dứt nơi trái tim em vụn vỡ.

    Ngoài kia nắng Thu vẫn vô tình vàng ươm tưới ướt
    trên bậu cửa….
    Hay là nắng cố tình giấu anh đi đâu?
    Như cách chúng mình chơi trò trốn tìm mà em vẫn bật khóc mỗi lần không thể tìm thấy anh đấy thôi
    Nắng tệ lắm!
    Em sẽ không khóc đâu, cũng chẳng hoài công tìm anh nữa
    Bởi em biết
    thế nào chúng ta sẽ gặp được nhau thôi! chỉ ngày mai thôi khi Đông về nắng nhé
    Nắng sẽ trả anh về với nguyên vẹn những tinh khôi


    ------



    [:D][:D] Trong giấc mơ của em, anh ạ….
    Có con mèo hiền cứ nũng nịu i a….
    Nó đâu biết rằng, em đang nhớ anh nhiều đến vậy….
    Những cánh đồng hoang và bạt ngàn cỏ cháy,
    Em đi tìm anh….

    Anh ơi ….
    Như cánh vạc bay về mãi phía chân trời
    Nơi ấy có bình minh màu hồng mà em chưa từng thấy
    Hình như những mảnh vụn vỡ ra từ tia nắng mặt trời giục giã em đi về phía ấy….


    Anh,
    Trong giấc mơ, em mơ mình là Alice, còn con mèo hiền kia là Thỏ Trắng xinh tươi
    Kỳ lạ chưa, ở nơi ấy không một bóng người
    Cũng không thấy bánh, nấm, diêm cùng bộ bài đáng sợ
    Thỏ Trắng chỉ mang về có anh thôi….


    Anh như chàng hoàng tử đã bước ra từ những câu chuyện cổ mẹ kể ngày xưa
    Những câu chuyện đã ru em nồng nàn suốt những năm tháng tuổi thơ, trưa chiều- sáng tối
    Và em bây giờ biết những điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực
    Khi em đang chơi vơi với cồn cào, day dứt
    về chỉ một người ở xa….


    Vâng, lạ chưa, chỉ một người ở xa, anh ạ ….
    Giấc mơ màu hồng chỉ là chút ám thị thoảng qua
    Như liều thuốc giảm đau, làm dịu lại những cồn cào, day dứt nơi trái tim em.

    Ngoài kia nắng Thu vẫn vô tình vàng ươm trên bậu cửa….
    Em sẽ không khóc đâu, cũng chẳng hoài công tìm anh nữa….
    Bởi em biết thế nào chúng ta sẽ gặp được nhau thôi![:D]











    .


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    176- Vườn Vui 2 ( hay là Gửi Cho Bạn Thanh Ở TTVN)[:D]
    [​IMG]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Với em, thơ hay văn hay linh tinh vớ vẩn gì cũng có hồn hết, cũng như người đấy Di. Ở c ái xó xỉnh kia là cái phần mong manh yếu đuối của em, cái phần sợ bao người đời nhìn thấy nên giấu vào trong 'Xó"


    Ai bảo là em phải cảm giống những người khác, giống cách người khác đã từng cảm. Em thấy đó là tóc mưa thì nó là tóc mưa thôi. Di đã bao giờ ngắm mưa chưa? những sợi to vắt chéo không gian, những sợi nhỏ rơi không quỹ đạo, có khi tung lên thành những giọt nhỏ li ti... giống mớ tóc bị rũ rối lắm í :P


    Cái này không phải khen đâu Di. "Em" vốn như vậy mà, "anh" từng nói với em rằng "Anh rất sợ nhìn vào đôi mắt em, anh sợ có khi nào anh nói điều gì đó, làm điều gì đó không phải.. em chỉ chớp mắt một cái là ngân ngấn nước..." Còn hình dung thế nào thì tùy người khác cảm nhận. Nhàm hay không cũng tùy trình của người khác. "em" chỉ viết những thứ chân thực [r24)]


    [
    "Qua đôi bờ xanh xám
    Rối bời trong lặng thinh"
    là cứ có hi vọng nhen lên, rồi lại thất vọng, ...quẩn quanh như thế rồi "lặng thinh" không ai nói lời nào, nhẹ như gió. Kiểu tình cảm vu vơ ấy mà X_X


    Di có mối tình học trò không? Yêu vu vơ, chỉ 1 ánh mắt nhìn cũng làm người ta xao xuyến, chỉ một lần "tớ đưa bạn về nhé" cũng làm con bé tự mỉm cười suốt mấy ngày X_X. khi cuộc sống đẹp như thế, có những hi vọng như thế thì "em" mới có thói quen đẹp kia. lòng lúc nào cũng như rộn ràng...
    Giờ bỏ bê không phải do còn vương vấn người xưa, cái "không có anh" ở đây là ám chỉ cuộc sống không có tình yêu, buồn buồn làm sao


    Chỗ này Di nói đúng ý em đấy :-bd. "không có anh" thì buồn buồn, "em" tìm chỗ bấu víu vào cho cuộc sống có chút màu sắc tình yêu, nhưng c hỉ chút xíu thôi,,,,, nên trễ nải thế đấy :-*


    ~X. "Em" mong manh thế đấy! Chỉ bối rối tí thôi, không phải 1 dự định gì to tát mà phải "lưỡng lự"

    >> Thường những bài thơ "đọc được" lại hay được viết ra rất nhanh, Thanh à. Tất nhiên, khi đã viết nhanh, ko tỉa tót gì thì lại hay mắc những sạn khác....[:D]

    Cái này cực lực phản đối! Sạn thì có, nhưng không phải ở những chỗ Di nói. Nếu như đây là 1 tác phẩm văn học thì em phải cân nhắc để chọn những hình ảnh "đắt" hơn để đưa vào, từ ngữ cũng phải trau chuốt hơn. Nhưng em chỉ ghi chép cảm nhận của 1 cố bé con, mong manh yếu đuối với một chuyện tình cảm nhẹ nhàng vu vơ, nên em chỉ chọn những hình ảnh gần gụi nhất với cuộc sống ngày thường của cô bé, cho nhẹ nhàng ấy mà


    PS: Dưới ánh mắt vầ cảm nhận của một cô bé, em hài lòng với những câu từ, hình ảnh của mình. Còn Di nhìn bằng ánh mắt của 1 người đàn ông, lý trí, nên khó lòng Di cảm được theo cái cảm của "em". Vì thế, em đề nghị bài sửa là của Di, còn bài ban đầu là của em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái này không giống tâm trạng và diễn biến tâm lý của "em".
    Thôii thì trách ngôn từ của mình không đủ diễn tả cảm xúc nên người đọc hiểu sai :(( =((



    Ah, em đọc trang 1 và 2 của Di.... Em nghe đến địa danh Lạn Kha rồi, còn 2 địa danh kia là gì vậy Di?
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} -Với em, thơ hay văn hay linh tinh vớ vẩn gì cũng có hồn hết, cũng như người đấy Di. Ở c ái xó xỉnh kia là cái phần mong manh yếu đuối của em, cái phần sợ bao người đời nhìn thấy nên giấu vào trong 'Xó"

    >> Di cũng hình dung ra phần nào điều này mà. Chả thế mà có cái ông văn hào nào ấy ở bên Nga hồi trước đã bảo “Văn học là Nhân học”- tức “Văn là Người” đấy thôi. Ai chả có những vùng trời riêng, Thanh à.[:D]


    -Ai bảo là em phải cảm giống những người khác, giống cách người khác đã từng cảm. Em thấy đó là tóc mưa thì nó là tóc mưa thôi. Di đã bao giờ ngắm mưa chưa? những sợi to vắt chéo không gian, những sợi nhỏ rơi không quỹ đạo, có khi tung lên thành những giọt nhỏ li ti... giống mớ tóc bị rũ rối lắm í [​IMG]
    >> Bao giờ chả thế, mình phải là mình thì mới thú vị, Thanh à. Thì Di thấy sao cũng nói vậy thôi mà; chứ ko hề có ý áp đặt ý của riêng mình cho ai đâu. Còn về ngắm trời mưa thì Di đã ngắm nhiều. Mà đúng hơn, Di “lườm” mưa thì đúng hơn! Hi…[:D]hi…. tại vì đa phần rất nhiều khi Di ở trong cái tình trạng chờ mưa tạnh, ngóng mưa ngớt để tiếp tục công việc/ hành trình/ kế hoạch… của mình ấy mà. Có khi, để tránh những cơn mưa rừng, Di và đồng nghiệp phải vội vàng nán lại trong những cái hang đá, lùm cây ven đường thôi. Cũng có khi phải nấu ăn trong rừng, trong tầm tã mưa rơi nữa cơ đấy….[:D]


    - Cái này không phải khen đâu Di. "Em" vốn như vậy mà, "anh" từng nói với em rằng "Anh rất sợ nhìn vào đôi mắt em, anh sợ có khi nào anh nói điều gì đó, làm điều gì đó không phải.. em chỉ chớp mắt một cái là ngân ngấn nước..." Còn hình dung thế nào thì tùy người khác cảm nhận. Nhàm hay không cũng tùy trình của người khác. "em" chỉ viết những thứ chân thực [​IMG]


    >> Chắc tại Di thường xem một đôi mắt đẹp ở chỗ ko chỉ là hàng mi đấy. Đôi mắt thông minh, đôi mắt đa cảm, đôi mắt hiền… đều là những đôi mắt đẹp….[:D]


    - "Qua đôi bờ xanh xám
    Rối bời trong lặng thinh"
    là cứ có hi vọng nhen lên, rồi lại thất vọng, ...quẩn quanh như thế rồi "lặng thinh" không ai nói lời nào, nhẹ như gió. Kiểu tình cảm vu vơ ấy mà [​IMG]


    >> Hiểu rồi! Kiểu đứng lấp sau cái cột hiên của lớp nhìn trộm “ng ta”, đúng ko?[:P]

    -Di có mối tình học trò không? Yêu vu vơ, chỉ 1 ánh mắt nhìn cũng làm người ta xao xuyến, chỉ một lần "tớ đưa bạn về nhé" cũng làm con bé tự mỉm cười suốt mấy ngày [​IMG]. khi cuộc sống đẹp như thế, có những hi vọng như thế thì "em" mới có thói quen đẹp kia. lòng lúc nào cũng như rộn ràng...
    Giờ bỏ bê không phải do còn vương vấn người xưa, cái "không có anh" ở đây là ám chỉ cuộc sống không có tình yêu, buồn buồn làm sao


    >> Có! Chỉ một cử chỉ quan tâm đến nhau cũng có thể làm mình “rung rinh” đến mấy… tuần ấy chứ![:P][:D]
    Hình như tình yêu học trò cũng có rất nhiều điều kỳ lạ đấy, Thanh à….[:D]


    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Chỗ này Di nói đúng ý em đấy [​IMG]. "không có anh" thì buồn buồn, "em" tìm chỗ bấu víu vào cho cuộc sống có chút màu sắc tình yêu, nhưng c hỉ chút xíu thôi,,,,, nên trễ nải thế đấy [​IMG]


    >> Trong 10 câu nói mà mình nói đúng đc 1 câu là OK rồi, là vui rồi! Hi [:D]…hi…

    [​IMG]. "Em" mong manh thế đấy! Chỉ bối rối tí thôi, không phải 1 dự định gì to tát mà phải "lưỡng lự"

    >> Chắc tại vì yêu bản thân nhiều quá nên nó mới thế chứ gì?[:D]



    -
    Cái này cực lực phản đối! Sạn thì có, nhưng không phải ở những chỗ Di nói. Nếu như đây là 1 tác phẩm văn học thì em phải cân nhắc để chọn những hình ảnh "đắt" hơn để đưa vào, từ ngữ cũng phải trau chuốt hơn. Nhưng em chỉ ghi chép cảm nhận của 1 cố bé con, mong manh yếu đuối với một chuyện tình cảm nhẹ nhàng vu vơ, nên em chỉ chọn những hình ảnh gần gụi nhất với cuộc sống ngày thường của cô bé, cho nhẹ nhàng ấy mà

    >> Hi..hi…[:D] thì Di đã nói rồi đấy…. Di ko có ý áp đặt ý của riêng mình đâu! Chỗ nào thấy cần “cực lực phản đối” vì bị nói oan, chê oan, hiểu oan…. thì cứ việc nói ra cho rõ mà….>:)


    -
    PS: Dưới ánh mắt vầ cảm nhận của một cô bé, em hài lòng với những câu từ, hình ảnh của mình. Còn Di nhìn bằng ánh mắt của 1 người đàn ông, lý trí, nên khó lòng Di cảm được theo cái cảm của "em". Vì thế, em đề nghị bài sửa là của Di, còn bài ban đầu là của em.

    >> Hí…hí…[:D] Bài ban đầu là của Thanh; còn bài sửa là của Di+ Thanh, đc ko? Sợ mang tiếng là có họ với Lý Thông!>:)




    [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT][/FONT]Cái này không giống tâm trạng và diễn biến tâm lý của "em".
    Thôii thì trách ngôn từ của mình không đủ diễn tả cảm xúc nên người đọc hiểu sai [​IMG][​IMG]


    >> Ko phải “khóc ầm ĩ” + “tan nát con tim” như thế! Chỉ cần nói: “ Em ko phải thế, em ko nghĩ thế!” là đc rồi!>:)


    - Ah, em đọc trang 1 và 2 của Di.... Em nghe đến địa danh Lạn Kha rồi, còn 2 địa danh kia là gì vậy Di?


    >> Cảm ơn Thanh đã đọc! Trà Sơn là một đỉnh núi cao nhất ở vùng quê của Di; còn Bát Vạn là dãy núi liền kề với dãy Lạn Kha! Chúng tạo ra một vùng núi đồi trùng điệp, quanh co giữ chốn một đồng bằng. Những bức ảnh của Di đã có thể đủ cho ng xem đoán được nơi đó. Thanh thử đoán xem nào?[:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Một ngày

    - Bình Nguyên Trang -


    Một ngày khoác túi lên vai

    Thấy cần đi
    Thấy nhớ ai
    đắng lòng
    Nỗi niềm
    treo giữa thinh không
    Mùa thu đứng ở bên sông
    thật hiền
    Tôi
    như là một người điên
    Phải đi cho tới
    những miền rất xa
    Cô đơn
    Ngay giữa ngôi nhà
    Cô đơn
    Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
    Cần đi
    Tìm một người dưng
    Giữa mùa thu
    Mắt nửa chừng
    Mắt ơi
    Cần đi
    Để nói một lời
    Đừng nuôi cô độc
    Một đời
    Trong nhau.





    . /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .




    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Một ngày

    - Bình Nguyên Trang -


    Một ngày khoác túi lên vai

    Thấy cần đi
    Thấy nhớ ai
    đắng lòng
    Nỗi niềm
    treo giữa thinh không
    Mùa thu đứng ở bên sông
    thật hiền
    Tôi
    như là một người điên
    Phải đi cho tới
    những miền rất xa
    Cô đơn
    Ngay giữa ngôi nhà
    Cô đơn
    Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
    Cần đi
    Tìm một người dưng
    Giữa mùa thu
    Mắt nửa chừng
    Mắt ơi

    Cần đi
    Để nói một lời
    Đừng nuôi cô độc
    Một đời
    Trong nhau.


    Di vẫn chưa hiểu lắm mấy chữ màu đỏ! Mắt gì? Mắt ai? Mắt nửa chừng là m[SIZE=4]ắt th[SIZE=4]ế n[SIZE=4]ào? C[SIZE=4]òn l[SIZE=4]ại, to[SIZE=4]àn b[SIZE=4]ài l[SIZE=4]à [SIZE=4]ch[SIZE=4]ỉnh th[SIZE=4]ể r[SIZE=4]ất [SIZE=4]ý v[SIZE=4]ị![r2)][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    Bạn nào giải nghĩa giùm cho Di đc ko?=D>

    .

Chia sẻ trang này