1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Tây Bắc Xa Xôi, ngày … tháng … năm….

    Em thân yêu,

    Hôm nay, tụi anh chỉ ăn bửa trưa qua loa rồi lao ngay vào làm, nên kết thúc được sớm hơn kế hoạch công việc. Anh mới xuống núi được hơn nửa giờ. Có lẽ cái vui vì hoàn thành công việc, nhất là vui vì đã có đủ căn cứ thực tế để chứng minh thuyết phục cho một ý kiến quan trọng của mình và đối tác đã thừa nhận một cách vui vẻ, mà anh muốn viết ngay thư cho em cùng biết, để chia vui cùng với tụi anh.
    Đúng là, nhiều khi tuy có vất vả thêm một chút, mất công hơn một chút, chịu hy sinh thêm một chút nhưng lại được vui vẻ hơn, thoải mái hơn, em ạ.
    Còn em, hôm nay thế nào? Thôi, chịu khó chờ anh thêm ít ngày nữa nhé. Thật ra, trên này, nhiều khi sốt ruột ngóng tin em mà anh cảm thấy được cả tiếng bước đi của thời gian nữa cơ…. Mong em luôn vui khỏe, công tác tốt và hờn trách anh in ít thôi, nha!

    Anh của em
    Di (đã ký)






    [:D][:D]

    .
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    187- Những Bông Hoa Vui [:D]

    [​IMG]





    .
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Thung Lũng Mường Khon Xa Xôi, ngày … tháng … năm….

    Em thân yêu,

    Hôm qua, tụi anh đi dự một đám cưới ở cách chỗ anh làm hơn 70 cây số. Chú rể là chỗ tụi anh quen từ mấy năm trước, khi tụi anh lên đây lần đầu , cách nay đã ba năm. Chú rể đã trẻ (23 tuổi); nhưng cô dâu còn trẻ hơn (mới 18 tuổi + 3 tuần). Chú rể theo nghề kinh doanh cây cảnh; cô dâu theo nghề thêu ren của gia đình. Nhìn họ hồn nhiên, hạnh phúc; anh vui mà chúc họ hạnh phúc và nhớ là phải biết nhường nhịn nhau, chăm chỉ công việc. Họ vui vẻ , “vâng” và uống riêng với anh một ly rượu quê thơm nồng. [:D]

    Sáng nay, gặp lại hai chị cán bộ huyện; một chị ở Phòng Văn hóa, một chị ở Phòng Tài nguyên MT. Một chị thì luôn tươi tắn, dễ trò chuyện, biết lắng nghe; một chị thì như là lúc này cũng khắt khe, nghiệt ngã với mọi người. Thằng bạn của anh bảo, cái bà luôn cay nghiệt, khắt khe với mọi người, với cuộc đời ấy chắc là bị muộn chồng, chưa chồng hay là đã chịu nhiều thiệt thòi từ lúc nhỏ? Anh bảo nó, chắc gì đã phải thế; ối người chồng con đề huề, vật chất đủ đầy mà người ta cũng vẫn cứ cay nghiệt, khắt khe với mọi người, với cuộc đời đấy thôi. Thế là nó liếc xéo anh, cười cười, ô… hôm nay ông làm sao thế; rồi nó lại nhìn anh rất chi là đáng ghét….[:D]

    Nhưng mà thôi, kệ cái chuyện cái chị khắt khe, khó tính ấy đi….[:D]

    Hôm nay, anh gửi kèm thư này cho em một bức ảnh phong cảnh nơi đỉnh núi mù sương gió mà tụi anh đang phải hằng ngày “làm bạn” với nó nhé…. Hôm qua, nhiệt độ mà tụi anh đo được ở đấy là 13 độ, em ạ.

    Dưới ấy, dạo này em còn bận công việc nhiều không? Cứ lâu lâu không nhận được thư của em là anh lại thấy bồn chồn, mong ngóng lắm….[:D]

    Di






    18... Gió Sương mời gọi là đây....[:D]
    [​IMG]







    .


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Di thương!
    Em biết anh mong ngóng bồn chồn nên dù bộn bề công việc vẫn gắng nhắn anh vài lời cho dịu những nhớ thương :x
    Ngoài trời lại mưa rồi, mưa cứ rỉ rả, rỉ rả, như hiểu nỗi lòng người ta vậy. Sao nghe như giữa muôn ngàn tiếng mưa đêm có tiếng anh thì thầm kể chuyện, những nẻo đường anh qua, những người anh gặp trở nên sống động quá đỗi, như thể là chính tận mắt em đã thấy, đã gặp, chứ không chỉ là trong mường tượng. Có thể nào tâm hồn chúng mình đã hòa vào làm một nên em mới có cảm giác như vậy phải không anh?;))

    Ps: Xí xọn thay chị nhà viết thư mà hem viết nổi ~X. Em chạy, không thì chít >:)
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    [:D][:P]


    Em thân yêu,
    Anh sẽ trò chuyện cùng em sau nhé; vì anh phần vì đang rất vội, phần vì muốn hồi âm ngay cho một người em mới quen là em Thanh trên Tê Tê Vi En, em ạ.

    Thế nhé....
    [:D]

    -----------------------



    .


    [:D]Em Thanh thân mến,

    Anh còn phải tập viết thư tình thì , theo anh, em cũng nên chịu khó mà vào đây mà luyện tập. Phần vì rồi đây, thế nào em cũng sẽ có lúc dùng đến nó, phần nữa là anh em mình cũng thêm vui vẻ vì có người "đồng cảnh ngộ", em ạ.[:D]

    "Chị nhà" của em cũng rất chi là vui tính, thích giao lưu giống như anh, nên em không có gì phải ngại ngùng đâu.[:D]

    Anh đang phải hoàn thành một công việc gấp, nên mấy lời vậy cho em thôi, em nhé....[:D]

    Hôm nay, anh phải dậy từ 4h cơ đấy và muốn một điều, mình đã hứa xong công vi[SIZE=4]ệc [SIZE=4]đang l[SIZE=4]àm [SIZE=4]đ[SIZE=4]ây [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][SIZE=4]th[SIZE=4]ì nh[SIZE=4]ất quy[SIZE=4]ết ph[SIZE=4]ải xong, em [SIZE=4]ạ.[:D][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]

    Thân mến

    Anh Di[:D]


    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Em,
    Nhất định chiều nay, anh sẽ hoàn thành kế hoạch công việc đã định!
    Vì thế mà anh vui lắm....
    Và cũng vì thế, vì vui mà anh nhắn cho em đây....

    Di
    [:D]


    .
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    .

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [:D]


    Thung lũng Mường Khon Chìm Trong Sương Núi Xa Xôi, ngày… tháng… năm….

    Em thân yêu,
    Sáng nay, anh bận rộn quá chừng; đến nỗi chỉ có thể dành cho em có vài phút thôi. Đừng có mà giận hờn gì đó, nghe chưa! Càng ngày anh càng thấy rất rõ trong cuộc sống luôn có một niềm vui thanh cao và rất chi là nhẹ nhõm, dễ chịu, em ạ. Ấy là những khi mình hoàn thành bổn phận của mình mà có thể trước đó mình đã phải nỗ lực rất nhiều! Giờ đây, anh đang có niềm vui như thế. Và anh lại cầm bút ghi mấy dòng thư đầy thương nhớ này cho em.

    Trong thư tối hôm qua, em bảo em muốn làm dịu những nhớ thương của anh ư? Ôi, làm sao mà dịu đi được, khi mà anh vẫn đếm từng ngày đêm trong mong ngóng mau mau đến cái ngày được về dưới ấy gặp em! Dịu bớt đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngày một nhớ thương chồng chất thêm thôi, em ạ.[:D]

    Còn chuyện tâm hồn chúng ta có hòa làm một hay không mà khi nghe tiếng mưa đêm rỉ rả, em như thấy rõ hơn, như thấy gần gũi hơn những câu chuyện mà anh đã kể thì chắc em cũng tự biết từ lâu rồi còn gì, sao lại phải hỏi anh làm chi nữa vậy? Hình như nhiều người đã gọi kiểu đó là sự đồng điệu đấy, em ạ.[:D]

    Hôm nay, anh gửi tiếp cho em cái ảnh mà anh chụp trên đỉnh đèo Cao Lao Chải mù sương lạnh nhé. Giữa trưa nay, từ đó nhìn về trung tâm thung lũng này, tụi anh cũng không thể nào nhìn ra đâu là chỗ ở của mình nữa, dù theo đường chim bay chỉ cách nhau chừng 3-4 cây số thôi. Đến vỏ thân cây nơi đây cũng khác lạ, em ạ. Hình như hoang vu và lạnh lẽo đã làm cho những thân cây ở đây cũng can trường hơn, gồ ghề hơn, gân guốc hơn, không biết hồn dỗi bao giờ….[:D]

    Đây, em cứ ngắm cái ảnh này mà xem….

    Di




    [:D] ---------

    190- Can Trường[:D]


    [​IMG]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    [:D]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mường Thín Xa Xôi, ngày… tháng… năm….

    Em thân yêu,

    Hôm nay, tụi anh lên Tuần Giáo với kế hoạch ba ngày tới sở lại đây. Cũng vẫn ở nhờ bà con người Thái; cơ mà xung quanh cũng vẫn nhiều bà con người Dao. Do vậy, sáng mai là scó món sôi nếp thơm lừng trong nhũng giỏ mây. Chỉ có điều, giữa hai bên của cùng một con đèo mà cái lạnh thật là đã khác nhau xa. Lạnh thế này, chỉ ngồi bếp lửa có lẽ là hay nhất….

    Sáng nay, thằng bạn anh cứ buồn mãi cái chuyện có một cô gái ngoài thị trấn vô tâm mà đi thách đố một người trai người Dao đi chết. Anh kia buồn nản vì cuộc sống gặp khó khăn, nhiều thứ với anh ta như sắp bế tắc và đang tự hỏi ‘có nên tiếp tục sống không?’. Vậy mà, cô gái người dưng kia lại còn khích anh kia là hèn nhát nên mới không dám chết! Ai lại vô tâm thế, phải không em?

    Cũng may là chiều nay, tụi anh được thu xếp ở nhờ một gia đình giữa bản. Nhà sàn cáo ráo, cô chủ nhà là một bà mẹ hiền, đằm thắm. Nhìn cô ngây người nhìn lũ trẻ vui chơi, nghe cô kể về lũ trẻ với niềm tự hào không thể dấu và đặc biệt là cái cách cô chiều chuộng chúng nó… anh như thấy cảm được cái vị ngọt ngào của tình mẫu tử trên đời….



    Tự dưng, anh cũng muốn ghét cái cô vô tâm kia và muốn quý cái bà mẹ hiền hơn!



    (>>>)[:D]
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    [:D]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mường Thín Xa Xôi, ngày… tháng… năm….

    Em thân yêu,

    Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi đấy thôi....[:D]
    Rất nhiều cái trong đời, mình phải học mới biết được, mới nghĩ đúng đắn về nó được!
    Thế mà, đêm qua, em đã làm anh cứ thứ chong chong, không tài nào nhắm được mắt đấy. Đã bảo, anh vừa mới lên đây chưa đầy một tháng mà em cứ đòi anh phải về ngay là sao? Đã bảo là phải xong cái đận này đã mà....

    Thôi, anh phải đi ăn trưa đã....

    BB em.

    Nhớ là phải nghỉ trưa hẳn hoi đấy nhé!

    Di



    .
    .
    . [:D]


    .
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    Quyết định làm liên tục, xuống sớm là một quyết định vô cùng sáng suốt! Cứ 16h mới xuống thì hôm nay chắc không nhìn thấy đường về bản! [:D]

    191- Cđi xuống phía dưới ấy là đường mòn về bản![:D]

    [​IMG]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    [:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Mường Thín Đầu Đông, ngày… tháng… năm….

    Em thân yêu,

    Những nẻo đường thân yêu của anh càng trải dài theo năm tháng, càng đi qua thêm nhiều miền đất xa gần của Tổ quốc chúng ta, anh càng nghiệm thấy một điều là, chính tấm lòng con người đối đãi tử tế với nhau, chính cái hình ảnh tinh thần, tình cảm chân thành trong nhau mới là những thứ còn lại lâu bền và làm nơi nương tựa cho những điều tốt đẹp….

    Tuy ngàn trùng xa cách em mà anh vẫn luôn thấy như đâu đây hình ảnh của em- hiền hậu, chăm ch, chắt chiu và dịu dàng, luôn biết biết ơn người khác…. Những lanh chanh, những rụt rè, thiếu tự tin hoặc vênh vang, lếu láo… làm sao ngồi cùng bàn với em được, đúng không?

    Xa xôi nhau, anh chỉ mong sao em hãy chịu khó giữ gìn sức khỏe, đừng có a dua mà theo mấy đứa vênh vang, lếu láo… , nghe chưa!


    Phải nhớ nằm lòng những điều anh đã dặn hôm anh lên trên này đấy, em nhé.

    Di






    .

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mang 'nó" về nhà mình đã ! Để dành, đọc sau!

    thanksanyway_bn viết lúc 23:29 - 29/11/2012 [​IMG]

    @dina5003 Xin mời Di cứ tự nhiên :-bd

    ..........

    Mượn tạm, gửi c...



    ĐÊM HÀ NỘI, NHỚ
    -Bùi Sim Sim-

    Xa một tuần có lâu quá không anh
    Sao em thấy ngày dài đến thế
    Đêm Hà nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

    Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
    Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
    Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
    Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

    Hà nội bồng bềnh trôi theo heo may
    Ánh trăng nhắc về thời mê đắm
    Thơ em xuống dòng
    buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh
    lấp
    mãi
    không
    đầy



Chia sẻ trang này