1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    195- Tháng Năm Ơi, Ngồi Thẳng Lên Nào![:D]
    (hay là Thân Ái Ơi, Chớ Vội Ngã Lòng![:D])
    [​IMG]






    .
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ơ, cái nhân xét này đúng với em lắm, cớ sao phải "choảng" =))
    Cơ mà, Di có gặp lại anh đấy thì nhắn giúp là cho em gửi tới anh đấy sự thương cảm sâu sắc nhe, bởi không có sự đáng thương nào bằng khi người thấy 1 cá nhân xấu đã vội kết luận cho 1 cộng đồng, kiểu như con đười ươi tóm được con đóm mà ngỡ hái được Mặt trời nên cứ ngồi nhăn nhở cả đời :D
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    [:D]

    Nó ko cùng CQ anh, nhưng ở cùng tầng ( bên XNK). Nó vừa sang chỗ anh. Anh đã nói lại một phần lời nhắn của em cho nó. Nó bảo, đấy... thế mà ông cứ khoe nào là hiền dịu, nào là duyên dáng, tế nhị 'người ơi, ng ở, đừng có về..." mãi đi! Nó cũng nhờ nhắn lại cho em, "ng ta mới chê một tẹo mà đã choảng ng ta ghê thế! Khiếp quá đi, gái QH nhà ông đấy!"[:D]=))






    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    [:D]

    Nó ko cùng CQ anh, nhưng ở cùng tầng ( bên XNK). Nó vừa sang chỗ anh. Anh đã nói lại một phần lời nhắn của em cho nó. Nó bảo, đấy... thế mà ông cứ khoe nào là hiền dịu, nào là duyên dáng, tế nhị 'người ơi, ng ở, đừng có về..." mãi đi! Nó cũng nhờ nhắn lại cho em, "ng ta mới chê một tẹo mà đã choảng ng ta ghê thế! Khiếp quá đi, gái QH nhà ông đấy!"[:D]=))






    .
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    196- CQ yêu dấu 1
    ( Bị "ngta" phê, anh chỉ chụp đẩu chụp đâu....[:D] Nay xin làm vài cái xung quanh cơ quan yêu dấu vậy![:D])
    [​IMG]





    .
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    merry christmas...giáng sinh vui vẻ nhé bạn....[r2)][r2)][r2)].
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Cảm ơn cậu nhé! [:D]
    Cậu làm tớ nhớ đến mấy người bạn thân của tớ đấy. Họ đều là những người rất ân cần....[:D]
    Họ ân cần ra sao? Có dịp phù hợp , tớ sẽ kể cho cậu nghe.[:D]
    Dịp Giáng Sinh này, tớ gửi cậu mấy hình ảnh vui tươi dưới đây nhé, để chúc cậu và con gái vui vẻ, an lành trước một mùa Xuân mới[:D]

    .
    [​IMG]


    [​IMG][​IMG]



    .
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    @ Các Bạn Yêu Quý[r32)]
    Đã 4 năm rồi, năm nay Di mới được đón Giáng Sinh tại Hà Nội. Mấy năm trước, năm thì ở Tây Nguyên, năm thì ở Điện Biên, năm thì ở giữa biến xa.... Có lẽ chính vì thế mà tụi Di mới có cảm giác rằng mình ao ước nhiều hơn, quyến luyến nhiều hơn với những gì liên quan đến một Giáng Sinh gần gũi , ấm áp, chân thành bên những người thân, giữa những thân thương vốn có....

    Thời gian trôi qua, càng ngày tụi mình càng thấy những ân tình, thành thực luôn là chỗ nương tự cho những hy vọng tốt đẹp, bền lâu....

    Chúc các bạn yêu quý của Di luôn vui tươi, không bao giờ nguội lạnh ngọn lửa hy vọng về những ngày mai tươi sáng, những ngày mai đầy đặn hơn, ấm áp hơn. Dường như tất cả là do chính chúng ta tạo ra mà thôi! Dù quá khứ có thể đã có những buồn đau, mất mát; nhưng hãy tin Di đi, những tháng năm trước mắt sẽ nhất định vẫn còn vô số niềm vui, niềm vui thực sự.... Miễn là chúng ta không được vội ngã lòng![r32)]

    Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui, không một áng mây u ám, buồn hiu hắt....

    Rất yêu quý !
    Dina



    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .



    @ Các Bạn Yêu Quý[r32)]
    Đã 4 năm rồi, năm nay Di mới được đón Giáng Sinh tại Hà Nội. Mấy năm trước, năm thì ở Tây Nguyên, năm thì ở Điện Biên, năm thì ở giữa biến xa.... Có lẽ chính vì thế mà tụi Di mới có cảm giác rằng mình ao ước nhiều hơn, quyến luyến nhiều hơn với những gì liên quan đến một Giáng Sinh gần gũi , ấm áp, chân thành bên những người thân, giữa những thân thương vốn có....

    Thời gian trôi qua, càng ngày tụi mình càng thấy những ân tình, thành thực luôn là chỗ nương tự cho những hy vọng tốt đẹp, bền lâu....

    Chúc các bạn yêu quý của Di luôn vui tươi, không bao giờ nguội lạnh ngọn lửa hy vọng về những ngày mai tươi sáng, những ngày mai đầy đặn hơn, ấm áp hơn. Dường như tất cả là do chính chúng ta tạo ra mà thôi! Dù quá khứ có thể đã có những buồn đau, mất mát; nhưng hãy tin Di đi, những tháng năm trước mắt sẽ nhất định vẫn còn vô số niềm vui, niềm vui thực sự.... Miễn là chúng ta không được vội ngã lòng![r32)]

    Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui, không một áng mây u ám, buồn hiu hắt....

    Rất yêu quý !
    Dina



    .
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ủa, mấy cái ảnh kia sao giống lễ hội hoa ở bờ Hồ thế??

    Di được vìa HN đón giáng sinh rùi à?..tận hưởng đi nhé.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    - Chắc thế....[:D] Cái chính là thấy chúng đẹp , nên pót cho cậu cùng ngắm đấy....[:D]
    - Chắc chắn là Di sẽ còn ở nhà được qua sau dịp nghỉ tết DL. Và Di đang rất thích tú trong tận hưởng những ngày ở nhà đây. Thế cậu thì thế nào, có lúc nào rỗi rãi, thanh thản mà tận hưởng cuộc sống không? Có nhiều thời gian cho những sở thích của riêng mình không, cậu? Đã khi nào cậu được ngồi yên lặng một mình mà ngắm cảnh một chiều đông màu hồng như bức ảnh tớ mới chụp được dưới đây không?[:D]


    .



    200- Một chiều đông
    (@ một bạn không còn ... quá tr [:D])
    [​IMG]

  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    201- Tím Đỏ Hy Vọng này là để dành cho người bạn chịu thương, chịu khó [:D]
    [​IMG]





    .

Chia sẻ trang này