1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tớ đi lễ đầu năm cả ngày đấy.....hic, đông quá....chẳng vui, chẳng bùn. Cây khế nhà cậu trông ngon nhỉ?:)). Mai đi làm rồi, nhanh ghê
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    .

    Tưởng "đông" thì thường đi với "vui" chứ?[:D]
    Đấy ko phải cây khế nhà ông bà nội tớ. Cây khế nhà ông bà nội tớ là giống khế xanh cơ. Ngọt và thơm cực í![:P][:D]



    --------------------

    235- Sắc Xuân ở Linh Tiên Quán hôm qua[:D]
    [​IMG]




    .
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Chúc cậu một năm mới tốt đẹp trong công việc nhé. Vừa mới làm các thủ tục chào hỏi đồng nghiệp tại chỗ làm....

    Thế sao không khoe cây khế nhà ông nội đi, lại khoe cây khế nhà ai thế...
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    .

    Cảm ơn lời chúc của cậu![:D]

    Chết thật, đang ko lại mắc vào tội "khoe" chứ nị! Mình nói năng vô tư, thực thà thế mà vẫn bị kết tội "cố ý làm cho ng ta thấy , biết cái tốt đẹp, cái hay của mình" ![:D] Cho nên, từ nay có khi phải dùng biện pháp tu từ "nói giảm" mất thôi. Kiểu như học trò làm bài kiểm tra ấy.... Mặc dù toàn được điểm 9, điểm 10; nhưng cũng chỉ khiêm...tốn.... thưa " dạ, cháu chỉ được 4 , được 5 thôi ạ!" nhỉ? >:)Cậu nhỉ?[:P]:))

    Và, đã thế, hôm nay khoe luôn 2 cây khế của ông nội luôn dưới đây nè....=))



    235- Cây Khế Già ở góc vườn xanh tươi, mát mcủa Ông Nội .[:D] (Lần nào về, Ông cũng bảo, chịu khó h[SIZE=4]ái [SIZE=4]h[SIZE=4]ết [/SIZE]m[SIZE=4]à mang ra cho l[SIZE=4]ũ tr[SIZE=4]ẻ ngo[SIZE=4]ài [SIZE=4]ấy[SIZE=4], [SIZE=4]đ[SIZE=4]ỡ ph[SIZE=4]ải mua![:D][SIZE=4])[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
    [​IMG]

    237- Cây Khế Trẻ của Ông Nội [SIZE=3][COLOR=Navy]([:D][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]Mấy l[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ần [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]v[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ề qu[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ê g[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ần [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]đ[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ây, [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]Ông l[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ần n[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ào c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ũng b[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ảo: "Ng[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ày c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ái c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ây Kh[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ế Gi[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]à b[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ằng c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ây n[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ày th[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ì ch[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ú [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]Út c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ủa ch[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]áu [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]đ[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ã c[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ó v[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ợ con [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]đ[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ầy [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]đ[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ủ r[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ồi [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]đ[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ấy! Th[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ế m[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]à [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ch[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]áu th[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][SIZE=3][COLOR=Navy]ì sao vẫn lông nhông mãi thế!"[:P][:D] Đành bảo: " Khả năng là phải đợi nó cao ít nhất bằng nửa cây Khế Già thì cháu mới hết lông nhông, Ông ạ!" Không hiểu sao, nghe vậy mà Ông ko giận, chỉ cười và mắt[SIZE=3] [SIZE=3]Ông c[SIZE=3]ũng nh[SIZE=3]ư [SIZE=3]đang[SIZE=3] c[SIZE=3]ư[SIZE=3]ời v[SIZE=3]ậy[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]....[:D][:D])

    [IMG]http://ttvnol.vcmedia.vn/images/34/9316 - copy_1361198423.jpg[/IMG]







    [SIZE=3].[/SIZE][/COLOR][/SIZE] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .


    TB: Cây khế mà buổi trưa hôm nọ Di chụp được là của nhà bạn của em họ cái Mẫn![:D][:D]



    .
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472


    =))=))=))
    Di đừng có mà kể chuyện cười nữa, em cười nứt bụng bi giờ, bắt đền đấy [r23)][r23)]

    Tự dưng em tò mò về đôi bạn này quá đi, cả đống tuổi rồi mà lúc nào cũng phơi phới như thuở đôi mươi ý nhỉ :P. Chạ bù cho em tối ngày bị cơm áo gạo tiền vật cho hem mở mắt nổi ~X

    Với lại, đề nghị Di post bài chọn font gì, size gì cho bình thường như người ta nhen! Ai đời, QUOTE bài hiện lên những gì gì không à, rối mắt, rối trí lắm cơ X_X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Như này mà gọi là "giống khế xanh" cơ đấy
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    @ thanksanyway: bị cơm áo gạo tiền làm cho mờ mắt là sao? kiếm được nhiều xiền lắm à nên mới thế chứ, chị đây không kiếm được tiền nên mới rảnh suốt ngày ra vào mạng thế này đây. Mong mình ngủ mơ thầy được ngồi trên đống tiền mà mãi chưa mơ được.....

    :)) Tuổi cả đống thì nói chuyện với nhau vẫn là những chuyện thường ngày ở huyện, chứ chẳng nhẽ bàn nhau về chuyện đống thiên thạch nào vừa rơi ở Nga, cho người ta khó hiểu vào á?....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @ thanksanyway: bị cơm áo gạo tiền làm cho mờ mắt là sao? kiếm được nhiều xiền lắm à nên mới thế chứ, chị đây không kiếm được tiền nên mới rảnh suốt ngày ra vào mạng thế này đây. Mong mình ngủ mơ thầy được ngồi trên đống tiền mà mãi chưa mơ được.....

    :)) Tuổi cả đống thì nói chuyện với nhau vẫn là những chuyện thường ngày ở huyện, chứ chẳng nhẽ bàn nhau về chuyện đống thiên thạch nào vừa rơi ở Nga, cho người ta khó hiểu vào á?....
  7. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ôi giời ơi, em mà kiếm được nhiều xiền thì mắt sáng như sao luôn, có khi long lanh đến mức ai nhìn cũng tưởng là thiên thạch í chứ :)). Em cũng tối ngày lượn ra lượn vào làm tăng view vù vù cho thớt của 2 người, cơ mà tiền không có, tài không có, buồn vui thì cứ hổ lốn cả đống, chạ biết viết gì >:). Thế nên em cứ ngồi hóng thôi [:P]
    Tới cái đoạn 2 ông độc thân vui tính kia nói chuyện hay quá thì nhân vật chính đành lộ diện vây X_X. Ah, em nói 2 người là 2 anh bạn kia, hem phải chị đâu ợ ;))
  8. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc nhìn ngon thế mà hẻm thích ăn
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - [:D] Nghe kể lại là em Thanh nó bảo "tối ngày bị cơm áo gạo tiền vật cho hem mở mắt nổi ", Bệu ta ra chiều đăm chiêu một lúc, rồi nghi ngại " Quái lạ nhỉ, anh Di nhỉ.... "Nó' đang một thân một mình thì làm gì cần nhiều tiền ghê thế nhỉ? Vật vã vì tiền thế thì còn lúc nào mà chơi bời, vui vẻ, anh nhỉ?" . Thế là anh đành bảo Bệu, "thì nó chăm làm cũng là 1 cái nết tốt chứ sao!". Bệu im lặng, ko nói thêm gì nữa....
    Thế đây, em Thanh à![:D]>:)

    Tái bút: Anh là anh kể lại nguyên văn, chứ ko phải kể chuyện cười đâu, nghe chưa![:D][:D]


    - Hai cây khế xanh là hai cây khế khác![:D] Vườn có 5 cây khế cơ mà!


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    .


    Câu chuyện về tiền cũng dài dòng lắm đấy, cậu ạ. Tớ cũng đã suy nghĩ khá nhiều về nó rồi. Tơ cũng muốn trao đổi về chuyện đó, nhưng xem ra ở đây, chưa thấy mấy ai xem trọng câu chuyện đó nên chưa có dịp trình bày. Nó cũng vui vẻ, lý thú lắm đấy....[:D]


    Còn tớ với cậu thì vẫn có thể trò chuyện những gì mình thấy thích thôi, nhỉ? Cứ "chuyện thường ngày ở huyện" cũng đủ vui rồi, đúng ko cậu?[:D]


    Mây hôm rồi, cậu có gì vui ko?
    Hôm nay, tớ gửi cậu và các bạn xem bức ảnh mà tớ mới chụp chiều hôm qua....[:D]


    238- Thuyền lên Tươi Sáng, ơi chèo nhẹ....
    Phương xa còn đó, bạn tôi chờ
    Đang tuổi buồn- vui như sóng nước
    Giận hờn, thương mến... biết bao nhiêu....[:D]
    [​IMG]


    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .



    . Đỏ----------->>> [:P][:D] Ặc...ặc.... Anh sẽ báo lại cho Bệu biết danh xưng này!
    - Bệu! Em Thanh nó gọi mày bằng "ông " đấy!=))


    .
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hơ, đi chơi về rồi à? Nhìn thấy Di post bài vui như kiểu gặp lại người quen ấy....

Chia sẻ trang này