1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nẻo đường thân yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thế ra tớ tưởng tượng là đúng à mà công ty đó ở đâu vậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thế ra tớ tưởng tượng là đúng à mà công ty đó ở đâu vậy
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .

    .
    Ừ cậu đoán đúng lắm đấy tinh mắt lắm đấy thật đấy công ty đấy ở nhiều chỗ lắm chỗ đấy chỉ là một cơ sở của công ty đấy thôi chỗ đấy là bên bờ sông hồng đấy[:D][:P]


    .

    ----------------------

    249- Nét xuân bên hàng xóm nè....[:D]

    (Tranh thủ ghi lại để gửi bạn hiền xem, để bạn hiền chóng vui, chóng khỏe nè...[:D])
    [​IMG]




    .
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .



    Có 2 ảnh về cùng một góc trời xuân hôm nọ....[:D]
    Ko được dùng cả 2 và cũng ko đc bỏ đi hết!
    Ai chọn gìum Di với đc ko? Cái nào đẹp hơn, 250 hay 251 nhỉ?[:D]




    250- Chiều xuân hôm nọ của năm nay (1).[:D]
    [​IMG]






    251- Chiều xuân hôm nọ của năm nay (2)[:D]
    [​IMG]





    ....[:D][:D]....
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472

    Hem thích cái nèo luôn, vì cả 2 đều được đặt tên là "Xuân tàn" thì mới hợp =((
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .


    . Chả đọc kỹ câu hỏi gì cả! Ngta nhờ chọn 1 trong 2, thì lại đi ...đặt tên! Giống kiểu, ngta đang hỏi nên làm đám cưới vào ngày nào trong 2 ngày có thể đã chon ra, thì lại thao thao: " Em thì em mún...nếu là con gái thì đặt tên nó là ..., còn nếu con zai thì em thích nó phải tên là....":P>:) Kiểu này, khi ấy, anh iu chỉ còn nước ngửa mặt, chấp tay hỏi...Giời...thôi!=))

    .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    .
    252- Xuân 2013 trên đường đến CQ (1)
    [​IMG]


    253-
    Xuân 2013 trên đường đến CQ (2)[:D]
    [​IMG]




    .

  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472


    Giời ạ!
    Anh iu nói chuyện với mình mờ đầu óc trên mây như kiểu Di thì thế nào cũng có chiến tranh ạ.
    Người ơi là người, tự dưng người làm em nhớ đến cái câu của các cụ rằng thì là "thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm" X_X
    Em viết thành 2 vế rõ ràng như thế, chả đọc vế đầu nói j đến vế sau ~X

    Hic,thôi thì em diễn nôm nó thành ra thế này ạ: Hai cái ảnh đó em chả chọn nổi cái nào, mùa xuân j đâu mà nhìn tàn tạ, xơ xác, tiêu điều. Cái sau khá hơn tí vì cách lấy sáng làm ảnh có sức sống, nhưng bố cục xấu tệ, hem thích nổi. Đấy, chả ai thích cái cảnh " Xuân tàn" cả ~X
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Ờ, mình cũng phải đọc lại lời giải thích đấy...nếu k mình cũng nghĩ đây là cảnh "cuối thu"....mùa xuân gì mà lá vàng rụng tơi tả, mạng ở đây lởm quá. Mãi chẳng post được bài
  8. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ồ hai cái ảnh đó là lộc của mùa xuân hay vàng của mùa thu mình nhìn mà ko biết chọn cái nào mà ko cảm nhận được cái gì ở đó cả mà chỉ hình dung mà tưởng tượng thui hihi
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạ, đúng là Xuân đấy chị, cơ mà là Xuân tàn. Cuối Xuân, bằng lăng bắt đầu rụng lá, những quả khô kia bắt đầu thưa dần, cây chắt chiu nhựa để dành cho một mùa lộc biếc sắp tới. Khi Xuân vừa qua, loocj*** lên tua tủa, rồi nụ, rồi hoa cứ thế mà kéo về, tím rợp một trời thương nhớ.
    Tiếc là thời đẹp nhất của cây là Mùa Hạ chứ hem phải Xuân. Thế nên khi nhìn bằng lăng mùa Xuân thì phải ai lạc quan lắm lắm mới thấy Xuân nổi [:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D]... Giữa thu rồi, còn xuân tàn, xuân héo gì nữa....

Chia sẻ trang này