1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Từ còn thiếu" trong Biểu tượng thất truyền?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi maybeU, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mình chả biết quyển đó là quyển gì nên không trả nhời được
  2. conbodien

    conbodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  3. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, nhưng ko nhớ.
    Đọc lại sẽ trả lời bạn. Tết nhá.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Quyển này đọc chán nhất trong số mấy quyển, nên đọc đc nửa quyển là mình chán ko đọc tiếp :D
    Để về đọc lại xem thế nào :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quyển này đọc chán nhất trong số mấy quyển, nên đọc đc nửa quyển là mình chán ko đọc tiếp :D
    Để về đọc lại xem thế nào :D
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    maybeU oi, đáp án bạn này đúng nè.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã vào trả lời!
    Mình có thấy cuốn truyện nói loằng ngoằng về mấy thứ:
    - Từ Laus Deo trên đỉnh "Kim tự tháp";
    - Quyển Kinh thánh;
    - Hi vọng (từ cuối cùng của tiểu thuyết);
    - Ca ngợi sức mạnh tiềm ẩn của con người;
    Nhưng tất cả đều rất chung chung.
    Điều mình băn khoăn là: nếu chỉ... vớ vẩn và đơn giản như thế thì việc gì người ta phải bày ra việc cất giữ cầu kỳ, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống như thế? Trước đó lại còn có những khẳng định chắc nịch về "sức mạnh ghê gớm làm thay đổi thế giới" và như thể đó là một kho báu vô giá đối với loài người. Nếu chỉ có như vậy thì hình như Mal'akh chết... lãng nhách quá! Chưa kể là Isaac Newton lại còn phải dặn dò huynh đệ (Tam điểm) là không nên tiết lộ bí mật này ra ngoài. Mình nghĩ nếu cái bí mật này có tiết lộ ra thì cũng không ai thấy đây là bí mật. Nếu có là bí mật thì cũng hề tương xứng với những gì mà nó đã được "quảng cáo" và những cảm giác về nó mà người đọc được hướng tới từ những trang đầu tiên.
    Vì từ bao đời nay, việc ca ngợi giá trị của Kinh thánh cũng như sức mạnh trí tuệ, tinh thần của con người là những điều được nhắc đến hàng ngày hàng giờ dưới mọi hình thức => chẳng có gì mới hoặc gây xáo động ở đây nếu như không có điều gì chứng minh hoặc giúp người ta có thể sử dụng hiệu quả trên thực tế sức mạnh từ những "bí mật" ấy.
    Thế cho nên mình mới băn khoăn, rất băn khoăn là có phải cuốn Biểu tượng thất truyền đã hé lộ điều gì đó hết sức thú vị và sâu sắc mà mình vẫn chưa đủ khả năng nắm bắt được hay không?
  7. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ do nội dung bên trong của Kinh Thánh Gốc chăng? Giống như Da Vince Code, quyển kinh thánh gốc là bản đầu tiên, chưa đc chỉnh sửa, nó ẩn chứa những bí mật sâu xa nhất, nó mang 1 sức mạnh ghê gớm có thể thay đổi đức tin của loài người. Vì vậy tất cả đếu muốn giữ gìn nó, chôn giấu nó.
    Mình nghĩ cái kết chung để cho mỗi ng đọc tự cảm nhận, đánh giá thôi. Chứ chắc k cao xa quá đâu ^^
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Em giờ mới đang đọc dở... đợi đọc hết lên đây chém với các bác nhá ;))
  9. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    chẳng qua cái ông tác giả Dan Brown này cũng cùng suy nghĩ như mấy ông trong hội tam điểm và rất nhiều nhà khoa học, triết gia khác nghi ngờ rằng: những gì Chúa Gie_su dạy ngày xưa khác rất nhiều vói những gì được dạy ngày nay, Thiê_chúa giáo qua 2000 năm đã thay đổi khủng khiếp dưới sự lãnh đạo của Vatiacan khác với tinh thần ban đầu về lòng vị tha sự yêu chuộng hòa bình và nhân từ cũng như là cách quản lý và tư tưởng...
    tôi được đọc ở đâu đó rằng người ta đã tìm ra một bản kinh thánh cổ trong đó nói: Giu_Đa là một vị thánh và Chúa đã nhờ ông ta hi sinh bán Chúa để thông qua đó Chúa mới có cơ hội chứng tỏ tình yêu với loài người, và Giu Đa đã chịu hi sinh danh tiếng của mình vĩnh viển, ông ta là con nhà giàu. Đi theo Chúa vì cãm phục tư tưởng của ông nên chắc chắn sẽ không vì 30 đồng bạc mà phản thầy, với lại sau đó ông ta treo cổ tự sát... Những lý lẽ này đã bị Vatican bác bỏ.
    Quyển Kinh Thánh gốc nếu được công bố thì nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Vatican nên bằng mọi giá họ sẽ không cho phép nó tồn tại
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Bạn KCB vừa đọc xong truyện, nên trả lời.( hơi sớm, định 25 ngày nữa cơ).=))
    Như có bạn nói, biểu tượng thất truyền là quyển kinh thánh gốc.
    Trong chương 130:

    "Từ ngữ là tập hợp tri thức của tất cả các bậc thầy thời cổ đại được trình bày dưới dạng văn bản, là các bài giảng của các hiền triết vĩ đại về chân lý tinh thần.
    ...
    Mọi nền văn hóa trên trái đất đều có cuốn sách thiêng của riêng mình, người ta gọi nó là từ. Mõi từ mỗi khác, lại mỗi giống. Vớ tín đồ Thiên chúa giáo, Từ ngữ là Kinh thánh, với người Hồi giáo là kinh Koran, với người Do thái là Torah, với người Hindu là kinh Vệ Đà, vân vân"


    Kinh thánh chứa những ý nghĩa ẩn giấu. Việc diễn giải theo nghĩa đen mang đến những nguy hiểm tiềm tàng. Và kinh thánh vẫn đang được tìm hiểu, biên tập lại( trong truyện nói thế:P )
    Sức mạnh của Chúa chính là sức mạnh trí tuệ và tinh thần của nhiều con người. Chúa, không phải là một người( Đọc, hiểu thế:P )
    Rõ ràng, bí mật này có sức mạnh ghê gớm rồi.:))( đang nói đến cái nâu nhé, trích nguyên văn. Để hiểu rõ hơn, đọc từ chương 130 đến cuối truyên).
    Về vụ Bể thông hơi lỏng toàn diện, chắc MaybeU không đọc kỹ. Thấy Mal'akh cũng thông minh, nhưng,,,cẩn trọng thì bình thường. Chẳng có gì nhầm lẫn với thiếu hiểu biết ở đây cả. Bể đó hắn dùng để tra tấn nhằm moi thông tin, có được thông tin rồi, thì hắn cũng chẳng việc gì phải mở hòm lôi ra đâm, hay thiết kế thêm một hệ thống sau khi tra tấn xong, rút hết chất lỏng, bơm vào để cho chết đuối thật luôn cả. 2 người bị nhốt trong một dạng mật thất, một người thì mất máu dần, một người thì lờ lững trôi nổi không nhẩn ra mình vẫn đang còn sống. Không được tìm ra, chắc chắn họ sẽ chết. Một người mất hết máu, một người trong hòm kín sẽ chết đói hoặc tệ hơn(;)) - không rõ một số khả năng chết tệ hơn gồm những kiểu thế nào....).
    Xong nhá.

Chia sẻ trang này