1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy cành khế để hiệu triệu lòng yêu nước

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reinforcce, 02/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ở Tiger Cup 1996, trong cuộc họp đấu pháp, ông trưởng đoàn Tô Hiền đã phải lấy cành khế để hiệu triệu lòng yêu nước sau khi ĐTVN để hòa đầy vấn đề trước Lào, khiến 4 cầu thủ suýt bị ông Weigang đuổi về. “Các anh bán trận này bao nhiêu”, HLV Weigang vừa hỏi vừa chỉ tay vào ví.

    Lời bình: 15 năm sau Tiger Cup 1996, U23 thua trận tại SEA Games 26, thất bại vẫn không được nhìn nhận thuần túy chuyên môn, thay vào đó nghi án cầu thủ bán độ vẫn rộ lên. Không chỉ lần này, mà rất nhiều lần khác thất bại của ĐTQG bị đưa vào tầm ngắm. Tiếc rằng, cũng như hiện tại, nghi án vẫn chỉ là nghi án, trừ lần duy nhất cơ quan điều tra đã đụng “dao kéo” ở SEA Games 2005. Nếu lần đó U23 vô địch có thể sự việc sẽ chìm xuồng. Mõi lần tham chiến mặt trận nào, ám ảnh lớn nhất vẫn là sợ cầu thủ bán độ.

    Những ngày này, nhìn ông Falko Goetz đang có dấu hiệu bị đồng hóa tính cách (tìm đủ thứ lý do đổ lỗi thất bại), lại nhớ đến HLV người Đức khác, ông Weigang, một cố nhân đích thực. Những ký ức 15 năm trước dường như mới diễn ra hôm qua.


    đoạn màu vàng mình ko hiểu, "lấy cành khế " là thế nào vậy????
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Lấy cành khế là cái gì vậy?
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    đơn giản thôi bác ạ: thực ra là chùm khế chứ không phải là cành khế đâu: nó xuất phát từ câu thơ của Đỗ Trung Quân mà trẻ con nào cũng thuộc nằm lòng khi mẹ hát ru:
    quê hương là chùm khế ngọt
    cho con trèo hái mỗi ngày
  4. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    [:D] thằng nhà báo văn vãi đai' thật, :-?? có nhất thiết phải văn 1 cách vớ vẩn & chợ búa thế ko nhỉ
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhà báo viết "sáng tạo" hơi lố. Lấy "cành khế " thì đây là lần đầu m đọc :)
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    không phải do thằng nhà báo đâu, nó nói sự thực đấy: sau trận hoà Lào huấn luyện viên WeiGang chỉ mặt 4 cầu thủ họ Nguyễn hỏi: các anh bán tổ quốc được bao nhiêu tiền và đòi mua vé máy bay đuổi 4 ông này về nước, lúc đó 4 ông này là trụ cột của tuyển. Giữa lúc không khí cuộc họ căng như dây đàn thì trưởng đoàn Tô Hiền móc ở đâu ra chùm khế và nói:" quê hương là chùm khế ngọt. Hãy chiến đấu vì quê hương đất nước..." và xin ông Weigang cho các cầu thủ đoái công chuộc tội, KQ là chúng ta có chiếc huy chương đồng Tiger cup 96 và huyền thoại chùm khế với tuyển VN ra đời từ đó
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    460
    Kèo này huyền thoại bóng đá Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn đánh, những khi xuống máy bay với đôi nạng gỗ, anh vẫn được tung hô như người hùng nhờ sự bơm vá nhiệt tình của bọn phóng tinh viên. Ông Tô Hiền gặp may bởi cái ý nghĩ chùm khế hợp thời, chứ như bây giờ, với đám lùn ngoáy đít bơm vá tiền tỉ trong đội tuyển, có vác cả cây khế ra hiệu triệu cũng không ăn thua, chứ đừng nói đến chùm khế. Hoạ may đưa chùm...chìa khoá xe Camry, Mẹc xe đì ra phe phẩy trước mặt, chúng còn chịu đá.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    không phải vì chùm khế mà anh Nguyễn Hồng Sơn chịu đá đâu bác ạ. Vấn đề là các sếp biết cả rồi, nếu không có gì mang về thì cả đám sẽ vào khám ở. Ông Tô Hiền có hứa là tụi mày chịu đá thì các bác và người hâm mộ sẽ bỏ qua. Vì nghĩ đến tương lai mà anh Sơn công chúa chịu hy sinh đôi chân liều mạng đá một chút, nhờ vậy mà 2 năm sau anh bán được mối lớn nhất đời là trận Ck Tí ghẻ cúp trên sân hàng Đẩy. Hồi đó còn ngây thơ, xem xong thấy VN thua mà muốn khóc.
    bây giờ mỗi khi nhìn mặt anh Sơn công chúa dẫn dắt tụi trẻ đá ở cái giải cầu thủ tí hon mà thấy buồn nôn. Không biết anh có truyền cho các mầm non tương lai của đất nước chiêu nào không thì có trời biết
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    cái thế hệ vàng rởn đó đã lừa dối ko biết bao nhiêu người hâm mộ [r23)], thời đo tôi cũng ngây thơ
    , vn thua buồn lắm , biết đâu là đã bị mấy thằng mất dạy trà đạp lên. Hồi đó ông chú tôi (ở thủ đô :D) thỉnh thoảng về quê chơi có nói chúng nó chạy suất đội tuyển cả đấy, nghe đâu mấy chục triệu/suất . <--minhf trẻ con thì nghĩ là làm gì có chuệyn đó chắc ông chú lại nhiễm tư duy cán bộ nhà nước . LỚn lên chút mới hiểu đó là sự thật. [r23)]
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Văn phong "lấy cành khế hiệu triệu lòng yêu nước" rất giống giọng văn trong những bài tập làm văn gây sốc của các em học sinh thời nay.:))

Chia sẻ trang này