1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị đồ chơi đón tết nào!

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi thanhdathp89, 04/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzin_hp

    zinzin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    về vùng quê xem chỗ nào bán hội là có ngay.năm ngoái em đi chơi hội mua 20k khẩu súng côn xoay và 5k 1 hộp đán đấy:))
  2. blusky02

    blusky02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    3.165
    Đã được thích:
    174
    còn thừa 1 cái đũa ô tô :"> bác nào cần làm pháo PM em ^^ bán cho cái đũa :D làm pháo nổ thì chắc quên sầu ^^
  3. thanhdathp89

    thanhdathp89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    359
    Đũa oto :-ss
  4. thanhdathp89

    thanhdathp89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    359
    Lần đầu tiên mình nghe thấy đấy!:-O
    Giờ thì ko còn đâu nhỉ:)>-
  5. babyangelhp

    babyangelhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    902
    hồi bé đang chơi thì 2 thằng công an nó đi xe máy qua bắt đc thế mà nó dừng lại véo tai cho 1 phát rồi tịch thu hết diêm và cái đũa lại =))
  6. thanhdathp89

    thanhdathp89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    359
    Chắc 2 tên ấy thấy thik nên thu về cho... chơi ấy b nhỉ:P
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Quê mình gọi là chơi xùng xèng, khối chú bị nó quay xén vào tay >:)
  8. trantrungvkhp

    trantrungvkhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    8.722
    Đã được thích:
    3.779
    một thời súng xích,may là hồi ấy ông gìa sửa xe đạp lên nhiều xích [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  9. thanhdathp89

    thanhdathp89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2011
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    359
    Up!
  10. nokia6630

    nokia6630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    26.107
    Đã được thích:
    164
    Hồi nhỏ em ở quê đủ trò
    Tắm sông thì trốn bố mẹ đi tắm từ 1 giờ đến 6 giờ tối,toàn đi ăn trộm khoai lang ăn sống.Mùa lũ thì chơi trò dưới nước,1-2 lần chân dẫm phải mảnh sành giờ vẫn còn sẹo.
    Không có đồ chơi nên toàn lấy đất thó nặn đủ kiểu:ô tô đất,trục thì bằng cành tre,kéo lê ầm ầm trên đường,rồi nặn cái lò than nhỏ xíu,đút que đay vào thổi phù mồm mới cháy,rồi nặn pháo đất,có thằng ko nổ còn lấy cọng rơm chọc 1 lỗ bé bé cho nổ......hồi ấy quê mỗi lần có đám cưới thì vui lắm,nhạc sống trẻ con thì đi lấy thuốc lá,thuốc thì ko biết hút nhưng que đay thì hút ầm ầm :))............
    Pháo thì đủ loại,lúc thì súng lục màu đỏ loại phải cắt 1 viên ra bắn ý,rồi đến súng côn,đũa xe thồ,xe máy....rồi lấy cả vôi cho vào chai cô ca cho tí nước vào ném rồi chạy...ùm 1 cái là cả lũ thi nhau cười....đến khi có bóng bay ô xi thì chơi trò đốt bóng bay ô xi:-ss..........Tối đến trẻ con cả xóm trốn học bài cũ kéo nhau đi chơi,đi xem băng VIDEO băng chưởng....
    để nhớ lại thì nhiều lắm,em thấy lúc đó tuy nghèo thiếu thốn nhưng thật vui và nhiều kỉ niệm........
    Trẻ con bây giờ thì chỉ nhà trẻ,và đi học,lớn 1 tí thì đã đực cái rồi>:)............kể cho chúng nó nghe chúng nó cũng ko thể tưởng tượng ra

Chia sẻ trang này