1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Giờ em xin kể chuyện tình của em, mong nhận được lời khuyên từ các anh chị đi trước đã có nhiều kinh nghiệm chứ em thì gà quá , cụ thể là nó cũng khá là éo le như sau:
    Đầu tiên em giới thiệu qua em 20 tuổi, ngoại hình được mọi người nhận xét là xinh xắn, kute và vẫn chưa có mối tình nào ạ, cũng có khá nhiều vệ tinh nhưng hầu như chỉ ngấp nghé bởi em khá là khó tính và thận trọng, trong chuyện yêu đương thì có quan điểm rõ ràng là không có chuyện nửa lạc nửa mỡ, nếu đã ko thích thì không cho người ta cơ hội nên là em cứ thờ ơ . Bị mang tiếng yết kiêu 1 thời gian rồi đến độ chột dạ phát hiện ra mình sắp ế, chúng bạn đứa nào cũng có người yêu còn mình thì vẫn cô đơn lẻ bóng đi về, thì em cũng bắt đầu nghĩ thoáng và mở rộng lòng ra hơn tý...và đúng lúc đấy thì em gặp giai này...
    Anh này em được bạn em giới thiệu, hơn tuổi em nên tất nhiên là kinh nghiệm hơn và có vẻ cáo hơn em , nói chung là sau lần gặp đầu tiên (có cả bạn em đi cùng) thì em cũng thấy được, thế là em cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, Đến nay 2 đứa gặp nhau đc 4 lần rồi (tính cả lần đầu trên kia). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ như sau ạ
    1.Anh này học kinh tế nhưng mà tính tình khá là nghệ sĩ, kiểu mây gió thất thường, tức là đi chơi với nhau thì vẫn vui nói chuyện bt, lúc đưa về xong thì cũng có nhắn 1,2 tin xong rồi thôi và LẶN MẤT TĂM đến mấy ngày sau ko tin nhắn, ko chat ạ. Mà em thì có suy nghĩ là “là con trai thì phải chủ động, con gái ko nên sồn sồn lấn tới, phải giữ 1 chút kiêu ngạo ( em biết đây là 1 tính xấu mà em đang cố gắng sửa L ) nên là nó ko nt trước thì em cũng kệ, thành ra nhiều lúc cứ lửng lơ tưởng là kết thúc ạ
    2. Anh này tính rất ngẫu hứng, kiểu nhiều lúc chat với nhắn tin rất tình cảm,(kiểu anh thích em đấy, nhớ em...bla bla ), hay like fb của em, rồi thích thì rủ đi chơi, rồi là đưa đón này kia xong rồi về thì lại tình trạng cho em ăn bánh bơ như trên.
    3.Em nghĩ vấn đề cũng nằm 1 phần ở em, tức là cũng thích người ta bỏ xừ nhưng mà bề mặt lại tỏ ra dửng dưng, bình thường (cơ bản em cú cái đoạn tính ngẫu hứng của ông kia, ai bảo thỉnh thoảng cứ ra cái vẻ biến mất),nên nhiều lúc sau vài hôm im ắng ông ý lại quay lại nt cho em và em ko thèm trả lời!

    Chuyện là thế cho đến buổi hẹn hò lần thứ 4 của bọn em, mới hôm kia, anh ý NẮM TAY em ạ! (cái nắm tay đầu tiên của đời em ạ :”>) tại đang đi nói chuyện ở ven hồ thì có cái bậc cao em ko lên được thì anh ý kéo em lên, kéo lên xong thì cũng ko thèm thả ra mà còn nắm chặt hơn, thật ra tình huống nắm tay là em cũng dự tính trước ở nhà rằng là nếu nắm thì sẽ đẩy ra nhưng đến phút chót ấy em đã thay đổi :”>, rằng là mình cũng thích người ta cơ mà, cho nắm tay thì đã làm sao, mà trời thì rất lạnh, em thì đang rét run người. (đấy, dạo này em đã có cuộc cách mạng cho tư tưởng cổ hủ của em). Thế là 2 đứa cứ nắm tay đi vòng quanh 1 lúc, anh kia nói chuyện khá thoải mái, cứ bảo sao tay em lạnh thế rồi xoa tay cho em trong khi tim con bé cứ đập thình thịch, sau đó rồi thì đưa em về.
    Và vấn đề (lại vấn đề) nằm ở chỗ, lúc đưa em về đến nhà em thì em bảo lúc nào anh về đến nhà thì nt cho em nhé, sau đó anh ý nhắn 1 tin “anh về đến nhà rồi”, và em thì ko rep ạ, tại đi về mệt quá em ngủ luôn J, đấy và từ hôm đi chơi ấy đến nay gần 2 hôm mà anh ý ko có động tĩnh gì, em nghĩ là nếu đã nắm tay rồi thì tức là đã tiến triển hơn 1 bước rồi chứ? Nếu anh ta thích mình thật thì đã phải nt thêm vài tin rồi chứ, chứ sao lại thờ ơ thế?
    Và giờ em nghĩ (lại nghĩ) rằng tối nay có nên nt trước hỏi thăm, kiểu là cảm ơn rằng là hôm trước đi chơi rất vui ?, chủ động phát xem sao nhỉ? :D
    Giờ xác định biết tính anh kia là kiểu ngẫu hứng như thế rồi thì em muốn hỏi các anh giai (mà đã từng như thế này) , và các chị gái rằng phải đối phó với giai này như nào?
    1.Nó không thích mình, chỉ là chơi bời nên tốt nhất là dừng trước khi tiến sâu hơn.
    2.Nó ngẫu hứng thì mình cũng dùng biện pháp ngẫu hứng lại, lúc chủ động nồng nhiệt, lúc thì cũng hờ hững, làm sao cho hắn ta cũng phải điên như em đang điên bây giờ , cho đến lúc thích em thật :D

    Đấy, chuyện em là thế, tưởng đơn giản nhưng nó làm em đau đầu mất mấy hôm rồi, anh chị giúp em với ạ, em sẽ update thông tin thường xuyên
  2. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    chuyện của bạn mình có một vài lời nhắn nhủ bạn
    thứ nhất công việc của anh ấy là gì và bạn đã thật sự hiểu anh ấy chưa,
    có thể do công việc của anh ấy, bận rộn, nên không có nhiều thời gian quan tâm đến bạn nhiều
    điều này đã chứng thực là anh ta cũng chưa có gì cho đến khi gặp bạn.
    thứ 2
    qua những gì bạn nói anh ấy gặp bạn khá là vui vẻ dúng không
    anh ấy coi trọng bạn thực tế ở bên bạn anh ấy vui , có thể anh ấy không có nhiều bạn bè , và cs của anh ấy chỉ có công việc cho đến khi gặp bạn
    (phỏng đoán )
    những người đàn ông như thế tc của họ rất thật, đôi khi thật đến vụng về ,và nếu người mình yêu không hiểu thì sẽ trở thành vô tâm,
    hộ coi trong tc và bạn nên trân trọng điều đó,
    còn về điều bạn nói làm sao cho anh ta tức điên như bạn
    thi không nên, bạn muốn biết anh ấy có yêu bạn hay không nhin vào mắt anh ấy bạn sẽ hiểu
    ---------------một người giống như người bạn đang yêu tính cách như thế
  3. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đọc vui ghê [:D] . Cứ bình thường như cân đường thôi .
  4. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Các gà vào tham khảo để nắm diễn biến tâm lý cáo;
    - với cáo: kệ đấy, k p nhắn tin cảm ơn cảm tạ j sất; bạn đồng ý đi chơi 4 lần là gà tự hiểu bạn bật đèn xanh
    - giai nó 1 là thích bạn bt, hai là nó cug thích nhưg chơi bài bơ vì nó không biết ý tứ bạn thế nào và làm cho bạn xoắn
    Mà cái kiểu này dễ sinh ra nghi kỵ lẫn nhau, mình nghĩ cũng chả hay ho gì nếu áp dụng chiến thuật số 2 ( bạn chắc cũng lửng lơ nên mới thế)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn là nữ đúng không, có vẻ bạn đang suy luận vấn đề phức tạp ra, con gà của chủ top xem ra cũng khá thành thạo khi cầm cưa đấy. Thật lòng hay không thì hồi sau sẽ rõ
  5. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    40
    chịupppppppppppppppp
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    theo như mình nghĩ thì bạn cứ để bình thường đi bạn ạ! tuy mình là con trai nhưng mà mình khuyên bạn thật lòng là bạn cứ bình thường như lúc bt thui :)) nếu hắn mà nhắn tin thì bạn nhắn tin lại, không nhắn tin thì thi thoảng nhắn tin hỏi thăm cũng được ko sao cả nhưng mà đừng có mà nhắn nhiều quá :)), nếu hắn thích bạn thì hắn sẽ có động tĩnh còn nếu ko thích bạn thì bạn đành chịu thui, tất nhiên nếu hắn có những động thái rõ ràng quá vd: tỏ tình or kiss thì cái này mình ko rõ vì mình là boy :))
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    các gà nhìn mà học hỏi nhé. công đoạn nắm tay cáo khá hiệu quả
    - lấy cớ kéo lên bậc thang rồi nắm tay luôn. nói chung việc đè cáo ra ôm hôn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
    @chủ top: nó thích em rồi đéy. em mà sồn sồn lên là hỏng. vì sao hỏng thì anh không thể nói. biết là tình cảm của em đang rất nóng nhưng hãy kiềm chế.
  8. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh này ko phải tính cách như bạn nói đâu,
    Thứ nhất anh này đã nghỉ việc để tập trung vào năm cuối sắp ra trường nên ko phải bận công việc gì cả
    Thứ hai anh này thuộc tuýp thích tự do, thích lang thang, lượn lờ, hớn hở, nhăn nhở ý (kiểu nghệ sĩ mà) :)),
    có khá nhiều bạn bè, và cũng hay tụ tập chơi bời nên là cái tình cảm chân thật khi mà chỉ sau 4 lần gặp nhau mình nghĩ là chưa xuất hiện đâu :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi khuyên nghe có vẻ không liên quan nhưng thực ra là có liên quan: 20t thì bạn lo mà đi học đi.

    Học hành đàng hoàng, tử tế, giỏi giang, thì sau này kiếm đc job tốt. Ở môi trường đi làm mà tốt đẹp, thì có đầy đàn ông tốt đẹp để bạn lựa. Còn đến khi 25-27t rồi mà chẳng quen đc ai tử tế thì dù hôm nay bạn có cua đc cái anh chàng này thì chắc gì 5-7 năm sau 2 bạn lấy đc nhau, gia đình đầm ấm, tài chính ổn định?
  10. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các môn đồ của Quaker đang thi triển bí kíp

Chia sẻ trang này