1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Em xin cảm ơn các anh chị đã cho em nhiều lời khuyên mà em thấy rất là thú vị đấy ạ,^^


    Đầu tiên, nói về vấn đề yêu đương với một đứa 20 tuổi như em bây giờ đã hợp chưa thì em thấy thế này, chuyện tình cảm thì không có giới hạn về tuổi tác, nhưng về mặt nào đó thì ở mỗi độ tuổi lại là khác nhau, Với em suốt hồi cấp 2,3 thì luôn xác định tư tưởng là tập trung vào học hành, mà căn bản em cũng nghĩ cái tình yêu tuổi này khá là vớ vẩn và trẻ con cho nên thái độ khá rõ ràng và từ chối tình cảm nếu như có đứa nào nhăm nhe tán tỉnh mình. Thế nhưng đến giờ khi mình cũng đã đủ trưởng thành, và cần một nơi bình yên, một chỗ để nương tựa mỗi khi thấy mệt mỏi...thì em thấy là không nên chờ đợi nữa , Một số anh trong đây có comment rằng là cứ yêu thử đi để biết yêu thế nào, chưa cần phải thật lòng đâu thì em thấy thế là hơi khó, bởi kiểu yêu vội vàng xong rồi bỏ như thế đến sau này khi mình gặp người yêu thật lòng mình, biết đc giá trị của mình thì lúc ấy cảm xúc cũng ko còn trọn vẹn, thấy thật tiếc khi mà ko thể trao cho người ta cái ôm hay nụ hôn đầu tiên . Thế nên với anh này em đã thấy thích rồi, muốn tiến tới hơn cơ mà đang chờ đợi thời cơ và rất cần sự tư vấn của các cao thủ trên này.


    Quay trở lại với tình hình của em, thì tối hôm trước khi mà em online thì anh ấy có vào buzz và 2 anh em đã nói chuyện, lại ngọt nhạt các bác ạ (thế mà 2 hôm trước bơ mình như đúng rồi :-, mà cứ ngồi nhà chat hay nt chả giải quyết đc vấn đề, cứ phải gặp thì mới nên chuyện được phải không các bác :D, Theo các bác phải làm thế nào, em là muốn từ giờ đến giáng sinh hoặc là tết là phải dứt điểm anh này rồi, để lâu các em khác nhăm nhe mất :”>
    Mong nhận đc ý kiến của mọi người , hihi :P
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ak, nghe chuyện bạn mà thấy giống thời mình 20t thế :)) Cũng tán tỉnh trêu trêu 1 anh rồi bị sét đánh đen thui, hẹn hò với ng` ta về mà họ ko ỏ ê j 1 2 ngày là đã xoắn hết cả quẩy. Được nắm tay lần đầu tiên sướng gần chết, cơ mà lại ngại bị cho là dễ đổ quá (dù thực tế là đổ từ hồi ng` ta chưa kưa mất rồi :))) nên cứ dở hơi ẩm ương. Kết quả là tạch.

    Thế nên, nói chung là chuyện anh ta bơ bạn thì bạn cũng đừng vì thế mà mất tình thần quá, "bài" của bọn con trai ấy mà, cố tình gây thương nhớ thôi. Mình cứ rong chơi ca hát bình thường, thấy nhớ thì nhắn tin quan tâm hỏi han, thik gặp thì rủ đi dạo, đi thư viện, xem sách, đi lễ hội (nếu có)... chứ ko nhất thiết cứ phải chờ bên kia rủ đi vào trời tối mịt mùng rồi băng qua bụi râm. Sau mỗi lần gặp thì về nên nhắn tin cho anh ấy, kiểu như đã về rồi hay hôm nay vui lắm hoặc rủ rê lần tới đi la cà đâu đấy đúng kiểu vô tư vô số tội. Zai đi thì đi mà ko đi thì mình tí tớn đi vs ng` khác, phớ lớ chả sao. Ko xoắn nhưng vẫn luôn quan tâm, quan tâm nhưng ko phải ở thế đã vào rọ rồi. Làm sao cho anh ta hiểu mình cũng có cảm tình, nhưng nếu anh ta ko chốt hạ cho nhanh thì mình cũng có thể bay mất bất cứ lúc nào đấy.

    Thời mình hẹn hò với zai, mỗi lần gặp mình lại đưa cho 1 thứ, lúc thì cái khẩu trang, lúc thì cái khăn tay, lúc thì cái móc điện thoại ku te lượm được, có hôm là bông hoa dại... hái ven đường :)) Thấy thik thik thì... cho, thế mà zai xoắn hết lên vì ko biết lần sau mình sẽ đưa cái j. Hôm sau đưa... tay cho nắm, thế là xong.

    Tình hình bạn khả quan đấy, cứ từ từ mà tiến nhé. Quan trọng là mình đã thik họ rồi, thì mình cứ đường ta ta đi thôi, phân vân suy đoán nghĩ ngợi làm j, hehe.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em đoán sai rồi em ạ, he he. Với 1 đứa con trai cũng có sức hấp dẫn với gái và (theo như lời em kể) có chút kinh nghiệm trong tình cảm, thì nó cũng chả ngốc đến nỗi không biết là em có cảm tình với nó đâu em. Nếu nó mê em thì đã xông vào tấn công luôn rồi chứ không lửng lơ con cá vàng như thế đâu (vì em vẫn đáp lại nó chứ có từ chối phũ phàng j đâu mà phải làm hàng?, mà bọn con trai khi mê gái thật thì thiếu kiên nhẫn lắm). Giải pháp đơn giản chỉ là thời gian thôi. Tình cảm không phải cứ muốn ngay là được. Tình cảm của nó chỉ mới đến mức 6.5/10 thì chưa thể một phát lên 9/10 được. Túm lại là nó cũng có tình cảm với em nhưng chưa sâu sắc. Nó có nói vài câu tán tỉnh thì em cứ nghe thế thôi đừng nghĩ quá nhiều (mấy câu tán đó bình thường lắm em ơi, chị nghe hoài rồi, mà ko phải đứa nào tán tỉnh thế cũng có ý theo đuổi nghiêm túc đâu). Điều em cần làm là giữ bình tĩnh. Em thích đi chơi thì cứ đi chơi, nhưng phải tỏ ra bình thường, vô tư như không ấy. Túm lại là không thể quá xa cũng không nên quá gần. ;)) Nó mà thích em thật thì sẽ có lúc nó xoắn em, còn nếu sau 1 thời gian, em cảm thấy quá lâu và em đã mất kiên nhẫn thì em cho nó tạch luôn đi cho đỡ mệt. :)) Nó mà thích em thật thì em có lặn xuống giếng sâu hay hang hốc nào nó cũng sẽ lôi lên =)) (nhưng mà phải để 1 thời gian, khi mối quan hệ có chút khăng khít, gắn bó hơn đã nhé). H thì cứ vui vẻ đi đã.

    @Anxiety bà chị phức tạp thế? Em hẹn hò từ năm 16t mà có bị ảnh hưởng j đâu? Học hành, làm việc vẫn đàng hoàng nhé. 20 tuổi thì yêu được rồi, thậm chí quá muộn ấy. :P
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    " border=0 alt="" src="/images/smilies/41.gif" smilieid="54">" border=0 alt="" src="/images/smilies/41.gif" smilieid="54">" border=0 alt="" src="/images/smilies/41.gif" smilieid="54"> Bạn này công phu gớm . Mình mà bảo mỗi lần gặp nhau cho 1 món quà thì chịu . :))
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hẹn hò khác với "đã lớn, đã trưởng thành, nên muốn tìm một chỗ dựa về tinh thần blah blah" nhé bạn.
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    [r2)] túm lại bạn Anciety thế giới quan khác khá nhiều người rồi, mà phàm đã ở thế giới quan khác thì mọi tranh luận đều vô nghĩa ;))

    Còn em chủ topic :|, con Gà đấy nói giống hệt như anh khi thích 1 Cáo (mà Cáo đó cứ dửng dưng, mặc dù cầm tay, khoác vai, đi chơi ...) ở câu: "Em có bao giờ quan tâm đến anh đâu" [:D]. Nói chung Gà thích Cáo, nhưng cũng nhanh chóng "chán" nếu Cáo cứ ẩm ương, bơ lác,... đặc biệt nếu có con Cáo khác tình cảm, quan tâm, chăm sóc thì Gà sẽ so sánh và hướng sự chú ý về em Cáo kia ngay.[-X
  7. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Hẹn hò" là dịch từ tiếng tây mà ra, nếu mà dịch sát nghĩa theo ngôn ngữ ngày xửa ngày xưa (chắc anxietydisorder cũng đang dùng) là "tìm hiểu" :-*
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chữ tìm hiểu của ng Việt chỉ đến hành động tìm hiểu trong 1 mqh nghiêm túc, hướng đến hôn nhân.

    Phiền bạn winter vào xác nhận là từ năm 16t bạn đã tìm hiểu một vài bạn nam. Cảm ơn bạn winter trước.

    Bạn giae tiếng Anh rành quá, còn dùng đc ở mục đích gây hấn với ng khác trong diễn đàn nữa. Tôi cũng biết chút tiếng Anh, nhưng chưa cư xử đc như bạn.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, chưa. Tìm hiểu thì phải đến năm 2 đại học mới bắt đầu gọi là tìm hiểu (có mối quan hệ nghiêm túc) ạ. Nhưng trước đó cũng không phải là nhố nhăng hay đùa cợt chơi bời, chỉ là còn nhỏ quá chưa nghĩ đến thưa chị Anx. ;))

    Nhưng em nghĩ trước khi đi đến nghiêm túc thì người ta cũng phải bắt đầu bằng hẹn hò đã chứ ạ. Như có những đôi yêu nhau từ hồi cấp 3 rồi sau nay cưới nhau đó thôi. Mới quen nhau, chưa hiểu gì về nhau thì phải đi chơi (cũng là 1 cách tìm hiểu, mà là tìm hiểu tính cách xem có hợp nhau để yêu ko ;)) ) đã rồi sau này yêu nhau rồi..tính tiếp. Túm lại e ko tranh cãi với bà chị chuyện này làm j, chốt lại ý em chỉ là: chủ topic đến tuổi yêu rồi, hãy yêu đi thôi. ;))

    Còn về chuyện chị nói, là đi làm rồi sẽ gặp nhiều anh phù hợp thì...em thấy chả đúng. :)) H em đi làm rồi mà chả gặp anh nào. Tất nhiên e cũng quen nhiều bạn trai (bạn là con trai) qua công việc nhưng chả có thân với ai trong số đó. Những bạn trai em chơi thân toàn là qua hội này nhóm kia, chả liên quan j mấy đến công việc. =)) Đó là chưa kể, do đặc thù công việc nên em làm chỗ nào cũng toàn nữ, có giai gì mấy đâu? Thế nên lý thuyết sau khi đi làm quen nhiều giai hơn là ko đúng. [-X Ít nhất là với em. Chẳng qua là mình có chú ý xây dựng mối quan hệ hay ko thôi. Mà đi làm rồi mới tiếc sao hồi đại học mình lại rụt rè nhút nhát...quen ít bạn trai thể, để bây giờ thấy bao nhiêu giai ngon h đã ...thuộc về ng` khác. =))
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Lời khuyên là: muốn nhanh thì phải từ từ. Phải biết kiềm chế cảm xúc. Tặng bạn câu này, áp dụng đúng cho cả trai lẫn gái. Mình đọc ko tin phải mất bao nhiêu time, tiền bạc mới nghiệm lại được.
    Kỷ yếu:

    1. Xét một cách toàn diện, việc khống chế cảm xúc của bản thân là điều quan trọng nhất. Rất nhiều con gà (tạm gọi) đã ngã ngựa khi không tiết chế được cảm xúc. Nếu bấn quá thì tìm cách giải tỏa chỗ khác.

    2. Xét một cách toàn diện, việc làm chủ được cảm xúc của đối phương là điều quan trọng nhì. Nếu đạt được nó công cuộc cưa cẩm sẽ diễn tiến, nhanh, gọn và hợp lý.
    =))

Chia sẻ trang này