1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đến một chừng mực nào đó nó là bao cát đấy bạn ạ, bạn phải luyện cách nuôi dưỡng tình yêu, cách quan tấm tới cảm xúc của người khác, cách ứng xử ăn nói, kiềm chế bản thân (phần con) để rồi phần người những tính cách tốt ngày được một bồi đắp hoặc nếu chưa có thì sẽ hình thành nên những phẩm chất tốt đẹp cũng như sửa và xóa những tính cách chưa tốt; nó chính là một phần trong quá trình hoàn thiện bản thân (bao gồm học hành, làm việc, giao tiếp xã hội....). Và tình yêu nó này nở trên cái nền tảng đó; nó là do chính con người bạn (phần người) chứ không phải món quà từ trên trời rơi xuống đầu bạn đâu ; Sống và làm việc là để tạo ra những món quà;

    Nếu không như thế thì cái cốc này đã không tồn tại;
  2. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Luck. Theo em, chuyện tình củm nên là niềm vui chứ không nên là nỗi buồn, kể cả là khi có đổ vỡ, chia ly đi nữa. Nên thấy đó là cơ hội để mình nhanh chóng sửa chữa,hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Cái đạo nó là như thế. (Nói thêm để bác khỏi ném, e chưa đạt được cái đạo í; mỗi lần chia ly đều thấy đau, đau, đau, thật là đau! Ôi, cái sự học nó vô bờ bến hihi)
    P/s bác, Ý tại ngôn ngoại.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cũng giống như ăn, uống, ngủ.... yêu để thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà các bố cứ nâng tầm quan điểm =)) =))
    Mấy cái skill đó ngoài đời vẫn phải học, ai học càng tốt thì càng dễ thành công trong cuộc sống :)
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cậu nói chuẩn này :P, cũng thích người ta lắm rồi nhưng mà lại sợ bị cho là dễ đổ,cưa dễ đâm ra ẩm ương, lửng lơ :”>,
    Thế vì sao mối tình của cậu không thành?, vì mình ẩm ương hay cũng bởi tại người kia cũng không thật sự thích? :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế theo anh giờ phải kiềm chế cảm xúc như nào?,
    mình cũng phải thể hiện cho người kia thấy 1 vài tín hiệu chứ ạ?, cứ lạnh tanh thế người ta nản thì sao? :D,
    Còn tất nhiên sồn sồn lên nhắn tin làm phiền súôt ngày thi không phải cách của em rồi :D
    hầy, khó phết :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình hình có vẻ lại bị chững lại rồi các bác ạ. mấy hôm trước có nói chuyện xong đến 2 hôm nay lại không thấy gì :D,
    Giờ em có lên chủ động nhắn tin trước để câu kéo, rủ rê đi chơi lần tiếp theo :”>,
    kiểu như “tự nhiên nhớ cảm giác ngồi sau xe và cho tay vào túi áo của ai đó” – tại hôm trước đi chơi giai có bảo là em lạnh thì cho tay vào túi áo anh này, và em cũng cho nhưng mà vẫn ngồi xa cách 10cm :)).
    Hay là “em nghe nói anh mới mua xe, khao em đê” – anh ý mới lên đời xe, nhưng mà cách này nghe vẻ hơi vô duyên, khổ em thế :)).
    Hay là đếch nt nữa, ngồi chờ lúc nào giai nt thì mình hãy nt như thế ? :D
  5. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chơi trò dằn dỗi đi :|, đảm bảo hiệu quả tức thì
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    tình hình bác chủ top tới đâu vào đêm Noel rồi? [​IMG]
    Tớ thích coi cảnh mèo chuột vờn nhau này thật. Hê hê. Lúc đầu ai cũng vui vậy. Yêu thiệt vô rồi chia tay rồi mới thấy. Có điều đừng sợ chia tay hay đau khổ mà ko yêu. Yêu làm cho tim tốt. Tốt tốt. Nên yêu. Ko có gì phải sợ :)
  7. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ sợ rồi :D
    Cứ kiểu mèo vờn chuột thế này t ko theo được, lúc thì ngọt ngào lắm xong lúc lại bơ như đi, rõ ràng người ta cũng chẳng mặn mà gì,
    con trai nếu mà thích thật thì đã không như thế đúng không?
    xong hôm trước mình xoá tài khoản fb của mình những hơn 1 tuần mà hắn ta ko hề biết gì, mãi sau mới biết xong hỏi mình. Làm mình cũng sốc phết, thế là chẳng hề quan tâm hay để ý gì đến mình rồi
    Sau sự kiện ấy là xác định rồi :)), chẳng xứng đáng với tớ, nên là mấy hôm nay nhắn tin t ko thèm trả lời , quyết tâm cao ngút :)))
    Cũng buồn cho một cuộc tình chẳng đi đến đâu :P
  8. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật khó hiểu,ngày nào cũng hỏi han thì kêu là dồn dập quá,em sợ:-ss,còn mới 1-2 hôm ko ntin,gọi điện,hỏi han đã bảo là người ta bơ minh rồi,vậy phải làm tn:-??
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: đúng rồi, theo kinh nghiệm của chị thì đúng là thế. Nó chỉ đang tà lưa cho vui thôi em ạ, có thể nó cũng đang tà lưa với vài ba gái khác y như thế.

    Xanh: Cũng có thể nó bận (nếu ko thuộc loại active lắm trên FB). Mà deactivate chứ nhỉ, sao lại xóa? Thực ra em cũng ko cần phải làm trái ý bản thân, chỉ cần xác định tinh thần là chưa có gì thôi. Nếu muốn nhắn tin lại thì cứ nhắn tin lại, còn ko muốn thì thôi. Quan trọng là đừng có kỳ vọng gì quá cho mệt. :P
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko thích thì hắn đã chả rủ rê đi chơi và lợi dụng cầm tay [r23)]
    Bạn trẻ ơi, tớ bảo này, con gái hơn con trai ở chỗ là mình biết được hắn muốn gì, đang ở giai đoạn nào trong tâm trí, còn hắn thì ứ biết gì về mình. Cứ coi như là một ván game đi, hay phết, vui lắm. Haha. Còn quyết tâm á? Quyết tâm nhiều thì cơ hội ế càng tăng đó :)) Mình cũng là con gái, cơ mà chỉ muốn giúp đỡ bạn trẻ tí thôi [​IMG]

Chia sẻ trang này