1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn....lại có được sdt của mình nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 08/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    em dại lắm bác à... có biết chém gió là gì đâu! ơ mà tại sao lại gọi là "chém gió" nhỉ, mình vẫn chưa hiểu lắm
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    em cũng đú đởn theo đòi thôi - đại khái là bốc phét...'' nổ to ''' quá [:D][:D]
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    số ông tôi làm sao biết được, đoán thôi. Hồi thằng bạn có số đẹp lộc phát suốt ngày nó than bị gọi điện chèo keocủa bọn sales, nghe mà phát mệt.
    còn thuật ngữ "chém gió" là của các bác lãnh đạo, khi phát biểu trước thuộc cấp hay quần chúng, các cụ thường lấy tay chém không khí phần phật: "phải quán triệt, phải thực hiện, phải phấn đấu bla bla..." và thuật ngữ chém gió ra đời từ đó
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cũng không hẳn là như thế
    Số của em chỉ được cái là đã dùng lâu năm thôi; Số rất lộn xộn, hoàn toàn không đẹp tý nào, thông tin cá nhân từ nhà mạng thì càng sai (vì em đăng ký tên người khác mà), em cũng hoàn toàn chưa bao giờ để số này trên mạng hoặc những nơi công cộng khác. Thế mà không hiểu tại sao chúng nó gọi cho mình còn nói đúng tên luôn.
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    1- Có đội chuyên đi lùng xục thông tin như email, số điện thoại, tên từ các diễn đàn ntn.
    2-Các nhà mạng bán cho.
    3-Mua lại thông tin từ các chương trình khuyến mãi của các trung tâm thương mại.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chuyện này thì quá đơn giản. Thằng bạn của bạn ông làm sales, nó sẽ hỏi xem có ai không để nó giới thiệu và nó có số của ông lẫn tên của ông rất đơn giản. Chuyện này thường gặp ấy mà. Tụi làm sales gọi là giới thiệu theo mô hình quả cầu tuyết. từ thằng bạn này giới thiệu thằng bạn khác...
  7. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    nhầm
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    hề hề hề hề... số mình xấu nên chưa bị gọi thế bao giờ :x
    Dạo này dùng sim rác thấy toàn số đẹp thôi. Cũng muốn đổi nhưng tiếc số dùng 5,6 năm :)) giờ mới biết là dùng số xấu cũng có cái lợi ;))
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Giờ ngày nào tớ cũng nhận đc đt của bọn nó chào mời. Đủ các ngân hàng, nhà hàng rồi mấy cái sự kiện nhỏ to gì nó cũng gọi. Mới đầu tưởng mình đc quan tâm. Về sau thấy làm phiền quá quát cho 1 trận. Hôm sau hoặc 1 lúc sau lại thấy đứa khác gọi. Gần như liên tục. Cứ 8h -9h sáng hoặc 2h chiều. Lúc rảnh mới à ơi hỏi nó tại sao bên em lại có số của chị. Nó bảo, à bên em có 1 bạn chuyên đi ghi số đt trên biển quảng cáo tất cả các tuyến phố chính. Bó tay luôn. Nó cũng là 1 dạng tin nhắn rác hoặc email spam. Nhưng giờ là con người gọi trực tiếp luôn. Nghe thấy bọn này mình dập máy luôn. Dập là nó gọi lại liền. Nói xin lỗi chị đang bận. Dập cụp phát. Nhưng kiều gì hôm sau, tuần sau, tháng sau lại bị gọi lại tiếp.

Chia sẻ trang này