1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Hỏi vui]Sao lúc gà phủ nhau, gà trống lại cần mổ vào đầu gà mái :))

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 08/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    >:)>:)>:)>:)
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nó không mổ thì lấy gì giữ thăng bằng khi đạp mái hả? mà chuyện này tốt nhất bạn nên đi kiếm con gà trống hỏi là chắc ăn
  3. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    như thế gọi là bạo d âm đấy
    gà trống phải làm thế thì gà mái mưới sướng chứ
  4. huynhbd

    huynhbd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chắc giống như phần nhạy cảm ở dái tai và mang tai của con người.
  5. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chắc bọn gà trống mắc bệnh bạo d â m
  6. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Để giữ thăng bằng í mà. Con gà mái phải đau mới sướng gọi là khổ dâm, còn trường hợp này là bạo dâm, nghĩa là con gà trống phải mạnh bạo thì nó mới thấy sướng. >:)>:)
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn không phải con gà sao bạn biết hay thế?
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    hay nhỉ?!...
    ngày xưa còn bé giữa trưa toàn trốn ngủ ra góc vườn ngồi gốc cây quan sát gà với vịt, thấy rất ngộ,
    bọn gà với vịt toàn nhìn đời bằng một con mắt các bác ạ, bọn nó toàn nghênh cái mặt trông rất ghét
    con gà trống trước khi có ý đồ hấp diêm con gà mái là nó chạy vòng tròn xung quanh con gà mái rồi xòe một bên cánh phía bên con mái xuống đồng thời co cái chân bên kia lên,rình rình là nhảy phốc lên con gà mái thế là mổ lên đầu, ale hấp...xong phim!...
    Ngày bé rất hay thắc mắc là tại sao con gà trống nó chỉ cần mổ lên đầu con gà mái mà gà mái đẻ được, mãi về sau đến lớp 9 mới quan sát kỹ mới biết sâu xa...
    Theo mình biết thì là để giữ thằng bằng là đúng đó, vì mình thấy khi mổ vào đầu con gà mái mà con mái chống cự là con gà trống bị mất thăng bằng và phải xòe cánh giữ thăng bằng lại ngay!...
    Cái hình ảnh con gà trống chả vờ kiếm được hạt thóc hay con giun xong rồi gọi con mái chạy đến ấy...thấy ngồ ngộ phết!...đôi khi loài vật nó có những cử chỉ rất ngộ, không biết trong đầu nó lúc đó nghĩ gì nhỉ?!..
  9. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Cứ suy từ người ra thôi bác.
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản, chỉ là con trống nó tức quá nó mổ thế là muốn nói: mie mày, sướng thế mà cứ chạy vòng quanh làm ông mất công đuổi mãi:))
    p/s: các bác, đặc biệt là các bác gái đã nghe câu chuyện gà trống gà mái chưa? Đại loại con gà trống đuổi con gà mái chạy nhưng gà mái luôn vừa chạy vừa nghĩ "mình chạy thế này có nhanh quá ko nhể". Đó, vấn đề là ở đó, thích mà còn làm bộ chạy, ai mà chả bực. Mất cả sức chiến đấu:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đơn giản, chỉ là con trống nó tức quá nó mổ thế là muốn nói: mie mày, sướng thế mà cứ chạy vòng quanh làm ông mất công đuổi mãi:))
    p/s: các bác, đặc biệt là các bác gái đã nghe câu chuyện gà trống gà mái chưa? Đại loại con gà trống đuổi con gà mái chạy nhưng gà mái luôn vừa chạy vừa nghĩ "mình chạy thế này có nhanh quá ko nhể". Đó, vấn đề là ở đó, thích mà còn làm bộ chạy, ai mà chả bực. Mất cả sức chiến đấu:))

Chia sẻ trang này