1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bác nào chuyên ngành sư phạm hoặc đã từng làm gia sư cho em hỏi xíu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 09/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của các bác dành cho em.
    Thú thật đi công chuyện mấy ngày về hôm nay mới online được, em cũng ko ngờ cái topic của em lại bàn tán xôn xao đến thế.
    Tất cả đó là sự thật hiển nhiên, tất cả đều bắt nguồn từ ông sếp em. Trong quá trình làm việc ông hay để ý tới em, bao nhiêu công văn, báo cáo, tờ trình, tờ triếc gì.....ông đều giao cho em làm hết, vì ổng nói em có năng khiếu văn chương.
    Đó là riêng ổng nói nhá, chứ bản thân em ko nhận mình như thế.....rồi thì cũng có chuyện xãy ra.........
    01 ngày kia - Thầy dạy văn của con trai chú - bạn của sếp đột tử qua đời trong độ tuổi còn rất trẻ, nói thẳng ra cách đây đúng 01 tuần. Chú này đang tìm người dạy cho con, tình cờ một buổi nhậu sếp em giới thiệu em cho chú ấy và thằng con trai - gọi nó lên gặp em luôn.
    Em nói em ko nhận vì em thấy bản thân thiếu sự tự tin, hay nói cách khác kiến thức hạn hẹp ko đáp ứng đủ các yêu cầu về giảng dạy. ....Nói mãi, từ chối mãi....và người ta cũng năn nĩ mãi......chẳng biết tại sao lại năn nĩ em đến thế? Em mới hỏi sếp thật tình thì sếp nói tại vì tính em vốn hòa đồng, nghiêm túc, dể gần, tâm lý nên đây cũng là lý do sếp muốn em giúp cậu bé đó. Tại cậu ta rất ham học nhưng rất nhút nhát...nên muốn tìm một người vừa là bạn vừa là thầy để cho cậu ta có thể cải thiện hơn........Rồi chốt lại một câu : " Em cứ nhận lời dạy nó đi, sếp nghĩ em sẽ làm được dù ít hay nhiều"....cứ thế chú kia năn nĩ , sếp năn nĩ......em làm sao mà ''ngoảnh mặt làm ngơ" được? Nếu người ngoài đường thì em từ chối thẳng thờ, đằng này...:-??

    Các bác cư trao đổi trong phạm vi chủ đề chứ đừng nói đến vấn đề em " thích gây sự chú ý" - oan cho em lắm.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    sếp đã nói thế có nghĩa là hết nước hết cái rồi. Tôi nghĩ là bạn nên nhận lời. Nhưng nếu đã nhận thì phải cố gắng làm tốt.
    Thực ra môn văn cũng không quá khó như mọi người vẫn tưởng. Đầu tiên nên tham khảo các loại sách hướng dẫn làm văn hoặc hỏi thằng bé đó mượn các bài văn mẫu điểm cao của tụi bạn về để nắm được cái hướng làm bài và gu chấm điểm của giáo viên rồi từ đó hướng dẫn. Bạn đã viết được báo cáo, công văn, tờ trình thì cũng làm văn được thôi. Nếu thấy đề văn hay cái nào khó hiểu quá thì cứ lập top trên F69 này, mọi người sẽ giúp hoặc cho ý kiến
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe như kịch bản film giờ vàng ở VN
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    kịch bản phim giờ vàng là sao? không hiểu
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    phim giờ vàng dĩ nhiên tôi biết, nhưng tôi không thấy sự liên quan gì giữa chuyện bạn onmi hỏi về việc làm gia sư và kịch bản phim giờ vàng
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hị hị, đúng zậy.

    @ Onmi : dạy gì thì dạy, nhưng ko được dạy thơ - cổ - ghép đâu nhé.
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ah, thế thì em cũng chịu giống bác.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, đúng như kịch bản 1 dòng bạn nguvanbaochi đã tiên đoán mà:

    Đấy:
    1/ sếp cực kỳ tin cậy bạn ấy = báo cáo tờ trình sếp đều giao bạn ấy
    2/ sếp có tình cảm với bạn ấy (đừng nghĩ bậy ba nhe) = sếp hay để ý đến bạn ấy
    3/ bạn của sếp dù biết bạn ấy chả có chiên môn gì đâu = tình cờ trong một lần nhậu
    4/ nài nỉ bằng được = năn nĩ, năn nĩ, năn nĩ, năn nĩ

    Nhờ bạn nguvanbaochi mà tôi mới biết "nài nỉ bằng được" là "năn nĩ + năn nĩ + năn nĩ + năn nĩ." :-bd
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Khổ với bác nữa.[:D]
    Em cần mọi người cho em chút kinh nghiệm để em học hỏi chứ ''mổ xẻ" kiểu này thì biết bao giờ mới ''mổ'' xong hả? Đã ai biết gì về cái ổng sếp của em đâu mà tiên đoán như vầy cơ chứ:-??.
    Rỏ khổ, chuyện bé mà các bác xé ra to quá ^:)^

Chia sẻ trang này