1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyến xế đi Tây Nguyên đợt tết Nguyên đán (từ 3 - 8 tết)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BOMXE, 09/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thời gian dự kiến: 5 ngày 5 đêm từ 3/01-08/01 Tết nguyên đán (tức 25 - 31.1 dương lịch)
    Phương tiện: Xe khách giường nằm Camel Hà Nội - Đà Nẵng (2 chiều); từ Đà Nẵng thuê xe máy đi Tây Nguyên;
    [FONT=&quot]
    Mùng 3 tết: Hà Nội – Đà Nẵng[/FONT] [FONT=&quot]- 4h chiều 03/01: lên xe tại Camel tại Trần Khát Chân[/FONT]
    [FONT=&quot]- 6h sáng 04/01: có mặt tại bến xe Đà Nẵng Ăn sáng, nghỉ ngơi[/FONT]
    [FONT=&quot]- 9h nhận xe máy
    [/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Ngày 1: ĐÀ NẴNG – THẠNH MỸ - KHÂM ĐỨC
    [/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [FONT=&quot]- 9h30 : xuất phát từ Đà Năng xuôi theo đường xa lộ đi TP HCM, đến cầu Vượt vòng lên cầu vượt để lên đường Trường Sơn.[/FONT]
    [FONT=&quot] - 12h00: Đến Thị trấn Thạch Mỹ, ăn trưa và nghỉ ngơi[/FONT]
    [FONT=&quot] - 13h30: Rời Thạch Mỹ đi Khâm Đức[/FONT]
    [FONT=&quot] - 16h00: tới thị trấn Khâm Đức, nghỉ ngơi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]- 16h30 : Rời Khâm Đức đi Pleikan[/FONT]
    [FONT=&quot] (Đoạn đường này khó khăn nhất là đèo Lò Xo – Tây nguyên đệ nhất đèo (cách đây mấy năm có 1 xe chở 1 đoàn các bác cựu chiến binh bị lật ở đây và các bác ấy mãi mãi ở lại cùng đồng đội). Đường đèo thì đẹp, nhưng rất quanh co)[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]- 20h00: có mặt tại Pleikan, ăn uống nghỉ ngơi [/FONT] [FONT=&quot]Nghỉ tại khách sạn Đông Dương, [/FONT]95 Hùng Vương, thị trấn PleiKần
    Ngày 2 - mùng 5 tết: Bắt đầu rong ruổi và khám phá Kon Tum
    - 7h00: check out và xuất phát đi cửa khẩu Bờ Y
    - 8h15: tới cửa khẩu

    - 9h30: tới cột mốc ngã 3 đông đương, chụp ảnh và làm nghi lễ chào cờ…

    - 10h15: rời cột mốc về theo đường cũ tới ngã 3 Pleikan
    - 11h30: tới Pleikan, ăn trưa uống café, nghỉ ngơi
    - 13h30: Pleikan – Đakto Tân Cảnh : Đường có nhiều cảnh đẹp với các bình nguyên lớn và các rừng cao su và khoai mì bạt ngàn
    - 14h00: tới Đakto Tân Cảnh:
    Trên đường từ Pleikan về Dakto, tới 1 đoạn đường thẳng và bằng phẳng, các bạn nhìn sang tay phải là sân bay phượng hoàng, và xa xa là đồi Charlie (cái đồi này bị rải thảm Dioxin cho đến bây giờ vẫn chưa mọc đc cây cối gì[FONT=&quot][FONT=&quot]. Để hiểu thêm về 2 đại danh này các bạn tìm trên google nhé đặc biệt là về cái chết của cố đại tá (đại tá quân ngụy nhá) Trần Đình Bảo, ông đã bị pháo kích trúng hầm và tử thương tại chỗ, ko lấy được xác [/FONT][FONT=&quot]:-??[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]Về tới Đakto: chơi và chụp ảnh quanh tượng đài chiến thắng, có 2 cái xác xe Tăng của Quân Bộ Đội bắc Việt bị bắn cháy trên đường tấn công vào Đakto Tân Cảnh, trong đó có 1 chiếc cháy ở Sân Bay Phượng Hoàng đc đưa về đó trưng bày. Các chiến sĩ trên 2 Tăng này hi sinh hết cả, thật là đau lòng. Nên vào nghĩa Trang Đakto, 1 phút cúi mặt niệm cho những người đã hi sinh vì sự nghiệp và lý tưởng.@};-[/FONT]
    [FONT=&quot] - 15h00: Dakto Tân Cảnh, xuôi theo đường về thị xã Kontum[/FONT]
    [FONT=&quot]Qua các địa danh Rừng đặc dụng Dakuy. Tiếp đến là Thị Trấn Đăkha (Quê hương của anh hùng Tnú trong tác phẩm rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành) vừa đi vừa chụp ảnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Note: Đăkha là huyên duy nhất ở Kontum trồng đc Café nhé, còn đâu toàn cao su với khoai mì thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot] Qua thị Trấn Dakha tới điểm cao 601 (Dốc Đầu Lâu) ghé vào chụp ảnh, và lại nghiêng mình trước những hi sinh của lớp thanh niên thế hệ Hồ Chí Mình [FONT=&quot]@};-[/FONT][FONT=&quot][/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]- 16h00: tới thị xã Kontum, nghỉ ngơi 15p[/FONT] [FONT=&quot] - 16h15: hỏi đường lên Măng Đen [/FONT]
    [FONT=&quot]Cố gắng đi nhanh thì khoảng 5h30 tới Măng Đen, khí hậu phong cảnh hoang sơ, nhưng đẹp. Măng Đen lãng mạn, và là công sức của cả 1 thế hệ thanh niên xung phong và người ở các tỉnh tới khai hoang.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Nghỉ ngơi, nhận Phòng khách sạn Hưng Yên
    [/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Ngày 3 - Mùng 6 tết
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- 5h – 7h sáng dậy đi dạo quanh Hồ Măng Đen, rừng thông Măng Đen, cảm nhận hơi ấm của buổi sáng Tây Nguyên. Chụp ảnh, có rất nhiều góc cạnh để chụp ảnh, và ánh sáng buổi sớm cùng sương mù mặt Hồ sẽ tạo ra các bức ảnh tuyệt đẹp.[/FONT]
    [FONT=&quot] - 9h00: rời Măng Đen đi Thị xã Kon Tum[/FONT]
    [FONT=&quot]- 10h30 : về thị xã Kon tum[/FONT]
    [FONT=&quot]Đi ra Nhà Thờ Gỗ (làm hoàn toàn bằng gỗ), Cầu treo Konklor, Ngục KonTum…[/FONT]
    [FONT=&quot] - 12h00: ăn trưa ở Kontum[/FONT]
    [FONT=&quot] - 13h30: rời Kontum đi Thủy điện Yali[/FONT]
    [FONT=&quot]- 15h00: tới thủy điện Yali, chơi và chụp ảnh [/FONT]
    [FONT=&quot] - 15h30 rời Yali đi Pleiku[/FONT]
    [FONT=&quot] - 17h00: tới Pleiku, check in Nhà Khách công đoàn - [FONT=&quot]hai bà trưng thị xã pleiku. Tối dạo chơi ngắm cảnh Phố Núi. Ở Tây nguyên, Pleiku là thành phố nhỏ nhắn, gọn gàng trên 1 vùng đồi bằng phẳng.
    [/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Ngày 4 - Mùng 7 tết:[/FONT] [FONT=&quot]- 6h00: check out khách sạn đi Biển Hồ[/FONT]
    [FONT=&quot] - 7h00: tới Biển Hồ, chơi và chụp ảnh loanh quanh. Vào các Buôn quanh Biển Hồ, ngắm nhìn các Lô Café. Nếu có thời gian thì hỏi đường đi làng Cộng Hòa, quê hương anh Hùng Núp.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 11h00: quay về Pleiku, ăn trưa và nghỉ ngơi.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]Từ Pleiku có 2 cách về Đà Nẵng:[/FONT]
    [FONT=&quot]Option 1: Đi theo đường 19, vượt qua đèo An Khê và Măng Yang xuống thành phố biển Qui Nhơn, Đường đèo đảm bảo đep và hùng vĩ. Từ Pleiku xuống Qui Nhơn khoảng 120-150Km, xuống ngã 3 Bà Ri- Qui Nhơn, thì dông thẳng về TP Qui Nhơn, check in nghỉ ngơi để Sáng ngày 08/01 về Quảng Ngãi-Quảng Nam-Đà Nẵng (theo Quốc lộ 1A) khoảng 300Km. Như vậy từ Pleiku – Đà Nẵng theo đường này là 450Km.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Option2: Quay về theo con đường mà mình đã đi từ hôm xuất phát. Quãng đường khoảng 300Km.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 5: mùng 8 tết: các bạn về Đà Nẵng có 1 khoảng thời gian ngắn thư giãn và tắm biển. Mọi người trả xe và đi taxi ra Bãi T20 chơi và tắm. Nếu ko kịp thì té về HN luôn.[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]4-5h: có mặt ở bến xe của Camel, quay về Hà Nội.[/FONT]
    --> Kết thúc hành trình



    Hiện nay bọn mình đã có 17 người. Đang thiếu 03 xế.

    Bạn nào muốn join cùng bọn mình thì liên hệ:

    Chi: dinhkhanhchi@gmail.com :-c 0169 4086 369

    Chi phí dự trù: ~ 2,5 - 3tr/ người
  2. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nhóm các bạn bao giờ thì chốt người chính xác vậy. Cho mình đăng ký một chân xế nhé. Có thông tin off ẹp gì thông báo với mình qua địa chc YM: doando83 hoặc điện thoại : o936.2588.79 nhé :-bd
  3. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    máu lắm nhưng thấy đông quá hihi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhìn sơ qua thì ngày nào cũng chạy như ngựa, mình có 1 nhóm Phượt trong Đà nẵng , tết này chắc cũng đi Tây nguyên
  4. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ok Độ nhé. Cuối tuần này sắp xếp ọp ẹp. :). Đủ xế là chốt luôn danh sách Độ ạ :)
  5. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cháu đăng ký xuất ôm. T7 hay CN off ạ[r2)]
  6. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Anh đi từ tết Dương này rồi :x , một mình 1 ngựa vào đấy chinh chiến tiếp
  7. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh chuyển sang tết âm với bọn em đi cho vui ;;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ok Pikazhu, thu xếp chiều thứ 7 nhé :-bd
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chị Chi chi chành chành câu xế ghê thật đấy !
    Câu từ mail qua face rồi về ttvn ko biết có sang bên phuot.com hay .net ko nhở ;))
  9. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    :)) Chị cũng đang định, câu bao giờ đủ thì thôi:-"
  10. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hihi thích thế nhưng đi đông nhỉ

Chia sẻ trang này