1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda REBEL-STEED-SHADOW và những người anh em: Đoàn kết - Chia sẻ - Đam mê! (Part 12)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tuananh1977, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh ý đang diễn (sau khi xin phép gấu ) thui chứ sao mà dám=))=))=))=))=))=)),cái nhà hàng ý thằng cu em nó làm giám đốc đới o bít tiếp đàn anh có chu đáo o???
    @ Nhà Phá Trâu ,cặp pô đẹp quá làm ở Năm Xoắn hay Kim Thành vậy ???=))=))=))=))=))
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Oánh xoắn lông trim bi chừ chứ sốc hả[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]. Em ló cũng từ kim ra nhưng lã MỸ Kim ah[:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  3. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em xem cái thiên phóng sinh sự gọi tắt là phóng tin.... của lão Hà Bá thấy cái tấm cuối nì lão than mệt gì đó:-??:-??:-?? mà còn hít hít ngửi ngửi cái gì ấy[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X... thấy ớn wá=))=))=))=))=))=))=))

    thì ra tới biển mình phải tranh thủ hít thở KO khí trong lành chứ ; bị ô nhiễm nhiều rồi[​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lão Hà bá đi với vợ cả mà gan to ghia ha:-bd! Ngon.:-"...

    thì lúc đó trong người mình đã bị chìm trong bia rượu rồi nên mới mạnh bạo thế thôi ( lợi dụng tình thế mà )[​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ]@ Lão Hà bá: ước gì mình được như anh ấy... ^:)^^:)^^:)^ Hixxx... thiệt là thích quá đi... =D>=D>=D>=D>=D>[/QUOTE]

    đúng là ước gì được lần nữa thích thật đấy, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác;[​IMG][​IMG] quả là hên thôi. hy vọng có dịp nữa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ê ganh tỵ hả nhà mi có xe đẹp, người khác thích, nhưng có ganh tỵ với nhà mi đâu?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ko có diễn đâu tuy nhiên chỉ lợi dụng tình thế thôi.
    cái nhà hàng ấy Ko gặp giám đốc chỉ gặp phó thôi là người đứng giữa,và bên trái đấy anh ấy rất kết mình hy vọng sẽ được gặp lại; mình trả lời là hên xui[​IMG]hàng đỏ : hỏi hay lắm:)):)):))[​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ê ỷ bự con rồi hăm he hả? người ta hỏi thì phải khoanh tay lại mà trả lời dạ thưa đàng hoàng chứ sao đòi oánh người ta bộ bị lảo Dầu nói trúng tim đen hả?:)):)):)):))
  4. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    xem cái này mới thấy phục tài xế trình độ đáng được tuyên dương vì đã lấy xe truck của mình cứu được hàng trăm người vì máy bay bị hư 2 bánh trước khi hạ cánh http://www.youtube.com/watch_popup?v=zbfZxvsDp3c
  5. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    @ Nhà Phá Trâu o đánh nó cũng xoắn rùi=))=))=))=))
    @ ALL sau khi đặt KT cặp pô hết tiền ,nhà Phá Trâu có nhờ em bán hộ 1 ít hàng mà hắn đã đổ bao công sức và tiền bạc sưu tầm ,mọi chi tiết và mặc cả xin liên hệ với cu ý nhá
    1. Đồng xu tạch
    Gọi là đồng xu tạch vì đồng xu này rất xui, hồi xưa nữ hoàng Elizabeth lấy xu này đánh 100 điểm lô con 39 thì nó về 93. Một trăm năm sau Hitler cũng lấy xu này đánh 50 điểm lô con 50, đánh thêm 50 điểm con 05 thì lô về 3 nháy 51 với 2 nháy 49, từ đấy về sau đồng xu này lưu lạc khắp nơi qua tay các nhà sưu tập tư nhân và bây giờ về tới tay mình.
    Giá: 5tr
    [​IMG]

    2. Chiếc lược ngà.
    Dành cho các bạn thích sưu tập, đây là chiếc lược mà trụ trì chùa thiếu lâm vẫn thường chải đầu trước khi đi tán gái. Lược hình thức vẫn còn khá, mặt trước dán nylon từ khi mới mua nên không xước, mặt sau xước răm, giá thanh lý: 1tr
    [​IMG]


    3. Bút chì Picaso.
    Cây bút chì mà danh thủ Picaso đã dùng khi sáng tác bản nhạc bất hủ: "Bất ngờ anh yêu người cùng giới".
    Giá : 1tr5
    [​IMG]


    4. Gương thần.
    Chính là chiếc gương thần phiên bản limmited của hãng QiSheng sản xuất riêng theo đơn đặt hàng của dì ghẻ Bạch Tuyết. Bà ta thường ngày vẫn đứng trước gương thần hỏi:
    "Gương kia ngự ở trên tường
    Thế gian ai đẹp đường dường như ta
    Nói mà không đúng ý ta
    Thì ta đập nát chết cha gương thần".
    Gương thần sợ chết nên ngày ngày vẫn phải nói: "Bà là người đẹp nhất thế gian" ... nhưng trong bụng vẫn lẩm nhẩm thêm "... éo tính những đứa đẹp hơn". Thế rồi một ngày say rượu, lẽ ra phải nói thầm thì gương thần lại ồng ộc nói ra, kết quả là như thế này đây. Thích hợp cho anh em lấy linh kiện. Giá rác: 1tr, quá rẻ rồi đừng ai mặc cả nhé.
    [​IMG]


    5. Mắc áo ***y
    Đây là chiếc mắc mà Marilyn Monroe vẫn thường mắc quần áo tắm.
    Giá: 999k
    [​IMG]


    6. Hai cục pin con thỏ hết, hình thức 90%, còn nguyên bản chưa hề mở ra lần nào, không mốc, không bụi, box do dọn nhà nên thất lạc. Danh sách các thiết bị hỗ trợ sử dụng pin con thỏ xin tham khảo tạihttp://www.pincontho.com
    Giá: 1 cục 500k 2 cục 1tr.
    [​IMG]

    7. Tăm phật Tổ
    Truyện kể rằng Phật tổ sau khi đắc đạo thì tổ chức bữa liên hoan tại nhà hàng lẩu dê Nhất ly với 108 vị La Hán, tổng cộng là 109 người nhưng ăn xong đếm đi đếm lại chỉ có đúng 108 cái tăm. Các la hán nhất loạt dâng tăm của mình cho Phật Tổ xỉa. Phật Tổ thấy thế lấy hết cả 108 que tăm lại rồi vung tay bóp gẫy tất cả và nói:
    - Huynh đệ chúng ta sướng khổ có nhau, giờ mà ta xỉa tất có kẻ không được xỉa, thế thì bỏ hết tăm đi chúng ta lấy móng tay mà xỉa, thằng nào không có móng tay thì nhờ móng tay thằng bên cạnh, thằng nào chưa rửa tay mà xỉa bị giun đừng có kêu anh.
    Bữa tiệc hoành tráng kết thúc bằng màn lấy móng tay cậy thức ăn cũng hoành tráng không kém, bó tăm Phật tổ bóp nát không ngờ có một que tăm vẫn còn nguyên vẹn được bồi bàn ở lẩu dê Nhất Ly nhặt lại và cúng lên giáo hội phật giáo Việt Nam, năm 2009 giáo hội phật giáo mở topic dọn nhà em nhanh tay nhặt được, giờ thiếu tiền lại mang ra bán. Giá fix 15trb, mặc cả tự vả vào mồm
    [​IMG]

    8.Ba que bông ngoáy tai mới 100%, fullbox, serial trùng hộp, bao test tại chỗ thì 1tr, bảo hành 3 tháng thì 1,5tr. Đây là ba que bông ngoáy tai hàng đặc biệt của bestbuy, thiết kế hai đầu thuận tiện ngoáy bên nào cũng được, cả hai đầu đều được bọc bằng bông bạch tuyết chất lượng cao có khả năng ngoáy tất cả mọi loại tai mũi họng, thân que được làm bằng nhựa tổng hợp hơi dẻo phù hợp với các bạn có lỗ tai ngoắt ngéo, đảm bảo làm sạch tai bạn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc gần nhất.
    [​IMG]


    9. Nắp pin của Ifone 7 - Ai mua hết tặng luôn.
    [​IMG]


    10. Kẹp
    Các nhà khoa học Mỹ cực kỳ thông minh và cẩn thận, nhưng rồi cũng có lần họ gặp phải sai sót rất lớn, khi thiết kế bộ quần áo vũ trụ cho nhà du hành Amstrong họ đã quên thiết kế chỗ để đi tè, thời hạn quá gấp rút nên không kịp thay đổi thiết kế của bộ quần áo, các nhà khoa học đã phát minh ra một thứ để kẹp ... **** của Amstrong lại, chính là chiếc kẹp sư tử này. Nếu zoom cận cảnh mặt của Amstrong khi anh bước những bước đầu tiên trên mặt trăng chúng ta sẽ thấy được anh ta đang rất nhăn nhó.
    [​IMG]


    11. Chổi thần Nimbus 2007 - Bản nâng cấp của Nimbus 2000 mà Harry Poster đã từng sử dụng.
    Biển 29 - X, sx năm 2009, chổi chính chủ, nữ sử dụng, bay được khoảng 14000 km, chổi tàu nhưng đã lên nhiều đồ Thái và rất nhiều đồ chơi khác. Anh em nào có hứng thì call để biết giá, tránh các đối tượng ném đá hội nghị. Khuyến mãi một hót rác Akapovic đời 2010, một dây treo chổi Brembo, tay nắm chổi Bungbon. Xem chổi ở quận Tây Hồ, bao vọt, bao ship toàn quốc.
    [​IMG]


    12. Huyền thiết trọng kiếm
    Cây kiếm bằng huyền thiết nặng hàng trăm cân năm xưa Độc Cô Cầu Cạnh đã chôn ở Độc Cô Cốc, Dương Quá đào lên nhưng nặng quá cầm không nổi lại chôn xuống, trải qua năm tháng đá mòn sắt rỉ nó còn lại như thế này.
    [​IMG]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói nhỏ cái ni em cop & pass thui nhé
  6. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    để đáp lại thịnh tình của lảo Dầu mình xin cống hiến cái này:
    Bàn Chân Năm Ngón

    Một người thanh niên tên là Tony Melendez bỗng trở nên quen thuộc với nhiều người kể từ khi Đức Gioan Phaolô II đến viếng thăm tiểu bang California, Hoa Kỳ dạo mùa hè năm 1987. Nhiều người đã chứng kiến buổi lễ tiếp đón Đức Thánh Cha hôm đó và khó quên hình ảnh vô cùng cảm động khi vị Giáo Hoàng bước xuống từ một lễ đài cao để ôm hôn một người thanh niên đang hát với tiếng đàn Guitar của mình. Điều gì đã làm cho khung cảnh ấy trở nên khác lạ và giây phút ấy đã trở nên luyến nhớ cho nhiều người?

    Tony là hiện thân của niềm Hy Vọng. Tony đã chào đời không có hai cánh tay. Nhưng Tony đã vận dụng những ngón chân của mình để học đàn guitar. Không những thế, anh còn dùng chân trong nhiều công việc khác như xếp quần áo, vắt một ly nước chanh.

    Anh đã biết biến sự tàn tật kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng ấy của anh, nhiều người đã hỏi anh: "Bí quyết nào đã giúp anh chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình thường mà còn sử dụng guitar một cách tuyệt diệu như thế?". Anh đã trả lời như sau: "Tôi đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy con và dùng con theo thánh ý Chúa. Tôi đã tự hiến cho Chúa như một của lễ sống động và Chúa đã nhậm lời tôi".



    Không ai trong chúng ta chọn lựa được sinh ra hay không sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa làm đàn ông hay đàn bà. Không ai trong chúng ta chọn lựa được làm người xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu đần, khỏe mạnh hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn. Dưới mắt người đời, mỗi người chúng ta đến trong trần gian này với cả một định mệnh. Người ta vẫn nói: có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao tốt, có người kém may mắn.



    Nhưng trong ánh mắt Tình Yêu của Thiên Chúa, thì số phận nào cũng là một hồng ân cao cả. Trong chương trình Quan Phòng của Ngài, mỗi người, dù nhỏ bé hèn mọn, dù tàn tật bất hạnh đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng. Do những bất trắc của thiên nhiên, hay do hậu quả của tội lỗi, nhiều người phải sinh ra với tất cả một gánh nặng của bất hạnh. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc vì những hư hỏng ấy, Ngài luôn có một chương trình cho mỗi người. Lắm khi chúng ta thấy được những kỳ diệu của Thiên Chúa được thể hiện qua những bất hạnh, mất mát của con người.



















    Tài khoản Vô giá



    Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.

    Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.

    Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.

    Bạn sẽ phải làm gì ?
    Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy.

    Tên ngân hàng là THỜI GIAN.
    Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.
    Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất,
    thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.
    Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.
    Cũng không cho phép bạn bội chi.
    Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.
    Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.
    Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,
    người bị mất chính là bạn.
    Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.
    Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai"
    Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.
    Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó,
    để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
    Đồng hồ vẫn đang chạy.
    Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.
    [​IMG]

    Để biết được giá trị của MỘT NĂM,
    hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.

    Để biết được giá trị của [FONT=Arial][B][COLOR=red]MỘT THÁNG,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.[/COLOR][COLOR=blue][/COLOR][/FONT]

    [FONT=Arial][COLOR=blue]Để biết được giá trị của [/COLOR][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][B][COLOR=red]MỘT TUẦN,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.[/COLOR][COLOR=blue][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial] [SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][COLOR=blue]Để biết được giá trị của [/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][B][COLOR=red]MỘT GIỜ,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.[/COLOR][COLOR=blue][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial] [SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][COLOR=blue]Để biết được giá trị của [/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][B][COLOR=red]MỘT PHÚT,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.[/COLOR][COLOR=blue][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial] [SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][COLOR=blue]Để biết được giá trị của [/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#00007f][COLOR=#00007F][FONT=Arial][B][COLOR=red]MỘT GIÂY,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.[/COLOR][COLOR=blue] [/COLOR][COLOR=blue]Để biết được giá trị của [/COLOR][B][COLOR=red]MỘT PHẦN NGÀN GIÂY,[/COLOR][/B][COLOR=blue]
    hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.[/COLOR][COLOR=blue] [/COLOR][COLOR=#0000BF]Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
    Và hãy nên quý thời gian hơn nữa[/COLOR][COLOR=blue]
    [/COLOR][COLOR=#0000BF]
    [/COLOR][COLOR=blue]bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn,
    đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.
    Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
    Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.
    Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là [B]PRESENT !
    [/B]( có nghĩa là [B]HIỆN TẠI[/B], mà cũng có nghĩa là [B]QUÀ TẶNG[/B] ).
    Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm.
    Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công.
    Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng,
    và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta.
    Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như [B]BẠN MÌNH,[/B]
    Và nếu những dòng này lại trở về với bạn,
    bạn ắt biết rằng bạn đang có một vòng tròn bạn hữu.[/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
    [/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]














  7. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chúc các bạn 1 ngày valentime hạnh phúc như mọi ngày khác[​IMG]
  8. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Chào cả nhà buổi sáng,

    Túi hum qua mí lão xì tin dâu nhà mềnh tranh thủ và lén tin hay seo mà giờ nì chưa ai dậy hết ta[:D][:D]
  9. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Bác Phát: Từ hôm làm lại cái bình xăng, cứ chạy quá 50km là bình xăng nó kêu vè vè, tìm mãi không biết nguyên nhân gì, cụ thử nghiên cứu giùm con
  10. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Ái chà chà... các lão nào hay đến mấy chỗ này chú ý nhá. Nhất là PR, HG, HL, TR... mấy chú mới có bế-bi nhá;));));));))
    Dịch vụ nhạy cảm

Chia sẻ trang này