1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bo_mac_con_duong, 09/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Phu nữ một con trông mòn con mắt mà, cận thận đấy kô lại khổ
  2. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đằm thắm và quyến rũ là những từ tôi thường dùng để miêu tả về chị.

    Hôm nay rất muốn nắm lấy cổ tay chị lúc cùng nhau đi ăn sáng về nhưng cũng may cuối cùng vẫn kìm được mong muốn ấy. Hà Nội những ngày lạnh làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn? Nếu tôi làm thế, không hiểu chị sẽ phản ứng thế nào?
  3. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì bác lên dập tắt cái " tia nắng " này đi. :). Còn vợ , con bác nữa, ko khéo thì khổ hết tất cả đấy :)
  4. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi đủ tỉnh táo để biết, tình cảm nếu có tiến triển thì phía trước kia cũng vẫn là một kết cục không có hậu, làm khổ cả hai.

    "Khi một cánh cửa đóng lại thì ở đâu đó lại có một cánh cửa khác mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không tiếp tục đợi chờ nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình". Tôi mong chị tìm được hạnh phúc cho mình trong phần đời còn lại, một người đàn ông có đủ yêu thương để chăm sóc cho chị và bé S. Tôi và chị, như người ta vẫn thường nói, chỉ là gặp nhau nơi vòng tròn định mệnh, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Nhưng mỗi ngày gặp chị, tôi lại mong đến ngày tiếp theo chỉ để nhìn thấy chị, nhìn thấy bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy. Rồi lại sẽ có lần tiếp theo, tiếp theo nữa, "như cánh cửa cứ hoài xoay mở, trong giấc mộng quay nửa vời, tựa như gợn sóng lăn tăn vì ai đó đã ném hòn sỏi nhỏ vào mặt nước lặng êm đềm".

    ...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu mong thế, thì dễ mà. Bạn cứ ở bên cạnh, giúp mọi thứ bạn muốn, nhưng không được phép dính cái say nắng với yêu đương vào. Có điều, bạn không làm được điều đó đâu. Nếu bạn sẵn sàng chỉ ở bên cạnh một người nào đó, cầu mong họ hạnh phúc, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của mình, lợi ích của mình, thì cái này là tình yêu thực sự rồi, còn hơn cả tình yêu bạn dành cho gia đình bạn cơ.
    Bạn chỉ đang có cảm xúc nhất thời, xót thương vì hoàn cảnh. Bạn cũng chẳng thể hy sinh mọi thứ, không nghĩ gì đến lợi ích của mình, chỉ vì chị ấy. Đúng như bạn nói, say nắng. Rồi sẽ hết thôi.
  6. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E đồng ý với bác ke_chien_bai. Và e cũng thích nhất cái dòng mà e bôi đỏ đó. Nó là con đường mà e đang đi và chưa biết bao h mới dừng lại được.
    Còn bác chủ TOP thì e nghĩ lên trở về với thực tại đi, đừng có lẩn quẩn trong cái cơn say đó nữa :D
  7. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bác đều biết con đường nào là đúng nhưng lại muốn đi cả hai con đường.

    Tôi không chọn tiến lên nhưng tạm thời cũng chưa dừng được việc quan tâm tới chị. Có lẽ tôi cũng cần thời gian cho chuyện này. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi thôi, phải ko?
  8. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Bác ko sai, chỉ là cảm xúc của hai ng khác giới, đã gọi là say thì sao mà né được.Nhưng bác nghĩ lại đi, bác đang có vợ đấy. Một ngày nào đó vợ bác cũng đối xử với bác như vậy bác sẽ thấy cảm giác thế nào.
    Nên cứ để cơn say trong tâm hồn thôi và tự nhủ lòng mình lúc nào đó mang ra hoá vàng cơn say đấy bác ạ. Chấm hết
  9. bo_mac_con_duong

    bo_mac_con_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nghĩ đến chị nhiều hơn, nhắn tin cho chị nhiều hơn và chị cũng cởi mở đáp lại.

    Hôm qua còn đến chơi nhà chị nữa, thấy rất mến bé S nhà chị :)
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mong là, cái tình cảm của anh sẽ nhanh chóng hết. Hãy nghĩ về vợ con anh nhiều hơn. Có lẽ chị ấy chưa biết anh có gia đình?

    Tôi cũng là phụ nữ. Tôi hiểu rằng, không một người phụ nữ nào không bị tổn thương, đau đớn khi chồng mình lại có những dao động như vậy.

Chia sẻ trang này