1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về người làm DROP ở bên Mỹ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi boyhn81, 10/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    thật là nguy hiểm :-ss
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nghe sặc mùi lừa đảo. Mà trò này cũ rồi. giờ ko ai làm nữa đâu. Bạn này chắc đang ở Mỹ tính làm ăn với đứa nào ở VN chăng. Muốn làm ăn nghiêm chỉnh và an toàn thì cứ tiền thật người thật. Tiền chao cháo múc. Phổ biến hiện nay là. Nó cần mua hàng thì gửi tiền người nhà của đứa bên Mỹ ở VN. Nhận xong tiền thì báo đứa bên Mỹ mua. Rồi gửi về VN, nhận hàng thanh toán nốt tiền. Cứ phải 3 mặt 1 nhời như thế. Vậy mà nhiều khi hàng lởm quá nó vẫn bỏ của chạy lấy người chấp nhận mất 50% tiền đặt cọc để chạy.
  3. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chém thì nhận là chém, chém giò trên dd thì nhiều mà, sao phải xoắn.
    Khi nhờ người chuyên tiền hay hàng một cách bình thường về người ta không gọi là drop bạn ạ.
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mình đã dính phốt này rồi, lí do chỉ vì vchong đứa bạn sắp có em bé, muốn kiếm thêm ít nên nhờ mình nhận đồ hộ rồi gửi về. Ban đầu thơ ngây lắm, đồng ý, thế rồi nó báo nhờ nhận hộ 1,mà gửi về đến gấp 5 gấp 10. Cắn răng nể bạn ứng tiền gửi đống đó về (không hề biết về vụ ăn cắp cre*** card) xong thôi, không giúp nữa vì quá khó chịu với cách làm ăn không rõ ràng. Vừa dừng xong thì chúng nó kiếm được 1 đứa bạn khác, làm y hệt, và đứa bạn mình đã phải vào jail ngồi vì số hàng gửi về là đồ ăn cắp có tổng trị giá đến 10000ÚSD, FBI đến tận nhà khám, bạn mình vừa mất tiền bảo lãnh, vừa mất luôn cơ hội làm thẻ xanh trong khi đang nộp hồ sơ chờ xét. Nghĩ lại thấy mình ngu, chẳng cảnh giác tí nào cả. Cũng may mình không làm sao, cạch đến già

    ^:)^
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Bạn bè thân quen đến mấy thì cũng kêu bạn gửi tiền rồi mua giúp. Hoặc mua giúp rồi về nhận tiền sau. Tuyệt đối ko chơi kiểu nhận hàng giúp. Hồi đầu mình còn tưởng lấy thẻ đó khó. Giờ thì quá dễ. Nó chỉ cần hack 1 trang web thì ra cả đống số thẻ. Mà dùng thẻ mua bán thì đơn giản. Chỉ cần 16 số trên thẻ và 3 số an toàn là xong. Giờ trong nước lừa đảo cũng nhiều chưa nói đến lừa đảo liên quốc gia.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình 10k chưa đủ để FBI động tay động chân đâu, cops bt thôi.
    Và một kiểu khốn nạn của bọn này nữa là nhiều khi drop từ chối làm tiếp nó sẽ ồ ạt gửi đồ về, với giá trị lớn hơn hẳn để đánh động cảnh sát cho thằng drop lãnh đủ.
    Như bạn của bạn số xui, mình bị bon nó gửi tổng cũng hơn 10k, sau khi bảo dừng thì nó order luôn cái j đấy hơn 60k mình quên mất rồi, lại trùng hợp thế nào một cái CC nó dùng thì chính chủ lại ở cách mình tầm 15 miles, thế là cops sờ tời, ở mức Fed thì có postal inspector, gọi hẳn phiên dịch người Việt theo để làm việc. Cs thì mình nói chuyện riêng với ông ý, giải thich đầy đủ thế là ông ta bảo lãnh cho mình, hoàn toàn không lập thành case (mặc dù vụ này có nếu lập, khi ra toà không cần biết thắng hay thua thì ông cs này hồ sơ vẫn chắc chắn đẹp lên mà ông ta cũng đang sắp thăng chức hay j j đó) nên hồ sơ mình hoàn toàn sách. Bên postal thì sau khi nói chuyện vẫn lập report nhưng cho mình vào bên bị hại :)) với yêu cầu phải ra toà làm chứng khi bắt đc bọn kia. 2 năm sau chẳng thấy gì thì có thư đến nói case closed, tang vật đc trả lại, mình ký tặng chính quyền luôn, ko dám đi lấy.
  7. boyhn81

    boyhn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    1.624
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bác này từng là nạn nhân à. Hôm qua vừa có người tiếp tục bị dụ dỗ nhưg em đã ngăn chặn kịp thời. Thấy vui vui....[r2)]
    Thông itn lật mặt mấy cái vụ này tìm trên google khó thấy lắm.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thông tin trên internet có thể ít, thông tin truyền miệng có thể ít, tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của bạn:

    là câu này: Ở đời không có việc gì dễ dàng kiếm tiền cả. Đằng sau mỗi miếng mồi thơm đều có 1 con cá chết. Ngon ăn như vậy thì họ đưa hẳn người nhà họ sang Mỹ để làm agent rồi, có đâu cần kiếm đến 1 đứa ng dưng ất ơ.

    Trong cuộc sống cũng vậy, ai đề nghị bạn cái gì béo bở thì cái rủi ro là cực kỳ lớn. Nếu dám làm thì cũng dám chịu. Cứ vậy mà cân nhắc những lời đề nghị trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này