1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã rung động trước mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hix, tình hình là em đang rất bế tắc mong bà con giải đáp giùm.
    Chả là em mới quen một cô bé từ giữa tháng 10 tới giờ. Mình và cô bé nhắn tin cho nhau rất nhiều, hầu như ngày nào cũng nhắn. Nhưng mỗi khi mình quan tâm thì cô bé lúc nào cũng bảo kệ em, quan tâm làm gì, em ghét anh...Mình thì luôn bỏ ngoài tai và cứ làm những gì mình thích. Cô bé nói "em làm gì mà anh tốt với em vậy?", nếu mà anh có ý định gì với em thì dừng lại còn kịp chứ em không yêu anh...đại loại như thế. Mình rủ đi ăn, đi uống cafe khi nào cũng từ chối...nhưng mình ko nt thì người đó lại nt lại. Một lần vô tình nói chuyện mà đụng đến tự ái nên làm cô bé khóc và mình đã ôm cô bé vào lòng nhưng không phản ứng. Mình cũng ko biết thế nào nữa, như thế là sao bà con nhỉ
  2. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    dưa bở....tiếp tục tấn công tiếp :x
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú mày khá
    nhưng trong cái khá cũng có cái đại ngu em ạ
    nhắn tin la liếm SMS nhiều, quan tâm quá -------> sai lầm . viec gì tự làm được cứ để nó làm
    nhưng chú khôn ở chỗ: khi nó khóc, chú ôm nó vào lòng tỏ ra mình là thằng zai biết thông cảm và không phản ứng. vậy thì lần sau cố mà ôm phát nữa rồi hôn, hôn chán chê rồi sờ xoạng---> XXX cho anh ---> gái thuộc về chú
    việc gái để cho chú ôm là nó cũng có chú tình cảm với chú. nhưng phải biết cách làm cái chút ấy lớn lên
    nếu ngày mai chú tỏ tình với nó, anh đảm bảo nó sẽ chạy mất dép
    nhớ:
    không được tỏ tình, nhắn tin, buon điện thoại quá nhiều, quan tâm quá
  4. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đại ca cho e cái yahoo bái sư nào [r2)][r2)]
  5. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    cao thủ quá! haizz.
    Nhưng có thể nói cho e biết tại sao khi tỏ tinh, nó sẽ chạy mất dép không ạ, và tại sao lại có gái tính cách như thế? Giải đáp giúp a e nhá pro!
    E có gặp 1 TH như này. Nhưng e chẳng nt bao giờ, còn nó thì lúc nào cũng tìm mọi cách để gặp mình. E lặn luôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác phạm sai lầm ruài. Tán gái, cũng như tán trai kết bạn vậy. Xin yahoo, điện thoại,...của pro là hỏng hểt cơm cháo. Phải từ từ :)):))
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú chiụ khó đọc các commen của anh thì hiểu vì sao tỏ tình được xếp vào ĐẠI KỴ
    vangtrangtinhyeu: E có gặp 1 TH như này. Nhưng e chẳng nt bao giờ, còn nó thì lúc nào cũng tìm mọi cách để gặp mình. E lặn luôn.
    vì chú không tỏ ra sẵn sàng với nó.
    chú không nhắn tin, gọi điện bao giờ mà chỉ rủ đi chơi, chem gió------> không sẵn sàng. nên trong mắt nó chú luôn có sự hấp dẫn
    sự quá sẵn sàng cũng được xếp vào hàng đại kỵ đấy em ạ
  7. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    hay! Hôm nay học thêm được 1 điều mới. thanks bác.Mà bác trả lời luôn cho e đi ạ! Để thằng e với các mem khác đỡ mất công tìm...[:D]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ui, thế à?
    Lạ nhỉ. Xưa đến nay, bạn nào đỏ đỏ với mình, may ra thì mình thích. Bạn nào mà có cái xanh, thì nghỉ luôn=)).
    Nào ngờ, nay nó lại trở thành bài...KHÔNG ĐƯỢC.=))
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh không nhân đệ.
    mong chú thông cảm. giao luu trên này là được rồi. anh bận lắm. thỉnh thoảng mới có thời gian ngồi commen với các chú
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ờ lâu lắm anh mới gặp lại cô chiến bại
    đàn bà con gái các cô luôn gieo rắc vào đầu gà những tư tưởng: phải quan tâm, chiều chuộng,thật lòng..... vân vân nhưng cuối cùng cũng chả thấy yêu chúng nó tí nào mà chỉ được thêm 1 thằng ku li, hầu hạ, đưa đi đón về, 1 thằng trẻ con chạy theo mẹ. vậy chẳng phải dở hơi hay sao.
    Vì vậy anh cần phải đả thông tư tưởng của các chú gà. lấy lại tình thế bắt các em gái phải quan tâm chiều chuộng hầu hạ các gà. biến các chú thành đàn ông đích thực trong mắt các em.
    hơn nữa là giảm thiểu trường hợp "kẻ phang không hết , người lần chẳng ra"
    :))
    anh xin mở rộng vấn đề quan tâm tới gái
    Dĩ nhiên là ta vẫn phải quan tâm nó, nhưng làm sao để nó luôn nhớ, sự quan tâm của ta là quý giá
    vd: hôm nọ anh đưa con bồ đến BV bạch mai thăm người bạn. khi đang ở đó thì bạn nó gọi điện và 2 đứa nó cãi nhau. nhìn mặt nó ỉu xỉu. anh bảo ra ngoài với anh 1 lúc . 2 đứa ra ngoài sảnh ngồi và chém gió, nó kể chuyện năm ngoái đi du lịch ở malai gì đó, mình hưởng ứng theo và trêu đùa. khi câu chuyện đang cao trào, vui vẻ anh liền bảo: " thôi vào đi em, mọi người đang chờ". nó ok và đi vào phòng bệnh nhân. lúc sau nó bảo : "em biết vì sao anh rủ em ra ngoài rồi.cám ơn anh, em vui hơn rồi. hì"

    anh nói :" con gái thông minh quá khó lấy chồng em ạ"
    gái: :))

Chia sẻ trang này