1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã rung động trước mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Nói như a cũng không hẳn là đúng. Con gái dù thế nào thì cũng thích đc quan tâm. Nhất là nếu có ý định tán gái thì phải nên thể hiện sự quan tâm đó (tất nhiên không thái quá kiểu như cho lên đầu thờ).
    Có lẽ chính vì mấy lời tư vấn kiểu như thế này bảo sao càng ngày càng có nhiều "Gà' tán gái nửa mùa, lúc thì dồn dập lúc lại mất tích :)....Kết quả là chả đâu vào đâu cả/


    Không quan tâm nhiều, ko nhắn tin nhiều tới gái...cũng là một cách nhưng không phải trong trường hợp nào cũng đúng, và không phải đối với ai cũng phù hợp :)
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    quan tâm cũng phải biết cách em ạ. nếu không mình sẽ là thằng cún con trong mắt gái ngay
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ...Hóa ra là...lâu lắm mới gặp.=))
    Liệu đây có phải là kiểu nâng hàng và dìm hàng không nhỉ?:P
    Xét cho cùng thì vẫn phải quan tâm, vẫn phải chiều chuộng, vẫn phải thật lòng với gái. Sao lại nhồi vào đầu chúng nó là" Không được...". Cứ nói là, với trình anh, thì không có chuyện, còn chúng mày thì cứ cố gắng đi, bớt được cái nào, chút nào, hay chút đó. Vậy có phải là vẹn cả đôi đường không?;))
    Quan tâm cũng có nhiều kiểu, có kiểu có hiệu quả, có kiểu phản tác dụng; chiều cũng phải tùy lúc, tùy chuyện; riêng thật lòng...thì thật lòng cũng nhiều loại lắm: thật lòng yêu, thật lòng có cảm tình, thật lòng thấy nó hay hay, nên anh muốn chiếm, v.v...
    Nói đi nói lại, thì phải tùy thuộc vào trình của gà, và tùy thuộc vào cáo là kiểu thế nào.
    Gà không có khả năng nổi bật( tâm lý, ngoại hình, tiền bạc, tính cách), lại còn chơi bài "không được", thì tạch là chắc chắn.
    Gái về cơ bản nhạy cảm, sẽ cảm nhận được điều gì là thật, điều gì là bài.
    Như ví dụ trên kia, phân tích, giả sử, nếu thì, thì có mà vài trang.[r24)]
    Điều gì chân thực cũng quý giá, có điều bạn trao nó cho ai( đúng lúc, đúng chuyện,đúng người không)>:D<
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Tưởng ai hóa ra là anh Sunboi =)) =)) =))
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thích câu này của chị lắm !

    Đúng thật là nếu ai mới mập mờ tình trường mà đọc phải những TOP thế này thì chắc tàu hoả nhập ma mất .

    Hồi đầu mình cũng thế , mò vào cốc này , chẳng biết nên theo chính hay nên theo tà . Còn bi h thì mặt trời chân lý ở trong tim rồi \:D/
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    bác nói nặng quá, mặc dù chẳng sai..

    Ví dụ như ai đã từng bla bla: em ngủ ngon xyz
    sáng dậy sớm .. abc v.v.v. Tới lần thứ 2 mà ko được gái đoái hoài, hoặc để bơ quá lâu gái mới nhắn lại chứng tỏ: bản thân sắp.. hóa cún. Cần phải đốn lại ngay. Cụ thể:

    Thà lằm thằng nổi bật trong mắt vua để bị .. chém, còn hơn làm con cún để vua khinh.
    Đến lúc này là phải thể hiện sự liều lĩnh ra rồi, k thể xoắn hay tự kỷ đông được


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu này đối với thời nay xưa ah không sai rồi.
    gái giờ toàn giả nai hết, muốn đẽo gái phải nhắc con tim luôn tỉnh táo
    Nói vậy thôi chứ công lực không đủ là bị lừa tình hết ah :D
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Cái này mình đã test và thấy đúng như lý thuyết.
    Lí giải rất đơn giản thế này nhé. Bạn cho món nào là ngon nhất ? phở bò kobe chăng ? hay là yến sào ? hay nem công, chả phượng ? hay vi cá mập ?
    Câu trả lời là: tất cả đều sai toét. Món ngon nhất từ xưa đến nay vẫn luôn chỉ có mầm đá mà thôi.
    Sự quan tâm cũng vậy. Nhiều quá thì sẽ lờn, con gái ( con trai) sẽ cho đó là điều mình đã đạt được, là điều hiển nhiên phải có. Mà cái mà họ đã có, đã đạt được thì còn phấn đấu làm gì nữa, mà đã không phải phấn đấu thì còn gì vui thú.
    No quá thì ko cần ăn nữa, mà đã đói thì *** bò cũng thấy ngon. Quy luật này ko chỉ cho cưa cẩm và trong các mối quan hệ xã hội khác như công việc chẳng hạn. Nếu thằng nào nhờ, bạn cũng làm nhiệt tình, ko đòi hỏi, ko ý kiến. Thì sao ? trong mắt người khác bạn là thằng culi, thằng ngu, những việc đó là tất nhiên bạn phải làm dù chức danh, vị trí của bạn bằng những người khác. Tốt quá hóa đần là vì thế.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ...Thì tại thấy có người bảo lâu lắm mới thấy, thì bạn KCB cũng ok là hóa ra lâu lắm mới thấy, chứ bạn không hề phán đoán ai là ai hết.
    Để nói về 1 vấn đề, với rất nhiều khía cạnh, quan niệm lại khác nhau, thì nói rất là dài. Dạo này bạn ngại phân tích dài dòng, nên chẳng muốn phân tích nhiều.Phân tích một hồi là các bạn đọc loạn lên hết, trong khi đọc riêng từng cái thì cái nào cũng đúng.:))
  9. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em thương thật lòng mà bác cứ bày dại không :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn Bác nhé :)
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chuẩn men :-bd

Chia sẻ trang này