1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã rung động trước mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 14/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    đọc sơ qua thấy em này chịu đèn bác rồi ! nếu không nó tránh như tránh ma quỷ
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nó chẳng phải hợp ý ai. Đó là sự thật khách quan, là chân lý con mịa nó roài ;)) Đúng với đa số đám đông.
    Tìm hiểu được người khác thật sự muốn gì cũng không phải đơn giản.
    Thế giới này có những người tài năng như Steve Job chỉ giỏi duy nhất ở điểm là biết được người khác muốn gì, cần gì. Thế là giàu, là nổi tiếng, là vĩ nhân. ;)
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đọc từ đầu đến cuối, đang nghe 2 phe hùng hồn tranh luận, bạn chốt cho câu này phát, bật cười :))

    Nói chung gái thì có nhiều dạng, cái hơn của zai là hiểu gái mình đang tán thuộc dạng j để có cách kưa cẩm phù hợp. Những gái nào thuộc dạng như bạn nói - ko biết mình muốn j, thì đúng là zai có kinh nghiệm sẽ tiếp cận được nhanh hơn. Còn gái sống bằng lý trí kiểu, zai phải đạt yêu cầu ở những tiêu chí gái đã nhắm sẵn và liệt kê được 1 cách chi tiết rạch ròi, thì đương nhiên ai dưới điều kiện đó thì khó có cửa hơn. Còn gái sống theo cảm tính, thấy ai hợp hợp thì thích, hoặc thi thoảng hâm lên thì đúng là zai chẳng đỡ được đâu, cứ thật lòng là thượng sách...

    Bản thân mình thuộc dạng gái thứ 3, và đúng là những ng` thik mình (mà mình ko có cảm tình) trước kia cưa kiểu j mình cũng ko đổ, quan tâm có, chai mặt có, bơ bơ có, sấn sổ có, và nói thật là mình thấy... cũng hơi ghét. Ghét vì họ cho thế là hay, kết quả ko như mong đợi thì cho là chưa đủ liều, mà ko hề tôn trọng cảm xúc riêng của mình.

    Mình chỉ thích những ng`... mình thích, mà thích là vì thấy có cảm tình ngay từ đầu, mà cái cảm tình này nảy sinh chỉ từ 1 từ "hợp". Hợp ở đây cũng vô cùng, nhưng quan trọng là hợp chuyện, hợp mắt, và hợp về đời sống tinh thần. Cái này thì ko quyết định bởi chiến thuật hay bất cứ thứ j mà mọi ng` gọi là "kỹ năng, bài bản", mà chỉ xuất phát từ sự chân thật. Chỉ cần ng` ta chân thật cởi mở con ng`, về thế giới riêng của họ, và cũng chân thật muốn tìm hiểu về con ng` mình. Mọi thứ ở mức độ "tìm hiểu", mình cảm thấy thế giới riêng của họ phù hợp với thế giới riêng của mình, thì mình cũng sẽ cởi mở lại, hai tâm hồn gặp nhau, thêm 1 lời tỏ tình, thế là yêu thôi.

    Thời buổi này nói những thứ như vậy có lẽ mọi ng` cho là mơ mộng, nhưng đúng là bản thân mình quan niệm vậy. Từ hồi tham gia box này, thấy các anh chủ trương "ko nghe đài địch" nên cũng chẳng mấy khi chia sẻ suy nghĩ thực trong lòng. Cùng 1 sự việc, và dù biết là đàn ông và phụ nữ thì luôn có cách nhìn nhận khác nhau, nhưng mình nghĩ đã thật lòng thích một ai đó, thì cũng nên bỏ công sức ra tìm hiểu xem ng` ta muốn j, nghĩ j, cảm nhận như thế nào, chứ đừng một mực áp đặt những j mình cho là đúng vào bất chấp cảm nhận của bên kia. Đừng quá câu nệ đến việc mình phải làm j, chỉ cần thực lòng muốn thế. Đừng quá câu nệ đến việc mình phải làm như thế nào, trang bị chút ít sự lịch sự và chừng mực trong mọi hành động là đủ rồi. Và cũng đừng nghĩ cứ ngủ với ng` ta rồi thì họ sẽ là của mình, họ tự nhiên sẽ cung phụng chiều chuộng mình, sợ mất mình... Nếu mình đối xử với họ ko tốt, ko quan tâm, ko yêu thương, ko chia sẻ, ko chung thủy, ko tôn trọng... thì có là vợ chồng rồi có khi cũng bể.

    @ Còn việc bạn chủ topic, mình nghĩ em bạn đang tán cũng có cảm tình với bạn, nhưng để tiến tới thì chưa sẵn sàng. Có thể là vì còn chưa hiểu rõ được tình cảm, hoặc mục đích ban đầu chỉ muốn có ng` tâm sự, hoặc đang mặc cảm j đó, hoặc còn đang chờ đợi điều j từ phía bạn... Nếu bạn thực sự để tâm đến em ấy thì hãy tìm hiểu sâu hơn, con ng`, gia đình, bạn bè, và đặc biệt là những j em ấy đã trải qua. Khi hiểu được kha khá rồi biết đâu bạn sẽ biết mình nên có thái độ j tiếp theo.
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    "Hợp" là thế nào? "Hợp" là những điểm chung, nhưng sở thích, những mối quan tâm chung giữa ta và gái.
    Chỉ cần đánh mạnh, đánh đúng lúc đúng chỗ thì trăm trận trăm thắng NBT nhỉ ;)
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Eo, bạn này dê thế. Em í đã ghét rồi lại còn lợi dụng ôm hôn sờ soạng nữa.

    Theo mình bạn ko được em í iêu thì nên lấy lòng người thân gia đình rồi lợi dụng tiến tới. Từ cháu chắt đến anh em họ, từ anh chị em ruột đến bố mẹ, dâu rể, rồi cả ông bà nội ngoại của em í nữa. Trường hợp cụ cố còn sống thì càng phải tranh thủ dồn dập tìm hiểu, quan tâm chăm sóc hết cỡ. Cụ thích gì cũng phải chiều hết, cờ quạt rượu chè gái gú cá độ là phải đáp ứng đầy đủ. Thể nào cuối cùng cũng viên mãn cho mà xem.
  6. abacha_vn

    abacha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Bác nghiêm túc :D
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Thích comment này của bạn. Rất gần với quan điểm của mình. :) Tình yêu đôi khi là sự tình cờ, là ngẫu nhiên, là duyên số...chẳng nên phân tích như toán học làm gì. Uh thì anh nào hoàn cảnh và điều kiện tốt thì ta cũng dễ có cảm tình, nhưng không có nghĩa là cứ anh như thế là làm ta chết dúi chết dụi. Nhiều khi một người rất bình thường thôi (bình thường ở đây là không xuất sắc chứ không phải "kém" quá - vẫn là theo con mắt nhìn nhận của từng người) nhưng lại hiểu ta, chia sẻ được với ta những niềm vui, nỗi buồn...thì ta lại rất thích...
  8. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thằng bé! chả thấy các bác tư vấn cho em nó là mấy chỉ lo tranh luận, chóng cả mặt!
    Khi xưa đức Khổng tử thuyết giảng khắp thiên hạ, là thầy của thiên hạ mà còn phải thốt lên rằng: phụ nữ là những người không thể cải tạo nổi. Có 2 khả năng:
    1. Khổng tử đúng.
    2. Khổng tử đã dùng sai phương pháp: dùng lời lẽ thuyết phục, tranh luận --> sai!
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chỉ hiểu và chia sẻ thì làm bạn được thôi.
    Quan điểm thế này giống với quan điểm của những anh chàng có tới hàng chục em gái, chị gái kết nghĩa nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu.@-)
    PS: Nhưng mà con gái thì nên mộng mơ, ngây thơ thế này thì các anh còn dễ yêu chứ cứ cáo cụ khôn quá thì các anh chạy hết đấy. Thằng nào ko chạy thì sớm muộn cũng bị lừa. >:)
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa hoài và vẫn mong dến một ngày bị lừa mãi mãi... :">

Chia sẻ trang này