1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy đã rung động trước mình chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abacha_vn, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    lại 1 bài:ôm hôn---> phang-----> gái thuộc về mình. Hay! :))
  2. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Em thì cứ nằm nhà đợi, chuẩn bị giường chiếu cho nó ngon ngẻ, rồi nằm vểnh chân đợi gái đến ạ! =))=))[r24)]
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    _ Gà vào box được 1 số thầy phán thì tung hê cả lên mà không biết chắt lọc, tư duy cho đúng đắn. Có lẽ mỗi thứ lấp lánh đều là vàng. Tôi đơn cử như câu nói " Không được tỏ tình " đã trở thành kinh điển trong đầu các gà ( và tại sao lại như vậy thì các cụ đã phân tích tôi không nhắc lại) nhưng có một số gà không thể hiểu nổi tại sao một số trường hợp "tỏ tình" vẫn được đánh giá cao, đơn giản là vì nó được áp dụng đúng lúc đúng thời điểm, tự nhiên, không máy móc. Và "tỏ tình" ở đây phải được hiểu rộng hơn như thế , như nhà văn Henry Graham Greene đã nói :
    Chẳng bao giở xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hế hay biết, ta tin rằng mình tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt , một cái chạm tay nhẹ nhàng .
    _ Ngày xưa các cụ lăn lộn tình trường bị cáo dập cho lên bờ xuống ruộng, vào sinh ra tử bao lần mà đúc kết thành kinh nghiệm và truyền lại cho hậu bối sau này để mà đừng dẫm lên vết xe đổ của cha ông. Nhưng mà gà cứ thế mà mê muội, không có tinh thần học hỏi, chắt lọc những cái hay cái đẹp, nhận ra được cái tinh túy của võ học dẫn đến hậu quả là võ công không những không được thi triển mà còn tẩu hỏa nhập ma.
    _ Và cũng chẳng trách tại sao các hiền nhân xưa như quarker, 3www, tdna, chanquayxoan, cong050 .... ( và một số cao thủ khác ) đã rời cốc ra đi biền biệt. Một phần họ đã vợ con đuề huề, yên bề gia thất ; cái mà họ mong mỏi là lớp kế thừa sau này sẽ vượt qua họ hay nói cách khác họ muốn được thấy " Trường Giang sóng sau xô sóng trước " nhưng mà đáng buồn thay " Hổ phụ không sinh được hổ tử ".
    _ Các topic bây giờ của gà như lạc lối vào mê hồn trận của cáo, không tỏ đường đi lối về, các câu hỏi thì nhạt như nước ốc không mang được tinh thần học hỏi, tư duy không đến nơi đến chốn. Căn bản là gà không nắm rõ cốt lõi của vấn đề mà chỉ áp dụng máy móc, rập khuôn vào một số tình huống cụ thể. Qua được cơn bỉ cực nhất thời, gà lại va vào các tình huống nan giải khác và thế là lại cứ hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia mà không tìm được biện pháp và hướng đi đúng đắn cho công cuộc chinh phục của mình .
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Và ..... có những người như thế này đây mà gà dễ bi vào nồi để rồi nằm thản nhiên trong 1 cái đĩa trên ban thờ, trong mồm còn tô điểm bằng 1 cành hoa hồng biểu tượng của tình yêu .
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn KCB cũng không thể hiểu nổi sao lại không được tỏ tình??? ( khi mà đã hiểu rộng ra như thế kia)

    Là gà thì mỗi thằng một kiểu, nếu tự nhận biết được thì sẽ không phải học các cái "hay, đẹp" trên ttvn này. Võ học nào nhỉ?

    Chả có hổ phụ, hổ tử gì ở đây cả. Các bạn kia có truyền được gì cho hổ tử không, phải chờ tầm chục năm nữa trở lên.=))

    Cái này thì đúng. Người đã chả ra sao, trách sao câu hỏi chẳng nhạt?
    ...
    Túm lại, bạn viết rất văn hoa dài dong, lấy ví dụ đâu ra đó, nhìn qua cứ tưởng ok lắm, nhưng mà toàn nói linh tinh.
    Về cá nhân, nhanạ thấy đa số các trường hợp trên đây, người nào biết giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, sẽ giải quyết ổn các câu hỏi ngớ ngẩn gấp gấp với xin tư vấn, xin chuyên gia loằng ngoằng trên này. Cuộc sốgn đơn giản còn không giải quyết được, thì còn làm được gì nữa???
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi @Ke_chien_bai ơi, em đến chết vì cười mất thôi. =))))))))))
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Không có gì là tuyệt đối đâu chị BẠI ạ . Chị biết k ? có những người rất là lão luyện trong việc tư vấn tình trường , thế nhưng đến chính trường

    hợp của mình nhiều khi k giải quyết được . Bởi vì trong tình cảm , ta đặt vào đó trái tim và tinh yêu của ta . Và k phải lúc nào , lý trí cũng

    thắng thế đâu .
  8. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    @KCB : đúng là tôi có nói hơi lan man thiệt, tại đang cao hứng. Tôi xin đính chính lại một 1 số vấn đề, có lẽ tôi diễn đạt không được trôi chảy hoặc là KCB hiểu lầm ý tôi. Thú thật tôi chẳng đề cao bí kíp hay sách vở gì ở đây, chỉ là những gì đã trải qua, những gì đã chiêm nghiệm được, kiểm chứng lại thì thấy nó hợp lý .Đơn cử là tôi không khuyên cái kiểu như : " Tuyệt đối không được tỏ tình " hay là cứ bơ bơ cáo như sách vở dạy trong khi cái bản lĩnh thật của thằng đàn ông gà không có thì trước sau gì cũng lòi đuôi trước cáo .
    Tôi thì đồng tình với câu này, cái cốt lõi của việc kua gái , đục đẽo vẫn là kỹ năng sống, khả năng giao tiếp, vốn sống dồi dào, khả năng tài chính của giai. Tất nhiên sẽ có người hỏi : vốn sống bao nhiêu là đủ, tài chính thế nào là dư, tôi vẫn quan niệm rằng đó chỉ là quá trình phấn đấu không ngừng và người con gái sẽ thấy được tinh thần cầu tiến này ở giai ---> cái này cũng đáng để gái đặt niềm tin trao phân gửi thận.
    Câu này thì không hiểu ý của bạn là gì. Là lên tinh thần cho gà hay còn ý gì khác. Theo quan điểm cá nhân tôi thì bản thân cuộc sống không hề đơn giản tí nào, chỉ là người đối diện với nó thấy như thế nào mà thôi .
    @Honey Ngoài ra còn có những câu cm của bạn Honey mà tôi thấy rất ưng ý ( và một số mem nữ khác mà tôi không tiện kể ra đây ) chỉ vì nó không hề sáo rỗng mà đó là quan điểm sống rõ ràng và từng trải.
    Còn những câu chữ còn lại tôi chỉ chém cho vui, các bạn đọc xong cười hả hê xem như giải trí cũng được. [:D]
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thể loại teen nhiễm nặng hệ thống phim Sao băng, sao chổi Đài Loan. Với kiểu gái này chú cứ kệ cho nó diễn thôi, thi thoảng vỗ tay hoan hô hay quá. Còn thằng người yêu mới xuất hiện của gái thì anh tin là thằng Châu Du Dân, chú cũng nên tin như vậy đi. Mà chú cũng biết vì nhiều lí do chúng nó chắc chắn sẽ không đến được với nhau rồi, lúc ấy tự khắc gái quay về với chú thôi.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi đọc bài của bạn cực kỹ, vì không hiểu sao tôi cũng nghĩ bạn có ý như bạn giải thích ở trên, nhưng đọc đi đọc lại, thấy nó nói hoàn toàn khác, nên không cố lái theo cảm giác được.
    Cuộc sống vốn không đơn giản, nhưng rõ ràng có rất nhiều điều rất đơn giản. Bất cứ cái gì cũng có những mức độ khác nhau: cao- thấp, xấu- đẹp, dễ-khó..., đúng không? Nếu một người cả những chuyện rất vớ vẩn mà cũng phải đi hỏi( bạn cứ đọc nhiều topic thì biết), thì còn giải quyết được cái gì nữa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tất nhiên, giống giống kiểu như người ta nói là: dao sắc không gọt được chuôi.:P. Có ai bảo lý trí lúc nào cũng thắng thế đâu? Me too.:P
    Tình cảm gì thì tình cảm, khi đã "biết giải quyết các vấn đề trong cuộc sống", thì không thể bó tay vì "các câu hỏi ngớ ngẩn gấp gấp với xin tư vấn, xin chuyên gia loằng ngoằng trên này". Giống như học đại học rồi, thì không thể bó tay không biết ******** cộng của trẻ con lớp một. Đúng không? :))

Chia sẻ trang này