Thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại mới đầu năm mà giờ đã gần hết năm. HN tết này có lẽ không lạnh giá như mọi năm nữa. Năm nay đúng là một năm buồn, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có những sự kiện đến không ai ngờ rồi lại vụt qua nhanh như một cơn gió, chưa kịp xao động đã cuốn trôi. Những ước mơ, những dự định, những mong muốn nó vẫn còn nhưng không còn cháy bỏng, khát khao nữa vì người đã thấy mỏi mệt, trí óc trì trệ, trái tim nhức nhối. Nhiều lúc thấy cô đơn, trống rỗng đến tột cùng nhưng vẫn phải tự nhủ bản thân gắng lên, tìm các niềm vui sở thích và những việc cần làm để quên đi những muộn phiền vậy mà sao chỉ một phút dừng lại thôi là lại thấy lòng tràn ngập nỗi buồn, nhớ về những điều đã là quá khứ, nhớ những thứ đã thuộc về dĩ vãng. Tương lai phía trước mình sẽ thế nào? Vẫn biết là phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực để đạt được những mục tiêu đặt ra nhưng sao thấy mờ mịt và bấp bênh quá. Nhớ lại ngày nào còn theo dõi tâm sự của một chị, theo dõi diễn biến câu chuyện từ những ngày đầu chị tâm sự, biết bao nhiêu sự việc, biến cố xảy ra, nếu là mình có lẽ chẳng thể nào mình làm được như thế, rồi sau những sóng gió chị đã có được hạnh phúc. Thực sự thấy cảm phục chị. Nhiều người nói đó chỉ là một câu chuyện không có thật, rằng hạnh phúc của chị là giả tạo, rằng những bức ảnh phản ánh tất cả, nói lên tâm trạng thật của chị. Dù đó là câu chuyện thật hay tự viết ra thì cũng đều giúp mình suy nghĩ tích cực hơn, có niềm tin và hy vọng hơn. Trải qua bao sóng gió mà người ta vẫn vượt qua được thì nhìn lại những điều mình đang cảm nhận, đang buồn chán chỉ là rất nhỏ nhoi. Nhủ lòng hàng trăm lần sống lý trí đi, bớt sống phụ thuộc vào tình cảm mà sao thấy khó quá. Thực sự khó quá
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 1- Có những người thì hành động chủ yếu theo xu hướng để thỏa mãn những đòi hỏi, những đam mê, những xúc cảm của bản thân…. Cũng lại có những người thì hành động chủ yếu theo lý trí. Như trên ttvn này thôi chẳng hạn, họ thích lý sự, phân tích, mổ xẻ, giảng giải về mọi việc, mọi điều…. Tuy nhiên, thực ra mỗi chúng ta đều bị dao động chọn cách hành động giữa hai dạng hành động đó; nghĩa là dao động giữa lý trí và đam mê, bản năng…. 2- Chúng ta có thể nêu ra những ví dụ rất rõ về những thực tế kể trên….[] -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Ôi chao... không nên góp ý như thế với bạn ấy, bạn à. Vì sao? - Vì "viết có ngắt đoạn" chỉ là sở thích hoặc phong cáh của bạn, chứ không phải là sở thích hoặc phong cáh của bận ấy. Viết lách, nói năng ...chũng cũng như ăn uống í mà- mỗi người mỗi khác! [] - Những người am hiểu thì người ta sẽ sử dụng những phong cáh viết, nói năng khác nhau ở những nơi khác nhau, với những đối tượng klhác nhau, với những vấn đề khác nhau.... Di thấy nhiều trường hợp khi viết , nói người ta chủ ý dùng phong ấch dài dòng, lòng vòng, câu dài lê thê kiểu "dây cà , dây muống"... để đạt hiệu quả mong muốn đấy. Thực ra, người viết, nói có kinh nghiệm thì họ thường chủ động chọn một phong cáh phù hợp nhất cho mục đích cần chuyển tải chủ yếu; chứ không thế chú ý đến tất cả các sở thích , yêu cầu của tất cả đâu![] Hãy đọc lại bài viết trên của bạn ấy mà xem.... Một người đã có rất ít các lỗi về từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt như thế thì chắc không thể là nguời không biết về luật lập câu khi nói và viết, bạn nhỉ?
@hayhoi Nếu mình đang viết bài cho tòa soạn thì khi đọc dòng bạn viết mình sẽ giật mình nhìn lại, rút kinh nghiệm và chiều lòng độc giả. Nhưng đây không phải là một tờ báo mà là nơi trú chân riêng của mỗi người để giải tỏa cho vơi bớt phần nào những nặng nề của cuộc sống, thế nên nó cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Mỗi chia sẻ với tâm sự đều đáng quý nhưng nếu thấy nó không phù hợp, dài dòng và nhức mắt thì bạn hãy cứ kệ đi nhé, đừng comment như vậy. Mình sẵn sàng tiếp thu sự góp ý nhưng thực sự cách comment của bạn làm mình đọc xong còn thấy mệt hơn đó bạn à. @ dina Cảm ơn bạn. Điều Dina nói đúng, nhưng chỉ là một phần thôi ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Sáng nay dậy sớm vội vàng khoác áo quàng khăn phóng như bay để đến … cho kịp. Lúc về, ngước nhìn lên khung cửa sổ nơi làm việc đó. Đây sẽ là lần cuối mình hướng ánh mắt lên đấy. Nhớ quá. Hôm nay nhà có khách bạn bố mẹ tới chơi, bụng đói meo vì cả ngày nay chưa ăn gì, nghĩ từ lúc trên đường là về sẽ phải chén thật nhiều cơm mẹ làm thì vừa vào nhà đã thấy râm ran tiếng nói cười. Thở dài chán nản rồi lướt thật nhanh chào mọi người. Định chui ngay lên phòng thì bố gọi vào. Một loạt các câu hỏi chưa nghe mình đã đoán trước được. Cười gượng gạo ngồi tiếp chuyện một lúc rồi xin phép đứng lên. Cuối cùng cũng được chui vào cái vỏ ốc của mình, vứt túi xuống ghế, nhét tai nghe vào tai đắm chìm vào từng bản nhạc. Đang lim dim thì đứa bạn gọi. Hẹn nhau ở quán trà quen thuộc, lâu ngày mới gặp mà sao không nhập tâm vào câu chuyện gì cả, chả nghe thấy nó đang nói gì bên tai, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ giáng sinh này người đó sẽ làm gì, sẽ đi chơi cùng bạn bè hay sẽ quây quần bên gia đình đón giáng sinh. Không khí ngột ngạt quá, thèm bia, thèm có chút hơi men, quay sang bạn nói đi về thôi. Đi giữa phố phường lung linh đèn màu, không khí rộn rã tiếng nói cười, sao thấy mình như một kẻ lạc loài. Sợ giáng sinh, sợ tết, sợ cái cảm giác này.
Ví dụ về cái kiểu hành động theo đam mê, cảm xúc mà có khi chả để ý xem Lý Trí nó bảo làm sao là khi ng ta sa vào cõi yêu thương, yêu đương, tình ái.... Đúng không?[]
@dina có người sống thiên về tình cảm, người khác sống thiên về lý trí. Đương nhiên bạn nói đúng rồi, tình cảm và lý trí mà mình nói đến ở đây là tình cảm, sự yêu thương. Một người bị chi phối bởi cảm xúc như khi có chuyện buồn trong gia đình, trong tình cảm riêng tư, bạn bè thì thường bị những cảm xúc đó lấn át ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống. Vậy nên mới mong muốn cân bằng giữa 2 điều này bạn à. [r2)]Happy New Year 2012!
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Một tháng bận rộn cũng vừa kết thúc, một năm hạn cuối cùng cũng đã qua. Dọn dẹp xong đống giấy tờ lung tung beng là quyết định ngồi làm cái resolution cho năm mới. Thời gian không còn nhiều, năm nay sẽ là một năm bản lề. Cố lên nào. Yeah!!! 1. Get the best possible Ielts score on May ( there will be absolutely no delay anymore, better late than never! ) 2. Get a new job 3. Gain experience in a new field as much as possible 4. Learn playing guitar 5. Travel somewhere spontaneously 6. Be a better daughter 7. Being more gentle and less impatient 8. Stay thinking positive 9. Be more confident and courageous 10. Make new friends CSO This is the last day of the year, I wish you, myD to be happy and healthy eventhough I know you'll never get this msg. On this time every 4 years, I kept wondering if you came back here, but this thought doesnt haunt me anymore. 4 years ... that's enough. I really have to move on... 2004-2008: I was the happiest one in the world. 2008-2011: Having been through many stages of feeling: devastated, depressed, hurt, heartbroken, gloomy, hopeless, confused, happy, dull, optimistic, regretful... 2012: It will be a fresh start for better things! Good bye 2011, Hello 2012!
[] ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Cái không khí yên bình nơi đây của buổi sáng đầu năm, tiếng chim trong vườn nơi đây, bài hát mà bạn đã giới thiệu... đã làm cho Di thấy muốn viết đôi dòng cho bạn. Tình cảm, đam mê, cảm xúc... đều là tù trái tim chúng ta mà ra. Về mức độ, sống tình cảm, sống yêu thương ở mức cao thì mới được gọi là sống kiểu đam mê. Những thứ đó đều do trái tim và tinh thần sai khiến mà chúng ta rất khó hoặc thậm chí chẳng có cách nào kiểm soát hay cưỡng lại được. Đó thường là những lực hấp dẫn mang tính bản năng; chúng kéo chúng ta đến gần một điều gì đó, một vật nào đó hoặc một ai đó. Còn lý trí là gì? [] Là những thứ mà chúng sẽ dẫn dắt chúng ta khi buộc phái nghĩ đến việc làm để mưu sinh, chẳng hạn.[] Chúng ta hãy cùng xem xét chúng có hình vẻ gì nhé? Chúng là những thứ đối lập nhau trong mỗi chúng ta chăng?[]
[r2)] Chút xíu nữa thôi, năm 2012 sẽ là quá khứ. Quay lại đây, nhìn lại resolution năm ngoái mình đã đặt ra, đã làm được gì? Coi nào [r2)] 1. Get the best possible Ielts score on May ( there will be absolutely no delay anymore, better late than never! ) - Done [r24)] 2. Get a new job - Done [r24)] 3. Gain experience in a new field as much as possible - Still in progress 4. Learn playing guitar - Not yet 5. Travel somewhere spontaneously - Done [r24)] 6. Be a better daughter - Still in progress 7. Being more gentle and less impatient - Still in progress 8. Stay thinking positive - Still in progress 9. Be more confident and courageous - Still in progress 10. Make new friends CSO - [] Chào 2013, 1 năm mới với những ấp ủ mới. Năm 2013, hy vọng sẽ đạt được hay chí ít thì cũng có kết quả rõ ràng cho ước mơ trong nhiều năm của mình. Resolution nào: 1, Travel 2, Earn money for parents go travelling 3, Be a great team leader 4, Make my big dream come true 5, Stay positive Goodbye 2012, Hello 2013! Cheers! P/s: Gửi đến riêng dina50003 , Happy New Year