1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

000

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi momtito, 25/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    00
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tặng khăn quàng thì sao hả bạn? M cũng đang tính tặng bạn m khăn quàng, là quà thôi mà?
  3. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ừm mình cũng không hiểu, vì lý do nào đấy, có người bảo khăn quàng thì dễ chia tay
    Mặt khác khăn quàng thì những đôi đã yêu nhau rồi thì bình thường, nhưng với trường hợp của mình thì cũng k biết tnao, mình cũng chưa hiểu hết quan niệm của em ý về tặng khăn quàng

    CÓ BRO NÀO RÀNH THÌ VÀO CHỈ CHO ANH EM NHA, CÁC CHỊ EM NỮA
  4. Tram5codon

    Tram5codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nó làm kiêu thử lòng đấy.nói thế thui chứ đố giám trả lại khăn đấy..Cứ yên tâm mà tiến xa hơn...;))
  5. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa muốn mạo hiểm, nếu đi sai là tạch mất :-s

    CẦN MỘT CƠ SỐ BRO NỮA TƯ VẤN GIÙM EM :(
  6. Tram5codon

    Tram5codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Chẳng có chút tự tin nào..Học là quan trọng mà nó bỏ đi chơi,rùi nhận quà..hix..ko co tc thì nó đi làm j..:-w
  7. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Em ý có ý trả lại mà :)) tại mình thuyết phục thôi :-?? điều này có cần xem lại k :-s
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Bạn có nhiều hơn 3 sự lựa chọn:
    1.Nếu muốn thể hiện sự cục tính thì cứ yên tâm mà "Kệ mịa nó.!!"

    2. Nếu muốn hiểu hơn tâm lý em nó thì có thể coi như em nó nghĩ rằng : khăn quàng cổ tượng trưng cho 1 lời chấp nhận anh em mình "quàng " vào nhau rồi đấy, em là bà xã của anh rồi đấy ... Những người thông minh thường có trí tưởng tượng phong phú và khả năng liên tưởng cao độ .. có thể những ý nghĩ kia ko rõ ràng nhưng ít nhiều nó sẽ làm em ấy cảm thấy lăn tăn, phân vân.

    3. Nếu muốn thể hiện sự tâm lý, lãng mạn, giải tỏa những lăn tăn trong em nó thì có thể dùng cách sau để chuyển đổi ý nghĩa món quà theo ý mà bạn muốn.
    Cụ thể: Gọi hoặc nhắn cho em nó với nội dung : (thời gian thích hợp, em nó ko quá bận thi cử hay 1 việc gì đó, nói chung là sẵn sàng cho cuộc gặp) : "8h, hẹn em ở bụi chuối sau trường, anh có việc rất quan trọng muốn làm rõ, nhớ đem theo chiếc khăn nhé.!!"
    Em nó đến thì hỏi han đôi câu rồi bảo em nó đưa cho chiếc khăn, kéo em nó ra chỗ nào gió to vào, càng to càng tốt (mấy hôm nay lạnh, gió thổi cứ gọi là vãi ... ) rồi hỏi "Hôm nay lạnh nhỉ... em có thấy vậy không?" ... xong quàng cho em nó cái khăn, đứng che hướng gió và xích lại gần 1 chút ... xong nắm tay em nó, vừa nắm vừa nói =>> "Anh là nhiệt kế đây, phải đo xem thân nhiệt em đã ấm hơn chưa nào .... (dừng lại chút độ 5 giây) ... Rồi thủ thỉ =>> "Hôm vừa rồi đi qua cửa hàng này nọ, chợt nghe thấy bài Chiếc khăn gió ấm, tự dưng nhớ tới em nên anh đã chọn cái này đấy .. Với anh nó chỉ đơn giản là 1 chiếc khăn và nó có thể giúp em cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá lạnh là anh thấy vui rồi.

    Thế. Ổn chưa. Action.!! Nhẹ nhàng từ từ đặt 1 nụ hôn Hàn Quốc lên trán em nó... chứ hôn lên má hoặc môi thì nhanh quá, mất hết ý nghĩa anh em dàn dựng từ đầu đến giờ, mà không khéo em nó lại né được ... thậm chí có khi giật mình em nó lại tát cho mấy cái cũng nên. Quan trọng là phải nhìn thẳng vào mắt em nó xem độ dưng dưng, cảm động nó đang ở mức nào... Chẳng may mà bắt gặp đôi mắt ếch, vô hồn thì thôi, xác định là nghỉ, về chơi game cho ấm người.
  9. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác, em nó ghét Hàn xẻng =)) trường hợp 3 ăn búa vào mặt là cái chắc :))
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tình huống tạo tình cảm, đôi khi nghĩ bên ngoài nó nhạt toẹt và sến nhưng vào trong hoàn cảnh đó mới thấy nó hay hay .. mà túm lại thì tặng quà để làm gì, để có ý là "Vì anh chẳng ra gì nên phải quà cáp để dụ dỗ em" à.

    Tình cảm không cần sự logic, không cần lời giải thích với đầy đủ lý luận sắc bén và chặt chẽ ... chỉ cần các tình huống khiến con người ta cảm thấy cần được che chở, cảm thấy những điều trao gửi có ý nghĩa thú vị. Nó hay là ở cái đó.

    Chứ nói mây câu em xinh như tiên, anh yêu em nhất trên đời, yêu em mãi mãi .. thì thằng nào chả nói được. Hơn nhau ở cái hiểu tâm lý và biết tận dụng thiên thời địa lợi thôi. Cũng giống như 1 tiền đạo, hơn nhau chủ yếu là ở cái biết chạy chỗ, đón bóng đúng lúc và dứt điểm đầy tinh tế ... chứ chỉ xét về kỹ thuật biểu diễn ngoài trận đấu, về khả năng sút mạnh, trâu bò thì đếm không xuể.

    Hàn xẻng đúng là nhiều lúc rất rườm rà, ỉ ôi, sướt mướt và lý tưởng quá ... nhưng ko phải là nó không có cái hay.

    Mà cũng phải thôi, nếu ai cũng nhìn ra được thì cái box này đã không đông vui đến vậy. Hê hê hê

Chia sẻ trang này