1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa đổ một cáo già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 25/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là càng tiến triển tốt em càng xoắn các bác ạ.Không tỉnh được như lúc đầu.Mà em cáo này cũng cao tay lắm cơ.Đang chờ em lơ đơ là đạp xuống.
    Chuyện là thế này:
    Em đang theo đuổi một em ở gần nhà.Cũng hay nói chuyện thân thiết.Vì em biết cáo có nhiều vệ tinh nên lúc đầu cũng không xoắn và không vồ vập với cáo như mấy thằng kia nên tình hình có vẻ khả quan hơn.Nói chuyện với cáo thì thực hiện theo nguyên tắc Kiêu + Hài hước và khá ăn điểm trong mắt cáo.Em chưa để lộ điều gì là em có ý với cáo cả trong khi bạn bè cứ gán ghép nhưng em với cáo chỉ cười và thỉnh thoảng còn nhận nhau là người yêu.Về học hành thì em nhỉnh hơn cáo,hiểu biết xã hội cũng nhiều hơn.Cơ mà thủ đoạn lừa tình lại ít hơn.Cáo nói chuyện hài hước và thông minh lắm ạ.
    Giờ đây cố gắng lắm em mới tỉnh đòn trước sự đong đưa của cáo.Vì cáo có nhiều vệ tinh nên mọi bước đi của em đều phải tính toán kĩ lưỡng.
    Nhờ cao thủ vào giúp em nên làm gì tiếp theo ạ.Tình hình là em sắp xoắn văn quẩy rồi
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Thêm tý tình huống cụ thể đê, phải có đủ thông tin về không gian, thời gian, nhân vật chính, nhân vật phụ, đã làm được gì, mân mê tới đâu rồi, đang ở đầu gối hay vẫn còn quấn quýt dưới gót chân .... tư vấn nó mới chuẩn được.

    Chứ chung chung thế kia thì đồng chí định biến hội đồng anh em trên này thành thầy bói xem voi hết hử ... Mà khoe ít thôi, cứ khiêm tốn 1 tý, phải nhận là mình yếu, mình kém, mình non và xanh thì giang hồ hào kiệt mới bâu vào trợ giúp. Còn ko thì cứ tự sướng đi.
  3. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa ở gần nhà nhau.Cáo thì lúc nào cũng có vài cái vệ tinh xung quanh sẵn sàng hầu hạ.Cơ mà cáo chỉ xem mấy thằng đó là hàng dự phòng thôi.Còn em và cáo thì nói chuyện thì thân thiết,gọi đùa nhau là người yêu,nửa đùa nửa thật.Nói chuyện theo kiểu chọc ngoáy,dìm hàng nhau nhưng lúc nào cũng vui.Vài ngày không gặp mặt thì nhắn tin gọi điện hỏi thăm nhau.Còn khoản động chạm thì chưa dám vì cáo cao tay lắm.Nhiều cái dụ em khác được nhưng mà cáo này bắt bài hết nên em không dám manh động.
    Em hiểu trên này là dạy cho bọn em để được gái yêu thì phải bản lĩnh,tâm lý,mạnh mẽ,hài hước....Tức là rèn luyện trở thành người đàn ông đích thực.Thế nhưng theo đuổi cáo ngon,thông minh khó lắm các bác ạ.Mong các bậc tiền bối chỉ dùm cách trở thành người đàn ông thực sự mà cáo cần.
  4. stingdeptrai

    stingdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cách tôt nhất là
    Bước 1: Ngãng cáo ra một thời gian để kiểm tra mức độ tình cảm của cáo với mình như thế nào. Nếu cáo có biểu hiện xoắn văn quẩy thì coi như xong bước một, không thì tính tấn công tiếp;))
    Bước 2: Nếu cáo xoắn văn quẩy rồi thì cáo có là cáo non, cáo già hay cáo thành tinh đi nữa cũng thành cún hết. Bác rủ đi chơi rồi xài bodylanguage, cầm tay, hôn (lưu ý không tỏ tình) -> Chốt luôn. Từ đây xảy ra hai trường hợp[r2)]
    Trường hợp 1: Nếu cáo đổ thì xong:x
    Trường hợp 2: Nếu cáo không đổ (có thể vì cần thêm thời gian hay đắn đó đong đếm) thì lại ngãng ra, cáo thích mình đương nhiên sẽ cho mình cơ hội (có thể là đề nghị làm bạn hoặc anh trai hay nói với bác cần thêm thời gian suy nghĩ). Rơi vào trường hợp này thì lại chờ thời cơ rủ đi chơi tiến tiếp. Lưu ý là không quá xoắn và hạn chế nhắn tin >:)
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cách của bạn cực hay. Nhưng nếu cái B1 nó ko xoắn quẩy thì tính sao? ;)
  6. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tks bác rất nhiều.Cơ mà vấn đề là nhà em gần nhà cáo.Ngãng ra được 1 ngày kiểu gì cáo cũng kiếm cớ để sang nhà em bắt chuyện.Lại buôn như pháo ran ạ.Nhựng đến khi rủ ra ngoài chơi thì cáo lại nói định rủ cáo ra ngoài để giở trò đen tối chứ gì,không được đâu sói ạ,khôn như thế thì em mới bế tắc trong việc rủ đi chơi chứ.
    Còn chuyện nhắn tin thì bác yên tâm.Hầu hết là gái tự nhắn trước.Tin nhắn bình thường như than thở bị điểm kém,học hành căng thẳng...Em cũng an ủi vài câu lấy lệ rồi thôi.Nói chung là em cũng ghét trò nhắn tin.
    Em giờ như gà non gặp phải cáo già rồi!
  7. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Theo em thi bac nen duy tri moi quan he nhu thé nay. No dang tien trien rat tot, phai that tinh tao va li tri de ko bi xoan quay truoc cao. Co 2 kha nang se xay ra:

    - Ca can cau truoc, cai nay thi *******n roi
    - Ca khong can cau, cung li nhu bac. Neu vay co the tranh thu khi nao cao that vui ve, hay trong giay phut nguong mo bac, bac co the hon trom cao 1 cai, hoac om trom 1 cai, héhé.

    Cao se len thot thoi.
    Bac hoan toan yen tam di :D
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác này nói chuẩn. Với dòng cao thủ thì bác phải biết bỏ qua tiểu tiết mới thành công được.
    Ca này hệt bài của bác 3www. Vụ này bác cứ lựa lúc nào Cáo chuẩn bị về (hôm ấy phải vui vẻ, có tâm sự tâm trạng tí). Đọc bài bác Sunny Boy đi, cái đoạn Cáo lúng túng nhìn quanh, tay nhặt lá chân đá ống bơ ấy[:D]. Bác cứ ôm nhẹ lấy em nó. Xem nó phản ứng thế nào.
    1. Nó không thích bác thì nó vùng ra là cùng. Với Cáo cao thủ thì việc đó cũng không có gì nghiêm trọng. 2 đứa vẫn là bạn bè vui vẻ được. Thua keo này ta bày keo khác. Nhưng phải xác định tư tưởng thất bại trước để biết đường cười nói chống chế.
    2. Nó thích bác thì nó để cho bác ôm. Sau đó khi nó tỉnh lại thì nó nói vớt câu "Mù quáng rồi[:D]". Lúc đó thì an ủi em nó một câu gì đó. Sau đó không nên thanh minh giải thích gì nữa. Đợi hôm sau ôm tiếp. Nhớ đừng có hôn hít gì nhé. Hôm sau nó đến chơi thì chém gió một lúc rồi rủ nó đi chơi. Tối tối hẵng hôn nó. Cũng không cần trình bầy giải thích gì đâu. Coi như 2 đứa đang tìm hiểu nhau thôi.
    Thế là xong phim một em cáo. Đời thật lắm trái ngang. He he.
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Toàn một mớ lý thuyết suông, làm như thế thì khả năng cáo đổ cũng có đấy ... nhưng ngang một ca đánh đề ...

    tình hình hiện giờ anh thấy ca này tối, chả sáng sủa gì đâu mà ham, cáo nó tự sang nhà, chủ động đùa cợt thế, cao lắm chú chỉ là hạng bạn thân của nó thôi ... con này nó cũng đang câu ... đang chờ chú phủ phục dưới chân nó ... túm lại là đang gôm gà lại rồi sàng, chú có may mắn được thì cũng bị động, muốn bị cưỡi ngựa suốt đời k

    Cơ bản là một cuộc đấu trí, tình cảm chưa có gì đâu, có chăng là chút hiếu thắng ...

    Vẫn còn thiếu thông tin, anh nhắc bao lần rồi, đưa thêm thông tin về cáo ra đây: ngoại hình ra sao, tính cách thế nào, thích bvs hiệu gì, vòng ngực bao nhiêu, hay xài quần lót màu gì ... có bao nhiêu khui ra hết, cưa cáo già thì mình phải tìm hiểu rõ, đôi khi việc thắng và thua chỉ cách nhau trong gang tấc, biết có tí điều về gái, cộng thêm cái khuôn mặt đòi cua được khác nào người mù đi đêm.

    Có một cáo từng nói với anh một câu kinh điển: em ấn tượng với anh nhất vì câu anh nói: hạnh phúc là do mình nắm giữ. Câu này với ngừoi khác thì bình thường, sáo rổng, nhưng với cáo này lại cực kỳ hiệu quả ... vì đánh động vào tình cảnh của nó ... thế là đổ ...
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chu kỳ nhớ nhung chuyện nhỏ của con người là 3 ngày, chuyện lớn là 1 tuần ... tức chuyện nhỏ mà vui vẻ thì nếu ko được "ăn tiếp", thường sau 3 ngày sẽ sinh ra cảm giác thèm, nhớ ... chuyện lớn mà thú vị , nếu ko được "ăn tiếp" thì sau 1 tuần cũng thèm, nhớ vô cùng ... Tất nhiên là phải trong điều kiện ko có thuốc thay thế.

    Nhắc lại chuyện mầm đá, có bác trên này đã nói như sau:
    Bác này nói rất chí lý nhưng tớ xin bổ sung : Vậy để có thể nấu được món mầm đá thì cần hội tụ đủ những yếu tố nào.

    Nếu Zai đang bơ, đang chuẩn bị nấu mầm đá mà em nó lại có 1 cuộc sống quá đầy đủ về tinh thần và vô khối thứ thú vị có thể thay thế như kiểu thấy Zai lặn mấy hôm em nó vô tư đi chơi bóng chuyền bãi biển, khiêu vũ thể thao, múa bụng, lắc vòng, đi chơi với mấy đứa bạn ... Rồi ko may đang cặm cụi nấu mầm đá thì có thằng bên ngoài rao ăng ẳng lên : "Ai nem công nóng giòn, chả phượng nóng sốt đây ..." Thấy thế em nó mới bảo : "Em đang đói, anh nấu gì cứ nấu nhé, em làm tạm vài thứ lót dạ đã .. thì thôi rồi, lượm ơi, mầm đá hay chồi đá cũng thành công cốc, trong tình huống xấu nhất còn bị thằng khác tranh thủ gây ấn tượng, tích được nhiều điểm thưởng hơn, giành vị thế quán quân trong lòng em nó.

    Vì thế để có thể xuất chiêu mầm đá với tỷ lệ thành công trên 90%, tạo ra những hiệu ứng cảm xúc như thèm, khát, nhớ, mong, băn khoăn ... thì bài "bơ lác" kể ra cũng là cả 1 nghệ thuật đòi hỏi trực giác đủ nhạy với không ít nơ ron. Mầm đá xét cho cùng cũng có thể là con dao 2 lưỡi. Nhất là với 1 cáo thông minh, có nhiều vệ tinh thì xem chừng nấu mầm đá hơi khó.

    Tớ ko có chiêu gì cả, chỉ là nhận thấy quy luật 3 ngày và 1 tuần nên khuyên chủ topic, nếu có món ngon thì nên cho em nó ăn rè thôi. Ko phải là mình ki bo, tính toán hay chơi tiểu xảo ... mà chỉ đơn giản là biết cho kẹo đúng cách, tiêm thuốc đúng liều lượng. Có như thế gái mới trân trọng giá trị những phút giây được giao tiếp, nói chuyện cùng chú em.

    Trên chỉ là 1 gợi ý về mật độ tung hứng, qua lại với gái ... nó ko nhất thiết phải là 3 ngày, 1 tuần, mà phải liên tục thử, điều chỉnh và đôi khi lấy hư chiêu để thắng hữu chiêu, để tạo ra trạng thái ko biết đâu mà lần, thích nhưng lại thấy hơi nguy hiểm. Chú ý những ngày cuối tuần, những dịp em nó gặp chuyện ko vui, ốm, hoặc chú có chuyện gì đó hay hay, có kế hoạch đi chơi chỗ nào đó thú vị ... Hãy lắng nghe tâm trạng và quan sát cách phản ứng của em nó nhiều hơn là chỉ hành động dựa trên cơ sở cảm xúc của chú. ĐỌc nhiều chú sẽ thấy món ngon đã quý nhưng phải làm sao để đưa ra đúng lúc gái đang đói, đang thấy cần 1 cảm xúc, 1 bờ vai, 1 thứ gì đó tin cậy, nâng đỡ ... thì nó mới làm nên lịch sử. Chứ nhiều chú chả quan tâm gì tới cảm xúc của em nó, nó đang thi cử, đang đến ngày, đang mệt ... lại cứ bô bô: anh yêu em nhiều lắm với tình yêu của chúng mình lung linh tuyệt hảo ... thì trong cái trạng thái chán ăn đó, sơn hào hải vị cũng như cơm nguội thôi, mật ngọt cũng chẳng khác nào nước lã.

    Cuối cùng, tất cả những thứ trên cũng chỉ là gia vị nhỏ, là thứ kích hoạt nhẹ nhàng để nâng cảm xúc dần lên. Nó là chiến thuật ngắn hạn. CÒn về lâu dài thì chú vẫn cứ luôn phải phấn đấu học giỏi, chơi thể thao tốt, có nhiều kỹ năng sống, ham mê kinh doanh làm giàu, mạnh mẽ nhưng luôn quan tâm tới cảm xúc của người khác, có điều kiện thì tích cực giao thiệp, học hỏi từ những người giỏi làm ăn, có phong cách.

    Chú muốn trở thành 1 người đàn ông đích thực thì chú phải học hỏi từ những người đàn ông thành đạt chứ không phải lấy việc tán gái như 1 công cuộc chinh phục vĩ đại... Chuyện tán gái, cưa cẩm chỉ là 1 trong rất nhiều hoạt động làm cho cuộc sống thêm vui vẻ và có nhiều cảm xúc. Nặng nề, quan trọng hóa quá mức vấn đề được mất, đổ hay không đổ, cưa nhanh hay cưa chậm .. chỉ chứng tỏ cuộc sống của chú đang có vấn đề, hoặc là đang quá tẻ nhạt, hoặc đang thiếu trầm trọng những niềm đam mê, hoặc không có phương hướng rõ ràng cho 1 tương lai với nhiều dự định lớn hoặc tất cả đều đúng.!!

Chia sẻ trang này