1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tây Côn Lĩnh Ơi... Sao Mà Yêu Đến Thế !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 27/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Tiếp ạ đoạn xế ôm - ôm xế ;))

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Chụp............

    [​IMG]










































    Mông ải mông ai :D


























































    [​IMG]


















































    Sao mà nhiều nước thía nhỉ [r23)]
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hi chú Quân cò, một lần nữa cảm ơn chú đã chuyển phát cho anh cái điện thoại trên đồn BP 317 về Hà Nội.

    Em ôm này của chú có phải là em Linh Nguyen ko nhi nhìn quen thế. Em này của chú chụp ảnh phim chỉ xài ống fix ah, không thấy dùng ống Zoom và Tele.
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Thay vì cám ơn nhiều thì việc thiết thực nhất là hôm nào mời iem đôi ba chén rượu là ổn anh à [r23)]

    Chuận Chuận Chuận ạ =D>
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Máy phim hay sao í !

    Tặng anh ''nuột''

    [​IMG]

    Tặng anh Tấn (balota)

    [​IMG]

    Tặng đống lửa cùng mọi người

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi ôm tặng em !

    [​IMG]

    Cái này nhìn như có người đang treo cổ trong nghĩa địa bên đồi thông già của người Nùng thì phải :(

    [​IMG]
  6. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn nhé! Nhớ cái cảm giác được hơ chân, phơi găng bên đống lửa. Sao mà ấm áp thế chứ!
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Khi màn đêm đã buông xuống đã muộn rồi , nhạc đã hết pin , rượu đã cạn , cafe đã tan .........thì cũng là lúc chẳng ai bảo ai tự giác mà về chỗ của mình , nó cũng vậy ? về tới cái lều của nó thì cũng là lúc nó thấy thiêu thiếu cái gì đó trong bụng thì phải ? ngoài trời lạnh thì đã chớ đằng này trong cái lều nó cũng lạnh thế mới ác , loanh hoay mãi mới nhớ ra là đói hỏi ngay ôm có cái gì ăn không nhỉ ? ôm bảo có đấy hơ hơ thế là thích rồi hỳ hục gặm nhấm vài cái bánh , nhai mấy chiếc xúc xích xin một ngụp trà xanh lôi đống thuốc ra uống hê hê thế là cái bụng của nó đã ngoan trở lại , lôi cái túi ngủ ra chui vào đó đang chẳng biết đâu là phải đâu là trái thì ôm bảo với nó là : xế ơi ra ngoài lấy con dao vào trong này hộ ôm với ? giật mình hở.....ôm định giết xế hay sao vậy ? ^:)^ con đó to lắm trong balo xế có 2 con dao bấm kia kìa lấy ra mà dùng tạm hix hix tưởng gì hóa ra là phòng thủ [r23)] , xong dao xong kéo nó nằm im ôm cũng vậy ? 1 áo len , 2 áo khoác , 1 túi ngủ , khăn , quần áo quấn đầy người mà sao lại lạnh đến vậy ? bên ngoài nó cứ tưởng là mọi người đã im hết . ai ngờ vang vảng bên tai nó là tiếng của 3 anh : Bình , Long , Hiếu đang loay hoanh bên ngoài để chất củi đống củi để giữ ấm cho mọi người hix hix ! ba anh này đảm và đam thật đóa [:D] , thế rồi lửa cũng cháy 3 anh cũng về chỗ cứ tưởng từ đây là im lặng hẳn và nó sẽ cố gắng ngủ một giấc dù là không được trọn vẹn , cho ngày mai lấy sức chiến đấu tiếp .

    Im rồi im , lạnh rồi lạnh , bỗng dưng nó nghe thấy cái gì đó , bật dậy , thò đầy ra quan sát nhìn đi nhìn lại cứ tưởng ma , oai choài oai hóa ra là các bác già gáy , lên rồi xuống , chìm rồi nổi , mạnh rồi nhẹ......... xin lỗi vì nó không ghi âm lại được cái bản nhạc này , như một bản giao hưởng thính phòng thì phải ? Cứ thế rồi nghe và nó chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay :)
  8. dozemon

    dozemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi fb của ôm được không :(
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Lý do : sao vậy bạn :S
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm chút clip tối hôm đó ạ :)












  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Anh còn may ! em hơ quá cháy mất một chiếc tất lúc nào không hay [r23)]

Chia sẻ trang này