1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done BECH ! Chân thành cảm ơn ACE ủng hộ ! Em xây nhà mới ...

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi chipbong157, 28/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Rất nhiều khách hỏi Ma Bư
    Khiến mình muốn chửi tiên sư Ngọc Rồng
    Hàng chưa sản xuất đừng mong
    Làm ăn như thế , đau lòng quá đi :((

    Ai có thì toàn là hàng xách tay hoặc hàng event thôi bạn , mình ko có ~X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Robot biết yêu có giá yêu cho anh em f 525 chứ , nhưng hàng ấy hết rồi , mình chưa bỏ ảnh đi , mai làm topic valentine mình cập nhật lại hết :)>-
  2. kimtuanz

    kimtuanz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    38.455
    Đã được thích:
    1.354
    \:D/
  3. dinhdienvn

    dinhdienvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2010
    Bài viết:
    18.728
    Đã được thích:
    829
    thì vẫn cô bé giáo viên lần trước đấy anh,làm sao để tặng ng ta,văn cũ như lần trước anh em mình dùng rồi,sợ ko ăn thua :((
  4. cloud9x

    cloud9x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    14.705
    Đã được thích:
    37
    up
  5. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Tay chân chỉ chỏ cái gì
    Ship giày qua quán anh đi nhanh nào :((
  6. Master_Roshi

    Master_Roshi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    12.855
    Đã được thích:
    311
  7. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    Mai sẽ dẫn con qua mua gấu của bác chipbong ;))
  8. Master_Roshi

    Master_Roshi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    12.855
    Đã được thích:
    311
  9. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Mời em đi uống cafe
    Thuê thằng dịch vụ nó bê quà vào
    Hoặc là gửi sẵn phía sau
    Ngồi dăm ba phút rồi vào lấy ra... \:D/

    Ngày xưa Valentine tớ tán bà xã cũng làm 2 quả bất ngờ... Năm đầu , tớ setup trước ở quán 1 bánh kem , 1 đóa hồng , 1 gấu bông , 1 CD Lam Trường ( nàng kết A2 ) . Bọn tớ có quả áo đôi , năm ấy giời lạnh , đi chơi nàng mặc co ro , tớ cứ áo len tớ diện gây cáu cho nàng :P . Đã thế toàn nói liên thuyên vẻ như chả nhớ hôm ấy ngày gì , nàng rủ ăn gì cũng chê , vào đâu cũng chối ... Đạp xe đạp khắp HP suốt từ 7h30 đến tận gần 10h tối ( bây h có cho đi = xe máy cũng thấy ngại , sao xưa ta khỏe thế ). Khi sự thất vọng của nàng đến cực điểm tớ mới bất ngờ tạt vào quán cafe đó kêu là khát nc . Vùng vằng theo vào , mặt sưng vù nói uống gì cũng đc ... Vào nháy cái , quán chơi ngay Baby don't go của LT , chưa hết ngỡ ngàng thì nhân viên bê ra cái bánh , còn đang sửng sốt thì có 2 thằng nhà quê mũ kín mặt bàn bên cạnh lao sang , 1 thằng ôm con gấu , 1 thằng tặng bó hoa " chúc mừng Valentine anh chị ( thằng bạn thân và thằng em ruột tớ ngồi trước ... công phu lắm đó nhé , vì 9 năm trước ko có đt để dễ phối hợp như bây h đâu ) >>> Choáng nặng >>> giờ bọn tớ có 2 con rồi :-bd

    Năm sau ít công phu hơn nhưng Sốc thì ko kém , còn 1 tuần nữa là lễ Tình Nhân , tớ bảo phải vào Đà Nẵng làm 6 tháng mới về ( sát ngày quá thì sợ nàng nghi ngờ , vì mình chuyên lừa :P . Thế là khóc lóc chia tay , tặng quà ỏm tỏi ... Hic , 1 tuần ko gặp nhau nhớ điên cuồng , chỉ liên lạc qua yahoo , may ngày xưa mình có đi xuyên Việt 1 chuyến nên văn bốc phét về vùng miền cũng khá , thực ra trốn lên Sở Dầu trông hộ nhà bà đi 1 tuần , dặn dò ở nhà nếu nàng sang hỏi bảo công tác rồi ). Dặn nàng ở nhà lôi ảnh ra ngắm đỡ buồn , Valentine ko có anh thì rủ thằng Thanh ( em giai mình ) 2 chị em đi chơi đỡ buồn , đến những quán mình hay ngồi cho bớt nhớ ( cái này quan trọng ) . Thế là hôm ấy bọn chúng ra cái quán nước mía trước hay ngồi , đoạn ngã 4 Phường Hàng Kênh sang Trại Lẻ 8 năm trước có quán nc mía ngoài trời .... Hai chị em đang đang ngồi tâm sự thì có 1 thằng ăn xin nón rách , áo quần bẩn thỉu cực kỳ lôi thôi đến xin tiền nàng ... không cho nhất định ko đi... sau đó lôi từ trong áo ra 1 bó hoa tặng nàng >>> Tớ ngày xưa điên thế đấy , cả quán ấy ngạc nhiên ko riêng gì nàng , hồi ấy mà có di động thì có khi lại hot trên mạng rồi :)>-

    Tin hay ko tùy Mạnh nhưng vợ chồng tớ có cả 1 cuốn nhật ký Tình yêu ghi lại những giây phút Lãng mạn điên điên đó , hôm nào qua chơi cho xem [r2)] Nói chung tình yêu khó nói lắm , cứ tùy cơ ứng biến M ạ , đôi khi hành động ấy phù hợp với người này nhưng lại thất bại với kẻ khác , chắc mình làm đc vì có thiên thời địa lợi nhân hòa v .v ... Chúc M sáng suốt tìm đc cách hay nhất nhé ! >:D<
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn cậu , thời gian như gió , mang giấc mơ đi thật xa .... Hay , Valentine xưa tớ hay hát cho bà xã nghe Phiêu Du này
  10. cloud9x

    cloud9x Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    14.705
    Đã được thích:
    37
    Thật hâm mộ, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này