1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Từ số liệu ấy, bác có kết luận là đàn ông sống tại Mỹ về bản chất khác đàn ông sống tại VN ? Ngoan hơn ? Tốt hơn ?

    Số liệu ấy cùng với những gì Uli hiểu về đàn ông phương Tây và phụ nữ phương Tây thì nó là do :

    - Khi người đàn ông phương Tây yêu một phụ nữ ngoài vợ, người vợ sẽ đòi li dị dù rất đau khổ, do đó chấm dứt ngay tình trạng ngoại tình, do đó trong bảng thống kê thì cột ngoại tình thấp, cột li dị cao. Ngược lại, ở VN, khi người chồng yêu người phụ nữ khác, người vợ sẽ không dám li dị mà tìm mọi cách hành chính để duy trì hôn nhân. Do đó cột ngoại tình cao, cột đã li dị thấp.

    - Đàn ông phương Tây và phụ nữ phương Tây ở độ tuổi kết hôn có nhận thức về cá nhân và xã hội tốt hơn đàn ông và phụ nữ VN ở cùng độ tuổi. Họ hiểu rõ tính chất cá nhân, cách họ muốn sống ntn v.v... dẫn đến chọn bạn đời phù hợp với mình hơn, từ đó tỷ lệ ngoại tình ít hơn. Nhiều đàn ông VN ở độ tuổi kết hôn lấy vợ trong sự mù mờ, theo kiểu "thấy hợp hợp thì lấy". Mà cái "hợp hợp" đó thì nhiều khi là do gia đình ảnh hưởng tới tư duy rằng gái thế nào là hay là tốt, hoàn toàn không đi từ nội tâm của chính người đàn ông đó. Đến độ tuổi 35-40, khi người đàn ông VN đã phát triển tư duy và cảm nhận (= với đàn ông phương Tây ở độ tuổi 22-25), thì lúc này người đàn ông này mới nhìn thấy người phụ nữ nào đó hợp với mình -> ngoại tình

    - Nhận thức của xã hội phương Tây đối với hiện tượng li dị văn minh hơn người VN. Người phương Tây coi ngoại tình hoặc sống với người vợ mà mình không yêu thì đều đồi trụy như nhau. Do đó họ coi việc một người li dị có thể là kết quả của một nhận thức văn minh. Ở VN thì li dị là một biểu tượng của bất hạnh, kém cỏi v.v... -> nhiều người chấp nhận tình trạng ngoại tình hoặc sống với người hôn phối mà mình không còn yêu.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có 1 sự nhầm lẫn về nhận thức ở đây thì phải. Ai bảo cờ bạc - rượu chè - gái gú - hút chích là thước đo 1 ng` đàn ông??? Chỉ có những ng`đàn ông xơi cả 4 "tệ nạn" này tự coi đó là thước đo để được thể hiện, thỏa mãn và bao biện cho những thú vui tầm thường (ah, chí ít mình là phụ nữ mình nghĩ thế [:D]) đó thôi. Chẳng căn cứ nào chứng tỏ 1 ng` đàn ông sẽ kém bản lĩnh, nhu nhược, thể chất yếu ớt v.v... nếu ko có những thói hư đó cả. Có mà ngược lại ấy. Thế nên việc coi 1 anh chàng ko dính phải 4 thứ này là "đàn bà" là sai toét.

    Đàn ông bây giờ, mình cho là bản lĩnh khi khước từ được những cám dỗ, những thói hư tật xấu. Bị xúi bẩy, chế giễu, dụ dỗ... trước sắc đẹp, đồng tiền, và những thứ vô bổ khác như rượu với thuốc mà vẫn kiên quyết bảo vệ được bản thân mới đáng phục. Chứ hay ho j mấy cái tệ nạn ấy mà đem ra khoe khoang ở đây? Khoác lên cái mẽ "đàn ông" cho bọn chúng ah? Nực cười lắm.

    Cá nhân mình thì ko bao giờ chấp nhận anh nào dính phải dù chỉ là 1 trong 4 thứ đấy. Dính phải rượu sẽ khó làm chủ bản thân, đó là nguy cơ dẫn đến sai lầm, đổ vỡ. Cờ bạc, đánh vào lòng tham của con ng`, mà lòng tham thì ko đáy, khéo cũng có ngày bán cả vợ con ra đê ở lắm. Hút thuốc, tổn hại sức khỏe ko những cho mình mà cho cả vợ và con nhỏ. Gái gú, đối với riêng mình mà nói, thì cứ xác định là hãy ký trước vào đơn ly dị đi rồi muốn làm j thì làm, muốn đi đâu thì đi.

    Và chắc vì Thị Nở còn có Chí Phèo nên mình toàn gặp những ng` ko dính vào dù chỉ là 1 trong số 4 tệ nạn đó, thậm chí ngay cả khi môi trường họ sống thực sự phức tạp. Ko phải vì ng` ta thik mấy trò ấy lắm nhưng cố nhịn (sao phải nhịn khi xung quanh ai cũng thế???), mà đơn giản là họ ko thik. Ko ham bia rượu, ko chịu được thuốc lá, ko bước nửa bàn chân vào chiếu đỏ đen, và ko hề nghĩ đến chuyện cặp bồ bịch bên ngoài. Thế nên mình tin trên đời này vẫn còn nhiều ng` "trong sạch", chỉ cần có lập trường vững vàng và tin vào những j mình đã làm thôi.
  3. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Riêng với mình các thứ kia bỏ được chứ rượu bia thì không thể bỏ được[-X
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Nếu như có thể đảm bảo 100% ta biết một người nào đó rõ như chính bản thân ta, thì khẳng định gì cũng được. Còn chỉ biết 99% thôi, thì vẫn không nên khẳng định :)).
    Có những thứ nhìn bề ngoài không bao giờ biết được.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đây, tớ xin lấy ví dụ là bác trai nào cảm thấy hợp hợp với một người phụ nữ giống như honeyNclover và quyết định tiến tới kết hôn thì cũng phải nhận thức rõ ràng những gì mình có thể có và không có trong cuộc sống sau này. Chắc chắn là sẽ có một số người đàn ông nào đó hợp với cách bạn honeyNclover sống và sẽ có những người nhìn qua một cái là chán. Hai loại này chính là an toàn. Nhưng đàn ông VN ở độ tuổi kết hôn chủ yếu là chẳng nhận thức được cái quái gì hết.

    Bây giờ tớ xin nói những một người đàn ông sẽ có nếu kết hôn với một mẫu phụ nữ giống honeyNclover :
    - Bạn sẽ có một nếp sống lành mạnh, chỉn chu và bạn ít khi phải lo bị cắm sừng
    - Nếu bạn là người say mê các công việc về kĩ thuật, máy móc, khoa học v.v... thì có thể ổn, cô ấy sẽ cảm thấy phần lớn thời gian làm việc của bạn là ngoan
    - Gia đình họ hàng nội ngoại có thể không phàn nàn về vợ bạn, nếu có gì đó không ưa vợ bạn thì vợ bạn cũng sẽ biết cách giải quyết ổn thỏa
    - Cô ấy có thể duy trì được kinh tế gia đình ổn định, bạn có thể khá an tâm trong cuộc sống

    Và đây là những thứ sẽ không có :
    - Bạn sẽ không thể chia sẻ những thú vui ngoài chuẩn mực của cô ấy. Cô ấy thuộc dạng làm tròn mọi thứ về một số nguyên. Cô ấy sẽ cho rằng nhắm vài li rượu là rượu chè, ở lại qua đêm nhà thằng bạn để làm nốt cuộc vui tá lả là cờ bạc, xao xuyến một chút khi nhìn thấy một cô gái đẹp là "gái gú",...
    - Nếu công việc của bạn có tính người nhiều như kinh doanh, văn nghệ sĩ, ... thì quả là thảm họa, cô ấy sẽ buộc bạn phải không chơi với những người mà sẽ có lợi cho công việc của bạn vì trong mắt cô ấy những người đó là nguy hiểm
    - Bạn ít khi nào thấy tự tin về bản thân vì cô ấy sẽ luôn đánh giá bạn như cô giáo dạy trẻ, bạn có thể bất đồng với cô ấy về một số quan điểm
    - Cô ấy sẽ nắm vững những điểm yếu trong con người bạn để khiến bạn không thể không nghe lời


    Ngược lại với mẫu phụ nữ honeyNclover thì các bạn trai cứ viết ngược lại những điều tôi vừa kể ở trên. Mẫu nào cũng được cái này thì mất cái kia. Chỉ có vấn đề là đàn ông VN hiếm khi nhận thức đầy đủ trước khi kết hôn về những điều này.
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Người đàn ông mà bạn đang hướng đến này là người đàn ông vô vị, không tin bạn cứ hỏi 99% đàn ông đều nói như thế. Không phải người đàn ông không biết những trò đó mệt mỏi là mất thời gian thậm chí cả tiền bạc nhưng cái được của nó thì ít người phụ nữ hiểu được ;)) Mình đáng giá cao những người mà có được cả 4 tố chất đó nhưng biết kiểm soát nó.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đàn bà thì cho là cám dỗ. Còn đàn ông thì cho là giải trí thôi.
    Ông nào ko dính vào mấy cái đó thì thứ nhất là do môi trường làm việc, môi trường xã hội quá tốt. Thứ hai là có những thú vui khác thay thế. Kiểu gì chẳng phải giải trí, vấn đề là anh dùng hình thức giải trí nào.
    Nếu đàn bà cho là mấy thứ trên là vớ vẩn thì đàn ông lại cho mua sắm quần áo, trang sức, tán phét, buôn chuyện,... là vớ vẩn. Một số người khác lại cho hiphop, thời trang, nhạc nhẽo.... và các sở thích cá nhân khác là vớ vẩn ????
    Xã hội bây giờ nó thế, ai ko dính vào bất kỳ thứ gì thì trong mắt người ngoài cũng là lập dị, đi ngược với số đông, là khó gần trong mắt người khác. Có ảnh hưởng xấu phần nào đến các mối quan hệ xã hội.
    Hoàn hảo nhất là: những cái đó thì biết, nhưng biết vừa đủ để không mất lòng người khác. Nhưng ko phụ thuộc vào nó. Nhưng đã không phụ thuộc vào nó thì người đó lại ko thoải mái, không sướng. Cuối cùng thì là cuộc đời này không thể hoàn hảo, không có lựa chọn nào là toàn mỹ cả.@}
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vợ hỏi chồng:
    - Anh có bao giờ đánh bạc không?
    Chồng:
    - Có. Canh bạc lớn nhất của đời anh là ký vào tờ đăng ký kết hôn với em. Ký vào mà chả biết rồi có hạnh phúc với nhau hay không - hên xui thôi à. Cứ liều ký thôi.

    Vợ tiếp tục hỏi:
    - Anh có ham mê gái gú không?
    Chồng:
    - Hồi yêu em, mỗi lần đi chơi với em, mua quà tặng em là mẹ anh lại chửi: Mày là thằng chết vì gái.

    Vợ hỏi tiếp:
    ...................................
  9. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mình với một vài người nhất trí quan điểm, đã là một thằng đàn ông thì phải biết chơi đàn.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác viết thiếu chử bà rồi

Chia sẻ trang này