1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ ULI: Hì, bạn ULI nói 1 phần đúng đấy. Tuy tớ chẳng khắt khe quá như bạn nói. Vì nếu chỉ đơn thuần là uống cốc bia cho mát ruột hay làm ván 3 cây giết thời gian vô thưởng vô phạt rồi ai về nhà nấy nó khác. Còn rượu uống thành say xỉn rồi làm bậy, hay cứ lĩnh lương là cờ bạc sạch túi thì ai mà chấp nhận nổi. Tớ quen biết 4 ng` có bố: 1. Say xỉn, thik uống rượu, uống vào là lè nhè đánh chửi vợ con; 2. Cờ bạc đến mức nợ 2 tỷ, đã bán nhà trả nợ; 3. Chơi gái bên ngoài về đòi ly dị vợ; 4. Nghiện thuốc lá nên bạn tớ cũng hút thuốc từ cấp 2 vì thik mùi khói đó.

    >>> Có nên chấp nhận 1 ng` đàn ông như thế ko?!

    Tiện nói vui, đừng nghĩ là tớ khắt khe, vì thực tế ng` yêu tớ còn khắt khe hơn :)) Trong từ điển anh ấy ko có từ bia rượu (trừ khi uống với tớ) vì bạn bè gặp mặt có thể... ăn chứ đâu nhất thiết phải uống?! Cũng ko có ý định qua đêm nhà bạn làm vài cây (lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà, đó là chân lý :))) Gái gú thì có ai đó đáng liếc cũng hùng hổ đem về kể với bạn gái, thành cuộc bàn tán cười cợt vui cửa vui nhà :)) Ah, doanh nhân hay nghệ sĩ thì chắc chắn là ko phải rồi.

    Nhưng cả tớ và bạn tớ vẫn chia sẻ với nhau được tất cả mọi thứ, những đam mê, "thú vui lành mạnh" khác, vẫn coi nhau là tri kỷ, và đều tin tưởng vào giá trị của bản thân mình trước ng` kia. Thấy được tôn trọng và tin tưởng. Có điều ai cũng nhận thức được ranh giới để giữ mình, vì đâu phải đó là yêu cầu của riêng ai, mà cả hai đều muốn thế. Việc bạn nói được cái này mất cái kia là theo mặt bằng chung, chứ chỉ nhìn vào những j mình mong muốn (là khái niệm hữu hạn) thì cơ bản đều có được rồi mà chẳng mất thứ j cả.

    Vậy mới nói, Thị Nở còn có Chí Phèo :D

    P/S: Xưa hồi "tin tin" mình cũng có ý nghĩ, nên thik ng`nào biết cả 4 thứ ấy nhưng ko sa đà nghiện ngập, còn giờ thì là thik ng` đàn ông nào biết cả 4 thứ ấy nhưng... ko thik chúng, và đã tìm được rồi :D

    Sao các bác cứ nghĩ những ng` như họ ko thú vị nhỉ. Đàn ông bảo họ vô vị, còn phụ nữ, chí ít là mình thì lại thấy rất thú vị :)) Riêng khoản tìm hiểu về đời sống tinh thần và kiến thức của họ đã thấy vui rồi. Rồi còn bao đam mê khác mình cũng thấy hay nữa, như nghiên cứu, xây lắp, sửa chữa... Thế nên nói chung, ai thik sống kiểu j thì cứ sống kiểu ấy, thể hiện quan điểm cũng chỉ để có cái bàn luận cho xôm thôi chứ nồi nào vung nấy cả rồi, đi đâu mà thiệt [:P]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em thic những người đàn ông biết tất cả những vấn đề trên chỉ có điều không quá sa đà và nghiện ngập :)
    Mỗi tội bạn em lại chẳng biết uống rượi, ko mê bài bạc.. riêng cái khoản thuốc lá thì phì phèo cả ngày.. còn gái gú chưa rõ lắm nhưng vẫn phải kiểm soát :).. tin vào đàn ông là tự quì đầu gối vào than hồng (câu này em lấy trên mạng ạ)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bạn ý cố tình đấy bác ah.. hiii
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này là câu hỏi hay là câu than vãn vậy ? :-??

    Nếu là câu hỏi thì chịu, câu hỏi sai nên ko thể trả lời được, bạn cứ ông ổng hai chữ đàn ông , đàn ông nghe buồn cười quá [:D]

    Nếu là câu than vãn , thì thay từ đàn ông đó thành từ bạn trai của tớ /người yêu của tớ chẳng hạn, hợp lý hơn
  4. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con :)
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he >:) em thic mà :))
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn chọn tấm gương là TT lưng gù à? ;))

    Dĩ nhiên, theo ông ta và tôi thì những người không sống theo quan điểm đó là ngu hết. :P



    Nhưng ở đời đừng nghĩ rằng: ta không thể học được điều gì từ kẻ ngu!
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Theo mình hiểu thì ý của bác @tphat2009 là 100% đàn ông Việt (kể cả trong nước và ngoài nước, không phân biệt quốc tịch) đều ngoại tình
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đúng hoàn toàn chứ chẳng phải là một phần đâu. Qua ví dụ này cho thấy rõ ràng bạn là loại luôn phải quy về một số nguyên để nhìn nhận thế giới này. Bạn nghĩ rằng đối nghịch với số 1 là số -1. Nhưng điều tôi đang nói đến là đối nghịch với số nguyên, ví dụ số 1, là các số thập phân, tức là số 1,1 hoặc 0,9 gì đó kia, chính là loại mà bạn viết trong chữ bôi đỏ đỏ ấy. Bạn tưởng là đối nghịch với mẫu người yêu của bạn (1) là mẫu người say xỉn be bét, cờ bạc phá sản, chơi gái đòi li dị vợ (-1) v.v... Nhưng ai mà thèm quan tâm và bàn đến cái số -1 ấy chứ, nó là trường hợp cực tiểu và chẳng có gì phải suy nghĩ hết. Bất hạnh và sự đối lập mà tôi đang nói đến nằm ở sự đối lập giữa số nguyên và số thập phân. Một mẫu người như bạn thì số 0,9 và 1,1 là con số chưa được hoàn hảo, cần phấn đấu để bằng số 1 (giống người yêu của bạn). Đối lập mẫu của bạn là loại người cho rằng 0,9 và 1,1 mới là hoàn hảo. Hai loại này chung sống với nhau thì trước sau cũng bất hạnh. Vì bạn là số 1, không cần đến phải lấy một số -1 mới bất hạnh, chỉ cần bạn lấy số 0,9 đã đủ bất hạnh tràn trề rồi. Đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi ở trên của bạn. Tương tự, một người đàn ông 0,9 chẳng cần phải lấy một người đàn bà đĩ điếm, lăng loàn mới bất hạnh, chỉ cần lấy số 1 như bạn cũng đã tràn trề bất hạnh rồi.

    Chúc mừng bạn là hai số 1 gặp nhau, như thế gọi là hợp đấy. Có lẽ tớ phải ghi chú thêm bài viết trước của tớ dành cho những người đàn ông mà đa số bẩm sinh không phải là số 1 như người yêu của bạn. Vì có như thế thì họ mới có những cái gọi là "thú vui lệch chuẩn" chứ người yêu bạn thì quá hợp chuẩn với bạn rồi còn gì.


    Câu trả lời nằm đó thôi, ví dụ tớ là một phụ nữ 0,9 thì tớ thấy người yêu bạn thật là vô vị. Chả qua bạn là số 1 thì bạn thấy thú vị. Còn việc ngày tin tin bạn thích 0,9 rồi giờ thích 1 cũng là việc ngày càng hiểu rõ bản thân mình chứ chẳng phải là một sự tiến hóa nào cả. Trong mấy năm vừa qua, khi bạn tương tác với mấy cái số 0,9 ấy thì họ chả thích thú bạn lắm vì xét cho cùng bạn chẳng biết làm gì với những cái mà bạn cho là vô thưởng vô phạt trong khi những số 0,9 ấy lại nhìn thấy điều gì đó từ mấy cái đó. Hệ quả là bạn chẳng nhận được mấy cái hay ho từ những mối quan hệ đó. Rồi quá trình thử và loại bỏ dần dần đưa bạn tới đúng cái số 1 khớp với con người bạn.

    Tóm lại tôi thấy tôi nói về bạn quá đúng cơ, và cuộc đời bạn cũng đang đi đúng theo đó. Phần viết của tôi không có nhiều bổ ích cho bạn đâu vì nó đúng quá rồi, có lẽ sẽ bổ ích hơn cho những người đàn ông VN nào đang còn không biết mình là 1 hay là số thập phân ấy.
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    ULI xinh nè, có bao giờ mẫu đàn ông số 1 lại dao động biên độ 0,1 không, tức là sang mức 0,9 - 1,1 ấy ?
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Sao biết [:D] ?

    Theo quan sát của tớ thì đàn ông số 1 rất rất rất ít khi nào dao động sang 0,9 hay 1,1 cả. Bản chất là rất khó thay đổi. Có thể thấy một số biểu hiện bên ngoài dường như dao động mà thôi, ví dụ họ cũng sẽ ngoại giao vài chén, chơi tá lả nếu cần, đưa đẩy với phụ nữ bên ngoài một tí... nhưng họ không cảm thấy hạnh phúc hay tìm thấy nét gì hay ở những hoạt động như thế.

Chia sẻ trang này