1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao đàn ông cứ phải thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 28/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tất cả những đặc điểm trên, thậm chí còn chưa đủ. Không hiểu có con nào chịu lấy không :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khoảng 2 ngày tôi nhậu 1 lần. Ngày thường gần 2 bao thuốc. Hôm nào nhậu thì 3,4 bao. Lô đề, bóng bánh quanh năm. Gái thì thuộc dạng "khô vi lôn". Ngoài ra còn chơi nhiều thứ tệ nạn nữa. Quả là một con người trụy lạc, phóng đãng. Khửa khửa, phê vãi lều.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    >:)>:)>:)
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Trên đời vẫn có những đàn ông đầy bản lĩnh nhưng không phụ thuộc hoặc cần thể hiện qua rượu chè, cờ bạc, gái gú...
    Văn võ song toàn
    Đầy quyền lực nhưng không thiếu tình cảm
    Thành công trong xã hội và chung thủy trong gia đình

    Nhưng tất nhiên là những người như thế hiếm lắm. Phụ nữ nào lấy được họ thì may mắn còn hơn trúng số độc đắc [:D]
  3. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật ở đây có bác nào đã từng "tiêm" 15 ngày 1 lần giống tôi chưa ?;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc bài của bác này tự dưng sực nhớ ra câu hỏi của chủ topic có vấn đề, tại sao những thói xấu trên chỉ có ở đàn ông ? Thiếu gì những con đàn bà lăng loàn, thối thây rầy ra oánh cờ bạc bay mấy cái nóc nhà.
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ông nổi tiếng quá rồi, khỏi quảng cáo
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ở trên đời là ở nước khác phải không bạn nhỉ ? Người đàn ông này có ở VN không? Phụ nữ nào lấy anh ta thì đúng là may mắn nếu không biết tí gì về việc làm thế nào mà anh ta có quyền lực, hoặc biết mà chẳng sao cả.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bọn phương tây nó còn ngoại tình ghê hơn ấy chứ >:)>:)
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ở VN cũng có mà, bác coi thường đàn ông VN đến mức cực đoan gióng chủ topic rồi. Ai lại bảo "đàn ông VN toàn (xấu) thế..." :)) Đó chỉ là định kiến sai lầm, đúng như bác dogmouse nhận xét.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ bôi đen chữ "đầy quyền lực" mà bạn cố tình không nhận ra sao ? Bạn là nam hay nữ ? Vậy viết rõ ra nhé : ở VN một người đàn ông đầy quyền lực có thể là người đàn ông có tất cả những thứ bạn liệt kê nhưng sẽ không thể thiếu vài tính cách maphia được. Nếu bạn biết người nào không thế thì chỉ cho chúng ta xem nào ?
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Mình biết hút thuốc nhưng rượu bia kém, thi thoảng cờ bạc lô đề nhưng ko bóng bánh, ko giỏi tán gái nhưng hiện giờ đang một lúc yêu 2 em, ...[:D]
    Hiện mình đang là mẫu đàn ông ngon lành trong mắt một số em... =))
    Đàn ông phũ thì mới quyến rũ >:)>:)
  10. dogmouse

    dogmouse Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác localcool nói đúng đấy. Tôi biết một người đàn ông như thế này, để tôi kể các bác nghe.

    Đó là một ông già 8 mấy tuổi , chủ nhà cho thuê cửa hàng bia Hiếu Béo ở Xã Đàn. Ông này là sư tổ của ngành cơ khí, đột dập, giầu có từ xưa.
    Hôm vợ ông ấy chết, ông ấy dẹp luôn hàng bia của Hiếu Béo, bao lãi 10 ngày, mỗi ngày 10 triệu để lo đám ma cho vợ, đám ma cực kỳ hoành tráng.:)>-

    Đến nay tất cả các con cái, cháu chắt trong gia đình vẫn sống trong sự bao cấp của ông ấy. Mọi việc trong gia đình hoàn toàn do ông ấy quyết định, con giai không một thằng nào được ăn nói hay tham gia gì cả, đặt đâu là phải ngồi đấy[-X. Tết đến là nhà có bao nhiêu đứa cháu gọi ra cho mỗi đứa 10 triệu mua quần áo, mà cho từ ngày 20 chứ không phải sát tết mới cho, vì ông ý bảo cho sớm thì chúng nó mới mua được chứ tết rồi cầm tiền cũng mua được cái gì ? ;))

    Có ông con mở mồm đòi chia nhà, ông ý chỉ ngắn gọn một câu : "Mày là cái gì mà tao phải chia cho mày, mày giống tao đi" =)) . Nghe câu này thấy vừa khó hiểu, vừa trái khoáy nhưng lại vừa đúng, vì có tiền thì có quyền, nói con kiến cũng phải nghe. =))

    Ông con giai đó là bạn chơi thân với ông già tôi, vì bật ông bố nên bị đầy xuống ở nhà ngang, ngăn tường và bao nhiêu năm ăn kứt ;)) Ông già kia thì chỉ ngắn gọn một câu "làm thằng đàn ông, tự kiếm tiền nuôi vợ con, kể cả đi bơm xe".

    Câu chuyện này được nghe đã lâu rồi, một Bố Già thực sự đấy [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tự sướng nhiều có hại lắm đấy bác.

Chia sẻ trang này