1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gọi chị là em, có sao ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,

    Số là, nhà bác họ mình có 3 anh em, 2 anh đầu sàn tuổi mình, và 1 chị út thì kém mình khoảng 10 tuổi. Nhà bác và nhà mình cách xa nhau (ở 2 tỉnh khác nhau). Hồi nhỏ, vào dịp nghỉ hè, mình thường đến nhà bác chơi. Lúc đó chị út, còn nhỏ lắm, học mẫu giáo và sau đó học lên tiểu học. Và, chị này thường gọi mình là anh. Cả nhà cũng đồng ý như vậy. Hai anh em hay chơi với nhau, rất thân thiết và quý mến nhau lắm. Lớn lên cứ thế, vẫn là anh anh em em bình thường. Bây giờ chị này đang học ĐH rồi. Nhưng vẫn gọi nhau là anh em như trước. Mình đôi lúc băn khoăn tự hỏi, như thế mình có quá đáng, hay "phạm thượng" gì ko? Mình vẫn thích gọi nhau là anh em, hơn là chuyển sang xưng hô chị em. Cả nhà cho ý kiến nhé!

    Cảm ơn mọi người!
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nên gọi là chị (vì đúng phải gọi là chị), xưng tôi chứ gọi chị là em xưng anh thì vừa phi lý vừa phi lễ nghĩa.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kinh quá, "phi lý + phi lễ nghĩa."

    Nếu cả gia đình bạn ấy đều okay với cách xưng hô kia, cô bé chị thì lại nhỏ hơn cả chục tuổi, thì gọi là "em" cũng đc chứ có sao. Quan trọng là mqh có ổn không, tình cảm họ hàng có thắm thiết không, chứ chấp gì mấy cái lễ nghĩa ngoài mặt nhưng bụng một bồ dao găm đi nói xấu với kẻ khác là "nó là ng trong họ tao nên tao biết lắm bla bla bla."
  4. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thân thiết quý nhau và cả họ biết thì chả sao. Mình có chị họ bằng tuổi chơi với nhau từ bé, học cùng luôn, toàn "mày, tao" :D
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tùy từng văn hóa vùng miền thôi mà. Có những nơi họ quan niệm rằng cứ ai nhìn thấy ánh sáng trước thì người đó là anh/chị.

    Trường hợp của bạn thì cứ thế mà tiến hành vì có ai phản đối đâu?!
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy không sao, cô ấy thấy không sao, nhà bạn bảo không sao, nhà cô ấy bảo không sao, giả sử mọi người trên mạng ngứa mồm bảo có sao, thì bạn về đổi xưng hô ah?
  7. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cái này bình thường mà bạn, có sao đâu, tùy quan niệm từng gia đình. Ngay cả chuyện gọi cô hay dì/thím/mợ, chú hay cậu/dượng.v.v, đều tùy gia thôi. Tất nhiên là có quy tắc, nhưng quy tắc cũng chỉ là để phân biệt khi gọi, đâu phải bất di bất dịch đâu.
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Anx có thể không để ý (hoặc không biết) về nhiều phong tục tập quán của người Việt (có thể do sống ở nước ngoài nhiều hoặc tuổi đời còn ít), chứ theo tôi biết, ở Việt Nam thì thứ bậc trong họ còn được coi trọng hơn tuổi tác hay chức vụ/địa vị xã hội. Trong 1 topic trước đây về chuyện quỳ/bái gì đó trong tang lễ người lớn tuổi tôi cũng đã nói về chuyện thứ bậc trong họ này rồi, bản than tôi đã đi dự tang lễ 1 người thân trong họ, tuổi nhiều hơn tôi hơn hai chục tuổi nhưng gia đình họ không để cho tôi làm lễ như với 1 người lớn tuổi thông thường vì trong họ tôi là bậc trên của người đã khuất.

    Trong bài của chủ top có nói "cả nhà" nhưng không nói rõ là "cả nhà" nào (nhà chủ top/nhà người bác/cả họ), nếu là "cả họ" thì còn đỡ chứ nếu không thì người trong họ sẽ nói là nhà chủ top không biết dạy con đó, còn cái chi tiết nhà ở xa/gần thì không liên quan gì.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    theo mình biết chỉ có người Hoa mới có chuyện ai nhìn thấy ánh sáng trước thì người đó là anh hay chị giữa những người ngang vai VD anh em con cô dì cậu chú bác nếu ai sinh trước thì được làm anh hoặc chị. Còn người Việt thì vùng nào cũng thế. Tùy theo vai vế mà gọi dù ra đời trước hay sau, dĩ nhiên về chuyện này thì người bắc đặt nặng hơn vì sống trong họ tộc thì nhiều khi phải tra gia phả để biết cách xưng hô. Còn trong nam thì anh em con cô, dì, cậu, chú, bác thôi chứ họ xa quá thì không câu nệ lắm
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    chả qua là nhà bác gọi từ bé quen rồi - giờ đổi lại thì hơi thấy kì kì
    - chứ nhà em - dù bé thế nào mà hàng cụ kị vẫn phải răm rắp gọi -thằng nào léng phéng lệch pha các CỤ nắn ngay đó là phong tục và văn hóa mất rồi
    [:D]

Chia sẻ trang này