1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ !!! Tây Côn Lĩnh ngày ấy !!! Cung đường huyền thoại - Xe đi mà chẳng có đường

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Đúng là cái số, mình đi TCL sáng 30 với lịch trình hệt như bác chủ topic. Trước lúc đi tìm mỏi mắt trên mạng xem có ai hướng dẫn đi theo chiều từ Hoàng Su Phì sang không mà không có. Lúc về nhà thì gặp cái này
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có phải bác là bạn của tráng sĩ @WindySmile ko, vì hôm trước thấy có hỏi đường đi TCL, tối hôm đấy về mới phọt cái topic này lên :P
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
  4. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    12 con cào cào thì phá nát bét đường rồi còn giề.

    Mưa gió bập bùng nhìn chán nhỉ.
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Seo kèo kèo cũng phải bỏ cuộc nhỉ :D
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Hóa ra là lúc gọi thì bác đang ôm ấp windy. Người gọi là anh bạn đi cùng mình.

    Không hiểu sao nhiều bác thích đi TCL theo chiều từ Lao Chải sang? Từ hướng HSP đổ xuống sẽ nhàn hơn rất nhiều. Hơn nữa theo thiển ý của mình, phần đẹp nhất trên cung đường chủ yếu nằm ở đoạn Thàng Tín tới ngã ba biên giới.
    Nếu tối ngủ bản Mông Thèng Chu Phìn hay Cáo Chải gì đó, sáng vẫn dư sức check Bốt Đen
  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bọn cào cào thì thích đi từ Lao Chải sang hơn bạn ạ. Offroad chiều lên thích hơn nhiều.
  9. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mình thì thấy là đi Tcl không quá khó, so với các cung khác

    Độ dốc không quá lớn
    Đường khá rộng.
    Có một vài điểm hiểm trở cần cẩn thận. Cứ có hai người giữ xe dắt qua là xong
    Chỉ có vài ba chỗ lầy. Phần lớn rất nhiều cỏ moc trên đường nên giữ nền đường chắc. Nhiều cung khác mưa là hết đi nhưng tcl vẫn đi được

    Khó khăn chủ yếu là phần xin phép đi qua. Ngoài ra cũng hầu như chắc chắn ngủ rừng nên đồ cắm trại phải mang đủ. Cũng không có nước nên mang đủ đồ khá là cồng kềnh.
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Xe khỏe như cào cào, xe côn tay thì đi được, chứ xe yếu yếu như kiểu wave phổ thông đi từ Lao Chải cũng vãi vật đấy anh ạ :D Hồi 2009 đòan EEC cũng mò qua cửa rừng 1 tí thì phải lộn về vì trời mưa quá, đường nhão nhoét trơn lầy, ko vượt dốc để đi tiếp được :D Bị hụt Tây Côn Lĩnh lần đấy mãi đến cuối 2010 mới phục thù được

Chia sẻ trang này