1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

we were soldies once..and young Phần tiếp theo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 30/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Type99_J20_ShiLang_DF21

    Type99_J20_ShiLang_DF21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến trận Đờ Rằng nầy, phải nói đến chiến lược biển người ruồi bâu đặc sắc Trung Hoa, khóa chặt họng pháo và oạch tạc cơ Mỹ trận nầy là trận gặp và thắng đầu tiên của QĐNDVn trước một đế quốc hùng mạnh nhờ chiến thuật xuất sắc của Trung Hoa :)
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    ban quản trị có muốn thuê tro.ll để câu view cũng phải có văn hóa một tí chứ, làm gì thì cũng 1 vừa 2 phải thôi,tất cả chỉ vì Ming ID mà TTVN ra nông nỗi này
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} James W Spires, sĩ quan hành quân của tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh tại Ia Drang, đã giải ngũ với hàm trung tá năm 1976 và về điều hành công ty riêng của mình. Anh đang sống với vợ ở Lake Forest, Illinois. Họ có 2 con đã trưởng thành và 1 con còn nhỏ.


    Les Staley, 67 tuổi, trung sĩ tham mưu, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 kỵ binh tại LZ X-Ray, giải ngũ tháng 4 năm 1967 sau 20 năm phục vụ. Anh đã kết hôn và có 3 con trai. Staley hiện đang sống ở Waldoboro, Maine và cùng gia đình quản lý 1 cửa tiệm bán súng.


    Robert L Stinnet, 58 tuổi, đại đội Bravo, tiểu đoàn trực thăng xung kích 229, tại LZ X-ray và LZ Albany, đã trở lại Việt Nam phục vụ kỳ hạn thứ 2. Anh đơn thân nuôi 5 đứa con và học lấy bằng Tiến sĩ. Anh nghỉ hưu sau 20 năm tại ngũ với hàm trung tá. Anh đang là chủ 1 công ty tư vấn và sống tại thành phố Oklahoma.


    John B Stockton, 70 tuổi, phi đoàn trưởng phi đoàn 1, trung đoàn 9 kỵ binh tại Ia Drang, phục viên với hàm đại tá năm 1967. Địa chỉ cuối cùng được biết của ông là ở Miami,Florida.


    Joel E Suodinis, 55 tuổi, người đã phục vụ kỳ hạn thứ nhất ở Việt Nam trong vai trò cố vấn và hoàn thành kỳ hạn thứ 2 với đại đội Alpha, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh. Anh phục viên năm 1980 với quân hàm thiếu tá sau 20 năm quân ngũ. Anh đang sống ở Pleasant Valley, Connecticut và kinh doanh trong lĩnh vực bất dộng sản.


    Dudley Tademy, sĩ quan điều phối hỏa lực của lữ đoàn 3 tại Ia Drang, đã phục vụ kỳ hạn thứ 2 tại Việt Nam trong sư đoàn 1 kỵ binh không vận và giải ngũ vào năm 1987 với hàm đại tá sau 30 năm phục vụ. Anh giờ đang làm việc trong 1 công ty tư vấn tại Mclean, Virginia.


    Ray Tanner, 49 tuổi, lính điện đài đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 kỵ binh, đã về nhà ở South Carolina tháng 4 năm 1966 và đi làm cho 1 công ty công ích ở Charleston.


    Henry Thorpe, 68 tuổi, đại đội trưởng đại đội Delta, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh tại Ia Drang, xuất ngũ tháng 9 năm 1967 với cấp bậc đại úy sau 8 năm phục vụ và trở về quê ở North Carolina. Sau trận Albany, Thorpe có nguyện vọng chuyển về ban thông tin công chúng của sư đoàn và hoàn tất kỳ hạn phục vụ của mình trong vai trò 1 sĩ quan chuyên đón tiếp các nhân vật quan trọng hay các phóng viên đến thăm. Hiện anh làm đội trưởng 1 dàn quân nhạc.


    Richard P. Pathfinder Tifft, đội trưởng đội kiểm soát không lưu ở LZ X-ray sau này là chỉ huy đội Hiệp sĩ vàng – đội nhảy dù biểu diễn của quân đội. Anh phục viên với hàm trung tá năm 1985. Ngày 26 tháng 11 năm 1987, anh tử nạn vì rơi máy bay riêng tại Bakersfield, California ở tuổi 45.


    Robert Towles, 47 tuổi, lính súng trường, đại đội Delta, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh, mất 5 tháng chạy chữa các vết thương do 28 mảnh đạn bị dính tại LZ Albany trong bệnh viện đa khoa

    Valley Forge ở Pennsylvania. Anh xuất ngũ tháng 10 năm 1966 và trở về quê tại Ohio hành nghề thợ mộc. Towles học lấy bằng thạc sĩ sử học ở đại học Kent State năm 1989 và đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Luận văn của anh chính là trận đánh ở bãi đáp Albany. Anh đã có gia đình và được 2 người con.


    Robert (Bob) Tully, 68 tuổi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 kỵ binh tại Ia Drang, đã phục vụ kỳ hạn chiến đấu thứ 2 tại Việt Nam năm 1968 với chức vụ lữ đoàn trưởng trong sư đoàn Americal (sư đoàn 23 bộ binh). Tully giải ngũ năm 1976 với quân hàm đại tá. Anh cùng với vợ là Pat hiện sống ở Avon Park, Florida.


    Walter Busill (Buse) Jr. Tully, đại đội trưởng đại đội Bravo, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 kỵ binh tại Ia Drang, trở lại phục vụ kỳ hạn thứ nhì ở Việt Nam với cấp bậc thiếu tá trong sư đoàn Americal. Buse Tully tử trận ngày 2 tháng 3 năm 1969 khi được 32 tuổi.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Arthur Jr. Viera, 48 tuổi, lính súng phóng lựu M79, đại đội Charlie, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 kỵ binh, vẫn sống sau khi bị thương rất nặng tại X-ray. Hiện nay anh sống tại Slatersville, Rhode Island làm thợ chụp ảnh ở đó.


    Bruce M. Jr. Wallace, 61 tuổi phi công lái máy bay A-1E Skyraider của Không lực tại Ia Drang, phục vụ thêm 2 kỳ hạn ở Việt Nam và phục viên năm 1976 với hàm đại tá. Hiện giờ anh là 1 luật sư sống ở San Diego, California.


    Jon Wallenius, 49 tuổi, hiệu chỉnh viên súng cối, đại đội Bravo, tiểu đoàn 2, trung đoàn 7 kỵ binh tại LZ X-ray và LZ Albany, xuất ngũ tháng 8 năm 1966. Anh dạy mỹ thuật tại trường trung học Venice, Los Angeles, California. Anh sống cùng vợ là Nancy tại Lawndale, California. Anh sáng tác tranh hội họa và đồ họa khi rảnh rỗi. Anh là khách danh dự có mặt thường xuyên trong các bữa tiệc kỷ niệm trận Ia Drang.


    Richard B Washburn, 57 tuổi, trung đội trưởng, tiểu đoàn 2/20 trực thăng vũ tranggắn rocket tại Ia Drang, đã trở lại Việt Nam phục vụ kỳ hạn chiến đấu thứ 2. Anh phục viên năm 1979 với cấp bậc trung tá và về sống cùng vợ ở Arlington, Texas.


    Jerry E Whiteside, 55 tuổi, điều phối viên hỏa lực tại bãi đáp X-ray, phục vụ kỳ hạn thứ 2 tại Việt Nam với cương vị cố vấn. Anh xuất ngũ năm 1982 với hàm đại tá sau 23 năm phục vụ. Anh học lấy bằng tiến sĩ ngành sư phạm và hiện làm giám đốc nhân sự cho chi nhánh của đại học Georgia ở Athens.


    Paul Patton Jr. Winkel, 60 tuổi, phi đội trưởng phi đội Orange số 1, đại đội Bravo, tiểu đoàn trực thăng xung kích 229 tại Ia Drang, đã phục vụ kỳ hạn chiến đấu thứ 2 tại Việt Nam. Trở về nhà anh 1 tay nuôi dạy 2 con trong khi vẫn đi học lấy 2 bằng thạc sĩ. Winkel phục viên năm 1986 với hàm đại tá sau hơn 30 năm quân ngũ. Hiện anh là cố vấn cho 1 doanh nghiệp quốc phòng. Anh vẫn chơi bóng chuyền 1 tuần 2 buổi tối để giữ gìn sức khỏe và giành phần lớn thời gian rảnh suốt 2 năm qua để nghiên cứu sâu và phần tham chiến của các phi công đồng đội trong tiểu đoàn trực thăng xung kích số 229 – những chàng phi công lái trực thăng chở quân Huey ‘slick’ thân yêu của chúng ta. Trong biển số xe của anh có ghi hàng chữ LZ X-Ray. Wikel đang sống với vợ ở Springfield, Virginia.


    Pete Winter, 51 tuổi, lính súng trường đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, trung đoàn 7 kỵ binh được phục viên tháng 12 năm 1965. Anh đã lập gia đình và có 3 con. Winter làm việc cho đường sắt Long Island và sống ở Howard Beach, Queens, New York.


    James Young, 51 tuổi, lính súng trường đại đội Alpha, tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 kỵ binh ở bãi đáp Albany,về với trang trại gia đình ở Keysville, Missouri vào đêm giáng sinh năm 1965 với giấy xuất ngũ trong túi và 1 cái lỗ thủng trên sọ. Anh đến trình diện phòng quản lý cựu binh thương tật gần nhất và họ bảo anh về nhà và hứa sẽ gọi anh quay lại để làm phẫu thuật vá hộp sọ. Nhưng họ không bao giờ làm. Young làm nhân viên đường sắt ở Steelville, Missouri. Anh nói:“Tôi tưởng việc cưa gỗ hay làm những việc đại loại như thế có thể gây nguy hiểm cho vết thương trên đầu nhưng nó khá ổn định và tôi không phải lo nhiều về nó. Cách đây 5 năm anh đã tham dự buổi họp mặt của các cựu binh của đại đội Alpha ở LZ Albany. Người của chỉ huy sở đi đến và trả tôi cái mũ sắt ngày xưa, vẫn còn nguyên xi với cả cái lỗ đạn. Giờ tôi đang giữ nó.’ Anh hiện sống cùng vợ và gia đình tại Steelville.


    LỜI CẢM TẠ

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tèn ten....Câu truyện đến đây là Hết...(còn 1 phần nhỏ nội dung là lời cảm ơn, nguồn gốc các tư liệu tham khảo..e thấy ko quan trọng nên ko dịch...)
    Cảm ơn mọi người đã theo dõi. [:D][:D][:D][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. Hau_Due_Loi_Phong

    Hau_Due_Loi_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trận đó hổng phải QĐND hy sinh 2000 còn Mỹ chết toi gần 400 mạng đó sao, trận đó ko nhờ chiến thuật biển người ruồi bâu thì làm gì để khóa họng pháo và bom của tụi Mỹ ? đồng chí phân tích thử xem :-w

Chia sẻ trang này