1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ BÁC NÓI SẼ KHÔN RA RẤT NHIỀU ĐẤY :x
    THANKS BÁC :-bd
  2. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi CatXaMac

    Điều mình đang băn khoăn nhất là " BÂY GIỜ MÌNH LÀ NGƯỜI CÁO ĐẶT TÌNH CẢM HAY CHỈ LÀ BẠN " .

    Đọc bài của bạn thì thấy nổi bật lên vấn đề là "em nó có tình cảm với mình nhiều chưa và làm thế nào để em nó thích mình". Do đó mình thấy bạn chỉ tập trung vào mục đích làm sao để em nó thích bạn, em nó có chọn mình để trao tình cảm ko,... dẫn đến việc trao quyền quyết định cho em nó, em nó toàn quyền lựa chọn việc bạn là người yêu hay ko, chính điều này tạo điều kiện cho em nó điều khiển bằng cách test bạn để đạt được mục đích(tốt hoặc xấu) của em nó. Thất bại ngay từ suy nghĩ đầu tiên

    Một vd cho thấy em nó điều khiển bạn.
    - Em nó nhờ bạn sang nhà sửa máy tính , trời mưa to mà bạn vẫn sang (mưa to phải ở nhà coi film ma mới đúng,hehe), thế mà miệng vẫn giả bộ là ko nấu cho bạn ăn .
    Người biết điều sẽ cám ơn một cách tế nhị và thể hiện điều đó sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất

    Vậy phải làm sao ? Phải cho em nó thấy bạn là người lựa chọn, quyết định có nên đặt tình cảm vào em nó ko. Bằng cách nào ? Test ngược lại em nó xem có phù hợp với tiếu chuẩn bạn đặt ra ko? Điều này cho em nó thấy được bạn sống có tiều chí hẳn hoi, em nó muốn có được bạn phải vượt qua được bài test của bạn, bạn là thử thách với em nó và chính sự thử thách này sẽ hấp dẫn em nó đến với bạn. Nói cách khác bạn sẽ hấp dẫn em nó bằng chính con người bạn, tính cách của bạn thông qua việc test em nó.

    vd: Hôm nay cáo mới kể , đấy cũng là một người cáo rủ đi . Người ta nói thế là đang hờn trách cáo , rủ họ đi chơi mà không ngồi xe họ , cả tối ngồi trên xe của em .

    Ý nghĩa: đang test bạn, cho bạn thấy được em ngồi trên xe anh là do anh cũng được đấy, biết làm theo ý em đấy, anh mà lu xu bu là em qua xe anh khác đó.

    Trả lời lại: Test ngược lại em nó ,***g tiêu chí của bạn vào , ở đây là sự vui tính và thẳng thắn, ko quanh co, lòng vòng

    Vậy hả, sao em ko nói sớm là em được qua xe anh ấy ngồi ngay, xe anh chỉ trở những em vui tính và thẳng thắn thôi.

    Em nó sẽ nghĩ ngay: MK, nắn gân thằng cha này ko phải dễ nhỉ, hắn còn nắn gân mình lại mới ghê chứ, hắn cũng được đấy, mình phải cố gắng hơn hắn mới được , cứ như thế , em nó sẽ bị bạn hấp dẫn bởi tính cách của bạn.

    Bước đầu là như vậy đã. Lần sau em nó có nhờ gì thì test em nó trước đã, nếu qua được thì giúp, ko thì thôi.

    vd: Máy em hôm bữa sửa lại hư nữa rồi. A qua sửa giúp e với.
    TL: Mang qua đây cho a, vác nguyên thùng máy luôn nhé, kèm theo 2 điếu xì gà lahabana nha.
    Em nó: Nặng quá em mang ko được, a qua đi
    TL: A đang coi film, muốn sửa thì mang cho a, kèm 2 điếu xì gà lahabana. Ko thì em mang ra tiệm. Vậy nhé. và ko trả lời nữa cho dù em nó năn nỉ, vv,...... (đang thử thách em nó xem có đạt chuẩn ko)

    Good luck to u
  3. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn "kedaigai" .

    Như từ đầu mình đã nói :" cáo còn có tính bất cần , bướng bỉnh và khá mạnh mẽ " .
    Nếu dùng cách này với cáo thì chắc chắn là sẽ vô dụng vì cáo chẳng thiếu gì vệ tinh . Không có mình thì cáo lại có các vệ tinh khác . (các cao thủ trong box tvty thường khuyên các gà cưa nhiều ng 1 lúc , để đến lúc k có em này thì có em khác , tạo ra sự bất cần. Bây giờ cáo nhà mình cũng i xì thế ) . Đã như thế mà mình lại bất cần nữa thì mỗi đứa sẽ 1 nơi , chẳng ai cần ai ----> tan tành à ?

    Hơn nữa , ngay từ đầu mình đã theo đuổi cáo = sự chân thành , quan tâm . Vậy mà bây giờ quay ngoắt 360độ thì sẽ phản tác dụng ngay .

    Bây giờ là ít phút cập nhật tình hình :
    Sáng hôm nay cáo nhờ mình đưa cáo sang nhà bạn cáo để chơi . Vì một vài lý do , mình không muốn đi . Nhưng thay vì thẳng thừng thì mình lại bảo là :

    Cáo : anh rảnh ko? E ở nhà buồn quá , anh đưa em qua nhà bạn em chơi được ko ?
    Mình : đc chứ em , nhưng em ngồi sau phải ôm lấy anh , không thì anh lạnh chết mất !
    Cáo : hjhj , khôn thế hả ? thế mấy h anh sang đc ?
    Mình : ko , em phải chắc chắn cơ . Ko anh sang rồi mà em ngồi sau như khúc gỗ ấy , thì anh chết rét . Thế thì THIỆT anh ra .
    Cáo : giờ nếu bảo anh sang rồi em không ôm thì em nói dối , còn vì mỗi đoạn đường như vậy mà bắt em ôm thì thiệt em . Mà em cũng ghét trao đổi thế này lắm . Thôi em nhờ người khác . pp , e đi tắm đây !
    Mình : uh , pp .

    Tình hình là hôm nay mình nt bảo sang sửa nốt máy tính cho thì cáo bảo " nhờ người khác sửa rồi " . Chỉ có 2 tn cụt lủn, rồi lại thôi . Chắc là vẫn giận mình .

    Cái lý do mà mình không đưa cáo đi là vì :" Trời lạnh thế này , nếu là đi công việc thì mình sẽ đưa , còn nếu bảo mình làm xe ôm thì chắc chắn mình ko đưa ". Hơn nữa , nhân vụ này , mình muốn cho cáo biết rằng " đừng vì người khác yêu mình mà muốn làm gì họ thì làm , trc khi làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho đối phương trc ".

    Ngày mai mình sẽ nt làm lành nhưng sẽ ko xin lỗi gì cả . Và cũng cho cáo thấy rõ quan điểm của mình .
  4. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do mà mình không đưa cáo đi là vì :" Trời lạnh thế này , nếu là đi công việc thì mình sẽ đưa , còn nếu bảo mình làm xe ôm thì chắc chắn mình ko đưa ". Hơn nữa , nhân vụ này , mình muốn cho cáo biết rằng " đừng vì người khác yêu mình mà muốn làm gì họ thì làm , trc khi làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho đối phương trc ".

    Ngày mai mình sẽ nt làm lành nhưng sẽ ko xin lỗi gì cả . Và cũng cho cáo thấy rõ quan điểm của mình .[/QUOTE]

    Cậu có chút tiến bộ rồi đấy =D> "Nếu anh không có được em thì sau này anh cũng có được em khác ngon lành xấp xỉ em thôi (anh đang tiến bộ mà). Mà nếu nói em là ngon nhất trong số cáo anh gặp trong đời anh thì còn phải tổ chức một cuộc thi như kiểu Next top model ấy, chắc gì em đã được ngôi hậu" :))
    Là thằng đàn ông phải có cái chất của thằng đàn ông!
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Với cáo như thế này! Nói thật là hơi khó với những gà chưa có kinh nghiệm!
    Với gái như vầy thì phải từ từ mới mong lấy được tình cảm từ em! Lúc đầu phải cứ quan tâm, gái chảnh, vẫn phải cứ quan tâm, dù thế nào củng phải quan tâm ! Như cậu nói rất đúng, gái bướng, ta nghe xui dại thì chắc chắn là tan tành!
    Ta cứ quan tâm bình thường, lâu lâu làm gái chột phát thôi! Nhưng chột phải đúng lúc, chột vớ vẫn thì củng vô tác dụng!
    Lúc gái tưởng ta ngoan hiền nhất, là lúc cho gái thấy sự nguy hiểm của ta ;)) => Cho gái thấy trước mắt mức độ đào hoa của ta chẳng hạn, hay là sự ăn nói có duyên mà có thể làm chết các gái ngay từ buổi đầu tiên hoặc lên giường với gái được thì quá tốt!
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    từ tình huống này rút ra 1 điều là: thằng ku kia cũng gà như chú =))
    cứ để 2 con gà chọi nhau. hết trận con nào khoẻ thì đem luộc. con yếu thì làm món gà rang
  7. conlaumichan

    conlaumichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    di xem phim ak....luc lay bong ngo cham tay...ong nhanh tay cam lay tay cua em no roi ho to......trommmmmmmmmm.....xem e y phan ung the nao...
  8. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))=))=)):)):)):))
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, em này có vẻ hơi giống...mình. Hiện h ai cua mình là tự dưng lảng ra hoặc bày trò thoắt ẩn thoắt hiện, lạnh lùng xa cách có nghĩa là tự loại bản thân ra khỏi "cuộc chiến." Bởi vì phương châm của mình là ko quan tâm đến giai không quan tâm đến mình (phí thời gian vàng ngọc), trừ khi giai cực "xịn", theo kiểu "không thể bỏ lỡ."
  10. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vote ngay cho chị vì một lời nhận xét tuy ngắn ngủi nhưng trúng tâm lý cáo nhà em .

    Tâm lý của cáo là " ai mà không quan tâm em là em bỏ ngay , vì người ta có cần đến em nữa đâu mà em phải lẽo đẽo theo người ta làm gì ?"
    Hjx . Thế nên là có mấy khi em tỏ ra là bơ cáo , ko quan tâm đến cáo đâu . Giận dỗi nhau 1 ,2 hôm thì toàn là em làm lành đấy chứ . Chính cáo cũng bóng gió với em là " nếu có yêu ai thì đừng đừng giận họ lâu , vì giận lâu quá là mấy ng yêu đấy pit chưa ?" .

    Nhưng có 1 số điều cáo không đúng thì em cũng thẳng thắn bày tỏ , vì cái đó nó không hợp với mình , nếu mình ko nuốt xuôi đc cái đó thì khi yêu rồi thì sớm muộn cũng điên lên vì nó . Và những lúc như thế , cáo nhà em cũng rất khéo . 1 là thuyết phục 100% em , 2 là tìm hướng giải quyết cho cả 2 . Thế nên cái bước cưa đục 5 tháng nay vẫn chưa xong .

    ==================================
    Vậy nên ngay từ đầu em mới bảo là " cáo có tính bất cần " .

Chia sẻ trang này