1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cáo đã bắt đầu tạo cơ hội để chú thể hiện các phẩm chất mà chú có trong hiện tại ... Đó là cơ hội mà cơ hội thì luôn đi liền với thử thách ... Cáo nói gì, làm gì, thái độ với chú thế nào, thái độ với bạn bè của Cáo ra sao gạt hết sang 1 bên... Không quan trọng hoàn cảnh khách quan biến đổi ra sao ... quan trọng là ta phản ứng như thế nào, đã phải là tối ưu trong khả năng có thể chưa ... lần sau nếu tình huống đó lặp lại, ta sẽ làm gì.???

    Ây ... quá nhiều thứ phải nói để chú chỉnh đốn lại tư tưởng, xốc lại tinh thần... chú đang bắt đầu đi sai đường rồi đấy. Vụ này tư vấn ko cẩn thận là tạch, tạch trong day dứt, tiếc nuối ..

    Đợi anh đi ăn tối đã ... đang đói nên k muốn nghĩ nhiều.!!
  2. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi Code47

    "p/s: ko biết kedaigai là cô hay chú nhỉ? nhìn nick thì nghĩ là boy, cách viết với cách bắt bẻ lại giống đàn bà. Có gọi sai đừng giận nhé"=> Vô tư đi, thoải mái đi, hehe.
    Thế mới biết bác Cong05 nhà ta được ngưỡng mộ ntn, có tầm ảnh hưởng lớn ntn . Mới bắt bẻ vài câu là lãnh đạn ngay. Rút kn lần sau [​IMG]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Đã ăn của người ta, lại còn rủ người khác đến ăn chực mà không xin phép trước (xin phép cho lịch sự, chứ các anh galant thì tiếc gì mà không đồng ý), lại còn chửi người ta là lúc thanh toán thì "lạnh tanh."

    Tôi nói thật nhé, bạn nam có thể không nghèo, nhưng lỡ lúc ấy trong túi không đủ tiền, hoặc sau khi hẹn hò thì cần ghé đi đâu đó cần dùng đến tiền, mà không có sẵn, thì sao cô gái không nghĩ đến? Cô ta chỉ biết thỏa mãn ước muốn của cô ta mà không cần nghĩ đến hoàn cảnh của chủ topic?

    Trước sau cái cô Tiền này chỉ nghĩ đc là phải uốn nắn sao cho anh chàng vui (theo ý cô), trả tiền mặt vui vẻ (theo ý cô.) Ở cái xứ nào mà tình yêu có nghĩa là ép người khác làm theo ý mình vậy? Và nhất là ép họ tốn tiền vì mình? Một cách vô duyên?

    Nếu cô gái này có chút ý tứ, dù là giả tạo, vỏ bọc, thì lúc trả tiền cô này sẽ nói "Hôm nay toàn là bạn em, em mời nhé!" rồi chàng trai gạt tay đi bảo "Thôi, để anh được đãi các em..." Đằng này ng ta đã trả tiền, mình lại còn thô lỗ "em nhắc nhở anh."

    Theo tôi đoán, cô này từng thấy 1 vài bạn gái của mình đc 1 vài anh chàng bao tiền trọn gói, cho nên nghĩ rằng hễ cứ yêu nhau thì chàng trai phải bao hết - nhưng cô này quên, chủ topic chưa chính thức là bạn trai mình, và trong xh còn rất nhiều cặp chia sẻ gánh nặng tài chính.

    Ủa, sao cô ta ngại bạn cô ta hiểu nhầm là chủ topic "tiếc vài đồng" thì cô ta không đứng ra bảo vệ chủ topic kiểu, "Hổng hiểu sao hôm nay ảnh có gì suy nghĩ mà vậy, mọi ngày vui hơn. Thôi bữa khác mình lại đi chung heng", mà chỉ im lặng lo sợ bị bạn bè hiểu nhầm?

    Hay đó chỉ là bè chứ không là bạn nên cô ấy sợ mất mặt, sợ bị chê là cặp kè với thằng ki bo?

    Chủ topic lần sau nghe cô ta gọi quân đến ăn hết tiền mình rồi trơ trẽn nói là "Em vẫn thích mẫu đàn ông hòa đồng, vui vẻ, biết tiếp chuyện, biết ngoại giao hơn là im lặng, mặt lạnh tanh ngồi một góc" thì nhớ nói là "Anh chúc em tìm được mẫu người em mong muốn."

    Cô gái này trơ trẽn thật. Không hiểu là do gia đình dạy, do tính cách tự thân, hay do môi trường sống tiêm nhiễm cho nữa. (Xấu và ác thì tôi không trách, vì ai mà chẳng ích kỷ. Nhưng trơ trẽn nghĩa là vi phạm phép lịch sự trong xã hội loài người.)
  4. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phần đỏ bình thường : Bạn em biết em có nhiều tiền là từ lúc đi ăn mấy món ven đường kia . Vì thế cô ấy mới dám gọi thêm địch . Em thì hay để tiền to ở ngăn có khóa , có lần em cố tình để lại ở 2 ngăn ngoài của vỉ toàn tiền lẻ , rồi làm như vô tình cho cô ấy xem . Lúc đi ăn , cô ấy cố gắng chọn những món rẻ nhất , rồi 2 đứa ăn chung . Tuy vậy thì không khí lúc đấy vẫn vui vẻ bình thường .

    Phần đỏ in nghiêng : Đúng là cô ấy vô tâm thật , nhỡ tiền đấy là em dùng cho công việc thì sao ???Và còn việc gọi thêm đồng minh mà k thèm hỏi mình 1 câu nào nữa chứ .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì tôi nói bạn gái này trơ trẽn mà.

    Ích kỷ thì là bản tính loài người rồi, nhưng sống giữa xh văn minh thì cũng phải thể hiện sự ích kỷ cho khéo, cho đẹp lòng nhau, có đâu lại thô thiển thế kia.
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ban Anx nói đúng quá, nhưng con gái ít khi được tinh tế như bạn nói đâu. nhất là các em còn trẻ và có chút nhan sắc
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tiếp =>>>

    Cáo biết chi tiêu tiết kiệm, ko ăn hoang mặc phí như vậy là đáng quý. Chú ko phải lăn tăn thêm về vụ này. Trước anh có nói rồi đấy. Ko nhắc lại. (từ “chắt bóp” mang 1 chút sắc thái gần giống với tằn tiện, hà tiện … nó khác với từ “tiết kiệm”)!!


    Con gái đi mua quần áo thì đừng hỏi, các em ấy chọn lựa tỷ mẩn lắm, hầu như em nào cũng thế thôi … Đó là thú vui của các em ấy, ko nên so sánh với cách chọn quần áo của anh em đàn ông con trai. Còn về vụ phân vân 175K với 200K thì anh vừa nói ở trên.
    Nếu lúc đó chú muốn mua cho em ấy cái áo len thì ko phải là ko có cách, chỉ vì cái đầu chú nghĩ chưa linh hoạt, biến hóa, chưa tâm lý nên mới bất lực vậy thôi. Anh gợi ý này: (đây được gọi là lời đề xuất thấu tình đạt lý, lay động lòng người).
    Khi thấy em ấy ưng cái áo len, nhưng lại đang phân vân về giá, chú nảy sinh ý muốn mua tặng em ấy, vừa là đỡ đần về tài chính, vừa thể hiện sự chiều chuộng, lại tiết kiệm thời gian, có nhiều cơ hội hơn để đi chơi các nơi khác. Chú hỏi em ấy thế này : “Em, thử tưởng tượng nhé, nếu có một người luôn làm em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, em có thấy là mình nên tặng người ấy 1 món quà nho nhỏ gì đó để bày tỏ sự quý mến ko…”
    Gái : “Ô, sao tự nhiên hỏi em câu này … Uhm, để xem nào, chắc là có”
    Zai : “Chị chủ ơi, cho em lấy cái áo len này” =>> vừa nói vừa rút ví lấy tiền.
    Gái : “Ầy, anh làm gì vậy, em đi mua cơ mà…”
    Zai : “Anh biết, nhưng anh cũng giống em, cũng sẽ làm như cách em đã trả lời trong câu anh vừa hỏi lúc nãy.. là 1 món quà nhỏ để bày tỏ ... Nè, tặng em. Chỉ cần em thích là được rùi, đừng cố quy đổi món quà của anh thành tiền nhá, anh ko nghĩ là tấm lòng của mình có thể đem ra để định giá được đâu … Nào, đưa anh cầm cho. Đi ăn chút gì đi, anh đói rồi, đói meo meo rồi đây này …”
    Gái mắt dưng dưng, bỗng nhiên ngoan ngoãn như 1 con mèo : “Dạ, vâng ạ”

    Đấy là trong trường hợp em kia hiểu ý, biết coi trọng tình cảm và hiểu ý nghĩa của các món quà… nếu ko may gặp phải đứa nào tư duy lý trí mạnh mẽ quá, cứng đầu cứng cổ từ chối thì thôi, ếch thèm mua tặng nữa.



    Được … phải biết hành động tình cảm, thân thiện, lần sau tiếp tục phát huy những cử chỉ đẹp đúng lúc đúng chỗ như thế.



    Có thể nghĩ ra 1 số câu để đối lại, ví dụ : “Cái gì, tưởng hôm nay các đồng minh dẫn nhau tung tăng đi ăn mừng chiến thắng chung cơ mà … ý em là sao, là đang định tấn công anh ác liệt đấy à … hô hô, tấn công anh đi…”



    Về vụ tay nóng tay lạnh, nếu chú ko tham gia thì cứ kệ, cười tủm tỉm là được .. làm gì mà lại phải tự kỷ, tự ái với giận dỗi thế. Nếu chú thích thì cứ chủ động phát ngôn : “Về vụ nóng lạnh thì phải để anh, nhiệt kế chuẩn nhất thế giới đây” … chú xòe tay phải ra, đồng thời : “Nào, để anh xem tay em bao nhiêu độ C nào” … đặt luôn lên tay Cáo … “Ây, nguy rồi … nóng lạnh thất thường, cần phải bố trí sớm 1 điều hòa nhiệt độ năm ngón … giống như của anh đây này” ….Xong xòe tiếp ra, “Người tiếp theo, hãy đặt lên đây nếu muốn biết nhiệt độ cơ thể và tâm hồn đang ở mức nào” =>>> hẳn là 2 đứa kia chỉ cười, ko đặt tay lên tay chú … mà nắm tay 2 đứa đấy thì có vị gì, … Thèm vào.!!



    Em ấy kể mấy chuyện đó thì cứ “Vậy à, thế hử, thế cơ à …” .. có nhiều người theo đuổi là 1 niềm tự hào của các em gái, nó cũng giống như 1 chú ham bóng đá thỉnh thoảng lại thao thao bất tuyệt về các bàn thắng với tình huống này kia thôi …Nó là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh .. nó khác hoàn toàn với việc bốc phét, phịa chuyện để đánh bóng bản thân. Chưa có gì là trêu tức hay bóng gió ở đây cả, tinh thần bản lĩnh chú rất yếu đấy, đi đo huyết áp với nhịp tim xem có vấn đề gì ko … kiểu này là phải chỉnh đốn, rút kinh nghiệm ngay lập tức.



    Em nó nói vậy là rất thẳng thắn, chân thành, như thế là biết nghĩ hộ cho chú đấy. Anh chỉ bổ sung, có 1 chỗ em ấy nói chưa chuẩn, đó là em ấy nhầm giữa tính cách và trạng thái tâm lý nhất thời. Sự trầm lặng mang vẻ gì đó thiếu hoạt bát, có phần lạnh lùng, vô cảm, ko hòa đồng … chỉ là 1 xu hướng tâm lý, nó ko phải là tính cách. Vì rõ ràng ngoài những lúc trầm lặng ra, chú còn có cảm xúc vui, mặt mũi hớn hở, cười nói sôi nổi như Tết .. đúng ko.?? Xu hướng tâm lý hoàn toàn có thể thay đổi … 1 người trầm lặng hoàn toàn có thể trở thành sôi nổi, bùng nổ, thân thiện khi cần thiết … Chỉ cần có thời gian, môi trường và con người tác động theo hướng tích cực, chú sẽ trở nên hoạt bát, mồm mép linh hoạt hơn.



    Hòa đồng, cởi mở, thân thiện là trạng thái tự nhiên … Nó ko phải là 1 vai diễn. Chỉ vì nó tốt cho mọi người, tốt cho chính bản thân chú, nó làm nên không khí nói chuyện vui vẻ, thoải mái … nên hãy hướng tới điều đó, tích cực học hỏi từ những người năng động, sống hướng ngoại … Chứ ko phải là gắng gượng ép mình vào các vai diễn.


    Chú là thằng đàn ông, chú phải thể hiện được khả năng nắm bắt nhanh nhạy tình hình cục diện trận đấu. Luôn hướng tới khả năng tư duy độc lập, tự tin trong việc bố trí sắp đặt các chuyến đi chơi mà ko cần phải thăm dò ý tứ Cáo xem em nó có thích hay ko … Đa số em nó đồng ý là vì thấy chú tự tin, có lời rủ rê hấp dẫn, biết sắp xếp chu toàn cho chuyến đi, thể hiện được cái bản lĩnh, khả năng lãnh đạo nhưng rất tâm lý, nhẹ nhàng… Nó khác hoàn toàn với 1 thằng gia trưởng, chỉ làm theo ý mình và vụ lợi cho bản thân mà ko cần biết người khác cảm thấy thế nào.
    Có bản lĩnh, có tự tin thì Cáo mới nể. Có nể thì mới giữ được Cáo mãi mãi bên mình.

    Về cái ngày 14/2, chú thích làm gì thì làm, ko phải nói bóng nói gió với dò hỏi ý tứ gì sất … Cáo của chú thừa nhạy cảm để biết chú đang diễn trò gì khi hỏi em ấy mấy chuyện kia. Mà theo anh, nên đi chơi trước ngày 14/2. Đã là gì của nhau đâu mà bày đặt đi chơi 14/2 … Chỉ có những đôi yêu nhau rồi người ta mới xoắn xít tít mù, mới làm lễ tình yêu này, tình báo kia. Chú cũng định đua đòi đấy à… Anh thề là Cáo mà chưa quý mến chú nhiều thì còn lâu nó mới đồng ý đi chơi vào ngày đó.

    Mà nếu đã quý mến nhiều rồi thì đi chơi hôm nào chả được … Chú có dám chắc em nó quý mến chú rất nhiều rồi ko … Nếu chưa chắc thì ngày 14/2 cứ xác định là làm gì thì làm, ko có à ơi í ới Cáo ơi, đi chơi với anh nhé gì cả. Thích đi chơi thì đi hôm khác cho Cáo nó thoải mái tâm lý. Đã là gì của nhau đâu mà phải rối rít hướng tới 14/2.
    Gymer thích bài này.
  8. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>=D>=D>
    Cảm ơn anh Li trong thời gian qua đã nhiệt tình giúp em . Em nhận thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều !
  9. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ.. quả này anh thấy mợ kia nói trúng ở chỗ, gái ko lịch sự. Thế nhưng với tinh thần mộ Đạo, ko ngại khó khăn đầu rơi máu đổ, kiên cường ko lùi bước trước kẻ ác, nên, hãy vạch lá mà tìm sâu.

    1. Mợ kia nói chí phải, phép lịch sự là phải như vậy, khi mời bạn bè thì gái phải xin phép. Chữ "xin phép" ở đây chỉ là phép lịch sự của đứa con gái chứ chẳng ai lại nghĩ đến chuyện vài ly cafe mời bạn bè, mà lẽ ra là cơ hội để chủ tóp thể hiện, nâng cao giá trị bản thân trước bạn bè gái. Đáng tiếc, đáng tiếc..
    Trước hết, anh sâu sắc phê bình chủ tóp vì đã được nhắc nhở mà vẫn đực cái mặt ra vễnh tai lên ngồi đó nghe bọn ác tán hươu tán vượn. Hoặc giả, lầm lầm lì lì tỏ ra ta đây mưu sâu kế hiểm như.. Tàu Thị thì suốt đời ko lọt vào tầm ngắm gái thơm.

    Khi đi với anh, anh lại mở lời trước: rủ mấy đứa bạn em theo chơi cho vui, có lẩu dê gần đây ngon lắm, để xem tụi em con nít thế nào.. Gái lại tiếc nuối: thôi, để lúc khác em rủ tụi nó, giờ em ăn 4 tô bún với 4 cái vịt lộn bỏ ghét, tại anh trễ gần 10p.
    Nói thế thôi chứ gái ăn 1 tô bún với 1 cái vịt là bắt anh ăn dùm 2 cái còn lại, dĩ nhiên anh trả lại chủ quán chứ ai mà ăn nhỉ?
    Thêm điều nữa, lần đầu tiên anh gặp gái, có mời thêm 2 đứa bạn của gái, 2 đứa nó đang yêu nhau. Thế nhưng ăn cầy xong thì nhất định gái ko cho anh trả tiền, nhìn thái độ 2 đứa kia cũng nhiệt tình, nhất định ko cho anh trả nên anh bảo: xem như lần này anh nợ nhé, lần sau anh mời ăn lẩu hải sản, cho tụi em ăn uống vô tư luôn..

    Như vậy, chủ tóp chưa tạo được điều thú vị khi đi với gái, đơn giản mà? có gì phải lập kế hay bày binh bố trận đâu? Vì sự tẻ nhạt đó gái mới có ý định: rủ thêm đứa khác đổi không khí. Hiển nhiên, vì cá tính chủ tóp như thế nên gái vẫn chưa thõa mãn: mặt anh lạnh tanh như cục c.ứt gà sáp!
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân là như vậy. Hoàn cảnh này làm anh liên tưởng đến chú gà vẫy vẫy đuôi khi được gái đồng ý đi chơi cùng, nhưng chú gà tẻ nhạt quá nên gái mới bảo: gà trống mà ko biết gáy à? gáy vài câu, đuôi vẫy vẫy cho vui vui xem? Trả có mấy đồng mà mặt bí xị như ăn phải phân bò vậy?

    2. Anh đặc biệt chú ý đến câu đùa đùa của gái "của địch phải phá cho thật mạnh". Khi chưa thân thiết với nhau, chưa yêu nhau thì bọn con gái hay có ý nghĩ đó: bắt hắn trả thật nhiều cho hắn sợ, cho bỏ ghét; cũng là cách kiểm tra túi tiền của gà. Nhưng nếu đã "thích thích" với nhau rồi, như gái của anh lại bảo "em giữ tiền cho, anh xài sang quá. Sau này ko cho anh để tiền nhiều trong túi" rồi xem mỗi lần anh dẫn gái đi ăn như 1 món quà nên tiếc mà ko rủ theo đứa nào hết, mỗi lần như vậy gái hớn hở lắm. Thật lòng là anh muốn gặp mấy đứa bạn của gái, càng nhiều càng tốt, nhưng.. người tốt thường ko được trả công xứng đáng [:D] gái cứ như dẫn thêm người là mất thêm tiền vậy, lần nào trả hơn 200k là gái cứ gặng hỏi, gì mà nhiều tiền vậy, anh còn đủ ko..

    Tr.hợp của chủ tóp, trả tiền rồi mà gái vẫn chưa hài lòng, còn trách móc thế lọ thế chai, nên các chú ôn lại câu: tiền là sức mạnh, nhưng phải biết dùng đúng chỗ.
    Đúng chỗ ko nghĩa là xem trọng đồng tiền, có nên trả hay ko nên trả. Mà phải xem tiền chỉ là công cụ, mục đích của các chú là tạo được điểm nhấn của buổi tiệc đó, đơn giản hơn là hòa đồng với mọi người xung quanh, cái cảm giác vui vẻ nó truyền nhiễm rất nhanh, cười hô hố như thằng điên cũng gây được chú ý của những người xung quanh, ngta sẽ bắt chuyện: mày điên à?
    Trở lại chuyện của chủ tóp, rất có tiềm năng trở thành cái máy ATM cho gái, còn bị chê: ATM gì mà ko biết cười!

    Túm cái váy lại, lời nhắn của gái với chủ tóp là chân thật, gột tả được hình ảnh chủ tóp "mưu sâu kế hiểm" nhà ta. Thật hay giả thì chẳng cần quan tâm, thái độ đi với gái mà như vậy là bị điểm âm luôn rồi, chú còn biện minh rằng, cần lấy lại vẻ hòa đồng trước đây.. gì đấy. Nếu thật vậy thì tốt, nhưng anh dự rằng, đây là cá tính và tình cảm của chủ tóp, vì gái này là chủ tóp thật lòng. Làm gì có cái lý đi với gái mình thích mà "nét vui vẻ hòa đồng" lại biến thành tẻ nhạt thế kia?

    Chú ngồi nặng óc ra mà nghĩ đi, liệu gái sẽ đợi "để anh thay đổi thành vui vẻ hòa đồng rồi mình bắt đầu lại nhe em?" nó in sâu vào tâm trí của bạn bè gái, cả gái nữa. Chú cần thay đổi ngay từ bây giờ, đầu tiên là đổi nick thành CátSaMạc chứ ko phải CátXaMạc, sau đó mới nghĩ tới chuyện khác
  10. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ông nào muốn chăm sóc và che chở được người mình yêu thương thì phải tập bản lĩnh nhiều vào, gái nó đã ngu rồi, mình còn ngu hơn gái nữa thì làm sao!

    Em thật chán các bác trai, các bác gái quá cơ!
    Câu này rất là hay đấy ạ. Không biết có phải bác Công nghĩ ra câu này hay không? nhưng người nào nhận biết được sự hay ho ở đây thì phải là một người hiểu biết (thông minh, sâu sắc, từng trải).
    chữ "Ngu" ở đây không được hiểu theo nghĩa thông thường. Khổ quá! Giờ là thời đại nào rồi? Có cần phải nêu vài ví dụ về trí tuệ, năng lực, địa vị của phụ nữ trên thế giới cho các bác nhớ nữa không ạ?
    Nội dung ở câu tuyệt cú này là nằm ở cách suy nghĩ của phụ nữ ạ, nhấn mạnh trong vấn đề tình cảm (yêu đương, đời sống gia đính) nói riêng và những vấn đề rộng hơn trong cuộc chung sống của 2 người (đực và cái). Phụ nữ họ thông minh ạ, nhưng không có nghĩa là sự thông minh đó giúp họ suy nghĩ đúng trong một số loại vấn đề. Hơn nữa, phụ nữ có xu hướng muốn người đàn ông của họ bản lĩnh để dẫn dắt họ trong cuộc sống ạ (mặc dù họ vẫn có khả năng sống độc lập không cần đàn ông). Thôi, gợi ý vậy thôi, bác giai, bác gái tự suy nghĩ tiếp nhá. Thôi, thêm một gợi ý nữa nhá. Em có đọc một bài báo trên một tạp chí khoa học kết luận rằng: khi tư duy phụ nữ sử dụng cả 2 bán cầu đại não, trong đó bán cầu đại não hoạt động mạnh hơn là cái có mang trung khu tình cảm; đàn ông tư duy chủ yếu bằng 1 bán cầu đại não, là cái có chứa trung khu ngôn ngữ (có thể đây là lý do gây ra kết quả là suy nghĩ của phụ nữ phức tạp hơn).
    Tóm lại, ý nghĩa của câu tuyệt cú này là: là thằng đàn ông phải có ý thức rèn luyện bản lĩnh cho nhiều vào để có thể thực hiện được nhiệm vụ dẫn dắt người phụ nữ của mình trên đường đời, thưa các bác giai, gái ạ!
    Nói vậy thôi, chứ "nồi nào thì úp vung nấy" (ông bà nói chả sai câu nào cả). Thằng nào mà kém quá thì cuối cùng cũng được một con cao tay nó quản thôi nên chẳng có gì phải lo cả, ông nào ngu thì cứ ngu tiếp đi hi hi.

Chia sẻ trang này