1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay theo dõi topic này mà cứ thấy buồn cười, buồn cười vì sự "hồn nhiên" đến thú vị của cô bạn gái và sự thật thà khi bênh bạn gái chằm chặp của chủ top. Quả thực cô ấy vẫn chỉ coi bạn là 1 vệ tinh và đang hưởng thụ lợi ích của việc có vệ tinh mang lại thôi.

    Hồi đại học mình cũng gặp nhiều vệ tinh như chủ top lắm và cũng đc rủ đi ăn khá nhiều bữa (chẳng vui vẻ j vì người ăn cũng ngại mà người trả tiền cũng ko vui) như thế vì mình chơi thân với mấy cô bạn gái. Họ chỉ coi những a này là xe ôm có việc j là gọi tới, là người đưa đi ăn đi chơi, xong nếu cảm thấy thích thích thì nhận lời yêu, khoảng vài tháng đến 1 năm chán là giải tán. Còn những anh chàng mà họ thực sự thích, xong yêu và sau này đã lấy làm chồng thì mình rất ít gặp vì họ thường có xu hướng dành thời gian cho nhau và bảo vệ túi tiền của nhau.

    Thế cho nên khả năng lớn là nếu chủ top có thành công thì sẽ đc trở thành người yêu ngắn hạn (dưới 1 năm) của cô gái ấy, nhưng trong khoảng thời gian đấy vẫn gặp phải nhiều rắc rối nhùng nhằng liên quan đến anh người yêu cũ. Nói chung là 1 tình yêu có vẻ ko đc "sáng sủa" cho lắm :P
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ở đâu có cái thể loại bạn trai đã thân thiết đến độ "nàng mời cũng như mình mời" mà còn phải băn khoăn tìm kế rủ đi chơi 14/2?

    Chỉ có bạn nam (chưa phải bạn trai) mới không có quyền đi chơi ngày 14/2.

    Và cũng chỉ có bạn trai mới nghĩ "nàng mời cũng như mình mời."

    Chủ topic cuối cùng là gì? Bạn nam hay bạn trai? Hay là bạn nam nhầm tưởng mình là bạn trai?
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đúng là lắm thầy nhiều ma thật .

    Với những trường hợp như này thì tốt nhất là tiếp thêm sự tự tin cho người ta. Vì khi người ta đã đang yêu rồi thì nói gì đi chăng nữa họ cũng để ngoài tai thôi .

    Còn những dự báo về việc " chủ top" bị thế này bị thế # cũng có lợi ích là góp phần giúp chủ Top k bị ngã đau . Dù sao biết trc đc 1 chút , và sẵn sàng tâm lý 1 chút thì cũng dễ chấp nhận kết quả hơn .

    Ý kiến riêng : Nếu chủ Top cảm thấy thực sự ng ta quan trọng với mình , là hạnh phúc của mình thì đừng ngại mà tiến lên. Đừng để sau này phải hối hận theo cái kiểu " biết thế lúc đấy mình gắng thêm chút nữa " . Cứ đi chơi , cả 2 cùng vui vẻ , dù là ngắn hay là dài , ta cảm thấy ta hài lòng là đc .

    Sống là có mục đích , rõ ràng ta đang yêu ng ta , tại sao ta k tiến lên ? Từ bỏ bây giờ ư ? Từ bỏ để mai này hối hận " sao ta k tiến lên " .
    Tiến lên ư ? Tiến lên để mai này thất bại lại hối hận " sao ta k nghe lời can ngăn của mọi ng " .
    Bạn thấy đấy , một ng núp trong cái vỏ bọc sợ hãi thì lúc nào họ cũng chỉ là 1 con rùa rụt cổ , làm gì cũng sợ thế này , sợ thế kia .
    Rồi lại sợ , ng này lợi dụng , ng kia lợi dụng . Làm đàn ông con trai , sống sao để luôn ngẩng cao đầu , k áy náy với bản thân như thế là đc rồi . Còn cái lũ tiểu nhân , chúng luôn nghĩ lợi dụng hôm nay ng này một ít , mai ng kia một ít rồi tự chúng cho chúng là thông minh , biết sống ,thì cái hạng đấy đừng chấp . Miếng ăn là miếng nhục , rồi sau này , khi đứng tuổi , họ mới nhận ra sai lầm và phải xấu hổ .

    Còn ta làm vì tình nghĩa , vì tình cảm , họ có chửi là " ngu" đi nữa thì ta vẫn sẵn sàng ngẩng cao đầu . (VD : một ông làm từ thiện , góp vào quỹ 1 tỷ đồng , một bà nông dân nghèo k biết gì thì bảo ng ta là ngu , là thừa tiền . Nhưng đâu biết 1 tỷ là để khuyên góp cho những ng như bà ta . Còn ông kia mãi mãi ngẩng cao đầu , đã làm việc tốt rồi thì mình ta hiểu là đc , làm việc tốt theo TÌNH CẢM mà còn phải lăn tăn ng khác nghĩ gì hay sao ? )

    Còn đôi khi có một số điều k như mọng đợi thì hãy nhớ là " chẳng ai hoàn hảo cả " . Chính những người tư vấn và chỉ ra những nét xấu của bạn gái bạn , họ vẫn có điểm xấu đấy .
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai cũng có điểm xấu, nhưng chỉ có 1 cô gái đc chủ topic nhận (xằng) là "đấy là bạn gái mình." Thế nên cả thế gian đầy tính xấu cũng không tổn hại gì đến chủ topic bằng 1 cô bạn gái (nhận xằng) có cụ thể những tính xấu đã được liệt kê trong topic.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Có lẽ là chưa yêu nên mới đang cần tư vấn cưa cho đổ hẳn . Nên mới cần ấp ủ bóng gió để đi 14/2
    Nhưng như mình phân tích , là con trai thì phải hào sảng ,ngẩng cao đầu mà sống, đừng so đo tính toán quá nhiều về những việc thế này .

    Mình đọc hết các bài rồi , chẳng nhẽ tình huống đấy , lại nói là " campuchia" hả . Mất mặt cả mình và mất mặt cả cô kia ra (vì rõ ràng cô kia mời vào). Để ng ta đc hãnh diện về mình chứ đừng để ng ta xấu hổ vì mình .Mà có gì nhiều nhặn đâu , ly cafe thì đáng là bao ? Thiếu galant như thế , có mà loại ngay từ gửi xe nhé .

    Làm gì thì làm , lúc đấy ta vẫn phải tỏ ra là galant , rồi về nhà hành quyết ra sao thì tùy .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Oh vậy hả . Thế đến khi chủ Top lại tìm một cô bạn mới , cô ta lại có tính xấu rồi lại bỏ . Thế thì tìm đến cả đời k đc ng hoàn hảo .
    Cô ta có tính xấu , nhưng trên hết cô ta là ng đã làm cho chủ Top rung động .

    Cứ cưa đi , đến khi nào cảm thấy ta k thể chịu nổi cái tính đấy thì bỏ . Còn thì phải biết chấp nhận , cuộc sống luôn là vậy . ( Rau , thức ăn , nc uống bây h nhiều cái có hại lắm , biết thế sao ta vẫn ăn . K ăn thì cũng chết mà ăn thì cũng chết . Đã sống là phải biết chấp nhận ) . Kể cả sau này chủ Top có thất bại thì cũng phải biết chấp nhận . Các anh chị chỉ giúp bạn k bị ngã đau thôi .
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn quote bài tôi để làm gì thế? Tôi hoặc có bạn nào xúi bẩy chủ topic nên hành xử theo kiểu đỏ đỏ sao? Chúng tôi chỉ đánh giá tình huống sau khi chủ topic đã tỏ ra galant, sau khi chủ topic đã về nhà, đúng như bạn nói.

    Bài của tôi chỉ để chủ topic nhận thấy rằng tư cách của chủ topic lập lờ đối với cô kia. Lúc thì ảo tưởng mình là bạn trai, cô kia là bạn gái mình, lúc thì rụt rè biết rằng mình chẳng là ai.
    1/ Nếu đã là bạn trai, cô kia mời ai k cần xin phép, thì ngược lại ngày 14/2 hiển nhiên là của riêng 2 người rồi, cần gì bày kế rủ rê.
    2/ Còn nếu chưa là bạn trai, thì cần kế rủ rê ngày 14/2 là dễ hiểu, nhưng tư tưởng "BẠN GÁI MÌNH mời cũng như mình mời" lại là một ý nghĩ lố bịch, vì cô kia đã là bạn gái chủ topic đâu mà có quyền mời bừa phứa như thế, không xin phép một tiếng.

    Có gì nhiều nhặn đâu, 2 ly cà phê thì đáng là bao? Thiếu galant như thế, có mà loại từ vòng gửi xe nhé.
    Đúng rồi, một lời xin phép cho có, cho tỏ vẻ lịch sự (chứ anh chàng chắc chắn đồng ý) thì đáng là bao? Thiếu lịch sự như thế, có mà loại từ vòng gửi xe nhé.
    Chủ topic qua vòng gửi xe trót lọt rồi. Còn cô kia đã qua nổi vòng giữ xe chưa?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiền anh không thiếu, chủ yếu em phải ngoan.

    Câu trên tôi hiểu như sau:
    1/ Anh-em = 1 mqh bất kỳ (gia đình, tình cảm nam-nữ, bạn bè, công việc...)
    2/ "tiền không thiếu" = sự hào phóng, rộng lượng, nhiệt tình giúp đỡ, tình cảm, tình thương...
    3/ "ngoan" = cư xử biết điều
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    box tư vấn dạo này hết vị rùi, chẳng vui:-??
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Như đã nói, nếu chủ topic thấy cô kia làm chủ topic tốt hơn, thì phải cám ơn thôi. Cám ơn nhiệt tình ý, quà cáp thoải mái vào, chứ đừng chỉ mấy cái bữa ăn vớ vẩn. Người làm cho mình thay đổi, yêu đời, tốt đẹp hơn cơ mà.
    Nhưng mà, cũng phân tích để chủ topic chuẩn bị tinh thần dần dần. Thất tình 1 lần đã trở nên như vầy, thất tình thêm lần nữa( rồi ngẫm mới thấy chân vấp cả đống đá, lâu nay đậu đầy đầu...) thì không hiểu chủ topic nếu không chuẩn bị trước, thì sẽ trở thành người như thế nào đây???
    Chấp nhận va vấp, nhưng lường trước không thừa.
  10. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vì có những người nhiệt tình + .. = phá hoại

Chia sẻ trang này