1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hjx , sao ko post đc bài thế nhỉ mọi người ?
  2. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự tin lên chủ top à? anh nghĩ chú thanh công thôi. nghe nhiều lời khuyên cũng chỉ là tham khảo là chính thôi. Gái nó nói nhiều cái nghe cũng ngứa lỗ tai lắm nhưng cũng biết vậy kệ nó. CHú có đk thế hơn nhiều thằng, ngày xưa anh đây nhiều lúc còn không xe không tiền nên *** có e nào nó yêu
  3. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lời cảm ơn dành cho MrLi , code47 vì đã dạy em nhiều kĩ năng thì em xin đc cảm ơn chị Anx . Phần lớn những phê bình của chị đều nói đúng trọng điểm và nói đúng vấn đề .

    ffice:office" /> <FONT class=imageattach face=[/IMG]


    Em đã dần dần nhận ra mình phải làm gì . Đã đến lúc giành lại quyền chủ động cho mình và ko chấp nhận và ko cam chịu trc những việc làm sai trái của cáo .
    Lần sau nếu gặp phải tình huống "vô duyên " thế này thì em sẽ thẳng thắn phê bình cáo ngay tại trận .
    Nếu như ko thay đổi thì em sẽ quyết từ bỏ . Vì nếu như vậy , dù có yêu nhau thì cũng chẳng ra gì , suốt ngày ngậm bồ hòn làm ngọt .
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ý kiến này của chị sẽ được trả lời bằng câu trả lời của anh Code47


    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Em sẽ ko quá tin vào lời nói , hành động và cử chỉ động chạm của cáo nữa . Vì như vậy sẽ càng xoắn thêm .
    Vì là cáo , nên việc "diễn " các cử chỉ và hành động này sẽ rất dễ dàng . Do vậy , từ nay , trong mọi việc , từ nhắn tin , điện thoại , rủ đi chơi
    thì em sẽ hoàn toàn chủ động . Từ địa điểm , thời gian sẽ đều do em sắp đặt . Còn về bạn cáo , nếu đc sự đồng ý của em thì em mới cho đi cùng ,
    còn ko thì thôi , cho ở nhà , mình đi vs ng khác .
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Cái này sẽ được trả lời bằng đóng góp của anh code47

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Túm lại là từ nay em sẽ giành lại sự chủ động cho mình , hơn nữa là hoàn thiện lại bản thân để tạo nên sự quấn hút cần thiết . Và sẽ có thêm một chút "phũ" trong tính cách .

  4. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lập topic khác đi chú.

    Chú xem tranh luận 1 hồi, vẫn là lòng vòng để ý mấy cái tiểu tiết chẳng đâu vào đâu, thời gian rảnh thì làm việc khác cho đỡ mệt.

    Nếu chú không muốn chết giữa đống bùng nhùng thế này thì làm như chú abacha ra lập topic khác đi. Gặp bệnh nan y mà bác sĩ thì ít, y tá cả đống trong này. Tư vấn ít mà tranh luận, thể hiện bộc lộ cái tôi của những người post thì nhiều, đa phần là chẳng có lợi, đến các bậc tiền bối vào xem cũng nản.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Quấn hút?

    Ặc.

    Không ai lại có khả năng thay đổi mình vì một đứa con gái, bởi vì chẳng có "đứa" nào đủ xứng đáng với điều đó. Chỉ nên thay đổi mình vì chính mình.

    Và cũng không ai nên "giáo huấn tại chỗ" một người lớn khác. Đơn giản bởi vì khi đã quá 18-20t mà còn cư xử không biết điều thì người dưng ai hơi đâu bỏ công đi dạy dỗ đứa đó cái điều mà gia đình nó đã thất bại trong 20 năm? Chỉ cần bước đi thôi.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kệ chứ Anx.
    Khi còn cảm thấy vấn muốn tiếp tục, thì cứ tiếp tục thôi.
    Người ta từ bỏ, khi mình muốn từ bỏ, vậy tốt hơn là từ bỏ- tại vì thất bại. Cùng là từ bỏ, nhưng nếu vì thất bại, thì người ta sẽ còn gặp thêm nhiều thất bại nữa. Biết dừng đúng lúc và biết phải trái, cũng là điều cần phải học.
  7. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Éo hiểu ai là người khởi xướng ra cái việc đặt tên là gà và cáo nhỉ???
    Sao k pải là sói và mèo có pải hay hơn k, chứ gà thì chắc chắn là bị cáo nó thịt r, ngược lại có hóa là ....
    Theo ý của a thì chủ top h thay đổi cách xưng hô đi, đầu tiên là ở trên này, gọi gái thì chỉ cần đơn giản là gái, tránh gọi là hàng họ, ... là ok.
    Sau đấy mới thay đổi dần dần được, cuối cùng là thay đổi cách xưng hô, ứng xử với em nó, và cuối cùng là ... :))
  8. baothai89

    baothai89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em nó xinh xắn hòa đồng, học hành cơ bản nên kiêu tí cũng là chuyện bình thường ở phường thôi :))
    Cho nên phải kiên trì. Cố lên bác
  9. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh Mr Li , code47 , chị winter.... nói riêng cùng mọi thành viên và ban quản trị "ttvnol" nói chung 1 năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý !

    Đi chúc tết về ... mệt quá ! Nhưng em cũng không quên update tình hình sau 1 tuần cáo về hang vs ba má !

    Trong 1 tuần cáo về , em có nt hỏi thăm cáo 2 lần , cáo cũng đáp lại ngắn gọn và mau chóng kết thúc đối thoại . 00h 01' hôm nay , em nhắn tin chúc cáo năm mới ( nhắn rất ngắn gọn: "Chúc mừng năm mới nhé !" ) . Khi nhắn em hi vọng bao nhiêu thì sau đấy em thất vọng bấy nhiêu vì hơn 1h sau cáo mới reply tn .
    Nhận đc tn reply , em liền hồi âm ngay và em đã nói ra cảm xúc thật của mình lúc này . Nguyên văn tn này là " Tin nhắn chúc năm mới của anh tuy ngắn gọn nhưng anh đặt vào đấy rất nhiều hi vọng , vậy mà bây h em mới trả lời người ta hả ? Nhưng ko sao cả , sang năm mới , anh sẽ thật sự tự tin hơn , anh sẽ chinh phục đc em ! Rồi em sẽ thấy !!! "

    Sau tin nhắn này , cáo nhắn lại = 1 tin nhắn với 1 thái độ ...." như chưa có gì xảy ra " ! ( Và qua nt , cáo cũng giải thích lý do cáo reply muộn là do cáo đi xem pháo hoa , bây giờ mới về , vừa về cái là reply lại em luôn ).

    Nhưng nếu như vậy thì sẽ chẳng có gì đáng nói .
    Sau khi nhận tn kia của cáo , em vẫn tỏ ra bình thường , xuống nhà , rót 1 ly rượu vang Chile ngồi thưởng thức !
    Chiều nay , sau khi đi chơi về , lên facebook thì có 1 điều làm em đáng ngạc nhiên . Cáo viết lên facebook của cáo, đại ý rằng " Năm mới thật đẹp , nhưng có 1 điều làm tôi thật sự bất ngờ . Một người quen thuộc với tôi hàng ngày lại cư xử một cách rất lạ theo một chiều hướng rất tích cực .Tình yêu sẽ đến từ cả 2 phía chứ không phải chỉ riêng ai . Xin cảm ơn ai đó đã làm tôi bất ngờ ! "

    Có nhiều lý do để em cảm thấy cái " người quen thuộc" kia là em . Cáo học ở HN , hầu như ngày nào trong tuần mà 2 đứa chẳng đi chơi vs nhau . Và tin hơn nữa là ở cái đoạn " thay đổi 1 cách tích cực " . Vì trc đó , vs cáo này , em hơi mất tự tin thật . Chắc cáo cũng nhận ra điều này .

    Nếu như cái đoạn trên kia là dành cho em thật , thì em hiểu ý cáo như này " Anh đang đi đúng đường rồi đấy , cố gắng lên anh , rồi theo lẽ tự nhiên , tình yêu sẽ đến vs 2 ta " !

    Hix , đúng là " trong tim nàng là muôn ngàn lối , lối đi nào cho đến lòng em ...."

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Hehe , hôm nay em lên chùa xin thẻ , sóc đc ngay cái thẻ đẹp " sư thầy bảo đây là thẻ đẹp nhất " . Công danh , sức khỏe , tiền vận , tình cảm ... đều rất tốt !
    Bây h em rất tự tin . Và trong vụ này , em sẽ cố gắng tới cùng , ko vì lý do gì mà em dừng lại cho tới khi kết quả đã an bài . Để sau này em ko hối hận về quyết định của chính mình .
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thật anh cũng không hiểu cảm xúc sau khi đọc bài chú mới update thế nào nữa, lẫn lộn quá ... vừa buồn cười vừa bồi hồi nhớ lại mối tình đầu ... cũng bắt đầu từ mùa đông , ngây ngô ... rồi sang đầu xuân quấn quít, sánh bước bên nhau hết con đường cau lùn dọc bờ sông Nhuệ mê mẩn đến nỗi lúc về đứa nào cũng đau hết cả 2 bàn chân ... Dưới ánh đèn huyền ảo của cây cầu gì ấy , (đến giờ anh vẫn chưa biết tên), trong một phút xuất thần, tên cù lần đã nghĩ ra tình huống ...
    ++ "Ôi, làm sao thế này ... " rồi ngồi thụp xuống, mặt nhăn nhó, tay ôm ngực ...
    Thấy vậy, nàng cũng ngồi xuống thật nhanh, vẻ mặt lo lắng " Anh sao vậy, đau ở đâu ... "
    ++ "Chắc ... ko .. sao đâu, ... đỡ anh .. đứng .. lên...."

    Và ... Trong cái giây phút được nàng dịu dàng nâng đỡ, vẻ mặt thấp thoáng sự hoảng loạn vì chưa biết chuyện gì xảy ra thì ACTION =>>> bằng 1 động tác cực kỳ gọn gàng như pha bắt bóng hoàn hảo của các thủ môn chuyên nghiệp, anh dang tay ghì chặt lấy thân hình mảnh mai của nàng ... (giữ nguyên tư thế trong 10s đến 15s) . Sau khi cảm nhận trái tim nàng cũng đang rộn ràng, thình thình từng nhịp, anh ôm lấy 2 bờ vai, đẩy nhẹ nàng ra để có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu, dừng lại ở đôi mắt, bằng 1 chất giọng trầm ấm nhất có thể, anh nói : "Vừa nãy anh bị đau thật, đau tim đấy ... Đau vì bị trúng cùng lúc ko phải 2 hay 3 mà là 10 mũi tên của thần tình yêu Cupid ..." Rồi lại ôm nàng vào. (3s trôi qua) "Anh muốn được là người luôn luôn che chở, bảo vệ cho em .... Ngọc à, anh yêu em .. À, nhầm, Ngà ơi, I líp Zu" >)))> > tình cảm sẽ bùng nổ, từ chối là điều khó có khả năng xảy ra.

    Hy vọng là chú đất cát Sa mạc biết ra Tết sẽ cần phải hành động thế nào. Nên rủ đi chơi 1,2 buổi trước làm bước đệm. Buổi chốt hạ nhớ chọn địa điểm đẹp, ko quá ồn ào, chỗ nào đèn có ánh sáng vàng càng tốt vì nó tạo ra sự thơ mộng, ấm áp ... chọn ngày lạnh lạnh vào, có gió càng hay, rồi, quan trọng nhất là đủ gần để dang tay bắt bóng, tự tin vào tình cảm để nói những lời yêu thương ...

    Chúc chú may mắn.!!
    Gymer thích bài này.

Chia sẻ trang này