1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    E thấy thời gian ở bên cạnh cáo dài như thế mà không tiến triển nhiều (nếu ko muốn nói là đang suy giảm) thì nghĩa là rất khó ăn. Chắc chắn là bác Cát đá xa mạc có gì không ổn ruai'. Bác xem lại xem: cách nói chuyện, gia cảnh, tiền tài, công danh sự nghiệp, nhân cách,mặt mũi bác có sứt sẹo gì không? Và xem xem Cáo thích giống người ntn!
  2. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em thề nếu cách đây 1 năm em biết cái box này hay được nghe nhưng lời chỉ dạy thế này thì em đã ko đánh mất người em yêu nhất
  3. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Tham gia ttvnol lâu rồi mà không biết box này là thế nào hả bạn!!!!!!^:)^
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    14/2 , các bác DỰ là sẽ có điều gì xảy ra ?_?
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Giờ này tụi nó lên kế hoach phang phậo book phòng cho 14/2 xong xuôi hết trong khi tình hình ở đây còn ậm uh thì tạch cmnr. Đong con vẹo qua 2 nốt mà ko thấy nó nhiệt tình thì chim té cho nhanh. Dây cà dây muống, nghe lời các thánh ở đây tổ tốn thời gian. Thái độ của gái rõ là nó ko thích mình mà vẫn cứ hoã huyền mai mốt sẽ tán đổ nó thì anh cũng đến vãi lạy các chú.
  6. luckysevenx

    luckysevenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hị. Lấy đâu ra mà lâu hả bác. ! thời gian thôi. Mà chủ yếu mình vào ttvnol toàn vào box " giáo dục quốc phòng" hay "KH KT quân sự nước ngoài" . Tối hôm qua mới vào box này lần đầu tiên luon
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Quẩy sư cọ lên tiếng rồi đấy, các chú cố mà nhớ lời
    Có lý thuyết mới thực hành được, nhưng lậm quá sâu vào lý thuyết rồi ngồi đó phân bón lọ chai là hành động thẩm du tinh thần. Cái bệnh này tương tự như bệnh của các gái già, nan y khó chữa

    Tiện đây, anh kể sơ qua 1 chuyện. Trước Tết này, a có làm quen với 1 gái sn88, sau khi có nick Y!M rồi đt thì tiếp đến là gặp mặt, nhưng anh bận nên mùng 7 vừa rồi mới gặp mặt gái lần đầu, định là đi 1 buổi thôi nhưng gái cứ dây dưa ko muốn ra về, thế là đi ăn rồi dạo 1 vòng sg, ngồi tí thì cơ hội là mười mươi trước mắt, gái cứ tựa tựa vào anh...
    Gái này vừa chia tay bạn trai được 2 tháng, đang bị chán nản mất lòng tin, còn bảo là ko muốn yêu tiếp.. Nhưng đi với anh thì cười suốt, toàn chuyện vặt vãnh thôi cũng làm cho gái cười được, phải chăng thằng bạn trai cũ kia quá khô khan?

    Ko hiểu sao anh lại dừng, mấy hành động tình cảm của gái anh chuyển thành nữa đùa nữa thật, gái cảm thấy ngài ngại nhưng cười rất tươi.. Có lẽ vì anh ko muốn mang thêm tội lỗi?

    Thiện tai thiện tai
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong trường hợp của anh, cô gái này cười nhiều khi đi với anh thì đúng là có nhiều cảm tình. Nhưng ko phải lúc nào cũng đúng đâu nha. Đôi khi em đi với 1 vài giai cũng cười nói vui vẻ lắm, mà thực ra trong lòng hoàn toàn chẳng có gì, thậm chí về nhà còn thấy...chán. Gái mới chia tay giai thì tâm lý đôi khi cũng ko đc ổn định lắm, nhiều khi tâm trạng hơi thất thường. ;)) Ví dụ có thể vì đang yếu đuối, mất tự tin mà dễ cảm động trước sự quan tâm của giai, nhưng chưa chắc đã có tình cảm gì sâu sắc). Thậm chí vì đã xác định không có chuyện yêu đương với giai cho nên đi với giai tâm lý lại càng thoải mái, tự nhiên (nhưng tất nhiên cũng phải có cảm tình tốt - như bạn), còn với giai mà gái bị hấp dẫn thì đôi khi gái lại không được tự nhiên cho lắm và giữ ý (không hẳn là tỏ ra ngoan hiền gì mà là do cảm thấy ngại ạ :P).
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Sau khi chia tay zai , các chị em hay có tư tưởng là trống trải , cảm thấy thiếu thiếu . Tâm đã dứt nhưng lòng còn vương . Chính vì lẽ đó , ng ta sẽ đi chơi nhiều hơn , làm việc nhiều hơn ...và tìm một người con trai khác để lấp chỗ trống . Còn sau khi lấp chỗ trống , có yêu hay k thì.... tùy .

    Khi chị em đi chơi vs zai , cười nhiều thì chưa chắc là đã "bồ kết" . Có nhiều tình huống :

    Cười là tỏ ra là quan tâm đến câu truyện , để giữ ý ( Phải có chut cảm tình thì mới giữ ý thế này , nhưng lâu dần ng ta thấy chán , chẳng buồn cười nữa ).

    Cười là giả tạo . Gái cười cứ như là câu truyện zai kể hay lắm ,quấn hút lắm . Từ đó , các zai nhà ta "ăn cả thùng dưa bở" . Cho rằng gái này bồ kết mình rồi đây.
    Vì thế mà các zai dễ mất tập trung , và vô hình , cái bức tường đề phòng của zai đã bị phá vỡ . Từ đó , gái dễ dàng lợi dụng hơn .

    Cười thật : cái này dễ nhận ra qua ánh mắt . Khi nào người ta cười , mà đôi mắt của người ta sáng ngời lên cái sự hưng phấn, đôi mắt như biết nói " em vui lắm" . Nhìn 1 cái ta biết luôn . Và khi cười thật , những đường nét cười trên khuân mặt rất tự nhiên và thanh thoát , k 1 chút giả tạo nào , ánh mắt có thể nhìn thẳng vào mình .

    Nói chung gái mà cười giả tạo , tinh ý 1 chút là biết liền .

    Nếu gái bị zai thu hút , thì đi chơi vs zai sẽ biết giữ ý để k vô duyên , cẩn thận hơn trong hành động . Đôi khi có 1 chút căng thẳng . Nhưng dù zai có thu hút đến đâu thì sau 1 thời gian dài đi chơi với nhau , cái sự rụt rè kia cũng biến mất . Gái có xu hướng tự tin hơn trong hành động .
    Đôi khi , cái sự "mất tự nhiên" của các cô lại là dấu hiệu tốt .

    Và đôi khi nụ cười của ng con gái mới chia tay lại là nụ cười tự lừa dối mình . Để họ cố chứng minh 1 điều gì đấy ...!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà gái của chủ Top hình như vẫn còn vương vấn tình cũ thì phải ? Mình chưa trải qua bao giờ nên k biết tư vấn thế nào .
    Mới cả gái làm lơ thế kia , mình quan tâm nhiệt tình vậy mà hờ hững thì..... lặn sủi tăm luôn đi . Từ nay k có điện đóm gì cả , thời gian đục đẽo dài thế kia rồi ,gái k yêu là mãi mãi k yêu , còn yêu thì sẽ có lúc chủ động gọi lại . Còn k gọi lại thì thôi , kiếm em khác . Đàn ông đôi khi nên phũ 1 tý [-(
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Ăn cái gì anh??, em chỉ thích ăn gà đẻ trứng mẹ em nuôi 2 năm thoai, thịt thơm ngon, cái đùi nuột! Da trắng.. thèm nhỏ,,,,. Bộ ngực, em nhầm, còn cái lườn thì ôi thôi rồI [:P][:P][:P]...

    Bạn này có 1 sự ví von rất kute:
    Mình không hiểu lắm"xong" trong trường hợp này, ứng với "của bạn" là thế nào???, xong xuôi, vui vẻ cả làng, hay.. thôi xong hẳn 1 thằng khóc u_u :|:|:|

    Chưa cảm giác được độ chín của cáo, lại cứ thích mình phải xanh9 trước thì... mời các bạn nhích!
    Liều là khi hết đường lui, chứ không phải đánh liều cầu thắng............. Muốn nhích thì cứ ,, nhích điiiiiiii =D>=D>=D>

    Khả năng:" anh hùng không gặp thời " bạn à[:D][:D][:D]

    Mà sắp 14.2 hả các bác! Thế mà em chẳng biết gì cả, cứ ng thằng trên dời. cám ơn 1 số bác nhé,,,,,

Chia sẻ trang này