1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mây, cô bạn gái cùng phòng em, mới năm hai đại học nhưng cùng một lúc yêu một anh, cặp kè với 3 anh. Nhờ có chút hình thức và mác sinh viên nên Mây tận dụng điều này triệt để. Không muốn nói xấu bạn nhưng những điều Mây làm khiến em bức xúc thay cho những người đàn ông bị bạn ấy lừa dối.

    Người đàn ông đáng thương nhất là anh người yêu ở quê. Người mà một tháng chỉ được Mây cho gặp một đến hai lần. Đó là những lần chở đồ bố mẹ gửi từ quê lên cho Mây. Hào hứng nhận đồ, vài câu xã giao cùng lắm đi ăn với nhau bữa cơm trưa xong là Mây đuổi anh về với lý do để cô ấy học.
    Người đàn ông thứ hai bị lừa là một cậu bạn ở trên lớp. Người luôn đứng ra giúp Mây chuyện bài vở, thi cử…v.v. Chẳng biết cậu này yêu chung tình đến mức nào mà chẳng cần biết Mây là người ra sao, cũng không đòi hỏi gì ở cô ấy. Chỉ biết yêu và yêu.
    Hai người đàn ông còn lại đều có tiền và đã đi làm thay phiên nhau đến dẫn Mây đi chơi. Một người chuyên mua đồ còn một người chuyên dẫn đi ăn chơi. Đại khái là cả 4 người đàn ông đều có nghĩa vụ với Mây cùng một lúc còn cô ấy trả họ bằng gì thì có trời mới biết.

    Mây tâm sự chỉ cần lợi dụng được đến đâu thì lợi dụng, không cần xác định làm gì vội. Giờ đang có duyên, có nhan sắc, không tận dụng thì phí. Chỉ cần không vượt quá giới hạn sẽ không lo ngại điều gì. Ai tình nguyện gần gũi, ta nhận hết. Ai muốn ra đi, ta cũng không cấm.
    Thời gian của Mây dành cho 4 người đàn ông cũng tương đối bận rộn, điện thoại lúc nào cũng tin nhắn tình yêu ngập tràn. Cô nàng là người khá khẩm và quý phái nhất cái ký túc xá sinh viên này với váy áo, mỹ phẩm thay đổi liên tục. Tất cả đều có từ câu chuyện “bắt cá nhiều tay” của người trong cuộc. Và nhiều cô gái đang nhìn Mây với ánh mắt ngưỡng mộ.
    Đó, đến sinh viên nữ còn như thế thì làm sao có thể trách đàn ông được. Phải công nhận, giữa thời thực dụng này, con gái không bắt cá nhiều tay cũng đáng bị coi là dại.

    Tặng chủ Top !Mình có cảm giác ca của bạn .... k ổn lắm !
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tin nhắn tồ tẹt, sến, lại nặng tính hô khẩu hiệu.

    Chà, cô bạn thân của cô kia mà còn rõ là bạn yêu đơn phương từ tận 1 tháng trc (không biết có phải là mấy cô gái đc ăn ké tiền của bạn không) thì cô kia hẳn nhiên từ lâu đã xem bạn là yêu đơn phương.

    Thế mà cô ta vẫn mặc sức rủ rê bạn bè đi ăn tiền của bạn.

    Trơ trẽn thật.
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Có cô gì đó quote câu đỏ đỏ cũng hay, để anh nói thêm về gái mà anh đề cập ở trên vài điều nữa như lì xì chủ tóp lấy hên đầu năm vậy.

    1. Tất cả những thông tin mà ta nghe từ gái, tuyệt đối ko được tin nếu ta chưa từng chứng kiến. Nếu ko sẽ trở thành thằng hề bởi những lời ẻo lả bóng gió của 1 con hâm hâm, mặt khác đây là gái mà ta gặp lần đầu, phải biết mục đích ta muốn gì

    2. Những biểu hiện của gái trước mắt ta, có thể thật cũng có thể là tuồng mà thôi. Bởi vì "cẩn tắc vô áy náy" cả ta và gái đều đang ghìm hàng nhau, tìm hiểu, moi móc thông tin của nhau. Bảo là vừa chia tay bạn trai 2 tháng, nhưng có cái gì để chứng minh là đã chia tay đâu?

    3. Cư xử, biểu hiện của gái ntn với ta, chỉ có thể nói là "cũng hợp" chứ chưa chắc chắn là hợp với nhau. Chỉ có thể kết luận, gái cũng vui vẻ hòa đồng, cởi mở - ko phải dạng ù lì mưu sâu kế hiểm như Tàu Thị là tạm được rồi.

    Cô chú gì ở trên nói, gái luôn cười nhưng chưa chắc là thật lòng. Cái này là bắt chẹt câu chữ, là "nói cũng đúng mà ko nói cũng chẳng sai" mà thôi, thường thì anh ko thiện cảm với những câu hỏi thiếu tư duy như vậy; anh sẽ đặt thêm vấn đề, làm thế nào để nhận biết là gái có thích thích ta hay chưa?

    - Anh ko đặt quá nhiều mục đích cho buổi gặp ban đầu. Đơn giản, tự nhiên là vui vẻ, tán dóc, qua đó biết sơ qua tính cách của gái, cũng là lúc ta thể hiện tính cách của mình. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này, là tạo được không khí vui vẻ, làm cho gái có cảm giác dễ chịu mà trút "bầu tâm sự" cùng ta.
    Nên nhớ, 1 đứa "vui vẻ, cởi mở" thật sự sẽ khác với đứa viết kịch bản cho phim Hàn xẻng hay viết kịch cho bọn Liên Xô chấm Mỹ, cái này do mức độ giao tiếp nhiều mới nhận biết được, tùy vào mỗi người.
    Khi ta đã chạm vào "bầu tâm sự" của gái, hoặc là gái im ỉm như thóc rồi bắt qua chuyện khác, đây là tính cách của gái kín đáo, ít cởi mở; hoặc gái sẽ vừa kể vừa dè chừng, đây là gái cởi mở nhưng thật sự đang gặp chuyện ko vui nhưng thật thà; hoặc gái vừa kể lể vừa thêm mắm muối vào, lúc thì giọng trầm bổng lúc thì thao thao bất tuyệt, đây là gái có kỹ năng viết kịch bản, cái TÔI vô cùng to lớn.

    Quan trọng nhất, ta phải là người dẫn dắt câu chuyện, bắt chuyện với gái bằng tính cách hài hước là được lựa chọn nhiều nhất, dễ làm gái mê mẩn vào ma trận của ta. Bài hát hay phải có nốt trầm nốt bổng, vui rồi thì dẫn dắt câu chuyện về đời tư, đa số là các cô sẽ nhớ đến chuyện ko vui sẽ kể lể khóc than như cải lương... Qua từng nốt trầm bổng, quan sát kỹ gái sẽ thể hiện những CÁI TẬT. Riêng nếu gái ko kể đến chuyện buồn, chỉ kể là rất vui với thằng A con B hoặc khi nhắc đến chuyện tình cảm với thằng cũ, gái lờ đi "chuyện qua rồi" sau đó là câu hỏi: còn chuyện anh thì sao.. Đây là loại gái cần dè chừng, lời nói gió bay, đưa ngay vào danh sách NN rồi tính sau.

    ví dụ khi gái cảm thấy "thoải mái" sẽ ngồi chéo chân, nhịp nhịp chân như.. đàn ông rồi giật mình khi ta nhìn, tức là ta đã cho được gái cảm giác thoải mái khi nói chuyện với ta, từ đây cũng biết được gái chưa "thích thích". Hoặc thỉnh thoảng gái đâm chiêu ngó xung quanh trong khi ta đang nói chuyện, tức ko chăm chú vào chủ đề mà ta nói, sau đó nhìn sang ta rồi "cười" cái cười này là giao tiếp chứ ko phải cười "tự nhiên" lúc này ta khẳng định, gái chưa thể thích ta. Tạm thời viết nhiêu đó, các chú để ý gái sẽ "hồn nhiên thể hiện CÁI TẬT" nếu các chú là người biết quan sát.

    Nếu như khi ta nói chuyện, gái chăm chú lắng nghe. Cũng có thể gái giả nai hoặc là thích thật. Khi đang nói về 1 chủ đề nào đó, các chú nên đặt vài câu hỏi ngược lại kiểu như "em thấy thằng A anh nói thế nào" lúc này gái sẽ trả lời bằng suy nghĩ của chính mình, sẽ BẮT NHỊP được với chủ đề mà các chú đang nói kiểu như "anh nói vậy chứ em thấy nhiều người thế lọ thế chai, đâu phải ai cũng giống như anh nói.." đấy, tức là gái lắng nghe chăm chú. Còn lại là tuồng rằng "em biết lắng nghe, em biết chia sẻ"

    Túm cái váy lại, làm thế nào để biết gái có thích ta ở lần đầu hay chưa?
    Ngay câu hỏi đã là khoai rồi, câu trả lời là do các chú có tiếp xúc nhiều, mức độ nhạy cảm của chính các chú là quyết định cuối cùng. Bởi vì chẳng đứa con gái đàng hoàng nào, lần đầu gặp mặt mà biểu hiện một cách lộ liễu rằng đã thích giai kia, kiểu như "tình yêu sét đánh" - Có, nhưng rất hiếm, đa số bị ngộ nhận bởi tính cách của đứa hồ đồ, chưa hiểu quái gì về nhau thì làm sao có biểu hiện cụ thể là "thích" cho được?

    Thế nên, các chú mặc định rằng, gái chưa thể thích ta ở lần đầu cho nó nhẹ óc. Và, mục tiêu quan trọng nhất là tạo được không khí vui vẻ. "cười suốt" các chú đọc qua thì đơn giản đấy, nhưng làm được thì cần tốn chút công sức mới có được.

    Lần gặp đầu tiên như vậy với anh là tạm được cho 1 tình cảm đàng hoàng, có khi các chú "cầu tiến" rằng: sao ko nắm tay, ôm, hôn luôn nhỉ? Thì xin thưa các bố rằng: được đấy, nhưng tình cảm ko thể muốn là được, hơn hết, nó là 1 cuộc chơi của 2 người chứ ko do các chú thao túng, có chăng là các chú dẫn dắt, khơi gợi cho gái làm theo đúng ý mình mà thôi. Một câu hỏi thì cần có câu trả lời dù đúng dù sai. Một cái nắm tay cần có sự đồng tình dù miệng gái cứ "anh làm gì vậy, kỳ quá.." Học vẹt rồi cho rằng, nắm tay, ôm, hôn, phang phệt là gái sẽ yêu à? Đơn giản như vậy thì chẳng ai đơn độc với CHÍNH MÌNH, mặc dù vẫn có gái để phang, vẫn vào 4r làm thầy thiên hạ
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Ko biết chủ thớt đang ủ mưu gì mà lâu thế, sắp bốc mùi rùi
  5. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Những lời anh Li khuyên , e đã tin tưởng và thực hiện một cách tự tin nhất !

    Sau đây là ít phút update tình hình chiến sự những ngày qua .

    Sau cuộc gọi điện cuối cùng cho cáo theo lời của GS Li , e chủ động chấm dứt liên lạc hoàn toàn . Trong một số ngày đó , e có lên facebook và tình cờ phát hiện ra một điều " cáo vẫn vương vấn với anh ng yêu cũ " !

    Ng y cũ : Cuối cùng cũng đến ngày em trở về , anh thật hạnh phúc em biết không ? Đc ôm em trong vòng tay là anh cảm thấy vô cùng xúc động , trao cho em nụ hôn nồng ấm giữa trời đông giá rét ....etc
    Cáo : Vào cm nhiệt tình . Và chính cáo là người đón nhận những điều trên . ( Bởi vì cáo hoàn toàn k phủ nhận ).
    ( Ng yêu cũ chính là cái gã bị bệnh hiểm nghèo em đã kể ở trên ) .

    Và những lời tỉ tê như kia , k chỉ xuất hiện một lần mà vài ba lần trên facebook .

    Sau khi đọc các dòng trên , suy nghĩ đầu tiên của em là : chia tay thôi , dứt áo ra đi thôi , cơ hội nay đã hết rồi . Mình chen ngang vào làm gì nữa . Hãy như là một người đàn ông , nên biết dừng đúng lúc thì hơn . Bởi lẽ họ đang hạnh phúc cơ mà !

    Nhưng nếu như trên thì em đã dễ dàng giải quyết , mấy hôm gần đây , cáo lại viết lên FB của mình rất sướt mướt , đại ý là " tuy đã chia tay ng yêu cũ , nhưng vẫn còn chút vấn vương " .

    Điều này làm em thật sự khó xử . Nên từ bỏ hay nên tiếp tục . Bởi vì nếu như cô ta đã dấu mình thì cô ta sẽ k comment "lộ liễu" vs ng yêu cũ như thế kia .
    Cô ta comment lộ liễu vs ng yêu cũ thế kia là có dụng ý gì đây ? Muốn làm khó mình , để mình biết đường mà rút lui chăng? Nhưng nếu như thế thì tại sao cô ta còn phải biện bạch bằng cái dòng màu đỏ kia làm gì ? Hay cô ta muốn mình ghen = cái trò ngu ngốc này ?
    Phải chăng , cô ta tham lam , vừa muốn có ng yêu ở quê lại vừa muốn lợi dụng mình trên này ?Muốn bắt cá 2 tay ?
    Chính bài viết của "TheDoem" đã thức tỉnh suy nghĩ này trong em .

    Trong mấy ngày chấm dứt liên lạc , cáo chủ động nt cho e ( có phải là quan tâm gì đâu , nhờ mấy việc lặt vặt để cáo chuẩn bị từ quê lên [r23)]) . Em để yên , một ngày sau trả lời = một tin nhắn đầy phũ phàng ! " Hôm qua a đi chơi , để đt ở nhà , đêm về mệt quá ngủ luôn . Sáng nay mới biết là hôm qua e nt , chắc những việc kia e nhờ ng khác rồi phải không . Uh , vậy nhé , pp ) .

    Hướng giải quyết của e bây giờ :

    K có lưu luyến gì nữa , dứt áo ra đi . Vì bây giờ có ở lại thì cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cáo qua lại vs cả mình và ng yêu cũ . E ko chấp nhận loại tình yêu kiểu này . Hoặc là em , hoặc là ông kia . Chấm hết !
  6. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu cáo kể ông kia bị bệnh , em cũng thấy thương thương nên đồng ý cho cáo vẫn "qua lại" vs ông kia . Nhưng chỉ ở mức độ ng y cũ như cáo nói . Nghĩa là " còn tình thương chứ ko còn tình yêu" . Nhưng mà cái kiều ng y cũ mà vẫn ôm hôn thắm thiết khi gặp nhau thì em chịu , bó tay ! Như thế là ng y hiện tại chứ cũ vs mới cái gì . Cho toack luôn !
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Sút ngay con cáo đi . Cái gì mà "sướt vs mướt" ! Tất cả chỉ là ngụy biện .
    Một số tính xấu thì mình có thể bỏ qua , nhưng đọc đến đây thì k thể chấp nhận . Bỏ đi , tìm đứa khác xứng đáng với tình cảm của bạn !
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Tốt, thế giờ anh rút ra được 2 điều,
    1. Chú chủ tóp đã chính thức rơi vào trạng thái thẩm du tinh thần, với sự hỗ trợ đắc lực, thúc đẩy của mấy GS, TS như.. (anh ko nhớ tên, Nôbita hay chú nào điền vào dùm nhé)
    2. Trở thành thằng ngố bởi một con hâm hâm, dù anh có cảnh tỉnh từ trước.

    Rút lại: 2 điểm, về chỗ, quỳ gối, úp mặt vào tường. Khi nào tỉnh táo thì tính sau
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chắc là chú đã quên bài học đầu tiên khi đi tán gái mà anh đã viết ở đây : http://ttvnol.com/tvty/p-20532453#post20532453

    Đã là thú vui thì khi biết cái tin kia đáng nhẽ chú phải điềm tĩnh, ngửa mặt lên trời nở 1 nụ cười ngạo nghễ ... đằng này lại hầm hầm tức tối, nghiến răng kèn kẹt, tưởng là dở được bài phũ ra với Cáo nhưng thực chất nó chỉ cho thấy sự ngây ngô trong tư duy ứng xử và sự tầm thường trong phương hướng hành động.

    Cách ứng xử hay phải là thế này:

    1. Khi đọc được dòng Cựu người yêu Cáo viết trên FB cùng các comment của Cáo. Thay vì ngồi nhà suy xét, phán đoán. Ta gọi thẳng cho Cáo.

    GÀ : Alo, anh đây. Em vẫn khỏe chứ, mấy hôm vừa rồi ở nhà chắc vui lắm phải không ..?? (Xã giao, có 1 chút hàm ý ám chỉ)

    CÁO : Vâng, em vẫn khỏe ...

    GÀ : Uhm, hôm vừa rồi anh có vô tình đọc 1 số cm của em và anh X (cựu người yêu của cáo) trên FB , thấy là lạ nên muốn hỏi em một chút. ..... Anh nhớ là trước đây em có bảo chỉ còn thấy thương hại anh ấy, chứ không còn yêu được nữa ... Vậy sao anh X vẫn viết là ôm và hôn em gì gì giữa mùa đông .?? Anh ấy bị bệnh mà sao em lại hôn anh ta, em vẫn còn yêu anh ấy phải không.??

    TH1 :

    CÁO : em xin lỗi .... chắc anh thất vọng về em nhiều lắm ... nhưng thật sự là em vẫn còn yêu anh ấy....

    GÀ : Uh, anh hiểu. Thế nhé. Chủ động kết thúc cuộc gọi.

    =>>> tôn trọng lối sống của mỗi người, Cáo vương vấn tình cũ là quyền của cô ấy, việc ko nhất quán giữa lời nói và hành động là điều có thể thông cảm ở một mức độ nhất định. CÁO chưa hề nhận lời yêu GÀ nên việc GÀ nói là chia tay, dứt áo ra đi thật là nực cười.

    TH2 :

    CÁO : ... điều anh X viết chỉ là ký ức của anh ấy khi thấy em qua thăm ... Chứ thật ra thì ko có hành động đó ... Thôi để khi nào lên em nói sau, nc qua dt thế này cũng ko tiện lắm .

    GÀ : Uhm, anh hơi nóng ruột nên mới vậy .... Khi nào em lên, có cần anh chở cho ít đồ không.??

    =>>> DÙ thế nào thì CÁo và ta vẫn là bạn. BẠn bè giúp nhau chuyện đưa đón, chở đồ đạc là điều bình thường nếu ta rảnh. SỰ điểm tĩnh và cao thượng chính là như vậy.


    Chú ĐấtcátXaMẠc : hành động ra sao là quyền của chú. Có điều nên bố trí gọi điện nói chuyện đàng hoàng với CÁo, có gì cứ thẳng thắn hỏi nhau .. ĐÔi khi sự việc không hoàn toàn giống như những gì ta phán đoán. Hiểu lầm thường là căn nguyên giết chết mọi mối quan hệ.

    Ôm hôn, chiều chuộng, chém gió ... thì thằng nào cũng như thằng nào thôi, ko hơn nhau quá nhiều . Cái quyết định sự khác biệt, cái làm nên bản lĩnh của 1 thằng đàn ông chính là cách phản ứng khi gặp biến cố.

    Muốn đạt được điều đó thì đầu tiên phải điềm tĩnh, thẳng thắn ... Sồn sồn lên như các chú thì có gì là hay ho, đấy mới là bản lĩnh hả, buồn cười nhể.

    Tất cả những gì anh nói chỉ nhằm thể hiện cái nhìn lạc quan, khuyên các GÀ sống đẹp, ứng xử thân thiện, bao dung với CÁo ... Đó mới là điều khó. Chứ việc hối lộ công lao, tiền bạc để đổi lấy tình ... Sau 1 thời gian, thấy CÁo ko đáp lại thì trở mặt quay ngoắt 180 độ ... Dân gian ta gọi đó là SỰ TẦM THƯỜNG.!!
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Theo anh thì chủ thớt thay vì tìm cách yêu thương gái hãy làm quả trả thù vĩ đại hay vĩnh cửu gì đó. Chẳng hạn như mời gái đến 1 nhà hàng sang trọng nhân dịp 14tháng2, mà tuyên bố hắn là anh mời với tư cách là bạn bè, mời em ăn cho sướng mồm chứ ko fải là ăn xong để đổi lấy tình yêu đâu nhé.
    Kế hoạch là đợi gái đánh chén như hoẵng trong nhà hàng, đến giờ G chú giở vờ đi vệ sinh và chuồn thẳng cẳng, để lại cho em ấy 1 cái hoá đơn thanh toán cùng lời nhắn. Bố anh bệnh nặng fải về nhà gấp.
    [r2)]

Chia sẻ trang này